Sinh viên khoá 2007 - 11Khoa Nga ĐHNN ĐN kỷ niệm 212 năm ngày sinh Puskin

NISH532006

New member
Đêm hôm qua, 5/6/2011 chúng tôi, những thành viên của diễn đàn được tham dự buổi gặp gỡ cảm động giữa học sinh khoa tiếng Nga, khoá 2007 - 2011 và các thầy cô giáo khoa Nga, trường Đại học Ngoại ngữ Đà nẵng. Cuộc gặp gỡ được tổ chức bởi các em sinh viên với nội dung :
- Kỷ niệm lần thứ 212 ngày sinh Puskin (6/6/1799 - 6/6/2011), nhà thơ vĩ đại văn học Nga và văn học thế giới.
- Giao lưu giữa sinh viên của khoá với các thầy cô trước khi ra trường.
Buổi giao lưu được tổ chức với sự giúp đỡ nhiệt tình của Nhà trường, có mặt thầy Hiệu trưởng và đầy đủ các thầy cô giáo đã giảng dạy các em suốt 4 năm qua. Buổi lễ được các em tổ chức một cách chu đáo, đã diễn ra một cách bài bản và trong một không khí vô cùng đầm ấm và cảm động.
Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ :
Khách mời nhiệt tình đến sớm, "được" chụp ảnh với Trưởng khoa Nga :

5801964519_33d2cda0da_m.jpg


5801890465_d9a82430d1_m.jpg


Các MC xinh đẹp của buổi lễ :

5801889161_b99fb69f71_m.jpg


Trưởng khoa Nga phát biểu

5802445622_445456bca2_m.jpg


Phần giao lưu :
Cô sinh viên này đang hát tặng thầy cô bài hát : Cây Thuỳ dương

5802247247_0a880eb7c6_m.jpg


...Và đây, Tình ca du mục

5801889473_12d15bb207_m.jpg


Bạn Hà, cựu sinh viên có mặt trong buổi lễ, hát tặng thầy cô và các bạn bài Triệu bông hồng

5801889859_ea55ff7467_m.jpg


Phần Thầy cô đáp lễ :

Thầy hiệu trưởng hát bài Chiều Matxcova với phần lời Việt tự dịch

5801890029_74e7b2c2ec_m.jpg


Các cô giáo với bài Nước Nga, Tổ quốc tôi

5801890385_be3f820217_m.jpg


Còn nhiều hình ảnh hay với phần đọc thơ của Puskin, phần các em cảm ơn các thầy cô giáo trước khi ra trường, các thầy cô đáp lời... nhưng tiếc là máy hết pin. Nhờ các bạn Mikola, Lilia, Thoixavang post tiếp.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
và khách mời( thành viên 3N của QKĐN) còn tham gia đọc thơ bằng Tiếng Nga nữa, bác NISH có chụp được ảnh không mà không thấy đưa lên nhỉ ?
 
Dùng chương trình Flickr của bạn Huongkim90 chỉ dẫn, sao ảnh nhỏ mà lại không thấy hiện ảnh lên nhỉ?
@ Bác Thanhdieu, đoạn bạn Kun lên sân khấu đọc thơ Nga tự sáng tác không chụp được vì máy hết pin, hi hi
 
@ Bác Thanhdieu, đoạn bạn Kun lên sân khấu đọc thơ Nga tự sáng tác không chụp được vì máy hết pin, hi hi

@Bác Nish: Lạy hồn tối hôm qua đọc thơ xong về ngủ chẳng thấy cụ Puskin ghé qua hỏi thăm thì cháu đã mừng lắm rồi ạ, đằng này bác lại nói bài đó cháu tự sáng tác thì chắc tối nay cụ Puskin về bóp cổ cháu thật đấy ạ :)
 
Sửa lần cuối:
@Bác Nish: bác lại nói bài đó cháu tự sáng tác thì chắc tối nay cụ Puskin về bóp cổ cháu thật đấy ạ :)

Haha bạn KUN đừng có mà ăn dưa bở nhé. Chưa tới mùa dưa đâu. Bác NISH làm sao có thể nhầm cho rằng bạn KUN tự sáng tác bài thơ đó được chứ. Ý của bác NISH là đó là bài thơ của Pushkin, nhưng đọc theo kiểu bạn KUN... tự sáng tác:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm

Sandy nói vậy có đúng không bác NISH nhỉ? :D:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl
 
Đọc 2 câu thơ của Sandy bỗng thấy hay hay ......


Lá vàng ơi hãy cứ rơi đi

Để cuộc đời lại thêm màu xanh mãi....


:emoticon-0102-bigsm


Còn nếu ko rơi và cố tình nằm lại ,

Ta sẽ để cho mi vàng úa cả 1 đời !!!!!!



:emoticon-0116-evilg :emoticon-0116-evilg :emoticon-0116-evilg
 
Sửa lần cuối:
Đây là bạn Kun. Trông "nghệ sỹ chưa?". Hôm qua, sau đêm thơ đã có mấy người hỏi thăm và khen Kun đọc Puskin hay quá.

KUN.jpg


Bài hát Nụ Cười

Nucuoi.jpg
[/IMG]

Nàng Tachiana xinh đẹp và chàng Ô-nhê-ghin nhút nhát (ngồi góc cầu thang) đang đọc lại những thư bức thư bất hủ họ gửi nhau trong tác phẩm Ep-ghê-nhi Ô nhê-ghin

tachiana.jpg
 
Sửa lần cuối:
Cái cầu thang giống ở trường ĐH Quốc Gia Hà Nội chỗ Hội trường 10-12. Nhìn qua cứ tưởng trường mình. He he
 
Đây là bạn Kun. Trông "nghệ sỹ chưa?". Hôm qua, sau đêm thơ đã có mấy người hỏi thăm và khen Kun đọc Puskin hay quá.

KUN.jpg


Bạn KUN thay mặt khách mời 3N của QKĐN lên đọc thơ làm các anh chị khoa Nga sửng sốt, và bất ngờ khi MC giới thiệu :" Bạn này mới tự học tiếng Nga được mấy tháng!" làm cả đội 3N phổng mũi! đã thế Bác NISH lại chua thêm: "đọc như thơ của mình vậy "! Phen này KUN ta sẽ thường xuyên đến khoa Nga ĐH Ngoại ngữ ĐN đây :emoticon-0115-inlov, :emoticon-0115-inlov, :emoticon-0115-inlov
 
Điều đáng quý của bạn Kun và một số bạn khác như Sandy… là tuy các bạn không học ở khoa tiếng Nga, mà chỉ học ở cùng trường ĐHNN. Vì có tình cảm với nhân dân và tiếng Nga, đã tự học tiếng, hát các bài hát Nga, các bạn đã gia nhập diễn đàn và nhiệt tình tham gia các hoạt động liên quan đến nước Nga như đêm 5/6/2011 vừa qua của Trường ĐHNN ĐN.
Rất mong có dịp được thưởng thức tài năng của các bạn
Sandy, SV khoa tiếng Nhật đừng quên đã hứa trình bày bài Triệu Bông Hồng bằng tiếng Nga tại cuộc off các thành viên diendannuocnga.netnhé?
 
Sửa lần cuối:
Hôm đó, cũng tại bổi hổi bồi hồi, chân tay tê tái, run lập cập nên cháu quên mất nói 1 số và đính chính 1 số cái, đọc xong biến mất, rồi cũng quên đá cho Sandy lên hát :))
@ Cô: Cô ơi, sang năm khoa mở được lớp, làm lễ đón tân SV, kêu Sandy lên hát đi cô ơi
 
Sửa lần cuối:
Bài hát Nụ Cười

Nucuoi.jpg
[/IMG]

Sau " Nụ cười" là những giọt nước mắt của tất cả cả các em khi nói lời tạm biệt thầy cô . 2 MC xinh đẹp khi thay mặt các bạn nói lời tạm biệt đã nghẹn ngào nước mắt ràn rụa, khiến 2 giáo viên đã nghỉ hưu ( cô Bảo và thầy gì đang ở Phan Thiết) phải chạy lên sân khấu để chia xẻ tình cảm với các em.
Hình ảnh quá cảm động!. Tình cảm Nga trong tâm hồn Việt đã tạo nên quan hệ thầy trò đáng giá như vậy , nhất là trong giai đoạn hiện nay , điều ấy lại càng quí giá.Tự hào thay, các giáo viên khoa Nga của ĐHNN Đà nẵng !
 
Điều đáng quý của bạn Kun và một số bạn khác như Sandy… là tuy các bạn không học ở khoa tiếng Nga, mà chỉ học ở cùng trường ĐHNN. Vì có tình cảm với nhân dân và tiếng Nga, đã tự học tiếng, hát các bài hát Nga, các bạn đã gia nhập diễn đàn và nhiệt tình tham gia các hoạt động liên quan đến nước Nga như đêm 5/6/2011 vừa qua của Trường ĐHNN ĐN.
Rất mong có dịp được thưởng thức tài năng của các bạn
Sandy, SV khoa tiếng Nhật đừng quên đã hứa trình bày bài Triệu Bông Hồng bằng tiếng Nga tại cuộc off các thành viên diendannuocnga.netnhé?


Hihi bác Nish là nhớ lâu ghê, dạ lần sau off Sandy sẽ trả nợ đầy đủ bác ạ. Chỉ là hát thôi chứ có yêu cầu viết lời ra đâu bác nhỉ? Theo cô thoixavang 1 ngày là hát okie liền à...

@Kun: Bạn ni yên tâm, từ từ bạn Sandy sẽ cho bạn ni thưởng thức tài năng âm nhạc của bạn, hehe:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm
 
Back
Top