"Những ngày văn hóa Nga" tại Muinegrad. :emoticon-0136-giggl
Htienkenzo tiếp tục cập nhật những "hoạt động văn hóa" của bác Nhnam và các bạn Liên Xô tại thành phố biển êm đềm Phan Thiết.
Tối qua - Chủ nhật (18/12), cả đoàn đã dạo chơi và dừng chân ở một quán bình dân ven đường ngay bên cạnh bờ biển, dưới hàng dừa đã 40, 50 năm tuổi có lẻ - khu phố Tây, Mũi Né.
Chương trình giao lưu văn hóa Nga - Việt.
Những vật phẩm "
su - ve - nhi - r" Việt Nam dành cho các bạn đến từ nước Nga:
Một không gian thân mật, ấm cúng xen lẫn tiếng ì ầm của sóng biển vỗ bờ. "Bàn hội nghị" có được "một đội hình đẹp" :emoticon-0136-giggl :
Giao lưu văn hóa ẩm thực Nga - Việt.
Bánh mỳ đen và mỡ muối:
Tôm Hùm nướng:
(bác Hoa May lấy sổ ra ghi nhớ món này nhé!) :emoticon-0136-giggl
Du khách cả Tây lẫn Ta tự chọn lựa thoải mái trên vỉa hè ven đường. Giá rất mềm so với ở các nhà hàng ở Mũi Né và trong Phan Thiết:
Và tận hưởng hương vị của hải sản được nướng trên bếp than hồng:
Những chủ nhân của "thành phố đăng cai" - Phanthietgrad:
Nhờ bác Nhnam và chandaingoaituyen chuyển lời cảm ơn - cảm ơn rất nhiều đến ông bà Victor và ông bà Piotr về những lời khen tặng dành cho cô bạn gái của htienkenzo nhé!