1 tuần nữa mình sẽ ở Nga

huongkim90

New member
Hôm nay là ngày 10/9,hôm nay đã có một chuyến bay rồi và trong đó có Linh bạn của mình.Thế là chỉ còn 1 tuần nữa mình đã ở Nga rồi,1 tuần nữa là đã xa Việt Nam rồi.Không biết có phải mình là đứa máu lạnh hay không mà đến giờ này mình vẫn không hề có cái cảm xúc mang tên là " buồn " cũng không có cảm giác gì khác,không cảm nhận gì về một sự thay đổi lớn của mình.Nếu như đến lúc ra sân bay mà mình vẫn thế này thì có lẽ mình máu lạnh thật.Chắc là mình vẫn đang vội vàng chuẩn bị đồ đạc nên không có thời gian để buồn.Mọi việc bây giờ cứ rối tung cả lên.Bao nhiêu việc phải làm nữa.Mình vẫn chưa đi chào ông nội,bà ngoại,cô Hằng,cô Thoa và chú Hưởng.Ôi!Mình không muốn nghĩ gì nữa.
 
Thế là chỉ còn 1 tuần nữa mình đã ở Nga rồi,1 tuần nữa là đã xa Việt Nam rồi
Câu này khiến em nhớ đến thắc mắc của tụi em ngày xưa. Hồi đó ở rạp đang chiếu phim Завтра была война, cả bọn đem thắc mắc hỏi cô giáo dạy tiếng Nga, rằng tại sao ngày mai mà lại была chứ không phải là будет. Cô Polina trả lời, đại ý đó là khẳng định chắc chắn điều đó sẽ xảy ra nên dùng như vậy.
Trong tiếng Việt, dù không phổ biến, nhưng vẫn gặp những tình huống tương tự, như Ngày mai tầm này là bọn mình đã ở Sapa rồi đấy nhỉ? Hay: Chỉ còn 2 ngày nữa là bọn mình đã được ngồi nhậu lu bù với chú virus rồi:emoticon-0136-giggl
 
Hazz, mình học tiếng Nga lâu rồi, rất muốn sang Nga một lần nhg đều bỏ lo. Nhìn các bạn chuẩn bị đi mà thèm quá àh huhu
 
ko buồn cũng ko gọi là máu lạnh
sẽ có lúc bạn buồn và nhớ nhà thôi, điều này khó tránh khỏi
chưa gì đã sợ ko buồn được à :emoticon-0102-bigsm
 
Hôm nay là ngày 10/9,hôm nay đã có một chuyến bay rồi và trong đó có Linh bạn của mình.Thế là chỉ còn 1 tuần nữa mình đã ở Nga rồi,1 tuần nữa là đã xa Việt Nam rồi.Không biết có phải mình là đứa máu lạnh hay không mà đến giờ này mình vẫn không hề có cái cảm xúc mang tên là " buồn " cũng không có cảm giác gì khác,không cảm nhận gì về một sự thay đổi lớn của mình.Nếu như đến lúc ra sân bay mà mình vẫn thế này thì có lẽ mình máu lạnh thật.Chắc là mình vẫn đang vội vàng chuẩn bị đồ đạc nên không có thời gian để buồn.Mọi việc bây giờ cứ rối tung cả lên.Bao nhiêu việc phải làm nữa.Mình vẫn chưa đi chào ông nội,bà ngoại,cô Hằng,cô Thoa và chú Hưởng.Ôi!Mình không muốn nghĩ gì nữa.
Nếu không nhầm chắc em này đc học bổng du học nga! ahahaa sang đấy sẽ còn buồn nhiều nữa đấy em àh!haha chứ buồn thế này chưa là gì đâu! mà đúng đấy,cẩn thận đầu trọc nha! hic thôi không đùa em sợ em nó sợ chết khiếp!!!;))
 
Đùa gì bác, bọn đầu trọc đáng sợ thật mà? Chả đã bao nhiêu vụ ...thôi nhỡ nói bạn ấy sợ thật thì toi
 
Đầu trọc thì ghê đấy, nhưng đừng có mà sợ quá là được. Đi đứng cẩn thận là ok. Đất Nga còn nhiều cái hay hơn bọn trọc nhiều. Chúc những ai sắp sang với Nga, vui vẻ, may mắn , nhiều ảnh đẹp, nhiều điểm 5..
 
em dang o dau vay? anh cung mong minh cung co cai cam giac nay! mot lan nua muon dat chan toi dat nuoc nga va song o do luon ko ve viet nam nua! anh dang o thanh pho ho chi minh va cung du dinh cuoi nam nay lai qua do.
 
Hơn 2 năm sau mới qua lại topic này. Đọc lại những gì mình đã viết mà buồn cười quá.
Đúng là dốt văn + cảm xúc lung tung nên nó như vậy đấy.
 
Hơn 2 năm sau mới qua lại topic này. Đọc lại những gì mình đã viết mà buồn cười quá.
Đúng là dốt văn + cảm xúc lung tung nên nó như vậy đấy.

Chị ơi chị đang ở Nga à?Chị đang học ngành gì thế? Chị đi lâu có thấy nhớ nhà không ạ.Ui có sao đâu chị.Ẹm đọc vẫn hiểu ý của chi.em sắp sang Nga học 6 năm, cón nhiu điều mún biết lắm.Chị chia sẻ cho bọn em chut với ạ.Để đạt đc otli.trờ nờ (thông cảm, máy em k viết đc Tiếng Nga :emoticon-0116-evilg) hay khơ-rát-sô k :emoticon-0102-bigsm
 
Hơn 2 năm sau mới qua lại topic này. Đọc lại những gì mình đã viết mà buồn cười quá.
Đúng là dốt văn + cảm xúc lung tung nên nó như vậy đấy.

Có phải huongkim90 là người trong loạt ảnh của cô rung_bach_duong post trong thread Mùa thu vàng không nhỉ? Cái người mà mợ Rừng viết là cũng đẹp như mùa thu vàng ấy.

Nếu đúng thế, lại phải căn hận mà rống lên trách cái 4R này sao lại không có nút khen xinh chứ:emoticon-0102-bigsm!

PS: À, có lẽ không phải, bởi ảnh đó chụp trên đồi Lenin của Moscow mà huongkim90 lại học ở Len hả. Xin lỗi nhé, song vẫn cứ oán trách 4R trình ga-năng nùn.
 
Sửa lần cuối:
Nếu đúng thế, lại phải căn hận mà rống lên trách cái 4R này sao lại không có nút khen xinh chứ:emoticon-0102-bigsm!

PS: À, có lẽ không phải, bởi ảnh đó chụp trên đồi Lenin của Moscow mà huongkim90 lại học ở Len hả. Xin lỗi nhé, song vẫn cứ oán trách 4R trình ga-năng nùn.
Gần đây, cụ Dị cũng mới phàn nàn là 4rum không có nút khen xinh, admin kỹ thuật chưa kịp bổ sung nút khen xinh thì mem mà cụ Dị định khen xinh đã về nơi xa lắm rồi:emoticon-0123-party
Thôi, cầm lòng vậy, ga-năng nùn nhưng ló nành, cụ ạ.
 
Sửa lần cuối:
Có phải huongkim90 là người trong loạt ảnh của cô rung_bach_duong post trong thread Mùa thu vàng không nhỉ? Cái người mà mợ Rừng viết là cũng đẹp như mùa thu vàng ấy.

Nếu đúng thế, lại phải căn hận mà rống lên trách cái 4R này sao lại không có nút khen xinh chứ:emoticon-0102-bigsm!

PS: À, có lẽ không phải, bởi ảnh đó chụp trên đồi Lenin của Moscow mà huongkim90 lại học ở Len hả. Xin lỗi nhé, song vẫn cứ oán trách 4R trình ga-năng nùn.

Dạ, cháu mới sang Nga 2 năm và trong NNN thì thực sự cháu chưa gặp ai bao giờ cả ạ. Cháu cũng rất hi vọng 1 ngày nào đó đựoc gặp mặt tất cả các cô chú trong NNN.
Cháu cũng mong được làm người đẹp như mùa thu vàng lắm :emoticon-0157-sun:
 
Chị ơi chị đang ở Nga à?Chị đang học ngành gì thế? Chị đi lâu có thấy nhớ nhà không ạ.Ui có sao đâu chị.Ẹm đọc vẫn hiểu ý của chi.em sắp sang Nga học 6 năm, cón nhiu điều mún biết lắm.Chị chia sẻ cho bọn em chut với ạ.Để đạt đc otli.trờ nờ (thông cảm, máy em k viết đc Tiếng Nga :emoticon-0116-evilg) hay khơ-rát-sô k :emoticon-0102-bigsm

Cảm ơn em đã hiểu chị lúc đó. Chắc là vì em cũng sắp đi nên cũng có cảm xúc vậy :emoticon-0136-giggl
Có gì cần chị giúp thì liên lạc qua yahoo huongkim2910 nhé!
Rất vui được biết em :emoticon-0123-party
 
Back
Top