Hoa lá bốn mùa vườn 3N (Phần 13)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Đã cuối hè mà lòng vẫn còn nuối mùa xuân


Ở xứ lạ, nhìn dáng hoa mà nhớ chiếc nón lá quê nhà quay quắt.

Mong rằng trong tương lai sẽ được ngắm hoa đào ngay tại Hà Nội mà không phải chen lấn, không phải ngắm hoa dưới cặp mắt cảnh giác của các bạn bảo vệ...
 
Sửa lần cuối:
Hai chị em Thanh Long ở Hà Nội. :emoticon-0157-sun:

IMG_5039.jpg


Vẻ đẹp trắng trong của chị. :emoticon-0157-sun:

IMG_5043.jpg


IMG_5063.jpg


Vẻ đẹp trắng ngần của em. :emoticon-0157-sun:

IMG_5085.jpg


IMG_5070.jpg


Chỉ một tháng nữa sẽ có những quả Thanh Long màu đỏ, bóng đẹp. :emoticon-0100-smile

@ Thóc: Ảnh đẹp lắm nhưng trước khi post ảnh chỉnh về size 648x486 để mọi người mở trang đỡ lâu.
 
Xin lỗi mọi người nhé.
Cám ơn chị Huonghongvang. Em sẽ resize hình ngay (em vốn mù mờ vi tính, em không biết vì sao dung lượng ảnh có khoảng 100KB mà lại mở lâu đến thế)


Đã cuối hè mà lòng vẫn còn nuối mùa xuân
hoadaip.jpg


Ở xứ lạ, nhìn dáng hoa mà nhớ chiếc nón lá quê nhà quay quắt.
Hoa%20non%20lab.jpg


Mong rằng trong tương lai sẽ được ngắm hoa đào ngay tại Hà Nội mà không phải chen lấn, không phải ngắm hoa dưới cặp mắt cảnh giác của các bạn bảo vệ...
hoadao02.jpg
 
Sửa lần cuối:
Osaka đây!(nói leo theo bác Kóc!) :emoticon-0100-smile:

55510656.jpg


Như hai cánh buồm đỏ:

55510645.jpg


Lồng đèn:
55510677.jpg


Mặt trời vàng:

55695795.jpg
 
Sửa lần cuối:
Bông hoa Na nở. :emoticon-0100-smile

IMG_4827.jpg


Chuồn Chuồn nấp bóng tránh nắng. :emoticon-0157-sun:

IMG_4918.jpg


@ Chaika: Tất cả các cây Thanh Long, Na, Bưởi, Chanh, Đu Đủ, Đại, Dâu, Quỳnh, Mai v.v... đều trồng trong các chậu gốm đặt trên tầng chứ không có vườn để trồng Chaika à. :emoticon-0100-smile
 
Những bông hoa trong vườn Bác
Tỏa ngát hương mang tình yêu mênh mông của Người.






Iem thú thực với bác, từ hồi em học lớp 5 đến giờ em chưa trở lại trốn này.
Thanks bác nhắc e nhớ là ở Thủ Đô có nơi em vẫn còn bỏ sót.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top