Какую девушку он себе выбрал?.
....
Cậu ta đã chọn cô nào cho mình?.
Câu trả lời của em đã có ở đây:
http://diendan.nuocnga.net/showpost.php?p=74797&postcount=71
Какую девушку он себе выбрал?.
....
Cậu ta đã chọn cô nào cho mình?.
Thật đúng như kinh điển: "Các tư tưởng lớn bao giờ cũng gặp nhau".Câu trả lời của em đã có ở đây:
http://diendan.nuocnga.net/showpost.php?p=74797&postcount=71
Xin các cây bút của NNN thử "văn ôn võ luyện" một tý!
Thú thật, tôi không thể dịch được, dù là chỉ vài dòng. Post lên đây để có bác nào dịch thì xem "hình thù" của nó trong tiếng Việt như thế nào?.Dịch từ tiếng Nga sang tiếng Nga. Thú vị thật!
Вот я вам сейчас докажу, что вы должны мне вернуть их! Ego sic argumentor:
Omnis clocha clochabilis, in clocherio clochando, clochans clochotivo clochare facit clochabiliter clochantes. Parisius habet clochas. Ergo glus { Я рассуждаю следующим образом: всякий колокол колокольный, на колокольне колокольствующий, колоколя колоколительно, колоколение вызывает у колокольствующих колокольственное. В Париже имеются колокола. Что и требовалось доказать (средневек. лат.) }.
Bên cạnh lòng hiếu khách, ở các nước Liên-xô cũ có môt truyền thống rất đáng quý là водительская солидарность (đoàn kết của lái xe). Khi xe ô-tô gặp trục trăc dọc đường thì bao giờ người ta cũng dừng xe lại để hỗ trợ. Nếu bận việc gấp hay không biết gì về xe cộ thì họ cũng dừng lại, hỏi han chia sẻ hoạn nạn và xin lỗi một câu là không thể giúp được... Tôi nghĩ, khác với các nước Âu Mỹ, điều này đã trở thành truyền thống của người Xô-viết, vì trong thời đại "kinh tế thị trường" hiện nay tập quán đó hầu như không thay đổi.Chuyện chẳng biết cho vào mục nào. Ai đó giúp cho một ít.
Người Việt chúng mình chưa phải ai cũng có ô tô để giúp bạn như trong câu chuyện trên đây nhưng nếu có khách đên nhà thì nếu chỉ có và chỉ còn 1 con gà cũng sẵn sàng mang ra thết khách.
Post của bạn làm tôi nhớ lại một nét rất đáng yêu nữa của người Xô-viết, chỉ ở đất nước này mới có. Tôi đặt ra dưới dạng câu hỏi để cả bài của bạn và tôi phù hợp với mục này. Câu hởi:
Từ khi nào và ở đâu xuất hiện thói quen "nháy đèn pha" cho xe ô tô ngược chiều báo hiệu có CSGT (гаишники) đang phục để đón bằt "phạt vạ" tài xế?
"Nét đáng yêu" này cánh tài xế ở Việt Nam cũng có. Nó xuất hiện từ khi CSGT thực hiện "bắn tốc độ". Nháy đèn vừa để báo, vừa để hỏi. Nếu ban ngày thì người được hỏi thường dùng tay ra tín hiệu trả lời.
Tại Liên Xô em không biết "nét đáng yêu" này có từ khi nào và xuất hiện ở đâu. Lần đầu tiên em được bác tài taxi giải thích vào năm 1984, trên đường ra sân bay Domodedovo.
Theo tôi nghĩ, đây là cánh lái xe của ta học theo CCCP (những CSGT đầu tiên của Việt Nam được đào tạo ở Liên-xô, năm 1977 một anh vừa học về có quen với gia đình tôi)."Nét đáng yêu" này cánh tài xế ở Việt Nam cũng có. Nó xuất hiện từ khi CSGT thực hiện "bắn tốc độ".
Tại Liên Xô em không biết "nét đáng yêu" này có từ khi nào và xuất hiện ở đâu. Lần đầu tiên em được bác tài taxi giải thích vào năm 1984, trên đường ra sân bay Domodedovo.
Theo tôi nghĩ, đây là cánh lái xe của ta học theo CCCP (những CSGT đầu tiên của Việt Nam được đào tạo ở Liên-xô, năm 1977 một anh vừa học về có quen với gia đình tôi).
Ở CCCP thói quen đã trở thành tập quán này có từ rất lâu trước đó, cái hay ở đây còn ở chổ: hoàn cảnh xuất hiện thói quen đó (tôi vừa thêm vào)
1- Theo tớ là từ khi CS "chịu đèn" (nhận xiền).
2- Ở LX tớ nghĩ cũng vậy.
Cánh tài xế nhắc nhau chuẩn bị còn không thì né.
Bên cạnh lòng hiếu khách, ở các nước Liên-xô cũ có môt truyền thống rất đáng quý là водительская солидарность (đoàn kết của lái xe). Khi xe ô-tô gặp trục trăc dọc đường thì bao giờ người ta cũng dừng xe lại để hỗ trợ.
Khi đi đường muốn hỏi xe đối diện là phía trước có CSGT không thì nháy đèn liên tiếp 2 hoặc 3 cái. Ban ngày thì có thêm tín hiệu chỉ ngón tay phía trước (mặt nghếch lên :emoticon-0116-evilg).
Người đi ngược chiều:
- Nếu không có CSGT thì nháy 1 nhát, tay xèo ra như quả phật thủ đưa lên trời xuay xuay. Ban đêm thì chỉ cần nháy một cái.
- Nếu có CSGT thì nháy đèn liên tục 2, 3 cái (ban đêm có thể pha cốt liên tục). Ngón tai chỉ thẳng xuống đất: CSGT ngay sau tôi. Ngón tay chỉ thẳng: CSGT ở xa. Bàn tay đưa lên hạ xuống hình sóng: CSGT bên kia cầu.
Chiêu đưa tay ra hiệu của các bác tài bị phá sản khi máy bắn tốc độ ra đời. Dính là phải chịu, không ấm ớ hội tề gì nữa.
Chiêu đưa tay ra hiệu của các bác tài bị phá sản khi máy bắn tốc độ ra đời. Dính là phải chịu, không ấm ớ hội tề gì nữa.
Các bác CSGT hiện nay có chiêu ngon ăn nhất là bắt lỗi đi sai phần đường quy định. Ở những đoạn đường có vạch liền mà lái xe không để ý hoặc tránh cái gì đó lấn sang dẫm vạch là có chuyện, có bằng chứng hẵn hoi, hết cãi. Nộp phạt thôi.
Ở cái Bốt ngay chân lối lên cầu Long Biên-Từ Hàng Đậu sang, còn có một bác CSGT chuyên rình khi thanh vắng tuýt các chị em mặc váy , áo cổ rộng ....vào Bốt để thả Dê nữa cơ đấy!
Cánh chị em nhà mình qua đấy nhớ cảnh giác ạ!