HỌP MẶT MIỀN NAM 2011

Bác Chaika và các bác ơi! Tha lỗi cho em chứ em muốn ở lại để được gặp mặt các bác lắm lắm ạ. Nhưng trưa thứ 6 em phải rút quân rùi. Đợt đi lưu diễn này hơi lâu he he!!!

@ Hoa May: Đó là lời của bác Cả Mì Chả chứ đâu phải của tớ.:emoticon-0136-giggl

@ Kenzo: Ăn trưa xong tớ sẽ chạy ra chỗ cậu. Chắc khoảng 4, 5 giờ chiều đến nơi. Chuẩn bị đường xá cho ngon lành nhé. nói các anh ấy thấy xe 43S của tớ phải đứng nghiêm chào nhé.:emoticon-0102-bigsm

@Nghia Hoa: Ảnh nhiều lắm nhưng toàn ảnh không thể up lên đây he he!!!
 
:emoticon-0115-inlovVài hình ảnh buổi xẻ thịt Hổ tại Micha Hotel:

Bắt đầu trời còn nắng sáng
P10300092.jpg


P10300091.jpg


Kết thúc, cửa đóng gài then
P10300222.jpg


"Phiêu linh"
P10300201.jpg


Quà quê : mới chỉ là стержень, phải gia công thêm mới thành вертел. Sẽ có món Hổ nướng hấp dẫn tại Dung Quất đây!
P10300101.jpg
 
Sửa lần cuối:
Vài hình ảnh buổi xẻ thịt Hổ tại Micha Hotel:


Kết thúc, cửa đóng gài then
P10300222.jpg


Chưa tắt đèn đã đi ngủ
P10300201.jpg

Phê bình ông Tổng Cóc, say trà hay sao mà chú thích ảnh không đến nơi đến chốn thế? Lão mỗ xin chua thay vào đó nha.

PS: Năm cuối cùng ở bên Hung, có cậu kỹ sư nguyên tử năng người Huế từ lò phản ứng Đà Lạt sang thực tập ngắn hạn theo học bổng của IAEA, thực tập tại Viện KFKI của Hung (trong nội thành Budapest có 2 lò phản ứng, 1 của Viện nghiên cứu vật lý hạt nhân KFKI, 1 của Đại học kỹ thuật Budapest - để cho SV học và các GS làm nghiên cứu, Hung có một nhà máy điện nguyên tử ở Paks, khá lớn). Để cậu ấy tiết kiệm thêm, tôi rủ vào ở chung phòng của tôi để đỡ tiền thuê phòng ký túc xá (tôi sống một mình một phòng vốn vẫn dành cho 2 NCS - 2 giường, 2 tủ, 2 bàn làm việc, 2 giá sách, tủ lạnh và phòng tắm riêng...). Tẩn mẩn nói chuyện với nhau về giọng nói các vùng miền, vốn đã đi bộ đội đóng ở Đồng bằng Sông Cửu Long, cậu kỹ sư bảo tôi: "Hồi đầu mới vô Nam Bộ đóng quân, em chịu chết nghe không hiểu người ta nói gì sất", bảo rằng: "Người ta nói thế này anh nghe có hiểu gì không: Chèng đéc ươi, eng khôông eng téc đèng đi ngẩu". Tôi nghe, trố cả mắt. Cậu ấy mới giảng giải rằng, là "Trời đất ơi, ăn không ăn tắt đèn đi ngủ" ạ.

Thấy ảnh bác Nguyên Lạc, nhớ giọng nói của bác ấy mấy hôm trong Đông Hà nên liều chết chua một quắn như vậy. Ai không ưng cũng không được chê bai chi hết. Luật cờ cuốc tế cấm hoãn cấm ậm ừ là thế nhá.
 
Sửa lần cuối:
Lâu rồi không thấy Hổ gừ gừ ngoài thủ đô nhỉ? Hổ cố gắng cõng Kóc và rủ Ken Zồ ra thủ đô một phen nhá!
 
:emoticon-0116-evilg
Lâu rồi không thấy Hổ gừ gừ ngoài thủ đô nhỉ? Hổ cố gắng cõng Kóc và rủ Ken Zồ ra thủ đô một phen nhá!

Bẩm cụ!

Thật là một vinh hạnh lớn cho nhà cháu khi được Cụ lớn nhắc đến ạ. Cụ cứ chuẩn bị sẵn mấy cái lọ gì cay cay (giống như lọ cụ mang đi hối lộ lão Quái ý ạ) anh em chúng cháu sẽ rồng rắn cõng nhau ra Thủ đô hầu trà cụ và các bác ngay.:emoticon-0102-bigsm

Tháng trước nhà cháu có việc định ra Thủ dô, nhưng nghĩ ra đó đi mãi Lacetti cũng chán. Nhà cháu đang đợi bác cả HDA đổi lấy em Lexus ra ăn mừng luôn thể ạ.

Mà cụ ơi! Cụ từng hứa với nhà cháu hè này làm quả chu du vào miền Trung. Hè sắp hết rùi mà chẳng thấy bóng cụ đâu cả?:emoticon-0106-cryin

Miền Trung mong cụ vào chơi lắm! :emoticon-0150-hands
 
:emoticon-0116-evilg

Bẩm cụ!

Thật là một vinh hạnh lớn cho nhà cháu khi được Cụ lớn nhắc đến ạ. Cụ cứ chuẩn bị sẵn mấy cái lọ gì cay cay (giống như lọ cụ mang đi hối lộ lão Quái ý ạ) anh em chúng cháu sẽ rồng rắn cõng nhau ra Thủ đô hầu trà cụ và các bác ngay.:emoticon-0102-bigsm

Tháng trước nhà cháu có việc định ra Thủ dô, nhưng nghĩ ra đó đi mãi Lacetti cũng chán. Nhà cháu đang đợi bác cả HDA đổi lấy em Lexus ra ăn mừng luôn thể ạ.

Mà cụ ơi! Cụ từng hứa với nhà cháu hè này làm quả chu du vào miền Trung. Hè sắp hết rùi mà chẳng thấy bóng cụ đâu cả?:emoticon-0106-cryin

Miền Trung mong cụ vào chơi lắm! :emoticon-0150-hands


Hổ Già nhưng lại "non tơ"! nghe cái lão vidinhdhkt nói thì chỉ có đổ thóc giống ra mà ăn!
Hiện tôi đang liên tục điện thoại đến lão ấy để nghe một lời giải thích về việc lão ấy vắng mặt không lý do!!! buổi trưa hôm thứ bảy vừa rồi.Trước hôm đó vài ngày, Lão ấy còn nhắn tin lại cho tôi như đinh đóng cột:"Cám ơn bác-hôm đó tôi sẽ có mặt đúng giờ và mang kèm thêm 1 em ..." Còn em gi, như thế nào thì tự lão ấy giải thich! :emoticon-0136-giggl:emoticon-0127-lipss
 
Sửa lần cuối:
To pic này hôm nay có đến mấy "lão thành cách mạng" ghé thăm "tám" chiện! Có lẽ mùa này "Hà Nội thiếu những con mưa", nóng quá các cụ không ở trong nhà nổi chăng! Các cụ mà có chém thì Kóc cũng xin được phép có dịp "bái kiến". :emoticon-0107-sweat

Nghe thấy mình được "điểm danh" Kóc cám ơn lắm lắm! (Thật là vô phép, vô phép)
 
Sửa lần cuối:
Em xin phép mở lời trước ạ! Nói quá bác Kóc over cho chứ lâu nay bác cũng in ít gặp mọi người mà! hôm em vào cũng không gặp bác! Tuy nhiên thấy bác...hồng hào như thế em cũng vui phần nào!:emoticon-0136-giggl
 
Em xin phép mở lời trước ạ! Nói quá bác Kóc over cho chứ lâu nay bác cũng in ít gặp mọi người mà! hôm em vào cũng không gặp bác! Tuy nhiên thấy bác...hồng hào như thế em cũng vui phần nào!:emoticon-0136-giggl

Chẳng hiểu bác nghiahoa ý nói gì, bác đề nghị Kóc đổi cái avata phải không?
 
Em- công chúa Bạch Tuyết thành thật hỏi, hôm bảy Chú lùn lực sỹ đập phá tại nhà bác Mỳ, mời em tới “nhậu nhúng”, ai đã hứa sẽ nâng niu trái tim (to đùng) của em? Còn ai hứa trong nước mắt bạch dương là sẽ mân mê trái tim em? Làm em thao thức không yên từ hôm đó đến giờ?

Anh Hổ ơi? Hỏi anh rằng, anh về ngoài nớ ra răng? Gấu yêu có đánh roi nào khi mà anh đem cái quý nhất của gấu đi nấu “ngẩu” ôn thận trợ dương, kiện tỳ bổ khí, cường gân mạnh cốt, vung vẩy mời bàn dân thiên hạ lại còn hứa dành cho em một bát?
 
Sửa lần cuối:
Em- công chúc Bạch Tuyết thành thật hỏi, hôm bảy Chú lùn lực sỹ đập phá tại nhà bác Mỳ, mời em tới “nhậu nhúng”, ai đã hứa sẽ nâng niu trái tim (to đùng) của em? Còn ai hứa trong nước mắt bạch dương là sẽ mân mê trái tim em? Làm em thao thức không yên từ hôm đó đến giờ??

Nàng Bạch Tuyết yêu mến ơi! Nhất định không phải là chú lùn này đâu nhé! Đi với Gấu mà hứa lung tung như thế thì có mà toi. He he!!!
:emoticon-0102-bigsm
Anh Hổ ơi? Hỏi anh rằng, anh về ngoài nớ ra răng? Gấu yêu có đánh roi nào khi mà anh đem cái quý nhất của gấu đi nấu “ngẩu” ôn thận trợ dương, kiện tỳ bổ khí, cường gân mạnh cốt, vung vẩy mời bàn dân thiên hạ lại còn hứa dành cho em một bát?

Cảm ơn nàng đã quan tâm. Của OT nó hơi bị đặc biệt. Cắt cái này nó mọc cái khác. Hi hi!!!! :emoticon-0136-giggl
 
...
Cảm ơn nàng đã quan tâm. Của OT nó hơi bị đặc biệt. Cắt cái này nó mọc cái khác. Hi hi!!!! :emoticon-0136-giggl

He!... He!...
Kiểu này nhờ MOD đổi hộ từ nick Hổ Già sang Hổ "phạm nhan" thôi, bác Hổ hỉ! 4R NNN quả có lắm "quái kiệc" thật!

-Hổ Già: "Cắt cái này nó mọc cái khác."
-nguyenlac: "Lạc của anh rang chín rồi vưỡn làm giống được!".
-Vidinhdhkt: Vừa hát vừa hút; "Sướng là chịu không nổi!".
-Muzhik: Có khả năng trở thành "tổng thống nga" nhiệm kỳ tới.
v. v... ::emoticon-0136-giggl
Ngưỡng mộ các bác thật đấy! :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe
 
Bởi chưng Mì thích cái món do Virus, Mùa thu tóc rụng và Dima biểu diễn tại Phan thiết, lại hay thích ốp-phờ-nai nên vừa phải bay lại Liên xô để nhập dây chuyền công nghệ hiện đại nhất về sản xuất шампуры

Và đây là набор шампуров mới được chế tạo cho lần gặp mặt tiếp theo

Sampur_a.jpg
 
Bởi chưng Mì thích cái món do Virus, Mùa thu tóc rụng và Dima biểu diễn tại Phan thiết, lại hay thích ốp-phờ-nai nên vừa phải bay lại Liên xô để nhập dây chuyền công nghệ hiện đại nhất về sản xuất шампуры

Và đây là набор шампуров mới được chế tạo cho lần gặp mặt tiếp theo

Hoan hô bác Micha!
:emoticon-0171-star: :emoticon-0150-hands :emoticon-0171-star:

Ôi chao, bác Cả nâng cấp Ốp- phờ - nai chuyên nghiệp thế!

Bác chọn một ngày sớm sớm cho "các cháu nó" ra mắt theo đúng "Ai zô" đi chứ ạ!
 
Hoan hô bác Micha!
:emoticon-0171-star: :emoticon-0150-hands :emoticon-0171-star:

Ôi chao, bác Cả nâng cấp Ốp- phờ - nai chuyên nghiệp thế!

Bác chọn một ngày sớm sớm cho "các cháu nó" ra mắt theo đúng "Ai zô" đi chứ ạ!

Báo cáo! Em xin phép giơ tay phát biểu!
Em đề xuất vào ngày 6, 7/11/2011 tại Phan Thiết (eshyo raz) được không ạ?
Ngày 5/11 thì em bị... án "chung thân" rồi ạ! :emoticon-0106-cryin :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl
 
Báo cáo! Em xin phép giơ tay phát biểu!
Em đề xuất vào ngày 6, 7/11/2011 tại Phan Thiết (eshyo raz) được không ạ?
Ngày 5/11 thì em bị... án "chung thân" rồi ạ! :emoticon-0106-cryin :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl

Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng!

Nói nhỏ đủ để tự nghe thấy: Hóa ra ngày nay đi tù là trào lưu chung của thời đại thật!
 
Báo cáo! Em xin phép giơ tay phát biểu!
Em đề xuất vào ngày 6, 7/11/2011 tại Phan Thiết (eshyo raz) được không ạ?
Ngày 5/11 thì em bị... án "chung thân" rồi ạ! :emoticon-0106-cryin :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl

Xin thành thật chia buồn cùng bác!:emoticon-0107-sweat Tuy nhiên bác vẫn còn đến hơi bị nhiều thời gian để tung tăng cho đến ngày thụ án!
Lịch trình từ trước vẫn không thay đổi chứ bác?:emoticon-0150-hands
 
Báo cáo! Em xin phép giơ tay phát biểu!
Em đề xuất vào ngày 6, 7/11/2011 tại Phan Thiết (eshyo raz) được không ạ?

Mình là mình cực giận bạn Htien, kiểu đâu cứ thích bắt mọi người hoãn cái sự sung sướng lại thế nhỉ?

Từ giờ đến 6,7 tháng 11 là gần nửa năm nữa, thế QKSG dùng cái xiên đó treo miệng lên à?

Biết sống tới mai mà để dành củ khoai đến sáng?

Off đi các bác ơi! Nhân dịp bác Cả SG đi Liên -Xô về.
 
Bởi chưng Mì thích cái món do Virus, Mùa thu tóc rụng và Dima biểu diễn tại Phan thiết, lại hay thích ốp-phờ-nai nên vừa phải bay lại Liên xô để nhập dây chuyền công nghệ hiện đại nhất về sản xuất шампуры

Và đây là набор шампуров mới được chế tạo cho lần gặp mặt tiếp theo

Sampur_a.jpg

Em thấy các Nabor của các bác QK miền Nam gầy guộc quá, cái của QK miền Trung bọn em nó to hơn... Liệu cái Nabor đó có đỡ được miếng thịt to không hả bác cả?
 
Back
Top