Mẫu chung cho 3 miền thi hay và có vẻ quy củ. Nhưng em lại cứ tưởng tùy địa phương nên mới liều mạng góp ý đấy chứ. Thôi thì cứ để chung cho giống nhau vậy.Đề nghị các Đ/c ở trong "phòng" bàn thật kĩ và đưa ra mẫu chung cho các miền - trừ chữ Văn Thánh Tp.HCM ( hoặc Ван Тхань - г. Хошиминь ) - 20/4 -2008 - ( Khác với Đầm Long..v..v.. ).
Và xin nhắc lại là gần đế giờ G rồi.
Đúng là không thể đăng báo thế được. Nhưng dù sao vẫn thích gọi là Quân khu Sài gòn hơn là quân khu Tp tên bác Hồ.Theo em nghĩ, nếu để nguyên chữ Sài gòn thì không thể chụp ảnh đăng báo được.
Thực sự các bác thích pha trộn 2 thứ tiếng thì ... tùy các bác. Ý kiến cá nhân của em là như thế nó ... nửa nạc nửa mỡ quá.
Quán triệt.Xin phép thêm ý kiến chút chút: Để Việt hay Nga cũng được, nhưng các bác đừng để chữ Sài Gòn nhé, - từ lâu đã là HCMc rồi mà!
Em nghĩ nếu để chỉ địa danh thì không nên ghi "Sài Gòn", nhưng nếu là để chỉ "tên riêng" - ví dụ để gọi "quân khu NNN tại Tp HCM" thì dùng Sài Gòn hay hơn :emoticon-0100-smileĐúng là không thể đăng báo thế được. Nhưng dù sao vẫn thích gọi là Quân khu Sài gòn hơn là quân khu Tp tên bác Hồ.
6. Hoa quả: bác NguyenLac 1 cần xé xoài tứ quý + đề nghị Tanhia mua thêm vài trái bưởi nữa thôi nhé.
8. Đĩa, muỗng, cốc nhựa, giấy ăn: Tanhia lo luôn giúp vậy.
Chị Khánh Chi (học ở Trường viết văn Goorki, hiện đang làm việc tại Báo Gia đình Tiếp thị - người làm thơ nổi tiếng của đất Cảng Hải Phòng, cùng thời với anh Trần Đăng Khoa) muốn join cùng, các bác cho phép em mời chị ấy nhé?
Quả thật là bác micha53 chỉ được chụp ảnh mà không chụp ảnh ai bao giờ. Đồng ý xác nhận điều nay.@For: Tớ chưa bao giờ chụp ảnh các buổi gặp gỡ.
@ TrungDN, Nina, Hoamay...: Maket cái banron Đ/c Hongducanh triển lãm bên Off miền Bắc đã lâu. Riêng tớ thấy nhận xét của USY là hợp lý. Đề nghị các bạn cho ý kiến gấp để Đ/c Hongducanh sửa maket. Chỉ còn hôm nay thôi.
Hoan hô Màu Nắng dù đang bận chiến dịch vẫn ghé qua 3N một tý. Mờii chị Khánh Chi tham gia cùng 3N chứ. Và ta sẽ tổ chức 1 buổi ngâm thơ nữa phải không ạ.Chị Khánh Chi (học ở Trường viết văn Goorki, hiện đang làm việc tại Báo Gia đình Tiếp thị - người làm thơ nổi tiếng của đất Cảng Hải Phòng, cùng thời với anh Trần Đăng Khoa) muốn join cùng, các bác cho phép em mời chị ấy nhé?
Chị Khánh Chi (học ở Trường viết văn Goorki, hiện đang làm việc tại Báo Gia đình Tiếp thị - người làm thơ nổi tiếng của đất Cảng Hải Phòng, cùng thời với anh Trần Đăng Khoa) muốn join cùng, các bác cho phép em mời chị ấy nhé?
Đây là bà chị của Gà Mờ tôi đấy mà, ngày xưa ở sát gần nhau bên Mát. Màu Nắng cho Hungmgmi gửi lời thăm chị Khánh Chi và cậu em Tùng Chi nhé.
Alô alô, cả nhà ơi, giờ G sắp điểm, em xin phép cả nhà được chốt lại Menu của quân khu SG như sau nhé:
Thực đơn ăn uống:
2. Salat Nga: Hoa May + Chaika(các bác phân công cụ thể cho nhau xem ai sẽ chuẩn bị cái gì để đem đến trộn nhé)
Bảng phân công trên dựa trên tinh thần: ai phụ trách món gì sẽ lo từ A-Z các bác nhé (tức là từ nguyên liệu đến công cụ, dụng cụ,... :emoticon-0136-giggl)
@For: Tớ chưa bao giờ chụp ảnh các buổi gặp gỡ.
Bác For à ! Em thì tiếc quá vì mai đi HN mất rồi ko off được với anh chị em thân thương 3N SG . :emoticon-0106-cryin
Bác ở đây mà sao lại bỏ phí cơ hội này ! :emoticon-0100-smile
Mách nhỏ với bác dạo này mấy bác giai của 3N SG còn dễ thương hơn trước nhiều !:emoticon-0115-inlov