17 khoảnh khắc của mùa xuân

quietperson

New member
em đã down dược bộ phim này (12tập hic ! hơn 8GB đấy )thế mà toàn nói tiếng nga.các bác có biết tìm phụ đề cho nó ở đâu không .phụ đề tiếng nga thì em có nhưng em thì lại không biết tiếng nga
 
quietperson nói:
em đã down dược bộ phim này (12tập hic ! hơn 8GB đấy )thế mà toàn nói tiếng nga.các bác có biết tìm phụ đề cho nó ở đâu không .phụ đề tiếng nga thì em có nhưng em thì lại không biết tiếng nga

Cừa hàng Bình Yến trong chợ Giời Hà Nội còn ế đến vài chục bộ DVD này, các bác chịu khó chạy ù vào đó mua, khỏi phải download chi cho mệt. Phim có phụ đề tiếng Trung, không biết có tiếng Anh không. Bản của Nga sản xuất thì có tiếng Anh, về hình thức giống hệt nhau nên mỗ hy vọng là cũng có.
 
Share thì vô tư
nhưng share cách nào.Up lên đâu
em có cả enemy at the gates (phụ đề tiếng việt)(1.2Gb)
Casablanca(phụ đề tiếng anh)( hơn 700 Mb)
Em ở HN.Bác nào cần thì ới em một tiếng
(nick yahoo : matmado2000 ) đến chỗ em mà copy
 
Ngoài các phim trên, bạn còn phim nào "độc" hơn một chút không?
Tớ hỏi thế là vì các bản DVD phụ đề tiếng Việt Casablanca và Kẻ thù trước cổng đã xuất hiện trên thị trường từ mấy năm nay rồi mà.
 
em cũng có đĩa casa phụ đề việt nhưng mờ lắm chất lượng thua xa cái em down được.
em chỉ nghiệp dư,thích cái thì thì down về.với lại ổ 40G thì làm ăn được gì,trống chẳng được bao nhiêu nữa
phim độc à.cho em vài cái tên biết đâu đấy lúc nào tranh thủ em lại down được
 
Enemy At The Gate rất nhảm nhí! Xuyên tạc lịch sử, không nên xem.
Tớ có bài hát chính trong phim 17 Khoảnh Khắc Mùa Xuân đấy.
 
17 Khoảnh khắc mùa xuân hay lắm, bài hát trong phim và đoạn intro đầu phim cũng hay.Em dạo này hầu như ngày nào cũng nghe bài đó.Tiếc là phim thì không biết down ở đâu?Bác nào biết link down, chỉ giùm em với !!!!!
Xem lại thì hình ảnh đại tá Nguyễn Thành Luân do bác Chánh Tín thủ vai cũng từa tựa như mượn hình ảnh của Đại Tá Otto Stierlitz trong cục Phản Gián SS ở đầu não Berlin vậy:áo măng tô,mũ phớt,ngậm điếu thuốc trong rừng thông Đà Lạt===> làm bao chị em chết mê chết mêt một thời. :lol:
Nhưng mà sự thật thì Otto Stierlitz không phải là người gốc Nga như tác giả tiểu thuyết 17 khoảnh khắc mùa xuân khẳng định.Có lẽ do sức ép chính trị nên ông phải làm vậy chứ điều này ai cũng thấy là không thể.
http://s75.photobucket.com/albums/i297/bsb_long/?action=view&current=DaitaStierlitz_17khoanhkhacmuaxuan.jpg[/img]

Anyway thì em vẫn cứ thấy rất khoái hình ảnh bác Stierlitz trong phim.Nếu bác ta mà có thật thì chắc tấm hình trên cũng ngang ngửa với tấm hình chụp Che Guevara rồi?[/img]
 
Có lần tớ lang thang gặp nhân vật chính của 17 khoảng khắc mùa xuân trong cửa hàng quần áo, đang chọn mua 01 bộ ves-tông cho bản thân. Cùng đi với 01 cô gái vừa trẻ hơn hẳn, vừa đẹp tóc vàng, cao đến tai "người chiến sỹ tình báo huyền thoại". Có lẽ là đây là "bồ" hoặc là vợ hai ba gì đó (đây là ý kiến của tớ).
 
ALEX nói:
Có lần tớ lang thang gặp nhân vật chính của 17 khoảng khắc mùa xuân trong cửa hàng quần áo, đang chọn mua 01 bộ ves-tông cho bản thân. Cùng đi với 01 cô gái vừa trẻ hơn hẳn, vừa đẹp tóc vàng, cao đến tai "người chiến sỹ tình báo huyền thoại". Có lẽ là đây là "bồ" hoặc là vợ hai ba gì đó (đây là ý kiến của tớ).

Không thể là con gái được hả bác ? Tiếc nhỉ, em lỡ thích nhân vật chính này rồi. :)

Các bác ở Hà nội có ai đi mua " 17 khoảnh khắc mùa xuân " không ? Có thể mua hộ em một bộ được không ạ ? Em sẽ tìm cách gửi tiền ra và nhận hàng ạ . Trong lúc chưa gửi ra gửi vào được, em nhờ bác Nina bảo đảm nhân thân hộ em được không ?
Cảm ơn bác Nina và các bác trước ạ.
 
Len90 nói:
ALEX nói:
Có lần tớ lang thang gặp nhân vật chính của 17 khoảng khắc mùa xuân trong cửa hàng quần áo, đang chọn mua 01 bộ ves-tông cho bản thân. Cùng đi với 01 cô gái vừa trẻ hơn hẳn, vừa đẹp tóc vàng, cao đến tai "người chiến sỹ tình báo huyền thoại". Có lẽ là đây là "bồ" hoặc là vợ hai ba gì đó (đây là ý kiến của tớ).

Không thể là con gái được hả bác ? Tiếc nhỉ, em lỡ thích nhân vật chính này rồi. :)
.
Không loại trừ, nhưng tớ vẫn nghiêng về phương án của tớ hơn, thấy có vẻ tình cảm lắm.
 
[img=left:f7a78d8e1e]http://www.dni.ru/upimg/h_107294.jpg[/img]Nghệ sĩ đóng vai chính Otto Stierlitz trong phim 17 khoảng khắc mùa xuân vừa phải nhập viện ở Mát-xcơ-va. Số là trong khi đi nghỉ cuối tuần ở nhà nghỉ ngoại ô của mình ông đã bị ngã rất mạnh và phải gọi cấp cứu. Các bác sĩ cấp cứu chẩn đoán ông bị rạn mỏm xương háng và đã cho ông nhập viện. May mắn thay khi chụp phim và khám kỹ lại thì hóa ra chẩn đoán đó là không đúng, nhưng chấn thương xương chậu rất nặng, chắc phải nằm viện cả tuần nữa.
Theo các bác sĩ thì Ông Chi-khô-nốp quả là người tuyệt vời: ông vẫn cười vẫn đùa mặc dù là bị đau ghê gớm lắm.

nguồn: http://www.dni.ru/news/art/2007/5/21/107294.html
 
Phim 17 khỏanh khắc mùa xuân còn có 1 đoạn nhạc ko lời rất hay,thường xuất hiện trong lúc stirlitz vừa lái xe,vừa nghĩ ngợi....Nhưng không biết bài nhạc đó ở đâu ra nữa?Không dc giống nhạc Nga cho lắm.
Phim này có 1 số đoạn hơi mang tính tuyên truyền(ví dụ như đưa cả 1 khúc nói về ngày 8/3 ở lx vào phim),nhưng nhìn chung là rất tuyệt vời.
Cảnh đám lính Volksturm đi qua có thể nói là 1 trong những cảnh ấn tượng nhất phim->cơn hấp hối của 1 đế quốc....
 
Len90 nói:
ALEX nói:
Có lần tớ lang thang gặp nhân vật chính của 17 khoảng khắc mùa xuân trong cửa hàng quần áo, đang chọn mua 01 bộ ves-tông cho bản thân. Cùng đi với 01 cô gái vừa trẻ hơn hẳn, vừa đẹp tóc vàng, cao đến tai "người chiến sỹ tình báo huyền thoại". Có lẽ là đây là "bồ" hoặc là vợ hai ba gì đó (đây là ý kiến của tớ).

Không thể là con gái được hả bác ? Tiếc nhỉ, em lỡ thích nhân vật chính này rồi. :)

Các bác ở Hà nội có ai đi mua " 17 khoảnh khắc mùa xuân " không ? Có thể mua hộ em một bộ được không ạ ? Em sẽ tìm cách gửi tiền ra và nhận hàng ạ . Trong lúc chưa gửi ra gửi vào được, em nhờ bác Nina bảo đảm nhân thân hộ em được không ?
Cảm ơn bác Nina và các bác trước ạ.

Sáng em nhờ vả thế này, nhưng đã được bạn danngoc ở SG thông báo là bạn ấy có DVD phim này rồi ạ, nên em rút lại lời xin xỏ, nhờ vả... để dành dịp khác. :) Cảm ơn các bác đã đọc cái nguyện vọng của em.
 
Bác quietperson làm ơn cho em xin cái link dowm 17 KKMX với, bản tiếng nào cũng okie hết.
Thanks pác.
 
Cảm ơn bác TrungDN rất nhiều.Em không ở cả 2 nơi bác nói nên mới phải tìm cách download, chứ hồi ở HN, em mang laptop qua nhà bác phuongnn cóp mấy files kỉ niệm 60 năm chiến thắng PX Đức rồi.Max Otto von Stierlitz cũng là thần tượng của papa em một thời, giờ em lại tiếp bước papa.
Có điều là link bác đưa download không được, hay phải đợi đúng giờ mới download được hả bác?
 
Mấy cái link đó là link để down bằng eMule, dùng không sợ bị vi phạm bản quyền, lại được cái là gì cũng có.
Nếu bác không down được bằng eMule để tôi tìm cái FTP nào khác cho bác nha.
 
Thôi để khi nào em về HN ra chợ giời mua về coi vậy,chứ em down emule về rồi toàn bị Disconnect.
Thanks bác, bác nhiệt tình quá.
 
Quên, bác nào muốn đọc 17 KKMX có thể ra 80 Bà Triệu mua , nhưng mà phải cẩn thận vì hồi em học cấp 3 , cách đây 6 năm, ra đó mua cuốn 17 KKMX, mỏng dính mà bị chém đẹp tới 50k.Giờ không biết thế nào.
 
Back
Top