3N Sài Gòn gặp gỡ nhân dịp "День Победы"

NguyenAnh

New member
[size=18:9384d3d008]Thay mặt BCH chưa được bầu của Chi hội 3N Sài Gòn, xin thông báo:

Cuộc gặp mặt nhân dịp Ngày Chiến thắng của các thành viên 3N khu vực thành phố HCM và Vũng tàu sẽ được tổ chức tại Sân Vận động Quân khu 7 :lol: vào lúc 6:00 chiều thứ ba, ngày 9/5.

Vậy, thân mời các bạn cố gắng sắp xếp thời gian tới dự.[/size]

Đề nghị mọi người đăng ký tham gia

Ghi chú:
Nhà hàng Vườn Phố, Sân vận động QK7, gần Công viên Hoàng Văn Thụ.
 
NguyenAnh nói:
[size=18:d99170b310]Thay mặt BCH chưa được bầu của Chi hội 3N Sài Gòn, xin thông báo:

Cuộc gặp mặt nhân dịp Ngày Chiến thắng của các thành viên 3N khu vực thành phố HCM và Vũng tàu sẽ được tổ chức tại Sân Vận động Quân khu 7 :lol: vào lúc 6:00 chiều thứ ba, ngày 9/5.

Vậy, thân mời các bạn cố gắng sắp xếp thời gian tới dự.[/size]

Đề nghị mọi người đăng ký tham gia

Ghi chú:
Nhà hàng Vườn Phố, Sân vận động QK7, gần Công viên Hoàng Văn Thụ.

Em xin có ý kiến, các bác có thể đổi sang tối thứ 5 đươc ko ?
Kể ra ý kiến em cũng hơi lãng xẹt thật vì ăn nhậu ngày mùng 9/ 5 nó mới hay, vì đúng ngày này năm ngóai rất nhiều thành viên lần đầu tiên được nghe nói đến Nuóc Nga TT, nhưng em cứ mạnh dạn phát biểu, mong các bác cho ý kiến cái ạ ( ăn theo không khí đại hội X nên em nói năng rất chính tắc nhé, chỉ có chuyện ăn nhậu mà toàn là phát biểu mới cả thảo luận nhé 8) đề nghị các bác cho 1 tràng pháo tay lẹt đẹt cái ạ)
 
E hèm... không biết bác Tập Làm Văn có đi không nhỉ? Cứ thế này e rằng chỉ có 1 đại diện duy nhất từ Vũng Tàu mà thôi, phải không các bác???
 
[color=darkred:39f72b5319]Nghe đồn EBLX sẽ mang theo quốc kì LX ???Có đúng thế không EB?Vậy là hôm ấy chắc chắn có đi rùi fải không?Vậy thì ....gặp nhau ở Vườn Phố nhé(lần này tự (*) đi một mình ..hihi)[/color]
 
Tôi nhất trí với đề xuất của Bác NguyenAnh. Tôi chỉ muốn làm rõ là chúng ta kỷ niệm ngày chiến thắng tại Nhà Hàng "Vườn Phố" trong khuôn viên sân vận động Quân Khu 7 (đường vào sân bay Tân Sơn Nhất) chứ không phải là trong sân vân động.
Xin các Bác lưu ý và đúng giờ.
Cảm ơn.
 
Như vậy, cho tới giờ này, đã xác định được những nhân vật sau đây sẽ tham gia kỷ niệm Ngày Chiến Thằng:

1. TuDinhHuong
2. Nina
3. Sao (godblessyou)
4. LinhPhuong
5. Tolik
6. NguyenAnh
7. Thíchrongchơi (nravitsaguliat)
8. EmbéLiênXô
9. RaketRu

Tạm thời là [color=red:c5634aabe5]9[/color] người, trong đó [color=red:c5634aabe5]5[/color] chị em nữ.
 
Chúc bà con miền Nam nhậu nhẹt vui vẻ nhé. Tớ cũng chuồn đi nhậu với hội cũ trường MGMI của tớ bên Mát đây.
 
CHÀO MỪNG NGÀY CHIẾN THẮNG 9-5!!!

Các bác NNN miền Nam thân mến,
Em viết bài này ngay khi được đchí EBLX thả về KTX, híc... say xỉn, buồn ngủ dã man, tay run.. mà vẫn cứ online để viết. Nóichung là, sau bao lần lỡ hẹn và hứa lên hứa xuống, đchí EBLX cũng đã có mặt, ít ra cũng giúp RR về Thủ Đức an toàn.

Đại ý là, OFFLINE hômnay cực kỳ vui, mặc dù cũng hơi tiếc vì bà Sao không đi được, nhưng có thể nói rằng, đây là buổi OFFLINE tuyệt nhất của RR từ trước đến giờ. Xin cảm ơn ban "lãnh đạo" đã tổ chức ở 1 địa điểm ngon lành như ở Vườn Phố. Nhắc đến OFFLINE hômnay, RR xin cảm ơn bác.. à bác gì nhỉ, quên mất tên rồi... đã mang chai vodka đến. Thế mới đúng là nhậu :D
 
hehe , em thì mới từ Thủ Đức về nhà , hoàn thành sứ mệnh vinh quang mà ban lãnh đạo NNN đã giao phó .... :D em sẽ cố gắng rửa phim và scan thành file hình trong thời gian nhanh nhất có thể :D

chúc mừng ngày Chiến thắng 9/5 ^^
 
Dạ, sau mấy ngày thì chuyện cũng nhạt đi rồi, mặc dù ... đó là một tối rất vui. Các thành viên đến đông bất ngờ, tuy cuối cùng thì bé Sao , chị Sveta và Tanhia không đi được, nhưng lại có bác Tolik và một thành viên tương lai của NNN - cũng tên Hùng, cũng học MGMI - đó là người đã đem chai vodka to tướng đến.

Vì hai người đến đầu tiên là bác Nguyên Anh và Nina, nên câu chuyện bắt đầu bằng những bức xúc của NNN :D Sau đó thì lần lượt các thành viên khác tới: Linh Phương, bác Tolik, Danngoc - khá bất ngờ đối với Nina, bạn nravitsaguliat (suýt nữa mình lại gọi là bé:D). Và khi RaketRu đến thì tất cả ra nghị quyết là phải đổi bàn ngồi cho rộng rãi. Nina tiếc chỗ cũ - mát mẻ, thoáng đãng vì ở bên cạnh một cái cửa sổ to đùng, bù lại, đỡ bị tra tấn bởi âm nhạc ồn ào của quán.

Vừa đến chỗ mới thì buổi offline có mặt thêm anh Hùng - người mang chai vodka đến ấy. Một thoáng nữa thì có thêm chị Tử Đinh Hương - chị có đem thêm mấy quyển sách mới, làm tất cả chuyền tay nhau vì thích thú. Và người cuối cùng đến gặp mặt - vâng, đó là người luôn la to nhất mỗi chuyến dự định offline, tuy ít khi có mặt - đó là em bé Liên Xô mười ba ký lô. Vì thế, lần offline này có những 9 thành viên NNN tham dự, trong đó có 5 thành viên nam.

(còn tiếp)
 
Bây giờ mà bắt Nina nhớ lại hôm đó Nina đã lảm nhảm những gì thì khó quá. Chỉ nhớ là nói đến khô cả cổ - nào là trả lời danngoc về việc đẩy bài lên trang chủ, nào là than thở vì bao nhiêu bài hay ho chả được ai bàn tán nên hơi mất hứng, nào là bài Tôi yêu em của Pushkin, và "Anh gặp lại em và cả thời dĩ vãng" của Chutchev... Linh Phương ngồi cạnh bác Tolik, nên luôn nhắc bác này ... tập trung vào chuyên môn. EBLX và RaketRu thì bàn tán trao đổi nhạc, rồi bàn về Quốc ca, rồi thì vodka và đủ thứ khác, nhưng không nằm trong box Buôn chuyện chat chit. Chị Tử Đinh Hương thì rất sung sướng với sản phẩm mới, và chia sẻ một số dự án mới :D, đang được ... mào đầu trong box Thi Ca Nga. Bác Nguyên Anh thì cũng ... nhớ lại thời học hành ở trường MGMI, còn lại thì Nina ... không nghe lỏm được nên không dám kể. :D :D. Chỉ nhớ là không khí rất đầm ấm và vui vẻ. Đặc biệt là tiết mục chụp ảnh của EBLX, nhưng cái này thì phải chờ ảnh lên đã :D
 
Nina Nina ơi,chị đừng mất hứng. Có nhiều người theo dõi những bước chân của Nina lắm . Đôi khi họ chia sẻ trong im lặng, vì có thể họ không biết nói gì ( như em) hoặc họ đợi đến một lúc nào mới nói đấy.
 
Đến bây giờ vẫn chưa thấy ảnh ọt đâu. Em nghi thằng bé kia ko lắp phim vào máy rùi. Trông mặt nó không tin được. 8)
 
Nina nói:
..nào là than thở vì bao nhiêu bài hay ho chả được ai bàn tán nên hơi mất hứng, ...
Không chỉ riêng Nina cảm thấy thế, mà còn có For lọm khọm này nữa có nhiều khi hứng bị down sạch xuống 0.
 
linhphương nói:
Đến bây giờ vẫn chưa thấy ảnh ọt đâu. Em nghi thằng bé kia ko lắp phim vào máy rùi. Trông mặt nó không tin được. 8)


sao chị lại mất lòng tin vào ... quần chúng nhân dân như thế :D sắp có rồi :D chị cố chờ chút nữa :D
 
Back
Top