Hoa tặng bạn xa...

Một ngày tình cờ
Trên đường phố tôi có bàn chân em
....

Để rồi một ngày
Một ngày nhớ thương
Hóa thành mênh mông
Đôi bàn chân nào
Làm hoa tím để hoa tím rơi đầy sân...


IMG_7042.jpg


IMG_7041-1.jpg


DSC_8509.jpg
 

Khơ khớ,

Vửa mới nhắc đến chiện Tôn Ngộ Không thần thông biến hóa, đã thấy Hổ gừ thấy người sang đến bắt làm quen ngay!

Óe, chí cho dăm ba phát liền như thế, phi lão nhọn công lực đầy mình mới chịu được chứ loại nhát chết như hổ gừ này, chịu sao thấu. Y mà nổi điên lên lại chả hóa từ Hổ gừ thành Hổ đừ ah? Biết đâu lại diễn võ củ đậu củ đỗ thì sao. Thôi thì sau quả này ta lại biến vào xà-lim ngụ cho lành.

Lêu lêu.
 
"Gửi trả về địa phương" bông hoa này nhé!

Bạn "Thập Thò" ghi rõ họ tên, địa chỉ để tớ chuyển cho.

:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe

Tặng bạn xa, tặng những người con đất Quảng Ngãi xa quê bức ảnh bình minh trên Núi Ấn, Sông Trà mùa... cạn nước:

DSC_2338.jpg


DSC_2340.jpg

Và một ca khúc thật dễ thương:

QUẢNG NGÃI NHỚ THƯƠNG
(Thơ: Kim Quang, Nhạc: Nguyễn Tuấn)

Dẫu cho thời gian phai mờ Thành Cổ
Và dẫu cuộc đời còn những buồn vui
Tim ta vẫn nhớ thương Thiên Ấn Trà Giang.
Nhớ bờ xe nước một thời như mơ
Một thời như thơ dệt tình uyên ương
Thương dòng sông nhỏ
Đêm con nước lũ trải lũ ven sông
Ánh trăng vàng rơi rơi ngoài đầu ngõ
Và đám bạn bè tuổi thơ đùa trăng.
Quê hương ta mến thương Quảng Ngãi ơi! Quảng Ngãi ơi!
Nhớ mùa cá chuồn nhảy dây ăn trứng
Thương mẹ vai gầy một nắng hai sương
Thương dòng Sông Trà ai cắm đò đứng đợi
Mùa con nước mới trôi qua, trôi qua hững hờ.
Thương người Quảng Ngãi quê tôi
Miền xuôi miền ngược thủy chung một lòng
Quảng Ngãi ơi nhớ phố thân quen
Nhớ dòng Sông Trà
Thương người chân quê một đời vất vả.
Có dòng sông nào không bắt nguồn từ con suối
Có bài hát nào không bắt đầu từ lời ru của mẹ
Và mỗi con người ai cũng có một quê hương.
Quảng Ngãi ơi ta thương nhớ nào nguôi.

 
Nghe tin có bạn phương xa bị ốm. Xin gửi tặng bông hoa với lời nhắn:

Mau chóng bình phục nhé! :emoticon-0155-flowe


IMG_6242.jpg


IMG_6243.jpg
 
Hà Nội mấy bữa nay cứ mưa rồi nắng, nắng rồi lại mưa. Cuối hè sang thu... Những cành sấu cuối cùng cũng đã hái xuống để dành cho cả một mùa đông dài lắm. Sáng cuối tuần tranh thủ lúc còn tung tăng, hẹn cafe cùng cô bạn và cô con gái bé bỏng. Cafe phố nhà thờ ...

IMG_5468.jpg


và ngắm bờ hồ một sáng trong lành với hoa...

IMG_5541.jpg




IMG_5562.jpg


Ngắm hoa, nghĩ tí tẹo và thấy đời cũng tươi :D

IMG_5543.jpg


Nhớ mấy cành hoa vàng ở Buôn Mê Thuột đến thế chứ lại. (Lại chuẩn bị mắc bệnh cuồng chân) Dạo này quanh bờ Hồ, mấy cây hoa vàng cũng bắt đầu nở, không rộ, không ồ ạt nhưng dịu dàng như thể tô điểm cho chút trời thu dịu dàng giữa nhịp sống Thủ đô hối hả.

IMG_5566.jpg


xa xa thì chỉ lấp ló thế

IMG_5568.jpg


lại gần thì e ấp thế này đây.

IMG_5570.jpg


Một chiếc lá trông xa như cánh bướm vàng...

IMG_5567.jpg
 
Cái Tháp trên Chùa Thiên Ấn tớ có thể dựng thẳng đứng được chứ cái Nhà thờ này thì xin chịu thôi "Thập Thò" à. :emoticon-0136-giggl

Cảm ơn "Thập Thò" nhé!:emoticon-0155-flowe

Hà hà, cái này thì khó dựng được bác ạ.
Nếu ít nữa bác xem ảnh em chụp thì bác cứ chuẩn bị uốn dẻo cổ dần đi là vừa.
 
Cái Tháp trên Chùa Thiên Ấn tớ có thể dựng thẳng đứng được chứ cái Nhà thờ này thì xin chịu thôi "Thập Thò" à. :emoticon-0136-giggl

Cảm ơn "Thập Thò" nhé!:emoticon-0155-flowe

Bác OT không tận tình với bạn phương xa rồi...:emoticon-0136-giggl

thapnghieng3.jpg
 
Ôi, mỗi chị saomai là chiều em nhất thôi ^^ :emoticon-0157-sun::emoticon-0157-sun::emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe

Nghe tự ái nhẩy. Phen này nhà em quyết ra Thủ đô, kiếm xe ôm đi bằng được đến cái nhà thờ này để chộp 1 bức ảnh thẳng đứng. :emoticon-0102-bigsm
 
Ban công nhà em mấy hôm nay nhuộm một màu hoa vàng, chả là em có trông 1 ngọn mươp được hơn 2 tháng rồi, giờ em nó mới nở hoa nhưng em chả chăm bón tưới tắm gì nên lá nó cứ lỗ chỗ sâu, chả biết ít nữa có ra được quả không nhưng ngắm hoa thôi cũng thấy đẹp lắm rồi. Thêm mấy dây hoa vàng đang mùa nở rộ khiến cho cả cái balcon giờ chỉ mỗi một màu vàng. Đang chủ điểm hoa vàng em xin được post nốt mời bác bác ngự lãm.

Hoa vàng xen lẫn với dây mướp hương

IMG_5451.jpg


Các em hoa vàng đang nhú mầm sau những trận mưa cuối hạ.

IMG_5448.jpg


Dù là 1 mình

IMG_5463.jpg


Hay có bạn

IMG_5465-1.jpg


Uốn éo

IMG_5450-1.jpg


Vòng vèo

IMG_5455.jpg


Còn riêng bạn hoa mướp hương, như thể anh đây một mình một chiến tuyết, nhất quyết bò leo lên sợi dây truyền hình cáp mặc cho mình có nắn thế nào thì hắn vẫn ngoi ra đấy.

IMG_5462.jpg


Mình mình một kiểu.

IMG_5458.jpg
 
Hoa mướp của Thập thò trông thương nhỉ?:emoticon-0100-smile

Góp thêm mấy cành Tường Vi tặng bạn xa nhé

IMG_9420.jpg


IMG_9431.jpg


IMG_9421.jpg
 
Hoa mướp của Thập thò trông thương nhỉ?:emoticon-0100-smile
Em mướp này nhà em giờ đang tuổi dậy thì, sợ bón thúc hay bón thuốc thì cũng ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của em nó sau này, nên thôi thì em cứ để kệ nó xem nó có vượt khó mà bầu bí cho em quả mướp không :D

Góp thêm mấy cành Tường Vi tặng bạn xa nhé

IMG_9420.jpg

Hoa này thì em nhìn ra chuẩn là tường vi ngay ko như bông tường vi miền Trung bị nắng gió còi cọc quá. Mùa này sáng bước ra cửa ngắm một rừng hoa thế này lòng nhẹ bẫng, thêm cơn gió heo may khẽ thổi bay đi đâu đâu thì chả muốn đi làm nữa ý chứ chị nhỉ :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl
 
Sửa lần cuối:
Lói kiểu dư lày nà miền Chung bọn tớ tự ái cành hông dồi đới....
Hoa miền Trung có cái nắng có cái gió, tuy còi một chút nhưng vẫn có cái cọc, hoa vùng khác còi mà không có cọc đâu.
Tức quá đi mất. Phen này phắn ra Thủ đô xây cái nhà, trồng cây hoa cho nó đẹp.
 
Ôi cụ Lý ơi, cụ tha cho nhà cháu tội bất kính.
Híc híc, ý cháu là đang trêu bông hoa tường vi bác Hổ bác ý chụp ý ạ. Chứ nhà cháu cũng đã được mục sở thị đâu. Cụ mà chuyển ra thủ đô xây nhà trồng hoa thì lấy ai cho nhà cháu vào thăm ạ :emoticon-0107-s:emoticon-0106-cryinweat

Ôi, tội này của cháu là tội đáng muôn chết cụ ạ :emoticon-0107-sweat Cháu phải làm gì để tạ lỗi mới cụ bây giờ :emoticon-0157-sun:
 
Ôi cụ Lý ơi, cụ tha cho nhà cháu tội bất kính.
Híc híc, ý cháu là đang trêu bông hoa tường vi bác Hổ bác ý chụp ý ạ. Chứ nhà cháu cũng đã được mục sở thị đâu. Cụ mà chuyển ra thủ đô xây nhà trồng hoa thì lấy ai cho nhà cháu vào thăm ạ :emoticon-0107-s:emoticon-0106-cryinweat

Ôi, tội này của cháu là tội đáng muôn chết cụ ạ :emoticon-0107-sweat Cháu phải làm gì để tạ lỗi mới cụ bây giờ :emoticon-0157-sun:

Hoa của anh Hổ được bón bằng váng dầu với lại suốt ngày ngây ngất với thăng hoa của xăng, xăng lên 3.000 đ/lần thì nó tươi, lâu lâu cho xăng giảm 500đ/lượt thì nó úa, tính làm gì.
Tớ có bệnh cục bộ địa phương nên hơi mếch lòng tý thôi, tội tình gì mà cứ vận vào. Ai chả biết hoa cũng như người: Con gái Hà Nội nước da trắng như trứng gà bóc, nhìn thích thích là...
Con gái miền Trung nước da trặm trịa, cái duyên nó lặn vào trong, nhìn thì không thích nhưng đợt op sinh nhật 3N vừa rồi khối anh dùng dằng không muốn về đấy nhá, về nhà lại giở ảnh xem đấy.
 
Hoa của anh Hổ được bón bằng váng dầu với lại suốt ngày ngây ngất với thăng hoa của xăng, xăng lên 3.000 đ/lần thì nó tươi, lâu lâu cho xăng giảm 500đ/lượt thì nó úa, tính làm gì.
Tớ có bệnh cục bộ địa phương nên hơi mếch lòng tý thôi, tội tình gì mà cứ vận vào. Ai chả biết hoa cũng như người: Con gái Hà Nội nước da trắng như trứng gà bóc, nhìn thích thích là...
Con gái miền Trung nước da trặm trịa, cái duyên nó lặn vào trong, nhìn thì không thích nhưng đợt op sinh nhật 3N vừa rồi khối anh dùng dằng không muốn về đấy nhá, về nhà lại giở ảnh xem đấy.

Híc, cháu xin lỗi cụ khi để bệnh cục bộ địa phương của bác bị tái phát. Nhưng bù lại cụ cũng làm đau lòng nhà cháu quá. Nhà cháu bám gốc Hà Nội lâu lắm rồi mà da cháu nó lại không được trăng trắng cụ ạ. Hay tại cháu không ăn nước nội thành nên nó không trắng cụ nhỉ. :emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin
Con gái miền Trung duyên lắm cụ ạ, cháu nhìn còn không muốn về nữa là các bác.:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl Mà đặc biệt, nhà cháu phát hiện ra là con gái miền Trung được chồng yêu chiều và nể phục cực kỳ, chắc là vì cái duyên nó lặn vào trong chăng...:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe
 
Híc, cháu xin lỗi cụ khi để bệnh cục bộ địa phương của bác bị tái phát. Nhưng bù lại cụ cũng làm đau lòng nhà cháu quá. Nhà cháu bám gốc Hà Nội lâu lắm rồi mà da cháu nó lại không được trăng trắng cụ ạ. Hay tại cháu không ăn nước nội thành nên nó không trắng cụ nhỉ. :emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin
Con gái miền Trung duyên lắm cụ ạ, cháu nhìn còn không muốn về nữa là các bác.:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl Mà đặc biệt, nhà cháu phát hiện ra là con gái miền Trung được chồng yêu chiều và nể phục cực kỳ, chắc là vì cái duyên nó lặn vào trong chăng...:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe
TT nói đúng nhưng vẫn chưa đủ. Vì con gái Miền Trung không phải cứ lặn hết duyên vào trong cả đâu,vẫn bị phồng ra ngoài nữa đấy TT ạ(lặn hết ai biết đâu mà tìm).
 
Back
Top