NISH532006
New member
Nish532006 viết tiếp " Thiên phóng sự" về cuộc gặp mặt cảm động, nghĩa tình của 3N vừa qua tại tp. Đông Hà, tỉnh Quảng trị của đoàn các thành viên trong Diễn đàn nuocnga.net.
Các hình dưới đây nói về một nhân vật không có mặt trong hầu hết các ảnh chụp chung và các sinh hoạt khác của đoàn. Anh lặng lẽ chụp ảnh, ghi hình cho mọi người với một tấm lòng nhiệt tình hiếm có. Khi màn đêm buông xuống, khi mọi người đã ngủ say sau một ngày đi đường mệt nhọc hoặc đã xỉn trong các cuộc giao lưu, anh lại lặng lẽ bên máy tính post hình lên mạng để các thành viên ở xa tiện theo dõi. Một tấm lòng hết sức đáng quý!
Sau đây là các hình ảnh về anh với nick name : Hổ Già
Ghi hình
Luôn sẵn sàng tại vị trí cần thiết, mặc cho cái nóng đổ lửa tại nghĩa trang.
Sãn sàng ngay cả khi đang ngồi nhậu, súng ống treo trên vai
Giờ phút hiếm hoi
Lên tăng quả cho chủ nhà...
...và hát giao lưu hết mình...
Còn tiếp... Đón xem nhân vật thứ ba: Người mặc đẹp, trang trọng nhất, được chị em mến mộ nhất và có phong thái thoải mái nhất trong buổi giao lưu tối 16/4/2011 : Bác Bình dị
Các hình dưới đây nói về một nhân vật không có mặt trong hầu hết các ảnh chụp chung và các sinh hoạt khác của đoàn. Anh lặng lẽ chụp ảnh, ghi hình cho mọi người với một tấm lòng nhiệt tình hiếm có. Khi màn đêm buông xuống, khi mọi người đã ngủ say sau một ngày đi đường mệt nhọc hoặc đã xỉn trong các cuộc giao lưu, anh lại lặng lẽ bên máy tính post hình lên mạng để các thành viên ở xa tiện theo dõi. Một tấm lòng hết sức đáng quý!
Sau đây là các hình ảnh về anh với nick name : Hổ Già
Ghi hình
Luôn sẵn sàng tại vị trí cần thiết, mặc cho cái nóng đổ lửa tại nghĩa trang.
Sãn sàng ngay cả khi đang ngồi nhậu, súng ống treo trên vai
Giờ phút hiếm hoi
Lên tăng quả cho chủ nhà...
...và hát giao lưu hết mình...
Còn tiếp... Đón xem nhân vật thứ ba: Người mặc đẹp, trang trọng nhất, được chị em mến mộ nhất và có phong thái thoải mái nhất trong buổi giao lưu tối 16/4/2011 : Bác Bình dị
Sửa lần cuối: