Ảnh vui

hay ghê
1828ebf2941bfbf37bde364c5d8a060da1ce349daeb1ba305ad890327ae683116g.jpg

đố ba làm được
e81000c1ab33e05e6c2cf58e780fe027124382815f093a7cac9ede84802c9f216g.jpg

bơm nhầm rồi
356f7cedf955a85eb6ae6eb074569a97bc30819ad36215c183740a73ee85db496g.jpg
 
Một số ảnh hài hước và... gần hài hước. Xin chia sẻ cùng các bác!

images1.jpg



images2.jpg



images4.jpg







Và... hài hước, vâng! Hài hước ra nước mắt:

b15771b36f7ed06efe9ab4e06965646779f8c9d7.jpg

:emoticon-0127-lipss:emoticon-0136-giggl
 
... nhìn toét cả mắt chẳng thấy gì...

Bác lại làm cho tôi nhớ đến "Chuyện vui làng văn" - Nguyễn Bùi Vợi.
Trong ấy có 1 bài nói về Jane Fonda-nhà văn, diễn viên Mỹ.

Trong thời gian Mỹ xâm lược Việt Nam, bà Jane Fonda có tham gia phong trào phản chiến-phản đối cuộc chiến tranh xâm lược và hủy diệt Bắc Việt Nam bằng bom B52. Năm 1972, bà ấy đã đến thăm Hà Nội và "tham quan" 1 đơn vị pháo Phòng không. Sau đó, khi bà ấy về lại Hoa Kỳ, chính phủ đã "khiển trách".

JaneFonda.jpg

Jane Fonda trên trận địa pháo của bộ đội phòng không năm 1972.

Có một "nhà thơ nhớn" Việt Nam nghe phong thanh-"nghe hơi nồi chõ" rằng, Jane Fonda bị tra tấn, lột hết quần áo... hết sức dã man(!) Ông ta bèn "xúc cảm":

"Giên Phôn-đa, lột trần chị ra.
Chúng thấy gì, một trái tim chiến sỹ!
"

Bài thơ được "lan tỏa" đến khắp thôn xóm của Bắc Việt Nam.
Có 1 vị chủ tịch xã nọ cám cảnh, cảm xúc trước bài thơ ấy:

"Người ta thấy bướm, thấy chim.
Riêng ông thì thấy quả tim trong quần.
" Hic!... :emoticon-0136-giggl
 
...
Tớ chưa ngủ đâu, đừng động vào đống sách nhé !


Cái này người ta gọi là: tu? mi? hay mao?

Cách đây 5 năm, ở Phan Thiết, tôi có gặp 1 tay doanh nghiệp về Cây cảnh, thuộc thành phần "nhà giàu mới". Cách giao tiếp theo kiểu "nhà giàu mới"(!)
Đặc biệt, hắn có 1 bộ ria không đều, bên dày bên mỏng. Tôi mới chỉ cho hắn mua loại thuốc mọc... "l...ng" nhưng không nói là "thuốc mọc "l...ng"". Hắn nhờ tôi mua giúp (khi ấy tôi còn định cư ở Sài Gòn).
Sau khi hắn bôi (bên thưa) thì nó hiệu quả thật! Một bên nó mọc giống dư lày đây! :emoticon-0136-giggl Hắn vãi linh hồn, cạo tất để trở lại như cũ. Trông đỡ hợm hơn! Tôi vừa "giúp" vừa "chơi" hắn 1 vố cũng... khá đau! :emoticon-0102-bigsm
 
Sửa lần cuối:
Cách đây 5 năm, ở Phan Thiết, tôi có gặp 1 tay doanh nghiệp về Cây cảnh, thuộc thành phần "nhà giàu mới". Cách giao tiếp theo kiểu "nhà giàu mới"(!)
Đặc biệt, hắn có 1 bộ ria không đều, bên dày bên mỏng. Tôi mới chỉ cho hắn mua loại thuốc mọc... "l...ng" nhưng không nói là "thuốc mọc "l...ng"". Hắn nhờ tôi mua giúp (khi ấy tôi còn định cư ở Sài Gòn).
Sau khi hắn bôi (bên thưa) thì nó hiệu quả thật! Một bên nó mọc giống dư lày đây! :emoticon-0136-giggl Hắn vãi linh hồn, cạo tất để trở lại như cũ. Trông đỡ hợm hơn! Tôi vừa "giúp" vừa "chơi" hắn 1 vố cũng... khá đau! :emoticon-0102-bigsm

Gã đó em gặp rùi, quả là bác chơi hắn một vố ác thiệt ! Hắn đây phải không bác ? :emoticon-0136-giggl



Người bình thường thì phải dư lày chứ :











Cùng một gu .

 
Back
Top