BỘ ẢNH VỀ NHỮNG NGÀY VĂN HÓA NGA TẠI VIỆT NAM 2010

5191739981_3278598678_z.jpg


5192336030_84dd1ab7b2_z.jpg


5192336326_22b285e5f6_z.jpg
 
Hình ảnh của Kami nét quá!

HM giới thiệu tiếp những ảnh sưu tập được:

Mở đầu chương trình là Vũ điệu vòng tròn "Cây Bạch dương" của các thiếu nữ Nga với trang phục nổi bật:

aPicture014.jpg


avudieuvongtron-berozka.jpg


Vũ điệu vòng tròn "Sợi dây chuyền":

asoixich3.jpg


asoixich.jpg
 
Vũ điệu vòng tròn "Dòng sông êm đềm":


adongsongemdem1.jpg



adongsongemdem.jpg



adongsongemdem2.jpg



Hoa May thích trang phục này. Nó làm cho các cô gái Nga trông giản dị nhưng rất thanh thoát và vẫn sang trọng! :emoticon-0171-star:
 
Hình ảnh của Kami nét quá!

HM giới thiệu tiếp những ảnh sưu tập được:


asoixich.jpg


Ảnh của HM cũng nét không kém của Kami đâu, và chụp đươc những khoảnh khắc rất đẹp. Hai bạn hai phong cách thật thú vị. CK rất thích, xin cảm ơn nhiều nhiều.

Một số bức (vd bức ảnh trên) HM cho sáng lên một chút như của bạn Kami thì ảnh sẽ rất hoàn chỉnh.:emoticon-0157-sun:
 
Các bác 2 đầu Đất nước thật là may mắn và hạnh phúc. Ghen tỵ với các bác đấy! Hi hi!!!
Ngày xưa thời kỳ bọn em còn liên doanh (2 năm), mỗi đợt có những Ngày văn hóa Nga thế này, thể nào họ cũng cử một vài ca sỹ, nhạc sỹ nghé vào Quảng Ngãi để biểu diễn cho chuyên gia Nga và nhân dân xem. Giờ thì chịu rồi.

Cảm ơn các bác đã chiêu đãi những tấm hình tuyệt vời! :emoticon-0155-flowe:emoticon-0150-hands
 
Thôi cháu hết vốn hình rồi, đợi cô HM post tiếp để xem vậy hihi.

Cho những ai hôm đó không được xem (cháu lấy chương trình của Nga thôi)

Ơ chèn youtube làm sao mà không được ấy nhỉ?

http://www.youtube.com/watch?v=JYi47iP4GuE

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ảnh của 2 bạn chụp rất đẹp. Chị CK và HM sướng thế được xem trực tiếp tại sân khấu thì còn gì bằng.
Cảm ơn tất cả về topic này.:emoticon-0150-hands
 
Dù tôi là ai, gã thất nghiệp yếm thế hay là kẻ bặm trợn giang hồ thì tôi vẫn rơi nước mắt khi được xem lại những bộ phim Nga tuổi ấu thơ hoặc những điệu múa dân gian rất Nga. Nghe các bác trao đổi với nhau mà chạnh buồn cho kiếp dân tỉnh lẻ. Dù sao thì cũng "cám ơn lớn"
 
Chị CK và HM sướng thế được xem trực tiếp tại sân khấu thì còn gì bằng.


Được thế là nhờ bạn Anh Thư và HoaMay đấy. Bác Anh Thư với tấm lòng quảng đại thương tình CK và HM thèm xem quá. Còn HM thì rất nhiệt tình chạy đôn chạy đáo xin xỏ he he, lại còn mang cả một máy khủng theo chụp ảnh đặng phục vụ bà con ở nhà. Một lần nữa cám ơn hai bạn rất nhiều.
CK chỉ mang theo chiếc máy ảnh nhỏ xíu thường lệ nên không có ảnh đẹp gửi các bác, chỉ có một bức may mắn chụp được ở một khoảnh khắc mà CK rất thích. Có điều do máy nhỏ nên ảnh không được nét, CK gửi lên để nếu bác nào chụp được moment này gửi lên cho bà con cùng xem (trên sân khấu thì đẹp không tả được các bác ạ).



Picture2072a.jpg
 
@ Chị CK: khoảnh khắc ấy thật là tuyệt mỹ. Nếu có máy khủng thì hết ý luôn. Dẫu sao, em cũng rất đồng cảm cùng chị.
 
CK chỉ mang theo chiếc máy ảnh nhỏ xíu .... CK gửi lên để nếu bác nào chụp được moment này gửi lên cho bà con cùng xem (trên sân khấu thì đẹp không tả được các bác ạ).
[/CENTER]

Chà chà! Bà chị này khiêm tốn quá à. Ai chẳng biết xưa nay bà chị là tay máy cự phách. Súng của bà chị tuy nhỏ nhưng về khoản mô men tờ thì những tay súng bự ống bự nhiều lúc còn phải chạy theo dài dài he he! Súng to thì cũng chỉ chụp được như thế thôi bà chị ợ!

Rất cảm ơn bà chị! :emoticon-0155-flowe:emoticon-0115-inlov
 
CK chỉ mang theo chiếc máy ảnh nhỏ xíu thường lệ nên không có ảnh đẹp gửi các bác, chỉ có một bức may mắn chụp được ở một khoảnh khắc mà CK rất thích.

Một khoảnh khắc vàng! :emoticon-0171-star:
Em cũng "tóm" được khoảnh khắc này, nhưng không "ạc và phiêu" bằng chị, hihi.

Rất vui khi thấy nhiều người thích những bức ảnh múa của đoàn "Bạch Dương". HM sẵn lòng chia sẻ tiếp đây ạ :emoticon-0100-smile



Vũ điệu "Những câu chuyện đùa thân tình"


achuyenduathantinh1.jpg



achuyenduathantinh.jpg
 
Back
Top