Tôi có việc bận phải về trước...
Bá đến giờ phải về nhà uống thuốc hử bá? :emoticon-0136-giggl
Tôi có việc bận phải về trước...
Cháu thấy chương trình rất hay...nhưng cuối chương trình...hình như họ thể hiện đây là một chương trình nhằm thắt chặt quan hệ Việt Nga hơn là...để kỉ niệm 70 năm cuộc duyệt binh lịch sử trên Quảng trường Đỏ cũng như năm bắt đầu cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại... Biết là mục địch thắt chặt quan hệ k có gì là sai...nhưng cháu cảm giác gượng gượng... Cháu thấy 2h đầu chương trình hay nhất...mà hay nhất vấn là phần đầu chương trình(theo ý kiến của cháu)!
Các bài hát trong chương trình hôm nay...rất rất hay...mà có một số bài đây là lần đầu tiên cháu được nghe!!!
Thấy trân trọng tình cảm của những người thầy Nga gửi đến học sinh của mình!
...
Nửa đầu rất được, cảm động ghê. Các đ/c Nga rất khen ngợi giọng hát tiếng Nga quá chuẩn của chị Tuyết Hoa và NS Trung Kiên. Phông trang trí tuyệt đẹp, hơn hẳn cái đám cây bạch dương trơ trụi hồi cuộc gặp Thày Trò. Lời cảm ơn chân thành của vị tướng VN gửi tới những người thầy Nga rất tuyệt. Tiết mục của 5 anh em sĩ quan tăng cao cấp cũng thật thú vị (nhưng sau đó lời còm-men ví von của đ/c LVS về nhiều điểm giống nhau với bài 3 lính tăng Nga lại không đúng chỗ).
Kịch bản phải nói là lẽ ra có thể tốt hơn. Không làm nổi bật trọng tâm mà bị lan man, như một tóm tắt dở của bộ phim Giải phóng.
Sao các tác giả không bàn kỹ với ông tướng xe tăng nhà mình, làm bác í mất một lúc giảng cho đám khán giả tây-ta về tính năng công dụng của hai loại xe tăng làm gì nhỉ.
Các đ/c Nga ngồi cạnh tôi hỏi nhau nháo nhác không hiểu bài thơ mà dịch giả Thúy Tòan đọc hùng hồn là của tác giả nào, và vì sao bác ấy lại cho rằng đó là đặc trưng Nga. Thêm lỗi đ/c phiên dịch tội nghiệp chạy đuổi không kịp những từ thi ca quá khó, hehe.
Dở nhất là nửa sau đuối rõ, dành nhiều thời lượng quí giá cho tiết mục độc diễn của đ/c LVS quá. Có đọan bên Mos chúng tôi nữ ca sĩ Nga đã hát lúc lâu mà bên HN vẫn là hình đ/c LVS độc tấu gì đó.
Và sao không thương lượng với nhà Đài bên HN về những khúc quảng cáo cắt ngang, hơi bị chướng (không chỉ riêng quảng cáo về Trung tâm HN-Matcơva và Cửa sổ châu Âu).
...
Đầu tiên em cứ nghĩ đầu bên kia phải là một Kênh TH nào đó của Nga, nhưng em tìm mãi không thấy. Các bác ở bên Nga cho em hỏi họ có phát trực tiếp không và ở kênh nào ạ?
Nhà tài trợ là Eurowindow là chủ của trung tâm thương mại HN-Mos. Đây là hoạt động để quảng bá sản phẩm. Tuy nhiên chương trình cũng khá cảm động và công phu.Đây là chương trình “tự sướng” của nhà đài – tự thuê vệ tinh, phòng diễn, dàn nhạc, ca sỹ…và phát cho người Việt
Sẽ hay hơn nếu thu thập tư liệu, quay phóng sự tại Nga, mua lại ca khúc…rồi làm 1 chương trình kể chuyện lịch sử lồng với các giọng ca nổi tiếng ( hoặc giới thiệu các ca khúc về chiến tranh lồng với lịch sử..) thì hay hơn và mất ít tiền, thời gian leo lên vệ tinh hơn.
Còn gặp gỡ cưu chiến binh thì thiếu gì dịp và cách.
Cuối cùng thì Mì vẫn chưa thủng: “Mấy anh em” trên một chiếc xe tăng?
Em thấy mục đích chính của chương trình hôm qua không dành cho CMT10 bác à mà là tôn vinh về cuộc chiến tranh thần thánh, về chiến thắng phát xít vĩ đại. Em chỉ không khoái lắm bài thơ bác Thuý Toàn đọc, nó không phản ảnh nét đặc trưng của nước Nga, có 1 câu phải nhăn mặt. Nghe lại những bài hát của cả hai bên về chiến tranh thật xúc động. Bên Nga có 2 bác hát, em thích cậu trẻ hơn. Với khuôn mặt thuần Nga, chất giọng thuần Nga rất tình cảm với bài Đàn sếu, Trận đánh cuối cùng … quá hay. Bác già hơn (hình như là nghệ sĩ nhân dân) với những bài Đêm đen, Ex – những con đường, cuộc chiến tranh thần thánh … thì em lại không khoái lắm, hơi bị gân lên, có thể mình đã nghe những người khác hát những bài này hay hơn nhiều. Bên VN Bài chim sơn ca do bác Trung Kiên, bài Chiếc khăn xanh do Tuyết Hoa trình bày rất Nga, bác Trung Kiên bao nhiêu năm vẫn giữ nguyên phong độ. Nói túm lại bất cứ chương trình nào cũng có sạn, so sánh chương trình hôm qua với chương trình thày trò Xô Việt em e rằng hơi khập khiễng. Nhìn chung em thấy chương trình ổn. Cảm ơn những nhà tài trợ, cảm ơn nhà đài, cảm ơn anh Sâm (dạo này anh Sâm tiến gần U60 nên “xuống cấp” quá, tuy chất giọng vẫn rất Lại Văn Sâm) đã dành cho hàng triệu khán giả truyền hình một chương trình cảm động, nhắc nhân loại nhớ về một cuộc chiến tranh vĩ đại, tưởng nhớ tới hơn 20 triệu người con Xô viết đã anh dũng ngã xuống vì hoà bình cho toàn nhân loại.Giá như có chút hình ảnh tư liệu về Lênin và CMT10, khởi nghĩa chiếm Cung điện mùa đông rồi dẫn nhanh đến cuộc CT vệ quốc thì người xem còn dễ hiểu hơn.
Bác Phan này thật "đanh đá"!
Cái tướng ông LVS không hề nghiêm túc, chẳng hiểu sao ngày xưa thời mới nổi có 1 năm ổng dc các bà các cô bầu chọn là hấp dẫn nhất giới đàn ông, nên cứ thế phát huy cho đến nay. Chức của ổng cũng cao cao rồi nên sạn to nhỏ cũng không ai dám nhăn mặt.Lại Văn Sâm chỉ giỏi làm các chương trình vui nhộn giải trí, hoàn toàn không phù hợp với vai trò MC trong các chương trình nghiêm túc.
...Nếu tôi mà có quyền quyết định, tôi chọn bác Mujic nhà mình làm MC phía Hà Nội. Trước đó thì bổ sung Hungmgmi vào tổ viết kịch bản cho chương trình!
:emoticon-0102-bigsm