,,,

Nỗi lo bị đói không chỉ là nỗi lo riêng của dân Nga, mà là nỗi lo của toàn nhân loại đó, ông bạn Finding...ạ. Có một thông tin cần tham khảo thế này từ РИА "Новости":
http://www.rian.ru/society/statistics_soc/20051017/41801100.html
Xin lược dịch đôi dòng liên quan đến vấn đề mà cậu nêu:

Tháng 5-7/2005, tập đoàn nghiên cứu GALLUP International đã phỏng vấn 50.000 người thuộc 68 quốc gia trên thế giới.
43% người châu Phi được hỏi nói rằng họ và gia đình suốt 12 tháng qua chưa được ăn no.
Tại các nước Đông và Trung Âu, có 25% người được hỏi có câu trả lời tương tự. Con số đó ở Châu Mỹ Latinh là 22%, ở các nước Cận Đông (Israen và Thổ Nhĩ Kỳ) là 21%, ở Bắc Mỹ là 17%, ở các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương-13%. Tính chung trên toàn thế giới, có 18% người được hỏi có câu trả lời như vậy.
Một kết quả khác đến từ ROMIR Monitoring khi hỏi ý kiến 1600 người Nga từ 18 tuổi trở lên tại hơn 100 thành phố và điểm dân cư.
9% số người được hỏi nói rằng trong vòng 12 tháng trở lại họ đã từng bị thiếu lương thực, thực phẩm.21% nói rằng thỉnh thoảng họ bị như vậy. 21%-hiếm khi bị thiếu thốn và có tới 44% khẳng định họ không bao giờ bị lâm vào hoàn cảnh đó.

Thông tin mà Finding... đưa có từ ngày17/5/2005 dẫn nguồn từ trang của L-радио viết tin theo kết quả điều tra của wciom, không rõ thời gian tiến hành phỏng vấn.
Còn nguồn thông tin của hungmgmi có từ ngày 17/10/2005, tức là sau đó 5 tháng.
Vẫn biết số liệu các cuộc trưng cầu ý kiến là chỉ có tính tham khảo, nhưng dường như có 2 kết quả hơi khác nhau giữa WCIOM và ROMIR, dù họ tiến hành điều tra cùng một thời điểm-đầu và giữa năm 2005.
Cũng lạ là trong phần lưu trữ tháng 3/4/5/2005 của WCIOM, tôi không tìm thấy kết quả điều tra mà bạn Finding...đã đưa ở trên.
Cuối cùng, xin góp ý với bạn Finding...về cách đưa tin. Cảm ơn cậu đã dịch tin cho những bạn không biết tiếng Nga để chia sẻ thông tin. Chỉ có điều cậu giật tít hơi ...to, tô màu gây chú ý và dùng lời lẽ thiếu thiện chí. Người ta lo lắng vì tương lai mức sống suy giảm dẫn đến nạn đói thì lại đi dịch thành người ta lo... chết đói thì ghê thật (Xin nhắc với cậu trong tiếng Việt không có khái niệm nạn chết đói đâu nhé).

Mặc dù biết cậu là người không thích thú gì với nước Nga, nhưng làm như vậy quả là rất không ổn.Không ai lại đi dịch từ Голод thành...chết đói như cậu đâu. Nói nhỏ: hoan nghênh cậu đã bắt đầu trích dẫn nguồn tham khảo, không như nhiều lần trước đây dưới nhiều nick khác nhau.
Mong rằng lần này cậu sẽ ở lại lâu.
 
theWhiteNegroes nói:
[size=18:ccf7c1537a][color=red:ccf7c1537a]TRONG THẾ KỶ 21 NGƯỜI NGA VẪN SỢ ...CHẾT ĐÓI![/color][/size]

Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga công bố trên trang nhà của mình kết quả cuộc trưng cầu dân ý trả lời cho câu hỏi: người Nga lo sợ gì nhất trong tương lai.
Và kết quả là đại đa số những người được phỏng vấn đều trả lời rằng cuộc sống của họ bị đe dọa bởi bốn loại nguy hiểm: - kinh tế, khủng bố, sinh thái và nhân chủng.

[size=18:ccf7c1537a][color=blue:ccf7c1537a]70% dân Nga[/color][/size] lo ngại về triển vọng mức sống của họ sẽ bị suy sụp tới mức xảy ra nạn chết đói.
Nỗi sợ thứ hai là các công trình quan trọng có ý nghĩa chiến lược bị tấn công.
Thứ ba là nỗi lo sợ hiểm họa sinh thái, sợ đẻ vì lý do không đủ năng lực đảm bảo tương lai cho con cái.

[color=blue:ccf7c1537a] [size=18:ccf7c1537a]58% dân Nga[/size][/color] lo sợ việc dân tộc họ chết dần chết mòn do chết nhiều hơn đẻ, đồng thời quan ngại sâu sắc về dòng chảy đến nước Nga của đại diện các dân tộc khác.
Ngoài ra, [size=18:ccf7c1537a][color=blue:ccf7c1537a]41% dân Nga [/color][/size]sợ tình trạng bị đối xử bằng bạo lực từ phía công an.
Nguy cơ bị tấn công khủng bố được coi là hiện thực nhất và gây lo ngại nhất trong số những người Nga trẻ và thành đạt tài chính.
Những người nghèo và đứng tuổi thì sợ chết đói và đẻ thưa.
http://www.lradio.ru/lradio/page.aspx?page=16&nid=912&tp=print


thêm 1 thông tin nữa

[color=red:ccf7c1537a][size=20:ccf7c1537a]100%[/size][/color] những [color=blue:ccf7c1537a][size=18:ccf7c1537a] thằng người[/size][/color] mang kiếng đen thì thấy bầu trời có màu đen

quả nhiên là ngụy quân tử ... ack ack ...
 
Back
Top