HỌP MẶT MIỀN NAM 2011

He he không ngờ của tớ nó lại giá trị thế à? "Ăn gì bổ nấy" thật hả? He he thế thì vì tình bạn học tớ sẵn sàng đưa cho HM để gửi cho hắn ăn cho bổ. Ha ha!!!

Ha ha! Nếu quả thật bác có và vẫn còn thì hãy gửi thẳng cho em. Đừng qua tay người khác, bác ạ, khả năng thất lạc rất cao. Còn để làm gì thì đấy là chuyện của em, bác đừng bận tâm. Bí mật kinh doanh mà!:emoticon-0102-bigsm
 
Ha ha! Nếu quả thật bác có và vẫn còn thì hãy gửi thẳng cho em. Đừng qua tay người khác, bác ạ, khả năng thất lạc rất cao. Còn để làm gì thì đấy là chuyện của em, bác đừng bận tâm. Bí mật kinh doanh mà!:emoticon-0102-bigsm

Chà chà! Cái tên “Muzik” làm người ta liên tưởng đến anh nông dân hiền lành, thật thà dễ thương, đâu nghĩ khác! Thế mà … Quả thật là “hương đồng gió nội bay đi quá nhiều” rồi! Lầm chết! lầm chết! :emoticon-0136-giggl

Tưởng bác cần dùng, chứ với mục đích để kinh doanh thì … vui lòng quên đi, bác MU nhé!

Nói thêm: Bác Hổ vào MN đã tự nguyện "nộp mạng" cho đồng đội. Cho nên việc bác ấy giao toàn quyền cho MN cũng là lẽ thường tình thôi, có cần théc méc thế không ạ?
 
Sửa lần cuối:
He he! Lâu ngày không vào trang thấy quá nhiều tin vui!:emoticon-0155-flowe
Lão Hổ lẳng lặng nam du không thấy nói là điều thứ nhất.
Có vẻ quan tâm nhiều đến thư kí của bác Mì!:emoticon-0136-giggl Không biết có bị phạt khônng nữa?:emoticon-0123-party
 
Chào cả nhà!
Thật là vui khi gặp mặt các mem 3N trong ngày kỷ niệm giải phóng miền nam, hơn nữa có khách phương xa cùng chung vui,tôi có kịp ghi lại mấy bức hình những khoảnh khắc đó:
IMG_0863-1.jpg


IMG_0850.jpg


Thực đơn là những món truyền thống:

IMG_0845.jpg


IMG_0847.jpg

Hình ảnh các mem 3N trong buổi gặp gỡ:

IMG_0864.jpg


IMG_0857.jpg


IMG_0866.jpg


IMG_0840-2.jpg
 
Sửa lần cuối:
IMG_0847.jpg

Hix,nhìn món Salat mà thèm quá :emoticon-0107-sweat:emoticon-0107-sweat:emoticon-0107-sweat,Bác Chaika hum nào làm riêng mời Dolphin với nhé :emoticon-0115-inlov:emoticon-0115-inlov:emoticon-0115-inlov
 
...
@All: Bật mí trước : Sẽ có salat Nga nhãn hiệu "Chaika" dùng thoải mái, không phải "nhón nhén" như của nhà hàng đâu. Bác nào không đi không để phần đâu ạ!:emoticon-0106-cryin
...

...
Ôi ôi nghe mà đã thấy thèm bác chaika ạ. Còn có cái gì Nga nữa không ạ? Hôm qua em và lũ bạn kéo vào quán Nga ở Vũng Tàu. Lâu lắm em mới được ăn những đồ thứ thiệt. Chỉ tức cái mỗi món chỉ có một tý tẹo và đắt lè lưỡi. Hic!



Hổ Già:- " Hừm!...Ta nhìn đĩa Salat "Chaika" với đôi mắt đầy mơ ước". Chậc!... "Nhưng phải tranh thủ tác nghiệp cái đã". Virus nhớ để phần tớ nhé!



Hổ Già: - Nhìn Len90 "múc" kiểu này e rằng... Nhưng thôi! Mình đã dặn Virus rồi. Tranh thủ "bắn" 2 kiểu rồi "xơi" cũng vừa kịp.


Virus:-Em để phần bác đây, bác Hổ ơi!


Hổ Già:- Đã dặn hắn rồi mà hắn còn cho mình... vét đĩa. Thế có "điên lộn tròng" không cơ chứ! :emoticon-0106-cryin
 
Một số hình ảnh về bác cả Mì Chả. hehe kenzo đâu nhào zô! :emoticon-0102-bigsm...
Xin phép anh Kenzo nhảy trước nha!

Nào ta thử bài “Kết đoàn” nha! Tớ dĩ nhiên là Nhạc Trưởng chứ ai! (chú ý chị Hai chả quan tâm hát hò thì phải)
1a-9.jpg

Vô nhịp thế là hơi…OK rùi, có điều…
1aa-7.jpg

…là chút xíu trong “trường độ” hơi bị xìu…
1aaa-5.jpg

… lẽ ra phải “vuốt” thẳng lên nữa…
1aaaa-5.jpg

… thì nó mới “khớp” với nhau được…
1aaaaa-2.jpg

… mà ô hay! Sao tụi bây lại cười?...
1aaaaaa-2.jpg

… có thấy “Trời cao đất dày” đó không vậy?...
1aaaaaaa-1.jpg
 
Kính thưa các bác QKSG!

Đợt này em Nam tiến hơi có phần đặc biệt là vì một gánh xiếc lẽo đẽo theo sau nên không có dịp hầu trà toàn thể các bác được.

Chiều nay em lên SG, đúng hơn là Thủ Đức thăm bác Mì Chả cùng phu nhân. May mắn cho em là có đến 7 bác nói như bác Mi chà là có sức khỏe đến đây để xẻ thịt Hổ.

Hi Hi! Hơn 12 giờ rồi, như mọi lần quay đi quay lại cả chủ lẫn khách chẳng thấy đâu cả. ... Hổ vẫn còn nhăn răng lang thang trên 4R...

Vui vậy thôi. Em cảm ơn các bác rất nhiều.:emoticon-0150-hands

Em không có điều kiện để vào SG thăm các bác còn lại được, mong các bác thông cảm cho em. Đành hẹn dịp khác vậy các bác nha.

Em nhớ các bác nhiều!:emoticon-0150-hands:emoticon-0155-flowe:emoticon-0115-inlov
 
Bác Hổ làm thế mới đúng chứ! Ở hoài dưới VT thì biết bao giờ mới hết hơi....biển. Lên Sề Goòng đổi gió và thăm đồng đội là phải rồi! Nhớ cho anh em vài tấm hình chụp....vội nhé bác!:emoticon-0136-giggl
 
Bác Hổ Già nhớ dành "sức lực" và "hơi hám" để còn ghé Phan Thiết "nghỉ ngơi" nữa nhé! Tất nhiên, Phan Thiết bây giờ "hot" hơn Vũng Tàu rồi! Có món "trà dừa" không biết bác nhấm nháp bao giờ chưa, em để dành cho bác đấy! Món này dùng kèm với "Vốt-đờ-ka" thì bảo đảm "thắm tình gắn bó keo sơn nga-việt"! :emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands
Phan Thiết hân hạnh đón chào bác! "bà già lui ra"! :emoticon-0136-giggl
 
Kính thưa các bác QKSG!

Em không có điều kiện để vào SG thăm các bác còn lại được, mong các bác thông cảm cho em. Đành hẹn dịp khác vậy các bác nha.

Em nhớ các bác nhiều!:emoticon-0150-hands:emoticon-0155-flowe:emoticon-0115-inlov


Đang hò nhau thứ bảy này gặp mặt với cả gánh xiếc nhà Hổ, sao lại nỡ...:emoticon-0107-sweat
 
Kính thưa các bác QKSG!
Chiều nay em lên SG, đúng hơn là Thủ Đức thăm bác Mì Chả cùng phu nhân. May mắn cho em là có đến 7 bác nói như bác Mi chà là có sức khỏe đến đây để xẻ thịt Hổ.

Nói như vậy, nghĩa là QK SG chỉ có 7 người đủ sức khỏe? :emoticon-0127-lipss

Chaika nói đúng, sao lại nỡ nòng nào, hic hic :emoticon-0106-cryin

Phải giận to đùng đùng thôi! :emoticon-0107-sweat
 
Back
Top