Mời họp mặt QKDN

NISH532006

New member
Gửi các bạn QK Đà nẵng
Nhân kỷ niệm ngày Độc lập, nhân việc bác Hổ hiện đang có mặt tại Đà nẵng, nhân việc bác Phan gửi sách tặng...và việc QKDN lâu nay chưa gặp mặt nhau kể từ ngày gặp nhau tạ Bà nà, đề nghị anh chị em sắp xếp gặp nhau cho vui vẻ. Thời gian vào 2 buổi chiều ngày hôm nay 3/9/2010 và ngày mai 4/9/2019 (Vì bác Hổ già trưa chủ nhật phải lên đường rồi), các bạn cho ý kiến hộ nhé. Tôi sẽ thống nhất với Anka, Gió nhẹ... và thông báo chi tiết, địa điểm cho các bạn sau.
Thân ái
 
Thời gian và địa điểm như sau :
Nhà hàng Thuỷ Hoa Viên, đường 2/9
Thời gian : 18h00 ngày 3/9/2010
 
Bỗng dưng muốn về miền Trung.

Chúc các bác Đà Nẵng có buổi gặp mặt nhân dịp Quốc Khánh năm 2010 thật hoành tráng - tràn đầy vui vẻ như những ngày nào. Các bác nhớ chăm sóc lão Hổ Già và bắt lão trả về với rừng núi như thuở xa xưa....
 
QKĐN do gấp gáp, buổi sáng hẹn, buổi chiều đã tổ chức nên nhiều thành viên không sắp xếp được như Mikola 1970 đang làm dẫn khách đi Hội An, Thoixavang có việc gia đình đột xuất vv và vv. tuy nhiên buổi gặp mặt của QKĐN không vì thế mà giảm không khí hào hứng khi chào đón bác Hổ già, chia quà tặng của bác Phan Hoa may. Post một tấm hình cho cả nhà xem.
IMG_1452Large.jpg

Thân ái
 
Sửa lần cuối:
Họp mặt chớp nhoáng của Đà nẵng với đại diện miền Nam, Phan Thiết và miền Bắc.
Ngày hôm nay, 20/11/2010 có cuộc họp mặt rất khẩn trương của đại diện 3 miền tại tp. Đà nẵng. Mặc dù thời gian eo hẹp (Vì các thành viên đều ham chơi, có nhiều kế hoạch trong đầu) nhưng vẫn không quên nguyên tắc của 3N : Nhậu, nhậu và nhậu. Mời các bác xem hình ảnh, có đủ các đại diện của 3 miền : Miền Nam : đ/c Koc Khơme bay đến ĐN lúc 11h00 với tâm sự : chưa đến Đà nẵng lần nào, miền Bắc : đ/c Xamova, cưỡi xe máy đi dọc đất nước ghé Huế hôm qua, hôm nay tiếp tục hành trình đến Đà nẵng, hành trang gọn nhẹ với chiếc máy ảnh khủng và lọ nước thần tự chưng cất với loại men đặc biệt. Phan Thiết : đ/c Htienkenzo với đặc sản mực 2 nắng mang từ Mũi Né sóng gió, chỉ ăn, không cần một chút gia vị nào cũng đã thấy vị ngọt tuyệt diệu ở đầu lưỡi,Htienkenzo từ Phan Thiết ra Quảng ngãi và bám càng bác Hổ Già ra Đà nẵng hội ngộ với anh em miền Trung. Rất tiếc, có thông báo của Bác Hổ từ hôm qua 19/11/2010 nhưng các bạn nữ Anka, thoixavang...bận dự lễ 20/11, bạn Hồng bận đi SG, Gionhe, Nam Mikola điện thoại đều " ....không liên lạc được", thành thử chỉ có Nish tôi thay mặt QKĐN tiếp đoàn tại nhà hàng Thủy Hoa Viên, Đà nẵng
Gặp nhau ngay sau khi đ/c Koc Khơme xuống máy bay
IMG_2667Large.jpg

Thêm đ/c Xamova cưỡi ngựa sắt phi từ Huế vào.
IMG_2669Large.jpg

Chia tay Đà nẵng, tiếp tục hành trình vào Hội an
IMG_2673Large.jpg

Giờ này chắc họ đang nhậu ở phố cổ Hội an rồi.
 
1 - "Cậu Ông giời" đi chống lũ?
2 - Kok kể là liều khi mang "Lomo" đi đọ với súng ống của XMV và OT.
 
Thưa các bác!

Sau 2 ngày đón các đại diện của quân khu các miền, tối qua em "bị thương" nặng. Nhưng thưa bác cả miền Trung em đã không cọp danh là người con của đấy Quảng: em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bác giao. Em có bị thương nặng thì các đồng chí kia chắc chắn là bị "hy sinh" rồi.

Các bác ấy sáng nay đã sống lại và rời Quảng Ngãi. 2 ngày trôi vụt qua nhanh chóng. Một cuộc gặp mặt không hẹn trước nhưng vô cũng đầm ấm, tuyệt vời và đầy tình NNN! chỉ có chưa đầy 48 tiếng đồng hồ nhưng chúng em đã kịp đi qua các địa danh: Đà Nẵng - Bán Đảo Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn - Bãi biển Sơn Trà Điện Ngọc - Hội An phố cổ - sông Hoài ngắm hoa hậu Trái đất - Bê thui Cầu Mống - Thánh địa Mỹ Sơn - Nhà thờ Đức mẹ Trà Kiệu - Biển Rạng - NMLD Dung Quất - Đô thị Vạn Tường - Quảng Ngãi - Núi Ấn sông Trà.

Các bác chuẩn vị tinh thần để đón nhận cuộc "tra tấn" bằng ảnh và phóng sự của tụi em nhé!:emoticon-0102-bigsm

Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tin rằng trong tương lai sẽ có những cuộc gặp mặt đầy bất ngờ và thú vị của các mem NNN từ khắp mọi miền Đất nước đến với Đà Nẵng và Dung Quất. :emoticon-0150-hands :emoticon-0115-inlov :emoticon-0100-smile
 
Sửa lần cuối:
Đi được nhiều nơi quá, quả là vui. Thương đ/c Kok và Htienkenzo lắm, các bạn đồng thanh phát biểu " Chúng em lần đầu đến miền Trung, Đà nẵng, các bác cho đi đâu, cho ăn gì chúng em cũng không bao giờ có ý kiến "
Thời gian eo hẹp, mà ai cũng muốn " chết ", chí ít cũng " bị thương", riêng bác Hổ thì không ai dám nói ra nói vào vì vẫn đang trong vai trò " Người cầm lái vĩ đại". Rốt cục, 6 anh em (Có thêm 1 anh bạn của Nish tôi đến công tác tại NM của bác Hổ) chỉ cưa có được 1 chai Smirnov và phân nửa " lọ nước thần " làm từ men hoa cúc của bạn Xamova thì đã 15h00, đúng là chả bõ xỉa răng. Bạn Kok lại phát biểu một câu rất tội nghiệp khi bác Hổ giục lên đường :Thôi ta đừng uống nhiều, chỉ hết 2 chai là thôi. Phải tội, cái chai của Xamova là loại 1,5 lít, mà theo như " nhà thơ tóc dài, cưỡi xe máy đi dọc đất nước" thì nó là loại 55 độ cơ đấy. Hi hi. Chờ ảnh đẹp của bác Hổ, Xamova và các bạn nhé!
 
Hai bác Ấm và Koc đang trên đường ra Đà Nẵng. Các bác ở Đà Nẵng đón khách quay lại đi ạ!
 
... chỉ cưa có được 1 chai Smirnov và phân nửa " lọ nước thần " làm từ men hoa cúc của bạn Xamova thì đã 15h00, đúng là chả bõ xỉa răng. Bạn Kok lại phát biểu một câu rất tội nghiệp khi bác Hổ giục lên đường :Thôi ta đừng uống nhiều, chỉ hết 2 chai là thôi. Phải tội, cái chai của Xamova là loại 1,5 lít..

Bác NISH ơi! Em báo cho bác một tin buồn: 1/3 cái chai "nước mắt thần" ý khi chia tay với bác lưu luyến quá nên chúng em đã để quên tại nhà hàng. Tiến đứt ruột bác ạ. Thật là không may! Đồng chí Koc thì phải để lại tại phi trường một em Putinka. Giờ cái chai "nước mắt thần" ấy lại bị quên mất. Đến QN chúng em vẫn còn xót! :emoticon-0106-cryin

3-14.jpg
 
Sửa lần cuối:
2 - Kok kể là liều khi mang "Lomo" đi đọ với súng ống của XMV và OT.

Ha ha! Em có hình ảnh để minh họa cái Lọ mọ của bác Koc đây ạ!

Đón bác Koc tại phi trường Đà Nẵng:

1-15.jpg

Koc với chiếc Lomo đọ lại hàng khủng của bác Ấm Nga:

15-10.jpg


17-7.jpg


2-16.jpg


6-12.jpg


19-8.jpg


9-10.jpg


26-7.jpg


24-8.jpg
 
Thêm một tay súng lọ mọ nữa đây ạ:

Htienkenzo đang lọ mọ kiếm một khoảnh khắc trên đường phố Đà nẵng:

7-10.jpg


8-10.jpg


Thật không có gì hạnh phúc và sung sướng bằng dẹp hết công việc sang một bên, cùng gặp gỡ, cùng lang thang trên phố, cùng làm những công việc ta yêu thích, cùng chộp được những moment tuyệt vời và cùng cười ngoác miệng quên trời đất!

10-9.jpg


Htienkenzo và bác Ấm Nga trên bãi biển Đà Nẵng:

14-9.jpg


13-8.jpg


12-10.jpg


 
Sửa lần cuối:
Chúc mừng bác Xamova, Koc và đồng đội đã có những điểm đến thật thú vị!
:emoticon-0171-star:


Htienkenzo đang lọ mọ kiếm một khoảnh khắc trên đường phố Đà nẵng:

7-10.jpg



HTien đang lọ mọ kiếm, còn bác OTi thì .. quăng câu và dính luôn, hihi :emoticon-0136-giggl

Nghe giang hồ đồn, HTien có ý định xin chuyển công tác ra Đà nẵng hay Hội An gì gì đấy .. sự thật là thế nào ạ?​
 
Nghe giang hồ đồn, HTien có ý định xin chuyển công tác ra Đà nẵng hay Hội An gì gì đấy .. sự thật là thế nào ạ?

Hoàn toàn chính xác HM ợ. Có điều thằng cha này không kiên định. Ra đến Đà Nẵng thì hắn muốn chuyển công tác ra ĐN. Tối ở Hội An thì hắn ngẩn ngơ bảo với mọi người: Em chuyển công tác vào Hội An có lẽ thích hợp hơn. Tối qua ngồi uống trà tại Quảng Ngãi, cuối buổi hắn thì thầm hỏi: Xin việc ở Quảng Ngãi có khó không bác OT? He he chẳng biết đường nào mà lần.

Nguyên nhân htien ta muốn chuyển công tác ra Hội an:

36-5.jpg
 
Hai bác Ấm và Koc đang trên đường ra Đà Nẵng. Các bác ở Đà Nẵng đón khách quay lại đi ạ!
Bác "Ấm" và "Koc" đến ĐN lúc 11h30, " Ấm" lấy ngựa sắt ra phi ngay, nói là cần phải lên đỉnh Bạch mã, Thừa thiên - Huế cho đúng giờ, không ăn uống gì, rõ là một tay cự phách! Đ/c Koc thì nghỉ lại, đề nghị cho tranh thủ thăm thú vài nơi của ĐN rồi 16h00 ra sân bay.
Mem 3N khiếp quá : Nhậu, đi, chụp ảnh...tranh thủ từng phút.
Chỉ còn 20 phút để ra sân bay, tranh thủ chụp vài kiểu trên cầu Thuận phước

IMG_2676Large.jpg


IMG_2677Large.jpg

Thân ái
 
Hai "vấn đề" này từ từ Kóc sẽ "giải quyết".Bác Cả miche53 đợi Kóc chút nha!
Việc này có nguyên do của nó, bác Koc chiều nay ngồi máy của tôi, cái dây không khớp với cái máy mới mua của bác ý, thành thử không post ảnh lên được. Bác tức lắm, nói : Máy em xịn thế này, bác xem, hình ảnh cứ gọi là chói lòa, nét đến tận chân tơ kẽ tóc. Vậy mà bác Mi chả nói máy em không ra gì, bực quá, bực quá...Tối em về phải đưa ảnh lên ngay, máy em mới mua...
 
Back
Top