7 ngày tìm dùm bạn (phần 2)

Chất lượng nghe được không bác HBĐ ? Dạo này, cái 4shared đôi lúc tậm tịt, bác đao-lốt chắc vất vả. Mà bác thích nhạc này hay lấy cho mấy Tanhia :D :D :D
 
Mình đã đao lốt về, chất lượng cũng được đ/c HVNN ạ, vì mình có đòi hỏi gì cao bao giờ đâu. Mình tìm cho bản thân thôi, chứ chẳng phải cho Julia, Olia hay là Tanhia...nào cả.
 
Minh thay dau day trong forum nay bai quoc ca Lien Xo,ma 2 ngay roi tim khong ra. Ai cho minh duong link, de thinh thoang minh thuc day nghe cho co khi the chien dau di :oops:

Spasibo tovarisi !
 
Timophei nói:
Minh thay dau day trong forum nay bai quoc ca Lien Xo,ma 2 ngay roi tim khong ra. Ai cho minh duong link, de thinh thoang minh thuc day nghe cho co khi the chien dau di :oops:

Spasibo tovarisi !

http://www.nuocnga.net/ChienTranh/QuoccaLBXoviet.wav

http://www.nuocnga.net/ChienTranh/QuoccaLBXoviet1943.mp3

Gửi bác hai bài Quốc Ca Liên Xô ạ, bác không gõ được tiếng Việt có dấu à bác?
 
Nghe Quốc ca là phải trầm hùng, hoành tráng. Nhưng file ở trên do BZ cung cấp chưa ổn lắm. Mời bác Timophei tải lấy version này nghe thử coi.

[color=red:eadeb2e23b][size=18:eadeb2e23b]Quốc ca Liên bang Xô viết[/size][/color]

Гимн Союза Советских Социалистических Республик

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

Припев:
Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надежный оплот!
Партия Ленина — сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведет!

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
На правое дело он поднял народы,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

Припев

В победе бессмертных идей коммунизма
Мы видим грядущее нашей страны,
И Красному знамени славной Отчизны
Мы будем всегда беззаветно верны!

Припев


Bao giờ mở topic về Quốc ca Liên xô và Quốc ca Nga, em sẽ giới thiệu 1 site, các bác thoải mái load các version từ những năm 40 cho đến 80, với đủ các thứ tiếng và đủ loại quốc ca của các nước cộng hoà luôn :D
 
Cảm ơn NNN rất nhiều. Mình rất thích Liên Xô, bấy lâu nay tìm mãi các bài hát, phim, truyện,... về Liên Xô mà rất khó. Từ ngày biết NNN mình rất vui mừng. Mình cũng đã down được một số bài hát yêu thích, nhưng một số bài chết link, có ai có thể giúp mình tìm bài "ngày chiến thắng" không? Rất cảm ơn.
 
victory1945 nói:
Cảm ơn NNN rất nhiều. Mình rất thích Liên Xô, bấy lâu nay tìm mãi các bài hát, phim, truyện,... về Liên Xô mà rất khó. Từ ngày biết NNN mình rất vui mừng. Mình cũng đã down được một số bài hát yêu thích, nhưng một số bài chết link, có ai có thể giúp mình tìm bài "ngày chiến thắng" không? Rất cảm ơn.

Tổng tư lệnh box nhạc Nga đi vắng nên Zima cũng ko chắc bài này có phải bài bác cần tìm không. Em tìm được đúng bài "Mát cơ và ngày về chiến thắng" :oops:. Đây là link, bác down thử xem :D
http://www.nuocnga.net/TruTinh/Matxcovangayvechienthang.mp3
 
Belaya Zima nói:
Tổng tư lệnh box nhạc Nga đi vắng nên Zima cũng ko chắc bài này có phải bài bác cần tìm không. Em tìm được đúng bài "Mát cơ và ngày về chiến thắng" :oops:. Đây là link, bác down thử xem :D
http://www.nuocnga.net/TruTinh/Matxcovangayvechienthang.mp3

Không phải bài đó đâu.

Bài mà Victory 1945 cần tìm là "Ngày chiến thắng" - день победы của Давид Тухманов

Download ở link dưới:

http://www.4shared.com/file/19867963/368e45ff/victory_day.html
 
Hi, vui quá, cảm ơn các bác rất nhiều. Đúng là bài VICTORY DAY, bài này em tìm 2 năm rồi đấy các bác ah(lúc ý em chưa biết NNN). Các bác biết không, mỗi năm ngày 9-5 em đều ngồi rình tivi từ lúc thời sự 7 giờ cho tới 12 giờ đêm để được nghe những bài hát Liên Xô. Cái bài ngày chiến thắng em cũng phải ngồi rình mỗi năm chỉ được nghe có mỗi một lần. Hai năm trước thì em xem hình và nghe nhạc, chỉ nhớ mỗi đoạn đầu:
"Ngày chiến thắng tưởng chừng xa vô tận
Le lói sáng như tàn tro của đốm lửa sắp tàn
...
Nhưng bằng mọi cách ta kéo ngày đó lại gần hơn."

Không biết em có nhớ đúng không? Em rất ấn tượng trước lời bài hát đó, lấy luôn làm blast trong blog của mình và cố gắng làm như vậy, quyết không lùi bước.
Em còn rất ấn tượng cái cảnh khẩu pháo bắn rồi giật lùi, cảnh các chiến sĩ Hồng Quân kéo cờ chiến thắng,...
Hôm nay mới tìm được vì cái link cũ die rồi. Cảm ơn các bác rất nhiều.
Bài "Matxcova ngày về chiến thắng" thì em có được hơn năm rồi, nhưng dạo đó chưa biết tên, chỉ biết nghe rất hay. Hôm nọ down về mới biết là mình đã có.
Thanks các bác lần nữa.
 
Bài "Matxcova ngày về chiến thắng" thì em có được hơn năm rồi, nhưng dạo đó chưa biết tên, chỉ biết nghe rất hay. Hôm nọ down về mới biết là mình đã có.

Bài hát này có tên tiếng Nga "Москва - звонят колокола" nghĩa tạm dịch là "Moskva - những chiếc chuông ngân vang", là một bài hát rất hay do Oleg Gazmanov trình bày.
 
Snhezinca nói:
Bài "Matxcova ngày về chiến thắng" thì em có được hơn năm rồi, nhưng dạo đó chưa biết tên, chỉ biết nghe rất hay. Hôm nọ down về mới biết là mình đã có.

Bài hát này có tên tiếng Nga "Москва - звонят колокола" nghĩa tạm dịch là "Moskva - những chiếc chuông ngân vang", là một bài hát rất hay do Oleg Gazmanov trình bày.
Dowload file chất lượng tốt :
http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?t=2618&start=135

Hehehe, em đang ở Vientiane (Lào). Nhớ mọi ngưòi quá nên tranh thủ ra hàng net xem tình hình ở nhà ra sao. Cảm ơn các bác BZ, TLV, Snhezinca đã kịp thời trả lời giúp em nhé. :D
 
Bác huongvenuocNga, tức Chủ tịch Hội âm nhạc NNN đáng kính của chúng ta dù đang bận xây dựng "mối tình" Việt-Lào nhưng vẫn ko quên xây đắp tình hữu nghị Việt-Nga nhỉ :) Dạo này TV đưa tin hơi nhiều về những "Ngày văn hóa Việt Nam tại Lào", thôi thì tin nhanh, tin chậm, tin điện, tin hiện hình, rồi phóng sự ngắn, phóng sự dài, phim tài liệu đủ cả. Thế tình hình bác hát bài năm mới và múa Lăm Vông với các em gái Lào thế nào rồi nhỉ, hay là khi về bác nghiên cứu mở thêm topic nhạc Lào bên cạnh topic tên tiếng Lào cho đồng bộ :roll: :D
 
Đúng là thật đáng khâm phục và đáng quý tình cảm của bác HVNN với NNN , he he, dù đang bận công tác, bác vẫn phải ghé qua quán nét ở Viên Chăn để vào thăm NNN :D. Chị Snhezinca ơi, chả cần bác ấy lập topic nhạc Lào, chỉ cần bác ấy cho mọi người biết cái tên tiếng Lào của bác ấy là được rồi :lol: :lol: , chứ bác ấy cứ giấu biến cái tên "hoành tráng" ấy suốt :shock: :shock: :shock: :lol: :lol: :lol:
 
:oops: Xau ho chit mat thoi. :oops: :oops: Toi nay co cau truyen hinh day nha, bac nao nho HVNN ( :oops: :oops: :oops: ) thi coi tivi nha, biet dau lai thay canh HVNN mua lam-vong voi cac ban Lao :D . Nhung phai cong nhan rang, con gai VN minh dep hon con gai Lao nhieu (khi nao HVNN ve, se post anh chup chung voi ho de cac bac danh gia :D )
A, co rat nhieu ban Lao da tung hoc o Nga, HVNN da gap vai nguoi noi tieng Nga soi hon ca tieng Viet. HVNN khong quen tranh thu gioi thieu voi ho ve NNN, hy vong se co chi hoi cua NNN tai Vientiane :D
 
Mọi người thích chuyển sang chủ đề Lào với các bài hát Lào, xin đưa lên một bài hát từ những năm 70x, khi Đông Dương son sắt một lòng đoàn kết chống M. Chỉ có lời thôi, không thể kiếm được mp3, giai điệu hay. Ai muốn biết thì để tớ hát :lol: :lol: . Khi ở Liên Xô tớ đã hát cho cô bạn Lào nghe, và cô cũng hát bằng tiếng Lào đáp lễ

--

[size=15:453cd0f8d6]Giải đất tự do[/size]

Sáng tác: Sisanạ Sisan

Đẹp thay quê hương
Khi chiều buông xuống
Đất nước tự do
Núi non điệp trùng bao la

Hoa thắm đẹp tươi
Sắc hoa thắm đón mùa xuân tới
Ngạt ngào hương bay
Điểm tô đất này

Đoàn kết các dân tộc cùng đứng lên
Một lòng đấu tranh ngày thêm vũng bền
Ánh dương bừng chiếu
Mây đen tan dần trời lại sáng

Đứng lên vì nước
Hiến dâng trái tim mình
Cờ đấu tranh đã nhuốm máu hồng vì dân
Quyết dành lấy tự do
Vượt hết hiểm nguy

Từ khu giải phóng
Từ mảnh đất tự do
Tỏa ngàn hào quang
Trên đất nước Lào ta
 
Ah thế bác thu âm rồi pót lên cho chúng em thưởng thức với :D Bác HVNN đã tuyên truyền cho các bạn Lào về NNN với hy vọng sẽ có chi hội NNN lại Viêng Chăn. Thế cho nên chúng ta tập hát tiếng Lào đi là vừa :lol:

Mà có khi box nhạc ở NNN chúng ta nên có thêm topic nhạc quốc tế hay cái gì đó tương tự như thế nhỉ. Các bác nghĩ sao về vấn đề này :?:
 
Back
Top