Thành phố Đà nẵng-khúc ruột miền Trung

Sông Hàn

Song_han.jpg

Trong cái nhìn của tôi, Đà Nẵng là thành phố đẹp, tươm tất... giống như cô gái vừa qua tuổi dậy thì! Đà Nẵng trẻ trung, xinh tươi đầy quyến rũ!
Hệ thống Hạ tầng khung tương đối hoàn chỉnh và hoàn hảo!(so với các đô thị lớn tại Việt Nam) Tiếc rằng, trên các trục đường, đại lộ ấy lại hiện hữu những kiến trúc tủn mủn, "cóc ổi"... làm giảm đi rất nhiều những Giá trị đáng phải có, giảm đi rất nhiều ở mức độ Tầm vóc! :emoticon-0106-cryin
 
Người Đà nẵng hẳn sẽ thích clip này. Bài ca tình cảm, ấm áp trên nền những hình ảnh đẹp của thành phố thân thương.
CK còn thích vì đây là mõt bài rumba trữ tình (máu nghề nghiệp:emoticon-0136-giggl) rất hay!
Cám ơn WDM nhiều nhé.


"Sông Hàn vẫn trôi, trôi dài tháng năm..."
 
Ồ, cám ơn bạn WDM, bài hát hay quá, sao mình ở Đà nẵng mà chưa được nghe bài này nhỉ. Và không biết Thanh huyền thể hiện ca khúc này là ai nhỉ? Ồ hấp dẫn ghê....
 
Trong cái nhìn của tôi, Đà Nẵng là thành phố đẹp, tươm tất... giống như cô gái vừa qua tuổi dậy thì! Đà Nẵng trẻ trung, xinh tươi đầy quyến rũ!
Hệ thống Hạ tầng khung tương đối hoàn chỉnh và hoàn hảo!(so với các đô thị lớn tại Việt Nam) Tiếc rằng, trên các trục đường, đại lộ ấy lại hiện hữu những kiến trúc tủn mủn, "cóc ổi"... làm giảm đi rất nhiều những Giá trị đáng phải có, giảm đi rất nhiều ở mức độ Tầm vóc! :emoticon-0106-cryin

Chính xác! chính xác!
trong bức ảnh này, nước sông Hàn màu đỏ. Đích thị là vào mùa lũ. Còn tàu cập sát bờ sông Hàn!- Bác quá tuyệt,- thể hiện đúng đặc trưng của thành phố " đầu biển cuối sông" của chúng iem.
 
Ồ, cám ơn bạn WDM, bài hát hay quá, sao mình ở Đà nẵng mà chưa được nghe bài này nhỉ. Và không biết Thanh huyền thể hiện ca khúc này là ai nhỉ? Ồ hấp dẫn ghê....

Đây cũng là lần đầu tiên cháu nghe bản nhạc này, nhưng thấy cũng hay!
Cháu thì không thích mấy bài về Đà Nẵng lắm :emoticon-0111-blush:emoticon-0127-lipss
 
Người Đà nẵng hẳn sẽ thích clip này. Bài ca tình cảm, ấm áp trên nền những hình ảnh đẹp của thành phố thân thương.

Bài này hay quá, video clip quay cũng đẹp, mình cũng chưa được nghe. Cảm ơn VDM rất nhiều.
 
Em cảm ơn các bác đã ủng hộ động viên sản phẩm “cây nhà lá vườn”. Về video clip này thì ekip làm ra cũng gần như giống hệt với album mà phuongnn đã từng nhắc đến trong “Điều giản dị”, phần tiếng vẫn là sáng tác của Q&V, hòa âm của nhạc sĩ Tạ Huấn và thực hiện tại phòng thu M&V, chỉ hơi khác là hồi thu âm đầu năm 2010 cháu bé còn nhỏ - vợ bận rộn, em nhờ một người bạn hát giúp cho, là bạn Thanh Huyền. Câu chuyện hồi đó em cũng có kể qua ở đây, chủ yếu là để gửi CD (audio) vào tặng các bác nghe chơi vì em không thu xếp tham dự chuyến off 2010 được (cũng giống năm nay em phải nhờ bạn Tiêu chuẩn vàng thay mặt – hi hi) với hàm ý Tạm biệt bạch dương là những kỷ niệm nước Nga, Đà Nẵng và Dung Quất là những nơi chúng ta đã gặp mặt năm 2008 – nhưng cuộc off vui và sôi động nên chắc cũng ít người để ý đến. Phần hình thì em tự làm sau đó bằng KaraFun và Windows Movie Maker thôi.

Em đăng lại cái ảnh cho có không khí

CDBachduong-SongHan.jpg
 
Thật bất ngờ về tài nghệ của thành viên NNN .bạn WDM - bái phục

Thanh niên này tài giỏi lắm bác thanhdieu ạ. Hắn còn tặng chúng em cả một CD nhạc về NMLD Dung Quất nữa đó. Những bản nhạc thật cảm động và gần gũi với những người lao động trên công trường. Em gọi hắn "Tuổi trẻ tài cao" nhưng hắn nhất quyết không nhận, he he!!! :emoticon-0100-smile

CDDungQuat.jpg
 
...Hắn còn tặng chúng em cả một CD nhạc về NMLD Dung Quất nữa đó...

Em phải đính chính ngay, cái CD trong ảnh đó chỉ có một bài hát thôi ạ! Bài hát này ra đời sau chuyến off của 3N ở Đà Nẵng - Dung Quất cuối năm 2008 và thu âm đầu năm 2010 - tức là hơn 1 năm, khoảng thời gian mà nếu em làm được khoảng 10 bài (để thành album) thì kinh khủng quá! :emoticon-0107-sweat

Nhân tiện em up lại link Youtube của bài này luôn, vì ở CQ em không thể xem được Youtube nên nếu có nhầm lẫn gì thì tối về xem sửa lại sau vậy. Các bác cùng đi chuyến đi năm đó chắc cũng đã có những cảm nhận như vậy về những con người ở Dung Quất mà 3N đã gặp!

 
Em đã đọc những bài cảm nhận của các bác, nhưng quả thật chỉ khi được đến tận nơi, tận mắt nhìn mới thấu hiểu và thật sự "cảm". Một chuyến hành trình 2 ngày rưỡi nằm ngoài dự tính ban đầu, cũng đủ để đọng lại những ấn tượng khó phai về một thành phố trẻ đang vươn mình, và một chút tiếc nuối, lưu luyến khi rời xa.

Em chỉ được xem đêm bắn pháo hoa đầu tiên, quá đẹp, quá hoành tráng, nhưng tiếc là không thể hiểu được ý nghĩa mà các đội gửi gắm qua màn trình diễn của mình. Có những phút giây pháo hoa rực sáng cả khoảng trời, thăng hoa, rồi lắng đọng... Và trong đêm, cầu sông Hàn đẹp đến nao lòng...

Hẹn gặp lại Đà Nẵng một ngày không xa...
 
Đợi các bác Đà nẵng gửi ảnh pháo hoa 2011 lên lâu quá, CK đành tìm mấy clip này mọi người xem tạm cho nó tổng thể. (Không đẹp bằng ảnh theo cảm nhận của từng người).


Đội Italia (giải nhất)




Đội Trung quốc (giải nhì)


 
Ảnh pháo hoa Đà nẵng 2011 (lượm)



10ph.jpg






9ph.jpg

8ph.jpg


7ph.jpg



6ph.jpg


5ph.jpg


4ph.jpg




3ph.jpg



2ph.jpg



1ph.jpg


Các bác Đà nẵng có ảnh đẹp gửi lên nhá.
 
Sửa lần cuối:
có vấn đề trục trặc việc đưa ảnh lên photobuket bác CK ơi, ngay hôm đó đưa lên ko đc , ko rõ vì sao. tiếc ghê
 
Mời người dân tham quan chiến hạm Đô đốc Vinogradov 09/05/2011

Báo Thanh niên ngày 9/5/2011 đưa tin

Ngày 8.5, trong chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng, sĩ quan và thủy thủ chiến hạm Đô đốc Vinogradov (thuộc đội tàu chiến Hạm đội Thái Bình Dương) của Nga đã thi đấu giao hữu bóng chuyền với đội Vùng 3 Hải quân và giao hữu bóng đá với Bộ Tư lệnh Quân khu V.

Cùng ngày, chiến hạm đón các đoàn khách Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu V, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng… tham quan tàu. Đặc biệt, từ 10 giờ đến 12 giờ các ngày 8 - 9.5 và từ 15 giờ ngày 10.5, chiến hạm mở cửa mời người dân lên thăm tàu.


Nish tôi đang có mặt tại cảng Tiên Sa, tp. Đà nẵng. Xin được post vài tấm hình lên thăm tàu để bà con xem cho vui.

Tàu Admiral Vinogradov tại cảng Tiên sa

IMG_3477Large.jpg

Sân bay trực thăng nằm ở cuối tàu ...

IMG_3448Large.jpg


IMG_3454Large.jpg


...có khả năng chứa được 2 chiếc trực thăng cỡ này

IMG_3449Large.jpg


Vẫn có câu khẩu hiệu tràn đầy nhiệt huyết :

IMG_3452Large.jpg


Chiếc trực thăng trực chiến này nom có vẻ cũ kỹ...

IMG_3460Large.jpg


...Bên trong cũng vậy

IMG_3456Large.jpg


Khách tham quan chủ yếu là bộ đội vùng 3 Hải quân

IMG_3451Large.jpg


Chú thuỷ thủ Nga trông rất trẻ và hiền hậu...

IMG_3438Large.jpg


...Được xuống tàu để vào thành phố...

IMG_3463Large.jpg


...Điểm danh

IMG_3464Large.jpg


IMG_3467Large.jpg


...Hớn hở lên đường

IMG_3466Large.jpg


IMG_3469Large.jpg


Tàu quân sự, vì thế chương trình tham quan và chụp ảnh hạn chế. Chỉ được phép tham quan khu vực boong tàu, các thiết bị quân sự đều có người đứng gác và đề nghị : no picture taken.
 
Sửa lần cuối:
Bác NISH kính mến ơi!
Cho em tò mò tí! Bác còn ảnh chụp cận cảnh hệ thống pháo hạm, ra đa và hệ thống chống ngầm của nó không ạ?:emoticon-0116-evilg
 
Back
Top