Chúng tôi sẽ chết như đã sống (Anatoly Golubev)
NXB Cầu Vồng - Moskva (1981)
Tiếng Việt
340 trang, còn tốt
Bìa cứng
50K
...
2. Richard Jorge (Maria Kolesnikova & Mikhail Kolesnikov)
NXB Tiến Bộ - Moskva (1988)
Tiếng Việt
283 trang, còn tốt
Bìa mềm
40K
Tôi có bản tiếng Việt:
Hai quyển về thường thức toán học của V. Li-ốp-sin
Ba ngày ở nước tí hon, V. Li-ôp-sin
nxb Kim Đồng 1976
Dịch giả: Phan Tất Đắc
![]()
Người mặt nạ đen ở nước An-giép, V. Li-ôp-sin và A-lếch-xan-đrô-va
nxb Kim Đồng 1978
Dịch giả: Phan Tất Đắc
![]()
Nếu bạn cần hãy PM cho tôi. Tôi sẽ photo giúp bạn.
Bác chờ em vài hôm nữa, em đã mượn được máy scanner về nhưng rất tiếc là không có đĩa driver, em đang mò mà không được. Có một vài bạn cũng yêu cầu photo, thôi để em số hóa rồi gửi cho các bác.Rất cảm ơn bạn Vien_Mai. Thật là tuyệt vời, vậy hãy photo giúp tôi 3 quyển sách này. Tôi liên hệ với bạn cách nào đây, số điện thoại của tôi là 0913 90 00 90. Cảm ơn Vien_Mai.
Híc, tuần trước em mới để cho cậu bạn một quyển đẹp mê li luôn. Em thấy trên 180 Bà Tiệu có 1q nhưng không được đẹp, bác cần có thể lên đấy hỏi, nhưng giá không sưới 300k :dBác nào có Tháng tám năm bốn tư của Bogomolov không? Xin cho mua lại với.
Tiểu thuyết viết về nhóm truy tìm đài phát sóng KAO của bọn nhảy dù Đức (do một gián điệp lão luyện cầm đầu) tại vùng biên giới Be-la-rút-xia vào tháng 8 năm 1944. Nhóm truy lùng gồm: đại úy Alekhin, thượng úy biên phòng Tamanxep và một cậu trung úy mới ra trường mà tôi quên mất tên rồi.
Sách do Nga xuất bản, hình như là của Nxb Cầu vồng.
Bác chờ em vài hôm nữa, em đã mượn được máy scanner về nhưng rất tiếc là không có đĩa driver, em đang mò mà không được. Có một vài bạn cũng yêu cầu photo, thôi để em số hóa rồi gửi cho các bác.