Tường thuật offline toàn quốc nhân dịp sinh nhật NNN lần thứ 6

Hi bác TBHP,
Hôm trước em có chót xếp bác vào hàng nghiệp dư nhưng bị bác phanhoamay phê bình ngay. Hihi

Không phải là phê bình đâu nhá! Một chút đùa vui thôi.

Ví dụ tôi biết chắc chắn Chân dài là người:
- Chân dài,
- Xinh đẹp,
- Ít nói,
- Ý tứ,
- Chu đáo.
Nhưng chưa biết chắc Chân dài có những điểm sau hay không:
- Kiêu hãnh về sắc đẹp
- Khó tiếp xúc
- ...

Thì tôi sẽ viết như sau, nếu phải nhận xét về bạn:
"Đợt offline vừa qua có một bạn chân dài, chân dài là vì bạn ấy cao, mảnh mai. Không rõ trời sinh ra thế hay nhờ bạn ấy chịu khó thường xuyên luyện tập thể thao, nhảy quốc tế vũ?
Bạn rất ít nói, nhưng không vì thế mà mọi người có thể không dồn ánh mắt vào khuôn mặt xinh đẹp của bạn ấy. Khuôn mặt của một người hiểu biết, khiêm tốn nhưng tự tin.
Bạn tham gia vào tất cả mọi trò vui cũng như mọi hoạt động nghiêm túc nhưng không ồn ào, không phô trương. Và luôn quan tâm đến mọi người.
Anh chàng Nhnam thật có con mắt tinh đời khi chọn cho mình một người như Chân dài.
Bạn Chân dài sẽ tham gia diễn đàn, một thời gian sau chúng ta mới biết thêm nhiều ưu điểm của bạn ấy, và có thể bạn cũng có vài nhược điểm. Ví dụ là khó gần..., song tôi không dám chắc vì thời gian tiếp xúc còn ít quá.
Nhưng sống trên đời ai mà không có nhược điểm?
Đôi khi nhược điểm lại chính là ưu điểm.
Tôi đánh giá cao những người phụ nữ khó gần!"


(Tôi có một thời làm Bí thư Đảng ủy, phải ghi nhận xét vào lý lịch đảng viên, he he!)
 
Hi bác Hổ già,
Cám ơn bác về mấy ảnh. Phải nói là đẹp thật. Chẳng hổ danh tay săn ảnh chuyên nghiệp chút nào. Em duyệt qua lượt ảnh về nhà máy lọc dầu thấy đúng là tuyệt vời. .

Ôi cảm ơn bác đã khen (mũi em lại nổ mất). He he, nhưng bác lại "bé cái lầm" rồi bác ạ. Em chỉ được cái cầm hàng nó hơi khủng tí so với những cái lọ mọ của các bác khác thôi chứ chụp ảnh thì em lại hoàn toàn là tay mơ.


À không biết tiểu hổ thế nào, đã khỏi ốm chưa nhỉ. Thành viên nhỏ tuổi những chẳng bỏ chương trình nào. Bố tác nghiệp con cũng tác nghiệp. Vậy là cũng có chút cha truyền con nối rồi đó. Chúc tiểu hổ chóng khỏe, hay ăn chóng lớn nhé. hẹn sớm gặp lại.

Cảm ơn 2 bác đã quan tâm. Hôm đó về cháu phải nghỉ tiếp một ngày, sau đó mới đi học được. Bây giờ cháu đã khỏe mạnh bình thường rồi ạ (cầu Trời). Em về phải nịnh Gấu nhà em chối chết mới không bị nghe hát bội đấy bác ạ. He he! :emoticon-0155-flowe :emoticon-0150-hands
 
Hi bác TBHP,
Hôm trước em có chót xếp bác vào hàng nghiệp dư nhưng bị bác phanhoamay phê bình ngay. Hóa ra lính mới còn nhiều điều phải học hỏi. Mong bác thông cảm nhé.
EM thấy cái máy ảnh hàng khủng của bác nhưng chưa được thưởng thức những tác phầm của bác. Nếu bác không post lên cả thì bác cũng hé chút chút để mọi người thưởng thức tài nghệ chứ!!!
Mà nếu có cái ảnh nào của em thì bác gửi vào thư cũng được. Không được cùng nhau bàn tán thì cũng được tự âm thầm nghiền ngẫm vậy. Hihi

Cám ơn Bác đã động viên. Em nghĩ kỹ lại rồi. Chẳng phải vì một cá nhân dở hơi mà em phải thề thốt để rồi phụ lòng các Bác. Các Bác là trên hết, em đến với 3N là vì tất cả chúng ta mà.

Em quyết định post ảnh của mình để tỏ tấm lòng của mình với tất cả những ai mà em quý mến.

Thành thực xin lỗi các Bác nào которые cho rằng em không trọng lời hứa.
 
Dù không đi được nhưng nghiahoa em không bỏ sót bất cứ một bài viết hay hình ảnh nào về đợt offline vừa qua đâu nhé!
@ Bác TBHP; Theo em thì nếu như những cảm xúc hay tình cảm bác ghi nhận vừa qua nếu như bác vì một lí do gì mà giữ làm của riêng thì bác mới là người phải chịu ..lỗi đó ạ!:emoticon-0136-giggl
Em đang nôn nóng muốn được những tác phẩm từ hàng...khủng của bác!:emoticon-0150-hands
 
Tặng Cụ Lý:

IMG_0158.jpg


IMG_1448.jpg


IMG_1006.jpg


IMG_1455.jpg


IMG_1445.jpg


IMG_1458.jpg


Thương Cụ quá vất vả. Cám ơn Cụ đã cho em và mọi người những giây phút không thể nào quên tại Quảng Trị, miền đất một thời khói lửa.
 
Sửa lần cuối:
Nish53 xin được tiếp những hình ảnh về nhân vật thứ tư :
Người nhỏ, nói cũng nhỏ nhưng ...không sợ tên nào trong bất cứ lĩnh vực gì. Đặc điểm : Phong thái biểu diễn không giống ai: bác Vidinhkht.

Một người nhỏ nhắn, ăn mặc chỉn chu. Trong bức ảnh này, không biết bác đang " Giáo huấn" gì cho chị em...

IMG_2090Large.jpg


...Chỉ thấy, một phút sau, chị em cười phá lên ngặt nghẽo

IMG_2091Large.jpg


Một người điềm tĩnh, trong mọi trường hợp, kể cả lúc ăn cơm, luôn đề phòng bác Hongducanh, bác Binhdi !!!???. Trong ảnh, 2 bác này lại ngồi cạnh nhau, chả trách làm bác lo lắng!!!

IMG_2086Large-1.jpg


Không thích nói to.
Đang thầm thì với Hổ Già: " Cậu nghĩ thế nào về cái tên hay"chiếu tướng" tớ trên Diễn đàn?" Hổ Già: " Em biết rồi, ý cụ nói lão Ong vò vẽ chứ gì?"

IMG_2201Large-1.jpg


Phong thái biểu diễn độc đáo : Tay cầm mic, tay đút túi quần, miệng huýt sáo:

IMG_2535Large.jpg


IMG_2536Large.jpg


...và múa rất chuẩn

IMG_2538Large.jpg


...làm chị em và các cháu cười nghiêng ngả ( Các bạn cứ đối chiếu giờ ở góc dưới bên phải của các ảnh)

IMG_2541Large.jpg


...còn bác cả SG và bạn Rừng thì không cười mà chuẩn bị làm gì đây?

IMG_2542Large.jpg


Và đây, ảnh cuối, có ai tài như bác không: vừa hát, vừa hút thuốc

IMG_2566Large.jpg


Còn tiếp...Đón xem những khoảnh khắc " Ngất ngây con gà tây"
 
Thân tặng các Bác một số hình ảnh của chuyến đi:

IMG_0740.jpg


IMG_0998.jpg


IMG_1178.jpg


IMG_1419.jpg




Đại diện Ba Miền:

IMG_0729.jpg


Những phút buồn tại Nghĩa Trang Trường Sơn và Thành cổ Quảng Trị:

IMG_0905.jpg


IMG_0983.jpg


IMG_1085.jpg


Tặng Hai Bác Chân Dài:

Nam1.jpg


Nam2.jpg


Và:

IMG_1142.jpg


IMG_1388.jpg


IMG_1203.jpg


IMG_1347.jpg


IMG_1380.jpg


Em chẳng biết bình luận gì, xin các Bác thông cảm.
(Còn nữa nếu các Bác không chê)
 
Sửa lần cuối:
@ Gã béo HP: Ảnh đẹp lắm. Thế mà không định up lên thì chẳng phí lắm ru :emoticon-0150-hands!

:emoticon-0159-music

Em cũng có vài hình ảnh khoe thêm:

Không biết cụ Lý và cụ Quái Dị kể cho nhau cái gì mà 2 cụ cười nghiêng ngả. Các bác thử đoán hộ xem ạ.

4a-2.jpg


4aa-1.jpg


4aaa.jpg


4aaaa.jpg


4aaaaaa.jpg


4aaaaaaa.jpg


4aaaaaaaa.jpg


4aaaaaaaaa.jpg


 
Sửa lần cuối:
Ôi các bác ofline tại Quảng trị quê hương em, lâu rồi không về quê nhớ quá ! Nhìn các bác hạnh phúc và vui vẽ quá !
 
Sửa lần cuối:
Huế Thương!

Gặp gỡ:

IMG_1632.jpg


IMG_2204.jpg


IMG_2215.jpg


IMG_2202.jpg


IMG_2220.jpg


IMG_2216.jpg


Đặc sản Huế:

IMG_1884.jpg


IMG_1890.jpg


IMG_2207.jpg


Bún Bò Giò Heo:
IMG_2250.jpg


IMG_2247.jpg


IMG_2246.jpg


Café Vỹ Dạ Xưa:

IMG_2279.jpg


IMG_2275.jpg


IMG_2259.jpg


IMG_2258.jpg


IMG_2262.jpg


IMG_2223.jpg


IMG_2232.jpg


IMG_2226.jpg


Pha trà

IMG_2225.jpg


IMG_2233.jpg


IMG_2237.jpg


Tạm biệt Huế Thương!

IMG_2366.jpg


IMG_1925.jpg


Kính tặng các Bác Quân Khu Huế.
 
Sửa lần cuối:
Ôi cô giáo của em. Đã lâu lắm rồi em chưa có dịp gặp lại Quý thầy cô, hôm nay vào đây được thấy cô giáo em vui và hạnh phúc quá ! Cô Bình & Cô Dung ơi , Em yêu các cô ! Thân, kính chúc cô và gia đình thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc !
 
"Chân dài" QK Đà Nẵng

Tình hình trong thread này đã có 1 bài về chân dài của cụ Lý. Hôm nay Kun xin tiếp theo series đó bằng những bức ảnh của những "chân dài" QK Đà Nẵng :).

Những khả năng đặc biệt


Hát hay...

Picture097.jpg


Múa đẹp...


Picture319.jpg


và đặc biệt uống rượu cứ gọi là...


Picture092.jpg


Và đây là 1 số hình ảnh trong đợt ọp ẹp

Tác nghiệp

Picture138.jpg


Picture111-1.jpg


Picture023.jpg


Picture110-1.jpg


Picture112-1.jpg


Picture114-1.jpg
 
Nish53 xin được tiếp những hình ảnh về nhân vật thứ tư :
Người nhỏ, nói cũng nhỏ nhưng ...không sợ tên nào trong bất cứ lĩnh vực gì. Đặc điểm : Phong thái biểu diễn không giống ai: bác Vidinhkht.

Một người nhỏ nhắn, ăn mặc chỉn chu. Trong bức ảnh này, không biết bác đang " Giáo huấn" gì cho chị em...

IMG_2090Large.jpg


...Chỉ thấy, một phút sau, chị em cười phá lên ngặt nghẽo

" Ngất ngây con gà tây"
Ảnh này ấn tượng quá bác Nish à. Các chị em đang rất chăm chú "hóng", đặc biệt bạn Rừng :emoticon-0136-giggl
Trên tàu về HN, bac Vidinh còn làm cho 5 chị em QKTD những mẻ cười như chưa bao giờ được cười nữa.
 
Back
Top