Hoa tặng bạn xa...

Hì, nhà bác rocket ơi, ấy là nhà iem võ đoán thế bác ợ. Chứ dù lặn hay chìm, phồng hay phập thì cứ duyên là chết người rồi :emoticon-0136-giggl:emoticon-0155-flowe:emoticon-0157-sun:
 
Ôi, mỗi chị saomai là chiều em nhất thôi ^^ :emoticon-0157-sun::emoticon-0157-sun::emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe

Còn có nhiều người khác nữa đấy chứ, song mỗi người có những việc bận riêng hoặc chưa có điều kiện vào hết các trang thôi. Đây cũng là một ví dụ chứng minh. Tục ngữ Nga có câu: "Лучше поздно, чем никогда".


TTT.jpg


Đây là bức ảnh chụp nhà thờ lớn Hà Nội có phải không "Nhận Thấy Thông Thoáng"
 
Sửa lần cuối:
Còn có nhiều người khác nữa đấy chứ, song mỗi người có những việc bận riêng hoặc chưa có điều kiện vào hết các trang thôi. Đây cũng là một ví dụ chứng minh. Tục ngữ Nga có câu: "Лучше поздно, чем никогда".


TTT.jpg


Đây là bức ảnh chụp nhà thờ lớn Hà Nội có phải không "Nhận Thấy Thông Thoáng"

Bác cả QKTĐ ưu ái cho nhà iem làm em xúc động quá bác ạ.:emoticon-0155-flowe Ảnh trên đúng là em chụp ở nhà thờ lớn bác ạ. Từ góc ngồi quán cafe bên Ấu Triệu với ra tránh dây điện nên nó mới có dáng như thế.:emoticon-0136-giggl (Với vốn tiếng Nga 3 tháng của em và mất 5p để ngồi mò thì may mắn em cũng hiểu được câu thành ngữ : "Лучше поздно, чем никогда". Em cảm ơn bác không chỉ xoay ảnh cho nhà em mà lại còn giúp em nhớ nhanh một câu quen thuộc. :emoticon-0115-inlov:emoticon-0115-inlov:emoticon-0157-sun::emoticon-0157-sun:
 
Nhà em có thú mua hoa về cắm, hôm nay em xin mời các bác cùng nhón miếng bánh, nhấp ngụm cafe đá thưởng cùng em lọ hoa ly vàng em cắm tuần qua.

DSCN4101.jpg


Thú nhất khi mua hoa về nhà cắm là để ngắm lọ hoa thay đổi mỗi ngày. Thường em mua hoa hồng thì chỉ cắm được độ 2 ngày đến ngày thứ 3 là phải thay, các hoa khác lâu nhất cũng chỉ 4 ngày. Nhưng lọ ly này em để 1 tuần vẫn đẹp, lúc bỏ đi mà vẫn cứ tiêng tiếc là...

Sau 24g cắm, bông khẽ nở, bông còn đang ngậm.

DSCN4542.jpg


Một chút e ấp

DSCN4543.jpg


Từ từ hé nở

DSCN4544.jpg


Rồi to

DSCN4594.jpg


Thật to thế này

DSCN4593.jpg


Và...buổi tối cuối cùng trước khi tạm biệt.

DSCN4595.jpg


Sang tuần mới, thêm một lọ hoa mới!
 
Sửa lần cuối:
Quà của người ở Tây về nhưng lại là bó sen trắng cuối mùa của một vùng quê Hà Nội, bắt đầu từ câu chuyện của cách đây nhiều năm lắm...
Một ngày tháng 8, chia tay tiễn hắn lên đường, đứa trẻ con lớp 7 lúc ấy chỉ biết dúi vào tay hắn chiếc khăn mùi xoa quý ơi là quý giữ gìn chỉ để trong tủ, thi thoảng chỉ dám lôi ra ngắm đôi chim bông thêu trên khăn, ấy thế mà vừa nhận quà của mình hắn xì toẹt một đống nước mũi rồi dúi lại bảo:

- Bẩn rồi tôi giả bà, về cất đi chứ đừng giặt, sau này tôi thành tài đem bán được ối tiền.

Ngày ấy hắn lên đường sang Đức, 10 năm có lẻ qua đi, kỷ niệm về hắn của ngày xưa không còn được bao nhiêu, cơm Tây nuôi hắn từ một cậu thiếu niên gầy nhẳng thành một người đàn ông trưởng thành to béo và tặng thêm cái bụng phệ. Hồi đầu hắn đi chẳng biết internet là gì,1 năm chỉ viết cho nhau có 2 lá thư gửi qua gửi lại, giờ ngồi ngắm lấy con tem tấm bì thư và vài dòng nguệch ngoạc như gà bới hắn gửi làm vui. Thi thoảng hắn hỏi thích gì tôi gửi về làm quà, đùa bảo tôi đố ông gửi cho tôi được bó sen trắng từ Đức. Giờ hắn dúi vào tay mình bó sen rồi bảo:

- Nhất bà, sen từ Đức, lại còn Đức Giang (mạn Hoài Đức, Hà Nội 2) hẳn hoi.

Nghĩ thầm trong bụng hơn chục năm qua đi để nhận một bó hoa sen rồi hắn lại đi. Giờ này chắc hắn đang vì vu trên bầu trời trở lại quê hương thứ 2 của hắn. Ra đi rồi biết bao giờ mới gặp lại, lòng nao nao ngắm mấy bông sen trắng cánh rơi lả tả mà nước mắt ở đâu cứ chảy dài.

DSCN4556.jpg


Chỉ một đêm thôi, tất cả đã nở tung và xòe cánh thế này

DSCN4551.jpg


Đúng giống sen mà tôi thích, nhiều thật nhiều những chiếc cánh nhỏ mỏng manh

DSCN4552.jpg



DSCN4555.jpg


Hơi phơn phớt chút hồng nơi viền cánh

Tặng bạn tôi, chia xa lại một ngày tháng 8...
 
Sửa lần cuối:
Nhân dịp lễ độc lập, em xin tặng các bác đóa hoa vàng của mùa thu...

_NHP9966-1.jpg


Và lạc đề một chút mời các bác thưởng thức bát chè ngô non bãi giữa sông Hồng

_NHP1028.jpg


Chúc các bác một kỳ nghỉ lễ thoải mái và vui tươi!
 
Trích bài và ảnh của nttt1211:

Nhớ mấy cành hoa vàng ở Buôn Mê Thuột đến thế chứ lại. (Lại chuẩn bị mắc bệnh cuồng chân) Dạo này quanh bờ Hồ, mấy cây hoa vàng cũng bắt đầu nở, không rộ, không ồ ạt nhưng dịu dàng như thể tô điểm cho chút trời thu dịu dàng giữa nhịp sống Thủ đô hối hả.
IMG_5566.jpg

xa xa thì chỉ lấp ló thế
IMG_5568.jpg


lại gần thì e ấp thế này đây.

IMG_5570.jpg

--------
Hoa vàng đó chính là osaka, hay còn gọi là muồng vàng.
Phải là dân thích lang thang, lọ mọ, thì mới chụp được mấy bức ảnh trên. Đích thị nttt1211 là một "tên" như thế, chuẩn cóc chỉnh được:emoticon-0136-giggl
Vì rằng có thể nhiều người đã đi quanh Hồ Gươm, thậm chí hàng ngày, nhưng vẫn không thể biết rằng ven hồ có loài hoa này. Và hiện nó đang ra hoa.
Vì rằng năm nay, cây osaka chếch trái đền Ngọc Sơn rút vào "hoạt động bí mật" khi không khoe chuỗi hoa vàng rực ra ngoài tán lá xanh như những cây osaka khác. Mà như một thiếu nữ e ấp thẹn thùng, nó giấu kín những bông hoa vàng đẹp tuyệt của mình sau vòm lá xanh, sát với thân cây. Phải đứng gần sát gốc, suýt bị những tán là xòe ra quệt vào mặt mới nhìn thấy những bông hoa vàng tươi tắn ẩn mình.
Tuy nhiên, vào một ngày nọ, nó vẫn bị đồng chí lọ mọ viên của 3N đi ngáo ngơ, tóm sống và đưa lên mạng.
 
Sửa lần cuối:
Phải đứng gần sát gốc, suýt bị những tán là xòe ra quệt vào mặt mới nhìn thấy những bông hoa vàng tươi tắn ẩn mình.
Tuy nhiên, vào một ngày nọ, nó vẫn bị đồng chí lọ mọ viên của 3N đi ngáo ngơ, tóm sống và đưa lên mạng.

Bác phán như thần. Nhà em phải giả mù ko nhìn thấy cái biển "Cấm dẫm lên cỏ" để đứng sát cạnh góc cây mà dơ máy lên chụp đấy bác ạ. Năm nay hoa nó thẹn :P
 
Quà của người ở Tây về nhưng lại là bó sen trắng cuối mùa của một vùng quê Hà Nội, bắt đầu từ câu chuyện của cách đây nhiều năm lắm...
Hồi đầu hắn đi chẳng biết internet là gì, 1 năm chỉ viết cho nhau có 2 lá thư gửi qua gửi lại, giờ ngồi ngắm lấy con tem tấm bì thư và vài dòng nguệch ngoạc như gà bới hắn gửi làm vui...

Nghĩ thầm trong bụng hơn chục năm qua đi để nhận một bó hoa sen rồi hắn lại đi. Giờ này chắc hắn đang vì vu trên bầu trời trở lại quê hương thứ 2 của hắn. Ra đi rồi biết bao giờ mới gặp lại, lòng nao nao ngắm mấy bông sen trắng cánh rơi lả tả mà nước mắt ở đâu cứ chảy dài.

Tặng bạn tôi, chia xa lại một ngày tháng 8...

Tên Đức nào mà lại có diễm phúc như thế nhỉ?
"Tên " viết những dòng này, khá khen, lời lẽ như một tứ thơ!
 
Đồng chí ạ, ấy là tớ gửi mưa sang cho đồng chí đấy. Đang định pm xem nhận được chưa, hóa ra đồng chí nhận được rồi. Ấy thế là yên tâm :emoticon-0102-bigsm
 
Nhà em có thú mua hoa về cắm...

DSCN4595.jpg


Sang tuần mới, thêm một lọ hoa mới!

Mách nttt1211 mẹo nhỏ để thứ hoa này tươi lâu trong nhà nhé. Khi nó mới nở ra hãy nhẹ nhàng bứt sạch những đầu nhụy đen đen kia đi (tất nhiên là sau khi đã chụp ảnh rồi).
 
Nhà em sợ bứt đi nó ko thơm nên vẫn để bác ạ. Chứ tỉ dụ như là huệ trắng thì nhà em sẽ dứt vì ko thì nó sẽ hỏng hết cánh chỉ sau 2 ngày nở ra.
 
Có mấy bông hoa từ phương xa muốn gửi tặng bạn xa... Xem chừng hoa này thuộc họ đậu, nhưng không biết tên. Tạm đặt tên Việt là "Thập Thò"..:emoticon-0136-giggl

tt3.jpg


tt4.jpg


tt1.jpg
 
Ôi, bác Saomai ơi nhà em chịu chả biết hoa này là hoa gì. Dưng bác đặt nó tên là "Thập thò" em tuýt còi bác cho em xin xiền bản quyền tên nhá :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl
 
Có mấy bông hoa từ phương xa muốn gửi tặng bạn xa... , nhưng không biết tên. Tạm đặt tên Việt là "Thập Thò"..:emoticon-0136-giggl

Ới bác Sao Mai ơi, cứ hoa không biết tên thì có thể gọi là "Thập Thò" hử bác? Vậy em cũng có bông hoa "Thập Thò" đây ạ. Em xin chia sẻ với bác về tiền bản quyền. :emoticon-0102-bigsm

1-25.jpg

Tặng thêm 2 bông hoa cho người bạn xa:


4-13.jpg


3-22.jpg
 
Ới bác Sao Mai ơi, cứ hoa không biết tên thì có thể gọi là "Thập Thò" hử bác? Vậy em cũng có bông hoa "Thập Thò" đây ạ. Em xin chia sẻ với bác về tiền bản quyền. :emoticon-0102-bigsm

Òa òa... các bác bắt nạt em... em... em ... em mách... .... mách... .... mách chị Siren!

Hỡi chị Siren xinh đẹp, chị hãy giả nhời hộ em cho các bác ý, tên các loài hoa kia là gì, để em thôi ko còn hắt xì liên tục vài ba chặp nữa chị ơi!!!
 
Sửa lần cuối:
Ới bác Sao Mai ơi, cứ hoa không biết tên thì có thể gọi là "Thập Thò" hử bác? Vậy em cũng có bông hoa "Thập Thò" đây ạ. Em xin chia sẻ với bác về tiền bản quyền. :emoticon-0102-bigsm

Bác Hổ đã nói, vậy thì nhớ chia sẻ sớm nhé, kẻo nguy nguy đấy:

hg1.jpg


Thôi thì SM không dám liều nữa, đành nhờ bác đặt tên cho bức hình sau đây vậy:

hg6.jpg
 
Òa òa... các bác bắt nạt em... em... em ... em mách... .... mách... .... mách chị Siren!

Hỡi chị Siren, chị hãy giả nhời hộ em cho các bác ý, tên các loài hoa kia là gì, để em thôi ko còn hắt xì liên tục vài ba chặp nữa chị ơi!!!

Các bác ấy là "chiên da" đấy, chị không dám đâu!
Vui thật, đang ngủ thì bị hắt hơi:emoticon-0102-bigsm. Thôi, phải dậy chạy ra ngoài cho nó "hồi teen" để còn binh em Thập thò nhỉ?
 
Back
Top