Адольф Гитлер - Xудожник

Vania

New member
Đây là bộ sưu tập 120/734 bức tranh còn lại đến ngày nay của nhân vật này - mà tôi có. Dành cho người đam mê hội họa ấn tượng !

http://www.mediafire.com/?ymf8bsaopexlft5


hitlerpaintingtrunk.jpg
 
Sửa lần cuối:
Mình nghĩ rằng chủ đề này nên để ở box Các chủ đề khác. Vì họa sĩ Hitler không liên quan gì đến box Mỹ thuật vốn dành cho các họa sĩ Nga - Liên Xô cả.
 
Hic, có lẽ cũng nên làm thế với topic về tượng ở bảo tàng Louvre ! :emoticon-0121-angry
 
Hitle là một con người, ông ta cũng có cả mặt xấu lẫn mặt tốt. Là nguyên thủ một đế chế, chắc chắn ông ta có tài. Nếu nghiên cứu về Hitle thì có thể ...
Theo tôi, ca ngợi Hitle là không phù hợp với tiêu chí của những diễn đàn nghiêm túc, bạn Vania nên cân nhắc kỹ.
 
Sửa lần cuối:
Bạn Vania cứ bình tĩnh lại, nghe tôi kể một chuyện:
-có lần tôi chạy xe máy trên xa lộ HN thì bị mấy ông CSGT ngoắc vào đề nghị phạt lỗi chạy vào làn đường oto, tôi chỉ ngay mấy người đang chạy giữa đường hỏi sao không kêu họ vào phạt thì tay CA nhỏ nhẹ nói: anh chỉ cần biết lỗi của mình chứ quan tâm lỗi người khác làm gì? Tôi đành lẩm bẩm "mấy cha CS thì bao giờ chả đúng" khiến tay trung úy đó cũng bật cười. Thế là mất ngay 100K !
-Nói chung đề tài này nên để ở "các chủ đề khác" là chính xác. Tuy nhiên, tôi cũng biết Hitle có tài hội họa thật sự và từng là kiến trúc sư, từng thiết kế xây một cây cầu đến giờ vẫn chưa tự sập. Người ta nói lịch sử TG hẳn đã khác nhiều nếu ông Hiệu trưởng trường Mỹ thuật Beclin hồi đó chấp nhận đơn vào học của Hitle. Nếu được vậy thì đã không có WW2, và cũng có thể đã không có CMT8 thời điểm đó...
Một số tác phẩm của Hitle là khá ấn tượng, nếu đi theo nghiệp này thì hẳn Hitle cũng đã nổi tiếng và có nhiều đóng góp cho mỹ thuật. Tuy vậy đó mới là các tác phẩm mang tính năng khiếu, đưa lên không có nghĩa là ca ngợi, nhưng tránh đi thì có thể tìm hiểu trên net dễ dàng cũng được, Vania ah!
 
...
Một số tác phẩm của Hitle là khá ấn tượng, nếu đi theo nghiệp này thì hẳn Hitle cũng đã nổi tiếng và có nhiều đóng góp cho mỹ thuật. Tuy vậy đó mới là các tác phẩm mang tính năng khiếu, đưa lên không có nghĩa là ca ngợi, nhưng tránh đi thì có thể tìm hiểu trên net dễ dàng cũng được, Vania ah!

Đã có 1 tác phẩm "Nửa kia của Hitler" cũng đề cập đến điều này. Phải như ông ta thi đỗ vào Mỹ thuật Wienna thì có lẽ Thế giới này sẽ khác đi rất nhiều!
 
... Phải như ông ta thi đỗ vào Mỹ thuật Wienna thì có lẽ Thế giới này sẽ khác đi rất nhiều!

Cám ơn anh Kenzo, sao tôi lại nghe chương trình "những BM thế kỷ" nói là trường MT Beclin nhỉ? Nhưng trường Viên chắc hợp lý hơn vì Hitle sinh ra và thời trẻ chủ yếu học và tìm việc sống tại Áo. Một giai thoại khác cũng nghe từ Canal1 là mẹ Hitle khi có mang đã đi tìm nơi phá thai vì nhà nghèo sợ không nuôi nổi đứa con thứ tư này (thực tế cũng chỉ Hitle và em gái sống đến trưởng thành) hoặc còn nguyên nhân khác từ việc loạn luân. Nhưng hồi đó chưa có Từ dũ nên cơ sự TG mới như sau này...
 
Hồi ở 4rum cũ, từ 1/7/2005, đã xuất hiện một topic mang tên:"Những điều chưa biết về trùm phát xít Hitler", trong đó hungmgmi cũng giới thiệu tranh của tên trùm này:
Cách đây lâu rồi, tình cờ đọc trên tờ Sự thật một phóng sự ảnh v/v bán đấu giá các bức vẽ của tên trùm phát xít này, hơi ngỡ ngàng vì hắn vẽ khá đẹp. Nếu hắn chuyên sâu vào hội họa, hẳn là thế giới đã có thêm một họa sĩ có tài mà bớt đi một tên đồ tể. Đề tài các bức tranh của Hitler- thật lạ lùng là tĩnh vật hoa, phong cảnh và phụ nữ khỏa thân. Tức là những gì rất...nữ tính và mềm mại, khác hẳn với những gì ta được biết về hắn.
http://luutru.nuocnga.net/viewtopic.php?t=564
 
Nghệ thuật là thứ luôn ẩn sâu trong tâm hồn, nó phản ánh đúng bản tính mỗi người cơ mà.
 
Cám ơn anh Kenzo, sao tôi lại nghe chương trình "những BM thế kỷ" nói là trường MT Beclin nhỉ? Nhưng trường Viên chắc hợp lý hơn vì Hitle sinh ra và thời trẻ chủ yếu học và tìm việc sống tại Áo. Một giai thoại khác cũng nghe từ Canal1 là mẹ Hitle khi có mang đã đi tìm nơi phá thai vì nhà nghèo sợ không nuôi nổi đứa con thứ tư này (thực tế cũng chỉ Hitle và em gái sống đến trưởng thành) hoặc còn nguyên nhân khác từ việc loạn luân. Nhưng hồi đó chưa có Từ dũ nên cơ sự TG mới như sau này...

Vâng! "Có thể" đúng như thế!
Vả lại, Đức-Áo-Hung trước đây đều thuộc Phổ, bác ạ! Thế nên, việc đi từ Đức sang Áo cũng giống như từ Sài Gòn đi Phan Thiết và ngược lại. Không cần "Pa-sì-po" hay "Vi-da" gì cả! :emoticon-0150-hands
 
Back
Top