Những miền đất lạ

BelayaZima

Moderator
Từ bé BZ đã rất thích xem chương trình " Những miền đất lạ", bây giờ có cơ hội được đi nhưng nơi đó đây để vươn xa tầm mắt cũng cảm thấy khá thỏa mãn các bác ạ. Vì vậy BZ lập topic này để chia sẻ cùng cả nhà hình ảnh những miền đất mà cháu có dịp đi qua. Chúc cả nhà mình một tuần mới nhiều niềm vui!

Đầu tiên là tháp Eiffel, biểu tượng của Paris và nước Pháp. Cảm nhận khi ngắm nhìn tháp Eiffel tận mắt là rất tuyệt vời các bác ạ :emoticon-0136-giggl





Đi dọc sông Sein



Xa xa là Notre Dame đấy các bác ạ

 
Sửa lần cuối:
những miền đất lạ

Zima ơi, khi nào có dịp đi về những miền nông thôn của Pháp em nhớ chụp nhiều ảnh nhé! Sao chị lại cứ thích ngắm ảnh làng quê cơ em ạ, những con đường trong làng, những bụi cây và hoa dại mà mình đã được biết tên, ao chuôm, ruộng nho hay táo... và đặc biệt là những ngôi nhà bình thường của nông dân, giá mà được vào một ngôi nhà như thế thì thật thích!
Em sẽ còn được đi nhiều nước Châu Âu nữa, tranh thủ sưu tầm thật nhiều ảnh nông thôn để xem làng quê của dững nước ý với làng quê nước mình nơi nào... quê hơn nhé :emoticon-0150-hands
 
Chị Tanhia ơi, nông thôn ở Pháp em ở lâu nhất là Troyes, cách Paris khoảng 150km, còn lại em đều đi lướt qua khi đi tàu TGV từ Paris về Marseille. Nói chung là đẹp, sạch, trong lành và em còn thích hơn cả thành phố chị ạ, hihi.


Nông thôn ở thành phố Troyes







 
Troyes nhiệt độ tầm này khoảng 12 độ các bác ạ; trời lạnh và khô nhưng vẫn đầy nắng. BZ mới sang chưa quen nên cứ lập cập răng va vào nhau, hehe.









 
Mình nghe nói Pháp là 1 quốc gia đa chủng tộc, nền văn hóa đa dạng và ko thể phủ nhận về tính cách con người lãng mạn. Bạn có thể cho mọi người cùng thưởng thức các bức hình lãng mạn trong cuộc sống đời thường của người dân Pháp đc ko? Ở Nga thì các hình ảnh vui chơi, lãng mạn của thanh niên Nga nơi công cộng thường thấy có hình chai số 7 đi kèm, còn bên đó chắc là hình ảnh các đôi "mi nhau" ngon lành trên đường phố, trong metro... chẳng hạn. Giống như trên phim ý hhihi, bạn có thời gian post lên xem có giống như ở Nga hay ko :P
- Mình có quen 1 anh bạn Pháp có nick Y.M: ivangrozny, 1 chàng trai rất yêu nước Nga và Việt Nam, nói tiếng Nga và thích nói tiếng Việt. Bạn or ai đó ở Ph có time chat cho vui biết đau có thể hỗ trợ bổ xung ngôn ngữ cho cả 2
 
Sửa lần cuối:
Mình nghe nói Pháp là 1 quốc gia đa chủng tộc, nền văn hóa đa dạng và ko thể phủ nhận về tính cách con người lãng mạn. Bạn có thể cho mọi người cùng thưởng thức các bức hình lãng mạn trong cuộc sống đời thường của người dân Pháp đc ko? Ở Nga thì các hình ảnh vui chơi, lãng mạn của thanh niên Nga nơi công cộng thường thấy có hình chai số 7 đi kèm, còn bên đó chắc là hình ảnh các đôi "mi nhau" ngon lành trên đường phố, trong metro... chẳng hạn. Giống như trên phim ý hhihi, bạn có thời gian post lên xem có giống như ở Nga hay ko :P

Xin lỗi bác chứ cái gì thuộc về phạm trù riêng tư em lại không quan tâm lắm bác ạ nên khó có thể đáp ứng bác được, hihi :emoticon-0136-giggl. Em chỉ thích phong cảnh thiên nhiên, làng quê, thành phố rồi thêm cả con người theo cộng đồng đông đúc kiểu như Festival gì đó thôi...
 
Troyes nhiệt độ tầm này khoảng 12 độ các bác ạ; trời lạnh và khô nhưng vẫn đầy nắng. BZ mới sang chưa quen nên cứ lập cập răng va vào nhau, hehe.

Sẽ còn rét nữa, rét lắm đấy BZ ạ, đừng chủ quan nhé vì chưa quen thì cũng dễ ốm (à, còn trẻ thì sức chịu đựng chắc khá hơn cánh già bọn bác). Tuy nhiên sang hè, vào độ tháng Bảy, quãng dịp Quốc khánh Pháp thì cũng thường nóng chảy mỡ ra đấy chứ chẳng chơi đâu. Phía dưới nữa phía Nam như vùng Toulouse (thành phố đỏ - nhà cửa đều xây gạch hầu như không có trát, đỏ sậm cả dãy phố, khá đẹp) thì mùa hè có khi cũng nóng đến 36-37 độ, có đêm nóng đến không ngủ nổi nữa cơ.

Trông nông thôn Pháp cũng hao hao như các vùng nông thôn châu Âu khác thôi nhỉ (có 2 tuần ở Pháp nên bác cũng ít được về vùng quê, chỉ có mấy cuối tuần được đưa đi thăm thành cổ Carcassonne hay nhà thờ Albi - nơi có giàn organ cực lớn, nhà thờ rất đẹp, bên trong mát lạnh đến nỗi bác ngủ quên trên ghế nghe giảng kinh trong nhà thờ, báo hại anh em trong đoàn đổ đi tìm mãi), trông hình lại nhớ quá bao làng quê Hung mà bác đã ngang dọc suốt gần 7 năm tha phương cầu học xưa.
 
Đêm nay trung thu, bữa tối BZ làm món bánh cuốn lại nhớ tới lời hứa chưa thực hiện với bác Bình Dị mà thấy áy náy quá ạ, hihi.

Trăng buổi chiều



Bữa tối với bánh cuốn, hành khô, rượu vang, su su và cà rốt luộc, nho tráng miệng. Tất cả đều của nhà trồng được các bác ạ. Nhất là nho, chiều nay nhà cháu vừa hái xong; vẫn còn phấn trên quả. Su su mọc trĩu trịt bên cạnh nho, ăn ngọt lắm ạ.



Ngồi ăn tối ở ngoài ban công thật thú vị



Trăng khi đêm đã khuya

 
Mình cũng thích những bức ảnh nông thôn của BZ, có lẽ là do mình hợp với nông thôn hơn thì phải.
 
Góp ít bánh Trung thu với bạn nhé


Bánh nướng
DSC_0058.jpg



Bánh dẻo
DSC_0060.jpg
 
Ui, bác LeBinh làm BZ thèm thế, BZ cảm ơn bác nhiều ạ.

Thêm mấy tấm hình Paris nữa các bác nhé



Có thể nói sông Sein thật hiền hòa, đi dọc sống Sein ngắm đường phố Paris rất thích các bác ạ.



Nhà thờ Đức Bà Paris



Vườn Luxembourg





 
BZ xin post thêm một số hình ảnh về thành phố xinh đẹp có cái tên khá ngắn: Troyes

Ở đây ngày chủ nhật tất cả các cửa hàng đều đóng cửa ngoại trừ một số quán cafe. Nhiệt độ của Troyes những ngày này chỉ 12 độ thôi các bác ạ, lạnh ghê.





Ở đây có kiến trúc khá đặc biệt là các ngôi nhà đều xây tường có lẫn gỗ, nhìn vừa lạ mắt vừa đẹp.





Bánh ngọt ở Troyes, ngon lắm ấy các bác ạ. Ăn đến đâu, kem tan trong miệng đến đấy :emoticon-0136-giggl



Khổ chủ của những bức hình, hehe :emoticon-0111-blush

 
Ngồi ăn tối ở ngoài ban công thật thú vị


BZ một mình cô đơn ngắm trăng,ăn Tết Trung Thu cùng...2 bộ bát đũa trên bàn ăn,giật tóc nghĩ mãi mà răng vẫn nỏ hiểu chi hết...
Mà cái chỗ BZ ngồi ăn tối có gần tháp Ép Phê không rứa?
Nếu có điều kiện trao đổi hàng 2 chiều hỉ! BZ cõng cái tháp Ép Phê qua bên ni,tui cõng cái Kremli với những tòa nhà đỏ đồ sộ qua bên nớ cho BZ nhé.
 
BZ một mình cô đơn ngắm trăng,ăn Tết Trung Thu cùng...2 bộ bát đũa trên bàn ăn,giật tóc nghĩ mãi mà răng vẫn nỏ hiểu chi hết...
Mà cái chỗ BZ ngồi ăn tối có gần tháp Ép Phê không rứa?
Nếu có điều kiện trao đổi hàng 2 chiều hỉ! BZ cõng cái tháp Ép Phê qua bên ni,tui cõng cái Kremli với những tòa nhà đỏ đồ sộ qua bên nớ cho BZ nhé.

Bác Rocketvn quý mến, như đã hò hẹn với bác rồi đấy. Em giờ xương còn non lắm chưa có đủ sức một thân một mình sang thăm bác cùng Kremli yêu quý chứ đừng nói phải đèo bòng thêm tháp Eiffel bác ạ.
Bác đợi thư thả em bổ sung thêm ít canxi cho xương cứng, chắc thì nhất định em vù sang ngay. Lúc ấy bác phải làm hướng dẫn viên cho em đấy. Chứ em chỉ biết mỗi câu chào và cảm ơn tiếng Nga thôi bác nhé.
Em đâu có nói là em cô đơn ngắm trăng đâu bác. Hôm nay 17 mà trăng chỗ em vẫn đẹp lắm bác ạ, tròn và đỏ như quả trứng gà luôn, hihi.
 
Thêm tí hương vị quê hương

Bánh trôi bánh chay
DSC_0006.jpg


Chè trôi nước
DSC_0003.jpg


Bắp ngô
DSC_0004.jpg


Và rượu nếp cùng chung mâm
DSC_0001.jpg
 
Zima chụp ảnh nghề quá nhỉ, đúng là nông thôn Châu Âu khác hẳn nông thôn bên Nga. Tự dưng lại nhớ đến một bài viết của hoapion về cảm xúc này.

Trời lạnh rồi, Zima đừng sợ xấu nhé, mua giày thu hay giày đông gì cũng mua dư ra vài số để đi tất dày cho ấm. Cần nhất là giữ ấm đôi tay, cổ, tai, đầu gối và đôi chân (mặc 2 quần tất mỏng bên trong sẽ cản gió tốt lắm) thì sẽ không đánh răng lập cập.

Mình chia sẻ kinh nghiệm một chút thôi, chứ còn Pháp ở trung âu dĩ nhiên ấm hơn Nga nhiều. Hồi bên Nga mình thường mua giày lông size 45 trong khi chân mình size 35, cho nên khi về VN không bị thấp khớp, đau đầu hay viêm phế quản mãn tính đâu.

Chúc zima vui khỏe và học giỏi nhé
 
Back
Top