Mỗi bước ta đi thêm yêu Tổ quốc (phần 2)

Thăm các chú đã hy sinh vì nước

DSC_0120.jpg



DSC_0119.jpg
 
Các bác MaiXuricop, LeBinh...đi ngang SG mà không hú anh em 1 tiếng để ACE có dịp hội nghộ.
 
Thu nhặt sau những chuyến đi...biên giới Tây Bắc:

Dòng suối mát:

44444969.jpg


Lên dốc:

44350969.jpg


Có những con đường vào bản thế này:

44415232.jpg


Đường của lính :

44352668.jpg
 
Đẹp quá bác BĐ ạ, đúng là:
"Rất đẹp hình anh lúc ráng chiều
Bóng dài trên đỉnh núi cheo leo
Núi không đè nổi vai vươn tới..."

Bác đứng trên cao chụp... cô Mèo!

Cảm ơn bác Siren về tứ thơ ngẫu hứng, rất thơ!:emoticon-0150-hands
Cho thêm một câu này vào cuối, kẻo mang tiếng là hay chộp, hay chụp các cô này bác!:emoticon-0100-smile

Rất đẹp hình anh lúc ráng chiều
Bóng dài trên đỉnh núi cheo leo
Núi không đè nổi vai vươn tới
Lát đường đèo.Thương những bước chân..."


Thêm một góc rừng biên giới :
44415434.jpg
 
Sửa lần cuối:
Back
Top