Kỷ niệm 93 năm Cách Mạng tháng 10 Nga vĩ đại

Tối nay, tại khách sạn Festival - thành phố Huế, Hội hữu nghị Việt - Nga đã long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm 93 năm Cách Mạng Tháng 10 Nga vĩ đại. Hơn 150 thành viên của hội đã có mặt đông đủ. Mọi người lại có cơ hội để gặp nhau, chuyện trò vui vẻ. Các cựu sinh viên của các trường Đại học, các chị công nhân đã làm việc ở các thành phố của Liên Xô cũ cùng với các thầy cô và sinh viên khoa Tiếng Nga trường ĐH Ngoại Ngữ - Đại học Huế cùng ôn lại những kỷ niệm xưa và cùng nhau hát những bài hát quen thuộc bằng tiếng Nga. Đặc biệt trong buổi gặp mặt xúc động này có sự tham gia của nữ ca sỹ nổi tiếng : Bích Việt. Chị hát 2 bài hát bằng tiếng Nga rất tuyệt.
Mời các bác xem mấy bức ảnh em chụp qua Điện thoại di động nhé.

Tiết mục đồng ca của sv khoa Nga - ĐH Ngọa Ngữ- ĐH Huế:
nh021.jpg


Nữ sv khoa Nga:
nh003.jpg


Chẳng mấy khi được gặp nhau, các chị chuyện trò rôm rả!
nh007.jpg


3 người đẹp của ĐH Huế:
nh009.jpg


NSUT Bích Việt đang trình bày bài hát Ca-chiu-sa:
nh017.jpg


Mọi người đang say sưa nghe chị Bích Việt hát:
nh020.jpg
 
Tối nay, tại khách sạn Festival - thành phố Huế, Hội hữu nghị Việt - Nga đã long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm 93 năm Cách Mạng Tháng 10 Nga vĩ đại.

3 người đẹp của ĐH Huế:
nh009.jpg


Mọi người đang say sưa nghe chị Bích Việt hát:
nh020.jpg

A, em nhìn thấy 1 người quen - người ngồi giữa trong bức "3 người đẹp". Vẫn xinh đẹp như xưa! :emoticon-0115-inlov

Còn bức ảnh cuối, người ngồi thứ 2 có phải là thầy Tràm không ạ? Thấy gương mặt và ... cái lưng quen quen, hihi.

Em nhớ Huế và mọi người quá!
 
3 người đẹp của ĐH Huế:
nh009.jpg

Em nhận ra trong ảnh 3 người đẹp có người quen của NNN: em Vân Anh Bùi Lê. Từ hồi ọp ẹp tháng Tư đến giờ không thấy bóng ẻm.

Cảm ơn chị Dung nhé.

Tối nay nhiều nơi tổ chức kỷ niệm CM tháng 10. Trong SG cũng gọi điện ra ý ới, thông qua loa thì thấy thật vui vả nhộn nhịp. Hội Hữu nghị Việt Nga tại Đà Nẵng cũng tổ chức và cũng ới em, tiếc rằng em không thể về được. Chủ nhật cũng không được nghỉ. Cực quá. Hic!

С Праздником!

Chúc mừng mọi người nhân CM tháng Mười!
Chúc cuối tuần vui vẻ và bình an!
:emoticon-0155-flowe:emoticon-0123-party:emoticon-0159-music
 
С Праздником!

Các bác ở Huế đã nhận được thẻ của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga chưa?

Điều đặc biệt là những chiếc thẻ ở Huế được thiết kế tại Moscow!

Xin chúc mừng thành công của ngày lễ!



Kính nhờ ADMIN và MOD nào đó sửa lại các ảnh, để lớn quá khó xem- xin Cám ơn.
 
A, em nhìn thấy 1 người quen - người ngồi giữa trong bức "3 người đẹp". Vẫn xinh đẹp như xưa! :emoticon-0115-inlov

Còn bức ảnh cuối, người ngồi thứ 2 có phải là thầy Tràm không ạ? Thấy gương mặt và ... cái lưng quen quen, hihi.

Em nhớ Huế và mọi người quá!

Đúng là thầy Tràm của HM đó! Huế đang mưa tầm tã suốt ngày và lạnh lắm em ơi!
@ HDA : Trình độ IT của em quá siêu, không đáng để làm mấy cái vụ nhỏ nhặt như ri. Em phó mặc cho thằng con học lớp 9 post ảnh lên đấy. Bây giờ mở ra coi, thấy to đùng, nhưng em không biết chỉnh anh ạ.
@ ADMIN : Nếu được, nhờ em sửa lại mấy bức ảnh nhỏ bớt để mọi người dễ xem nhé. Cám ơn em.
 
С Праздником!

Các bác ở Huế đã nhận được thẻ của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga chưa?

Điều đặc biệt là những chiếc thẻ ở Huế được thiết kế tại Moscow!

Xin chúc mừng thành công của ngày lễ!

Trong buổi lễ tối qua Chủ tịch Hội Nguyễn Ngọc Thiện đã phát thẻ cho hội viên rồi anh ạ.
Em thắc mắc là thẻ được thiết kế tại Moskva, nhưng sao màu xanh của cờ Nga không chuẩn đấy anh ạ. Màu xanh trên cờ Nga là màu xanh đậm, trên thẻ của em là màu xanh nhạt.
 
Tối nay nhiều nơi tổ chức kỷ niệm CM tháng 10. Trong SG cũng gọi điện ra ý ới, thông qua loa thì thấy thật vui vả nhộn nhịp. Hội Hữu nghị Việt Nga tại Đà Nẵng cũng tổ chức và cũng ới em, tiếc rằng em không thể về được. Chủ nhật cũng không được nghỉ. Cực quá. Hic!

Tối qua 06.11.2010 tại THOÁNG SÀI GÒN cũng đã diễn ra cuộc gặp mặt của các LHS kỷ niện 25 năm ngày đặt chân đến Đất nước Xô Viết và Cách mạng tháng 10.

Sau phần phát biểu của đại diện khóa LHS và Thầy Cô, buổi tiệc bắt đầu bằng tiếng boom của chai sâm banh Nga :
PB060352.jpg


Sau đó là những trao đổi hàn huyên hết sức hỗn loạn, rất nhiều bạn đã tập trung tại khu vực karaoke để dợt lại tiếng Nga ("...."):
PB060369.jpg


Chụp hình kỷ niệm theo từng lớp:
PB060361.jpg

PB060363.jpg


Và vân vân..... Chúc mừng ngày lễ, Chúc tất cả chúng ta vui ngày nghỉ cuối tuần!
 
Sửa lần cuối:
3 người đẹp của ĐH Huế:
nh009.jpg

Bác Dung cho hỏi, người đẹp thứ nhất, bên trái có phải tên Hường có Ông xã tên Tình-TS khoa Nga?
Chúc mừng các bác đã có buổi tụ hội kỷ niệm ấm cúng, ý nghĩa!
Ngoài này, hội của bác LyMiSaD88 đang...quạy phá tưng bừng, nhưng từ chiều qua đã rút lên...Bắc Giang. Còn đa phần thì....án binh bất động, đâu ngồi đó theo dõi , giao lưu qua... "màn ảnh nhỏ"! :emoticon-0136-giggl
Chúc tất cả bà con 3N có một ngày Lễ Đẹp!
 
С ПРАЗДНИКОМ - 7ои НОЯБРЯ!

Các bác ạ!
Lẽ ra hôm nay Quân khu 7 sẽ Hội nghị tại Phan Thiết. Nhưng bác Hoa May nói rằng, "vỡ kế hoạch"!:emoticon-0136-giggl Lo và buồn các bác ạ!
Tối hôm qua, tôi có rủ một vài em đi "nghe" nhạc Nga do tôi "công diễn". Hôm nay, tôi mua 1kg thịt vai lợn về tẩm với túi za vị Saslyk rồi nướng(theo lời hướng dẫn của bác Hổ), một chai Vodka "bèo"-Staro Russkaya để "phạt" mình.
Hơi buồn! Chả có ai ủng hộ mình cả! :emoticon-0107-sweat
Đành phải "tự thân vận động" thôi!
 
Thật vui là có nhiều người nhận ra em, mặc dù cũng có thay đổi chút xíu đấy!
Cám ơn cô Kim Dung đã kịp thời đưa tin ảnh cho 3N.
Em nghe bác Hienkenzo nói chuyện tẩm thịt nướng Saslyk mà em chết thèm. Hồi ở Matx có vài ngày mà hết không biết bao nhiêu tiền cho món này đấy. Nhưng về đây thì em chịu, không thể tìm được mùi vị đó. Bac hienkenzo có thể pm cho em công thức được không ạ? (Em cám ơn trước đã nhé!).
@ Bác hongducanh: Nghe cô Kim Dung bảo bác đang ở Moscow, sướng thế!
@ Bác Hoamay, bác Hổ: Tuy ít khi vào 3N nhưng vẫn nhớ mọi người lắm! Hẹn gặp lại ở offline 3 miền đợt đến ạ!
 
Thật vui là có nhiều người nhận ra em, mặc dù cũng có thay đổi chút xíu đấy!
Cám ơn cô Kim Dung đã kịp thời đưa tin ảnh cho 3N.
Em nghe bác Hienkenzo nói chuyện tẩm thịt nướng Saslyk mà em chết thèm. Hồi ở Matx có vài ngày mà hết không biết bao nhiêu tiền cho món này đấy. Nhưng về đây thì em chịu, không thể tìm được mùi vị đó. Bac hienkenzo có thể pm cho em công thức được không ạ? (Em cám ơn trước đã nhé!).
Thời nay ở Nga bán sẵn gói gia vị để ướp saslyk nên cũng đơn giản hơn trước. Tôi đang ở Moskva, cũng sắp về HN, cũng sẽ mua một ít mang về thỉnh thoảng làm saslyk ăn chơi. Nếu bác ở HN thì tôi sẻ cho mấy gói tha hồ nướng!
 
Bác Dung cho hỏi, người đẹp thứ nhất, bên trái có phải tên Hường có Ông xã tên Tình-TS khoa Nga?
Chúc mừng các bác đã có buổi tụ hội kỷ niệm ấm cúng, ý nghĩa!
Ngoài này, hội của bác LyMiSaD88 đang...quạy phá tưng bừng, nhưng từ chiều qua đã rút lên...Bắc Giang. Còn đa phần thì....án binh bất động, đâu ngồi đó theo dõi , giao lưu qua... "màn ảnh nhỏ"! :emoticon-0136-giggl
Chúc tất cả bà con 3N có một ngày Lễ Đẹp!

Đúng rồi đó anh Tâm ạ. Anh Tình bây giờ là trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại Ngữ.
 
Thật vui là có nhiều người nhận ra em, mặc dù cũng có thay đổi chút xíu đấy!
Cám ơn cô Kim Dung đã kịp thời đưa tin ảnh cho 3N.
Em nghe bác Hienkenzo nói chuyện tẩm thịt nướng Saslyk mà em chết thèm. Hồi ở Matx có vài ngày mà hết không biết bao nhiêu tiền cho món này đấy. Nhưng về đây thì em chịu, không thể tìm được mùi vị đó. Bac hienkenzo có thể pm cho em công thức được không ạ? (Em cám ơn trước đã nhé!).
@ Bác hongducanh: Nghe cô Kim Dung bảo bác đang ở Moscow, sướng thế!
@ Bác Hoamay, bác Hổ: Tuy ít khi vào 3N nhưng vẫn nhớ mọi người lắm! Hẹn gặp lại ở offline 3 miền đợt đến ạ!

Thưa bác!
Tôi làm gì có công thức của za vị Saslyk! Tôi chỉ có túi nhỏ bằng bàn tay hôm offline ở Sài Gòn mà bác AT. (thì phải) tặng mỗi người 1 gói thôi.
À mà sẵn có bác nhnam đang ở Mat, bác có thể nhờ bác ấy được mà! :emoticon-0102-bigsm
Hồi ở Sài Gòn, tôi có được ăn vài lần ở Nhà hàng Bạch Dương trên đường Nguyễn Thị Diệu do chính người phụ nữ Nga chế biến. Không biết bây giờ ở Sài Gòn có nhiều nhà hàng Nga như thế không? Còn ở Phan Thiết-Mũi Né chỗ tôi thì có rất nhiều "Russkaya Kukhnhia"! :emoticon-0150-hands Nếu bác muốn, Pazhaluysta! :emoticon-0150-hands
 
Hôm nay, tôi mua 1kg thịt vai lợn về tẩm với túi za vị Saslyk rồi nướng(theo lời hướng dẫn của bác Hổ), một chai Vodka "bèo"-Staro Russkaya để "phạt" mình.

Một mình bác mà "tai" hết cả ký thịt heo??? Chết chết, hoang phí quá trong khi đồng bào miền Trung còn đang đói khổ do bão lụt! :emoticon-0102-bigsm

Nhưng về đây thì em chịu, không thể tìm được mùi vị đó. Bac hienkenzo có thể pm cho em công thức được không ạ? (Em cám ơn trước đã nhé!).

Hôm nào thích ăn, alô cho tớ, tớ sẽ chạy ra làm cho, he he!!! :emoticon-0116-evilg
Thưa bác!
Tôi làm gì có công thức của za vị Saslyk! Tôi chỉ có túi nhỏ bằng bàn tay hôm offline ở Sài Gòn mà bác AT. (thì phải) tặng mỗi người 1 gói thôi.

Ơ sao hôm đó nhà em không có phẩn nhỉ? Hay mải uống trà quá quên mất. Bác nào cầm hộ cho nhà em xin lại ạ. :emoticon-0136-giggl
 
@bác nhnam: Hihi, nghe mà thích!!! Có điều nhà em ở tận Huế cơ ạ, chứ không phải ở ngay thủ đô! Phiền bác quá em không dám (mặc dù... rất thèm!)
Biết thế để lúc nào có bạn bè ở bên kia về Huế em nhờ luôn cũng được. Cám ơn bác nhnam nhiều nhé!
 
Một mình bác mà "tai" hết cả ký thịt heo??? Chết chết, hoang phí quá trong khi đồng bào miền Trung còn đang đói khổ do bão lụt! :emoticon-0102-bigsm

...
Ơ sao hôm đó nhà em không có phẩn nhỉ? Hay mải uống trà quá quên mất. Bác nào cầm hộ cho nhà em xin lại ạ. :emoticon-0136-giggl


Bác thông cảm!
"No góp đói dồn" mà bác! Chẳng qua là bẵng lâu lắm rồi, hôm nay tự mình "biểu diễn YAN CAN COOK" món ấy không ngờ lại ngon thật!(tôi còn phải công nhận huống chi ai(!)) :emoticon-0136-giggl Phải "cố đấm ăn xôi" cho bằng hết cái gọi là Saslyk do mình "chế tạo"! Nghẹn không chịu được! Đúng là... "ăn một mình đau tức, làm một mình cực thân"! :emoticon-0136-giggl Đã thế lại còn khát "nước" Staro Russkaya nữa chứ! Mình đang là thành viên của Nuocnga.net lại trở thành nước nga chấm lết! Chỉ có biết lết thôi, bác ạ! Hôm nay thở ra vưỡn còn mùi "Nga"! Hãi thật!

Hôm ấy, bác đã mải uống trà rồi mà còn "diễn thuyết" giống như Platon, Aristote, Socrates... nên chắc ai đó "cầm hộ" rồi! :emoticon-0136-giggl Lần sau bác nhớ cẩn thận nhé! Thời bây giờ, "Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều"! :emoticon-0136-giggl
 
Sửa lần cuối:
Hôm 7/11, khóa em tụ họp kỷ niệm CMT10 và 55 năm ngày thành lập trường, nhà em bê bức hình này lên vì có mật khẩu của 3N "Ngô thì ngô, chỉ ăn ba bát"

IMG_7916.jpg


Văn nghệ chào mừng ngày lễ và kỷ niệm 55 năm thành lập khoa Tiếng Nga

IMG_7882.jpg


IMG_7872.jpg
 
Back
Top