Mong muốn gặp gỡ!!!

Kính gửi các bác!
Sắp tới tôi có chuyến công tác ngắn ngày lần đầu tiên tại Phan Thiết. Không biết trong 3N nhà mình có ai đang làm việc trong đó không nhỉ? Giá như tôi được gặp gỡ các anh em nhân chuyến công cán này thì chắc chắn là sẽ rất vui.
Rất mong nhận được hồi âm của các bác.
 
Kính gửi các bác!
Sắp tới tôi có chuyến công tác ngắn ngày lần đầu tiên tại Phan Thiết. Không biết trong 3N nhà mình có ai đang làm việc trong đó không nhỉ? Giá như tôi được gặp gỡ các anh em nhân chuyến công cán này thì chắc chắn là sẽ rất vui.
Rất mong nhận được hồi âm của các bác.

"Đâu cần thì em... không có.
Đâu khó thì... không có em"!
:emoticon-0136-giggl
Có em đây, bác Dung ạ! Khi nào bác đặt chân đến thành phố biển Phan Thiết này? Số fone của em ở trong P/M đấy, nhen bác! Hân hoan chào đón bác! :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe

À! Có thêm mấy thành viên dân Nga ngữ ở Muine Ocean nữa (học trò của bác Thoi xa vang và Anka)! Để em liên lạc với các bạn ấy và có kế hoạch đón bác nhé! Hy vọng các bạn ấy có thời gian rỗi gần giống em! (dân Du lịch phải làm theo ca - kíp vô chừng).
 
Sắp tới tôi có chuyến công tác ngắn ngày lần đầu tiên tại Phan Thiết. ...

Không biết trong 3N nhà mình có ai đang làm việc trong đó không nhỉ? .

Chán cho bà chị này quá. Chắc mai mốt có dịp vào công tác Dung Quất lại đăng lên đây: không biết trong 3N nhà mình có ai đang làm việc trong đó không nhỉ ba...la..la la..a ...:emoticon-0102-bigsm

Kenzo đâu? Nhớ chuẩn bị đón tiếp bà chị anh cho hoành tá tràng nhé! :emoticon-0136-giggl
 
...
Kenzo đâu? Nhớ chuẩn bị đón tiếp bà chị anh cho hoành tá tràng nhé! :emoticon-0136-giggl

Gớm! Bác cứ làm như không phải "bà chị anh" thì em không... hoành tá tràng phỏng? :emoticon-0107-sweat
Mà thôi! Nếu mà bác có mấy "em của bác" xinh xắn, kháu khỉnh thì em cũng không dám đón tiếp hoành tá tràng đâu! Chỉ đón tiếp một cách... âm thầm thôi! :emoticon-0136-giggl
 
"Đâu cần thì em... không có.
Đâu khó thì... không có em"!
:emoticon-0136-giggl
Có em đây, bác Dung ạ! Khi nào bác đặt chân đến thành phố biển Phan Thiết này? Số fone của em ở trong P/M đấy, nhen bác! Hân hoan chào đón bác! :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe

À! Có thêm mấy thành viên dân Nga ngữ ở Muine Ocean nữa (học trò của bác Thoi xa vang và Anka)! Để em liên lạc với các bạn ấy và có kế hoạch đón bác nhé! Hy vọng các bạn ấy có thời gian rỗi gần giống em! (dân Du lịch phải làm theo ca - kíp vô chừng).

Cám ơn htienkenzo và cả OT nữa nhé! Thế mà chị cứ lo là sẽ phải bơ vơ ở Phan Thiết chứ! Thế là vui rồi!
Chị đi từ Huế 19g tối mai, bằng tàu hỏa. Khoảng trưa ngày 2 tháng 12 sẽ có mặt tại P.Thiết. 19 g ngày 4 lại lên tàu về Huế. Thời gian không có nhiều, nhưng chị vẫn rất mong muốn được gặp anh em 1 bữa để vui vẻ đó nhé.
@ OT: Lúc nào chị vào DQuất là allo trước cả tháng để em chuẩn bị, chứ không phải đưa lên 3N nữa mô.
@ htienkenzo: Chị vẫn chưa thấy pm và số đth của em gửi cho chị. Số của chị là: 0914 480 331.
 
Sửa lần cuối:
Cám ơn htienkenzo và cả OT nữa nhé! Thế mà chị cứ lo là sẽ phải bơ vơ ở Phan Thiết chứ! Thế là vui rồi!
Chị đi từ Huế 19g tối mai, bằng tàu hỏa. Khoảng trưa ngày 2 tháng 12 sẽ có mặt tại P.Thiết. 19 g ngày 4 lại lên tàu về Huế. Thời gian không có nhiều, nhưng chị vẫn rất mong muốn được gặp anh em 1 bữa để vui vẻ đó nhé.
@ OT: Lúc nào chị vào DQuất là allo trước cả tháng để em chuẩn bị, chứ không phải đưa lên 3N nữa mô.
@ htienkenzo: Chị vẫn chưa thấy pm và số đth của em gửi cho chị. Số của chị là: 0914 480 331.

Muốn chén mực nhiều nắng
Phải mài sẵn hàm răng
Và phải trữ thêm băng
Ơ-gâu phòng hàm sái.


:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm
 

Muốn chén mực nhiều nắng
Phải mài sẵn hàm răng
Và phải trữ thêm băng
Ơ-gâu phòng hàm sái.


:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm

Không cần phải thế đâu, bác Dị à! "Giết chim sẻ cần gì đến dao... mổ bò"! :emoticon-0136-giggl
Mực nhiều nắng ở Phan Thiết thuộc dạng "mềm nắn, rắn buông", lúc nhu lúc cương. Tùy theo... sở trường! :emoticon-0102-bigsm
 
Không cần phải thế đâu, bác Dị à! "Giết chim sẻ cần gì đến dao... mổ bò"! :emoticon-0136-giggl
Mực nhiều nắng ở Phan Thiết thuộc dạng "mềm nắn, rắn buông", lúc nhu lúc cương. Tùy theo... sở trường! :emoticon-0102-bigsm

Nói cho lắm vào! Quan trọng là làm cho chu đáo! Bằng không, đây cấm cửa về Quảng Ngữa đó!:emoticon-0150-hands:emoticon-0136-giggl
 
Nói cho lắm vào! Quan trọng là làm cho chu đáo! Bằng không, đây cấm cửa về Quảng Ngữa đó!:emoticon-0150-hands:emoticon-0136-giggl

Nhà iem chỉ cố gắng "làm theo năng lực". Không dám đòi hỏi "hưởng theo nhu cầu" đâu, bác ạ! Iem đã "lên kế hoạch" với bác Dung rồi! Be bé xinh xinh thôi! Không hoành tá tràng như bác Hổ Già mơ ước đâu! :emoticon-0136-giggl Cơ mà nhà iem đang phân vân cái vụ "đón Hổ Già" đi dự "hội thảo" trong Sài Thành nữa cơ. Hơi căng!
 
Không cần phải thế đâu, bác Dị à! "Giết chim sẻ cần gì đến dao... mổ bò"! :emoticon-0136-giggl
Mực nhiều nắng ở Phan Thiết thuộc dạng "mềm nắn, rắn buông", lúc nhu lúc cương. Tùy theo... sở trường! :emoticon-0102-bigsm
Trước đây, NNN có cả Cương, cả Nhu.
Nhưng giờ thì bác Cương đi đâu mất rồi, nên giờ toàn nhu thôi, Htienkenzo ạ:emoticon-0136-giggl
Ảnh cuộc off 3 miền cách đây suýt soát 3 năm:
IMG_1024-1.jpg
 
Sửa lần cuối:
Trước đây, NNN có cả Cương, cả Nhu.
Nhưng giờ thì bác Cương đi đâu mất rồi, nên giờ toàn nhu thôi, Htienkenzo ạ:emoticon-0136-giggl
Ảnh cuộc off 3 miền cách đây suýt soát 3 năm:
IMG_1024-1.jpg

Bá(c) Cả Hongducanh trông béo hồng ra phết nhẩy! Lâu nay em nghe quảng cáo nhưng vưỡn chưa tin lắm. Đúng là "trà" Cô gái Hà Lan; Mộc Châu hiệu quả thật! :emoticon-0136-giggl
Em nhớ đầu năm ngoái, em và các bác Hà Nội chỉ được cưa cẩm món "trà quèn" PUTINKA mà thôi! :emoticon-0106-cryin
Mong tái ngộ bác Cả và các bác Hà Nội! :emoticon-0150-hands :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe
 
Kim Dung tôi đã trở về Huế sau 5 ngày công cán tại Phan Thiết. Cảm ơn htienkenzo và vợ sắp cưới đã đón tiếp chu đáo và thân tình. Hẹn gặp lại 2 em tai Huế trong một ngày không xa.
@ bác ngbinhdi: Em được 2 vợ chồng htienkenzo chiêu đãi món mực 1 nắng rất ngon, ngọt và mềm lắm, không phải mài răng như bác đã dọa em đâu.
 
Back
Top