Thành phố Đà nẵng-khúc ruột miền Trung

Hưởng ứng lời kêu gọi của bác HDA về việc tổ chức gặp mặt 3 NNN năm nay tại Đà Nẵng, em xin làm mới cái "Thớt" này ạ. Hi vọng các bác sẽ "thèm" và bỗng rưng muốn đến Đà Nẵng.

Ảnh và bài về khu du lịch Bà Nà - Núi chúa này đã được các bác QKĐN chúng em up nhiều. Em cũng chỉ xin đóng góp thêm vài cái mơi mới thôi ạ.

IMG_8575a.jpg


IMG_8570a.jpg


IMG_8326a.jpg


IMG_8316a.jpg


IMG_8560a.jpg


IMG_8561a.jpg


IMG_8465a.jpg
 
Một bông hoa "Nga" giữa trời đất Việt Nam:

IMG_8398a.jpg

Dấu tích của thời gian:

IMG_8366a.jpg


IMG_8352a.jpg

Hổ nhí trên đỉnh Bà Nà:

IMG_8343a.jpg

Tượng Phật trên đỉnh Bà Nà:

IMG_8536a.jpg


IMG_8557a.jpg


IMG_8540a.jpg


IMG_8550a.jpg
 
SS đang đi làm ở Quảng Trị
Hum chủ nhật vừa rùi ĐN nhà mình có gặp mặt ở Bạch Dương ý SS ah:gem22:. Cứ thấy thiếu thiếu ai mà nghĩ ko ra:gem46:. Gần về cô thoi xa vang nói mới bít SS làm ở Quảng Trị. Thông cảm nhé!!! [-O<SS làm gì ở đó, công việc tốt không? Sao không làm ở ĐN mà phải zô QT zậy???:-/
 
Đẹp quá! Mới có nhân dịp Tết này à bác? 4 tháng trước về Da nang em có thấy đâu?

Bên bờ sông Hàn có những 2 vườn tượng cơ. Những vườn này có lâu rồi HM ạ. Chỉ có điều họ chỉ cho đồng bào xem vào những dịp Lễ, Tết... Ngày bình thường họ cất trong kho.:emoticon-0102-bigsm
 
Nish tôi xin được góp vài ảnh về vẻ đẹp của thành phố quê hương.
Thành phố Đà nẵng về đêm
CopyofCopyofPicture382Large.jpg

Bên cầu Thuận phước, xưởng X50 Hải quân, xa xa là cảng Tiên Sa
Picture009Large.jpg

Đường Bạch đằng đang được nối dài
Picture010Large.jpg

Cầu Thuận Phước khi đang xây dựng 2008
Picture037Large.jpg

và hôm nay...
Picture088Large.jpg
 
Rất tiếc là đợt ọp ẹp tháng 4 tới chúng ta không đi Cù Lao Chàm. Sau này ai đó có dịp đến với Đà Nẵng và Hội An có điều kiện thì nhất định phải ra Cù Cao Chàm nhé! OT xin cung cấp một số thông tin và hình ảnh về viên ngọc còn được mài dũa này.

Một số thông tin:

Đảo Cù Lao Chàm cách phố cổ Hội an 15 km đường biển. Gồm bảy hòn đảo được gọi bằng các tên khác nhau: như hòn Lao, hòn Dài, hòn Lá, hòn Khô, hòn Tai, hòn Mồ và hòn Nồm, đến Cù Lao Chàm du khách sẽ có dịp được khám phá một vùng thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng...được hoà mình vào cuộc sống dân dã trong sự đón tiếp nồng hậu của cư dân các làng chài, được chiêm ngưỡng vẻ đẹp quyến rũ của các địa danh mang nhiều huyền thoại như bãi Hương, bãi Làng, bãi Chồng, Âu thuyền, chùa Hải Tạng, được thưởng thức các loại đặc sản đậm đà hương vị biển Cù Lao Chàm như: tôm, cá, mực, vú nàng, vú xao, cua đá, rau rừng...

Tại đây du khách còn tận hưởng những cảm giác thú vị của mùa hè, được thoả thích đùa vui cùng sóng biển, tắm nắng trên những bãi cát mịn màng, chinh phục những ngọn núi hùng vĩ, tham gia các hoạt động thể thao: mô tô nước, dù bay, lướt ván, bơi thuyền Kayak hay lặn thám hiểm các hang đá nằm sâu dưới lòng đại dương cùng hàng trăm loài cá, loài san hô lấp lánh muôn màu sắc của miền nhiệt đới.

Chương trình tham quan đảo:

Ngày thứ nhất:

Đón khách tại cầu Cảng Cửa Đại, quý khách lên thuyền khởi hành tham quan đảo Cù Lao Chàm. Đến Cù Lao Chàm du khách tham quan chùa cổ Hải Tạng, thăm "Âu thuyền " nơi lánh bảo của các thuyền đánh khi gặp thời tiết xấu và tìm hiểu đời sống của cư dân chài lưới sống trên đảo tại bãi Làng. Sau đó du khách lên thyền đi đến khu du lịch bãi Chồng, du khách sẽ được tắm mình trong làn nước xanh mát, với bãi cát trắng, khí hậu trong lành, du khách có thể tham gia các hoạt động tại đây như câu cá, lặn san hô, bóng chuyền trên cát, đá bóng...

Buổi tối: Quý khách dùng tiệc BBQ tối với các món ăn đặc sản biển (như: Tôm nướng, Ghẹ luộc hoặc nướng, Cá nướng, Mực nướng, Nghêu nướng, Rau trộn, Salad, Cà chua, Dưa leo, Cơm chiên tỏi, Tráng miệng).

Sau đó quý khách tự do sinh hoạt lửa trại với hoạt náo viên nhiệt tình chu đáo. Ngủ đêm tại Bãi chồng – Cù Lao Chàm bằng bộ lều du lịch 2khách/lều và Lều quân đội 20-25 khách chung 1 lều (không gối và mền, cá nhân tự túc).

Ngày thứ 2:

5:30 Đánh thức, tập thể dục, tắm biển.

6:30 Ăn sáng, quý khách tự do nghỉ ngơi hoặc đi bộ tham quan Vườn đồi.

8:00 Quý khách thu dọn hành lý, lên thuyền. Đưa quý khách đến Bãi Xếp quý khách lặn Snokerling xem san hô (30 phút).

9:00 thuyền đưa quý khách về lại bãi chồng tắm rửa trước khi rời Đảo.

10:30 Đến Cầu Cảng Cứa Đại chia tay với đoàn và kết thúc chương trình.

Nguồn: Do Công ty Dịch vụ Du lịch Hội An cung cấp.

Một số hình ảnh về Cù Lao Chàm do OT chộp:

IMG_2786a.jpg

Phong cảnh bãi Chồng:

IMG_2729a.jpg


IMG_2723a.jpg

Khách của Cù Lao Chàm:

IMG_2777a.jpg

Hòn Chồng:

IMG_2982a.jpg


IMG_3026a.jpg

Âu thuyền:

IMG_2809a.jpg


IMG_2813a.jpg

Chùa Hải Tạng - một trong những ngôi chùa cổ nhất Việt Nam:

IMG_2818a.jpg


IMG_2839a.jpg


IMG_2828a.jpg


IMG_2837a.jpg


IMG_2831a.jpg

Lặn ngắm san hô:

IMG_2992a.jpg

Sinh hoạt lửa trại:

IMG_2935a.jpg

Hoàng hôn trên bến cảng Cù Lao Chàm:

IMG_2861a.jpg
 
Nhân sự kiện lớn: Lễ hội pháo hoa quốc tế sẽ diễn ra tại Đà nẵng, kỷ niệm 34 năm ngày giải phóng 29/3,

Lễ hội pháo hoa QT lần thứ 1 tháng 3/2008. Đội Đà nẵng với "Vũ điệu Tiên sa"

vudieuTiensa.jpg

Lại đến Lễ Hội pháo hoa rồi! Tối nay khai mạc, xem thật là "no" mắt! Em thích màn trình diễn của Nhật Bản nhất trong số 3 đội thi tối nay :emoticon-0100-smile

Các "Nhiếp ảnh gia" thường trú tại Đà Nẵng ơiiiii: bác Nish, Hogia, Hotruong, totet ... mau cho bà con chiêm ngưỡng hình ảnh và chuyện kể Hội thi Pháo Hoa với nhe!
Cảm ơn nhiều!
:emoticon-0155-flowe
 
Thưa các bác, trong khi bác Ấm Nga phải thứ 4 mới về lại Thủ đô và mới có thể up những bức ảnh tuyệt vởi của bác ý lên, nhà em lanh tranh "múa rừu qua mắt thợ" một tý. He he, mời các bác xem tam một thoáng sắc màu phố cổ Hội An trong đêm:

Hội An chào đón quý khách:

38-5.jpg

Nhà bào tàng HA:

40-8.jpg


43-8.jpg


44-4.jpg


45-5.jpg


46-4.jpg


47-5.jpg


48-4.jpg


49-3.jpg


50-2.jpg


51-3.jpg


52-2.jpg


53-3.jpg


56-3.jpg


58-2.jpg


59-1.jpg


60-1.jpg


63.jpg


66.jpg


68.jpg


69.jpg


72.jpg


74.jpg


76.jpg


77.jpg


80.jpg


82.jpg


83-1.jpg


84.jpg


85.jpg


81.jpg


 
Hội an là đất Quảng nôm chứ đâu Đà nẽng hè?

Đúng vậy bác ạ. Nhưng với những người dân Đất Quảng chúng em thì chẳng phân biệt đâu là Quảng Nôm, đâu là Đà Nẽng cả. Tất cả đều thân thương ruột thịt như nhau. Riêng em còn tính cả Quảng Ngửa quê bác nữa đấy! :emoticon-0102-bigsm
 
Back
Top