Đà Nẵng thân thương - NNN Offline 2012

Tôi chỉnh một chút bức ảnh của Mientrung. Bức này rất thú vị!
7157806310_90b237519f_b.jpg
 
Dư lày hẳn nào bác Mì không dám khoe máy... bay là phải rồi! Ô... hô! QKMT đoạt "quán quân" rồi!:emoticon-0136-giggl

Phen này Hổ Già chỉ có mà... "ngậm cay nuốt đắng" trong nắng miền Trung nhé! Blah... blah... blah!

Tên mực trên 40 nắng này đúng là nắng chiều nào mực khô theo chiều đó. Hic! :emoticon-0102-bigsm
 
Bá cáo với các bác là tôi bị mất mạng nhiều ngày...Tối nay mới lọ mọ vào được NNN.


Graphic1-17.jpg

Các cụ đọ "hàng".


Graphic4.jpg


Thịt nướng trên bãi biển...


Graphic3-1.jpg



Một thoáng Non Nước.

Graphic2-3.jpg
 
Bá cáo với các bác là tôi bị mất mạng nhiều ngày...Tối nay mới lọ mọ vào được NNN.

Bá cả cứ đùa dai cách mạng. Thời buổi này 1 tiếng không có in-te-rờ-nét là thấy cuộc đờ cô đơn còn hơn Robinson một mình trên đảo hoang. Chắc đi ọp ẹp về chán đời nên hôm nay bá mời thèm oline chứ giề?

Tặng bá này:

DSC_1838a.jpg
 
Bác Anh Thư tuyển cầu thủ mà sao ko thông cáo, nha iem xin đăng ký chân tiền đạo cắm
 
nhà iem quen mấy bác bên quân y, đang có bộ xương hổ, bác nào hay đau nhức xương khớp em có thể mua giúp 1 lạng (giá cỡ 20M)
 
KG cả nhà
Sau một tháng kết thúc viêc họp mặt kỷ niệm sinh nhật lần thứ 7 của Diễn đàn tại Đà nẵng, thấy không khí có vẻ trầm lắng và buồn tẻ : Các bài, ảnh không được post lên, hai tay máy cự phách là Lê Bính và Hổ Già cũng rón rén vài ngày gửi lên 1 ảnh, các comm. cũng ít hẳn! Nghi ngại, tự ái hay có làn không khí lạnh nào đó đang bao trùm trong tâm tư của anh chị em?
Rất mong mọi người xem xét!
Thân ái
 
... Nghi ngại, tự ái hay có làn không khí lạnh nào đó đang bao trùm trong tâm tư của anh chị em?...
Nhà em không dự được vì bận, bình loạn ít cũng vì bận, nhưng cụ Dị ít bình loạn (chích) thì hơi lạ :emoticon-0136-giggl Đọc tâm sự của bác Nish xong, nhà em mở ngay một đề tài nghiên cứu và phát hiện ra nguyên nhân là ở bác Miền Trung: cái mặt của áo đỏ đâu rồi?:emoticon-0138-think
Lực lượng đông đảo
 
Sửa lần cuối:
KG cả nhà
Sau một tháng kết thúc viêc họp mặt kỷ niệm sinh nhật lần thứ 7 của Diễn đàn tại Đà nẵng, thấy không khí có vẻ trầm lắng và buồn tẻ : Các bài, ảnh không được post lên, hai tay máy cự phách là Lê Bính và Hổ Già cũng rón rén vài ngày gửi lên 1 ảnh, các comm. cũng ít hẳn! Nghi ngại, tự ái hay có làn không khí lạnh nào đó đang bao trùm trong tâm tư của anh chị em?
Rất mong mọi người xem xét!
Thân ái

Nếu có "làn không khí lạnh nào đó" thì chắc không từ các anh chị em đã đi "Đà Nẵng thân thương" đ/c NISH ạ. Nhưng gió lạnh từ đâu thì tôi cũng chẳng biết, có thể là do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc chăng?

Comments ít là vì những người hay commnent thì lần này lại không tham dự.
Riêng ảnh thì đưa như thế cũng là khá nhiều rồi. Các nhiếp ảnh gia tự kiểm duyệt, không đưa những bức ảnh ăn nhậu và những bức ảnh dễ bị bình luận sai lệch.

Ban Tổ chức, đứng đầu là đ/c NISH vẫn nhiệt tình như từ trước đến nay, và cả sau này!:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe. Song lần này thiếu các bạn trẻ (sinh viên) và một số bác rất hăng hái (ví dụ Anka) thì lại bận dự kỷ niệm thành lập trường ở Huế, v.v.

Số lượng thành viên tham gia kỷ niệm 7 năm thành lập 3N cũng giảm đi khoảng một nửa so với những lần trước.

Trong bối cảnh đó, về cơ bản mà nói, cuộc offline vừa rồi ở Đà Nẵng vẫn là thành công tốt đẹp!
 
Sửa lần cuối:
KG cả nhà
Sau một tháng kết thúc viêc họp mặt kỷ niệm sinh nhật lần thứ 7 của Diễn đàn tại Đà nẵng, thấy không khí có vẻ trầm lắng và buồn tẻ :...
Nghi ngại, tự ái hay có làn không khí lạnh nào đó đang bao trùm trong tâm tư của anh chị em?
Rất mong mọi người xem xét!
Thân ái
Bác Nish à, không có "Nghi ngại, tự ái hay có làn không khí lạnh..." nào cả. Sau những gì phấn khởi thì khí thế con người thường lắng xuống một tí, đó cũng là quy luật chung của mọi cuộc hội hè!
Về phía BTC thì tôi đã viết ở post 133 trang 7 rồi. Ngay cả sau khi về HCM, tôi vẫn nhận được sự giúp đỡ cụ thể của 1 bác ở QKĐN. Nếu có gì không đúng thì chỉ ở 1 cá nhân thành viên tham dự nào đó thôi chứ không liên can gì đến BTC.

Còn theo tôi quan niệm, thành công của những cuộc gặp mặt cho mỗi người tham dự và cộng đồng "quan sát viên" không chỉ ở những chiếc ảnh bắt đúng "gu" và lời bình hợp ý..., mà là ở những gì còn lại trong tâm tư mình, những cái đó sống lâu hơn và cho ta nhiều hơn. Bác cứ tin xem, sang năm thứ 8 nhiều người vẫn còn nhớ cuộc offline nhân 7 năm vừa qua ở ĐN!
 
Em chi nghi la noi mai thi cung phai het chuyen chu a... em nghi don gian vay thoi a. Xin loi ca nha vi em viet bang dien thoai, ko co font tieng Viet a.
 
Cảm ơn bác LeBinh đã ghi lại khoảng khắc đẹp trong ánh mắt trẻ thơ:
Một chút ngạc nhiên trước cái mới, một tí băn khoăn có ý dò hỏi và một xíu mong chờ...

dsc0026024.jpg
 
Back
Top