Vài mẩu chuyện về cố Tổng Bí thư Brezhnev
ko bít cái này các bác có chưa:
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Leonid Ilich Brezhnev cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, ngày 19/12/2006, Vladimir Musaelyan - nhà nhiếp ảnh riêng của Brezhnev, đã cho mở triển lãm về ông với nhiều bức ảnh quý hiếm, có những ảnh ngay cả Leonid Ilich khi còn sống chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Dưới đây là một số câu chuyện về cuộc đời của Brezhnev do chính nhà nhiếp ảnh riêng Vladimir Musaelyan kể lại.
Với Vladimir Musaelyan
Vladimir Musaelyan là người chụp ảnh riêng của Brezhnev suốt 13 năm - ông luôn có mặt bên cạnh Brezhnev, cả những ngày nghỉ. Có lần vào lúc 23h Tổng Bí thư gọi cho ông và hỏi một cách ngạc nhiên:
- Sao lại thế nhỉ, chủ thì đang làm việc, còn anh thì ở nhà?!
- Thế mà cũng so sánh – Musaelyan không chút bối rối – Đồng chí dù sao cũng lãnh đạo cả đất nước cơ mà.
Brezhnev cũng không nói nữa.
Tại triển lãm này ngoài Vladimir Musaelyan còn có người bảo vệ của gia đình Brezhnev (Trưởng phòng Hậu cần) Oleg Storonov. Theo lời hai người này thì Brezhnev đều đã từng cứu họ thoát chết.
Năm 41 tuổi, Vladimir Musaelyan bị đột quị vì làm việc quá căng thẳng.
- Tôi là thợ ảnh duy nhất được tiếp cận Tổng Bí thư. Trách nhiệm rất nặng nề - Vladimir Musaelyan nhớ lại – Trong khi đang rửa ảnh thì cơ thể tôi run lên cầm cập, đầu óc quay cuồng. Cầu trời đừng xảy ra chuyện gì. Tôi quị xuống.
Khi nghe thấy tin này, Brezhnev liền gọi điện ngay cho Viện sĩ Evgeny Chazov cấp cứu Musaelyan. Nhờ thế mà tôi thoát chết.
Và cũng chính Chazov theo đề nghị của Tổng Bí thư đã là người đưa Oleg Storonov từ thế giới bên kia trở về, Oleg Storonov cũng bị đột quị năm ông 39 tuổi do áp lực quá căng trong công việc.
Bây giờ Vladimir Musaelyan làm cố vấn cho Hãng ITAR-TASS về các vấn đề nghệ thuật và tiếp tục chụp ảnh. Ông luôn nhớ lại về thời kỳ Brezhnev và về Tổng Bí thư với niềm cảm xúc tràn đầy, với lòng kính trọng sâu sắc, một con người mẫn cảm, ân cần và chu đáo.
Với Thủ tướng Đức Villy Brant
Năm 1972, tại dinh chính phủ ở Crưm, Leonid Brezhnev tiếp Thủ tướng Đức Villy Brant. Đoàn đại biểu Đức đã bị sốc vì sau khi hội đàm, Tổng Bí thư mời đồng nghiệp Villy tắm một chút cho khỏe người trong bể bơi.
Với Chủ tịch Fidel Castro
Trong những cuộc viếng thăm của nhà lãnh đạo các nước XHCN anh em, Fidel Castro thường tặng chiếc xuồng máy nhỏ cánh ngầm rất đắt tiền thời đó. Leonid Brezhnev và Fidel Castro không chỉ ngồi trên một chiếc xuồng máy nhỏ và uống chung một chén sâm banh, mà họ còn cùng nhau lau chùi tặng phẩm của Fidel tặng.
Với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bungari Gzưkov
Theo lời của Vladimir Musaelyan, Brezhnev không thể bỏ thuốc được. Trong cuộc tiếp Tổng bí thư Đảng Cộng sản Bulgari Tođo Gzưkov, việc đầu tiên là Brezhnev mời Gzưkov hút thuốc lá.
Cũng theo lời của Vladimir Musaelyan, người ta đã làm ra những điếu thuốc có đầu lọc dài, nhưng không bao giờ Brezhnev động đến, mà chỉ hút loại thuốc thông dụng ở Nga. Lần khác, các bác sĩ nghĩ cách làm ra hộp thuốc lá có bộ phận hẹn giờ. Với hộp thuốc lá này chỉ có thể lấy điếu thuốc tiếp theo sau 45 phút. Nếu lấy sớm hơn sẽ không mở được hộp.
Người hay kể chuyện tiếu lâm
Nhà lãnh đạo Xôviết rất bình tĩnh đối với các câu chuyện tiếu lâm viết về mình. Brezhnev nói: Người ta đã sáng tác ra tiếu lâm tức là người ta tôn kính.
Không thiếu các cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo nước ngoài được bắt đầu từ việc Leonid Brezhnev kể chuyện tiếu lâm. Làm như vậy để giảm bớt không khí xã giao và gây được thiện cảm của người đối thoại với mình. Leonid Brezhnev thường tặng quà cho những ai có câu chuyện tiếu lâm hay.
Leonid Brezhnev cũng hay tặng quà cho những người xung quanh. Chẳng hạn như tặng đồng hồ cho công an giao thông dẫn đường. Trong thời gian thăm Cộng hòa Liên bang Đức, Villy Brant tặng Leonid Brezhnev chiếc ôtô Mercedes mới nguyên. Nhưng khi về đến Moskva Brezhnev lại thích dùng chiếc xe Zil quen thuộc của trong nước sản xuất hoặc chiếc Roll Roy do Anh sản xuất.
Tấm lòng người nhiếp ảnh đối với Brezhnev
Sau khi Brezhnev qua đời ngày 10/11/1982 trong khi đang ngủ, có nhiều nhà sưu tập phương Tây muốn mua kho lưu trữ ảnh của Tổng Bí thư với giá rất cao, kể cả việc chi tiền mổ tim cho Vladimir Musaelyan. Vladimir Musaelyan đã nói: "Tôi xin nói lại một lần nữa, tôi không buôn bán lương tâm. Brezhnev và những người thân cận của ông đã tin tưởng tôi. Tôi đã tích lũy được một số vali phim ảnh chụp Tổng Bí thư trong nhiều trường hợp không chính thức. Tổng Bí thư đã bình tĩnh chấp nhận ống kính máy ảnh của tôi quay về phía ông vì tin tưởng rằng những tấm ảnh do tôi chụp chỉ dành cho gia đình và tấm ảnh đó không bao giờ rơi vào tay người lạ. Hiện nay, người ta vẫn đề nghị trả tôi cả núi của cải để có được những bức ảnh của các lãnh tụ Xôviết, nhưng tôi đã từ chối tất cả. Năm 1974 khi tôi nhận ở Bulgari chiếc ôtô Opel về một loạt bức ảnh chụp Brezhnev, Brezhnev đã nói đùa: “Chiếc xe tốt thật đấy nhưng 4 bánh xe là của tôi”. Câu nói đùa ấy với tôi thật quý biết bao. Tôi đã từ chối những người khách nước ngoài muốn mua những tấm ảnh do tôi chụp và nói: “Kho lưu trữ ảnh về Brezhnev sẽ ở lại Tổ quốc tôi”
Theo ANTG
http://www.thanhnienkhcn.org.vn/ttchitiet.asp?code=4720