Đà Nẵng thân thương - NNN Offline 2012

Vâng! Đà Nẵng quả là Thành phố đáng sống! Đà Nẵng Trẻ trung, Năng động và An bình. Quả là một không gian lý tưởng để người ở các thành phố bạn khác mơ ước! Rời chân khỏi chốn vui nhộn vài bước là ta có thể được không gian khác đón nhận như thế này:

DSC05010.jpg
 
Mình tiếp ảnh nhé



Lúa vàng, làng xóm và núi đồi. Cảnh làng quê Việt nam thật đẹp.

DSC_0010.jpg


Chiều về, Đà Nẵng lung linh

DSC_0132.jpg


Đoàn NNN thong dong vui hưởng thiên nhiên tuyệt vời ở đây

DSC_0135.jpg



Hàng dừa rì rào kháo nhau biển đẹp quá
DSC_0136.jpg



Đại bản doanh của đoàn NNN trong ráng chiều
DSC_0138.jpg


DSC_0121.jpg




DSC_0122.jpg




DSC_0123.jpg




DSC_0124.jpg

 
Sửa lần cuối:
Thức ăn ở Đà Nẵng rất ngon. (Hơi cay một tý, nhưng nếu dặn dò trước thì nhà bếp sẽ để riêng ớt cay ra)


Chén và ly

DSC_0151.jpg



Nghêu
DSC_0157.jpg



Chíp & nghêu
DSC_0161.jpg



Ốc gai
DSC_0163.jpg



Cá kho
DSC_0165.jpg



Cơm trắng
DSC_0166.jpg



Bẹ cải xanh
DSC_0167.jpg



Canh cá bã trầu
DSC_0168.jpg
 
Sửa lần cuối:
Dùng xong các món ăn ngon của Lê Bính xong, mời các bạn thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên của Đà Nẵng:

Từ trong tòa nhà của Đoàn 26 nhìn ra biển
7106461099_bc858814bd_b.jpg


Bình minh trên biển Đà Nẵng
7106459095_7017083801_b.jpg


7106475303_2c2bdcbec7_b.jpg


Suối Đôi
7106471323_7b06bedd72_b.jpg


Đêm Hội An
7106481345_a886b1046b_b.jpg


Biển ở chân bán đảo Sơn Trà
7106482239_b2bbf76e38_b.jpg
 
Sửa lần cuối:
Ôi, nhìn hình ảnh đã qua các bác "nhắc lại", lại nhớ quá những ngày vui chơi quên hết mọi sự đời ... tưởng như cả hội mình vẫn còn lang thang bờ sông Hàn lung linh và lộng lẫy màu sắc như tối qua ...

Các món ăn bác Lebinh đặc tả rõ nét quá, cứ như đang nghi ngút ngay trước mặt .. Em khoái nhất món nghêu ở đây, con to tròn mập căng, ngọt lừ ...


Riêng tô canh này, em xin phép "hiệu đính" một tí ạ: Đó là canh cá bã trầu đấy, bác ạ. Có tên này, có thể vì vảy và da cá đỏ hồng nâu như bã trầu chăng?

Em nhớ ai đó trong đoàn mình khen ngon bằng cách mô tả thế này: thịt cá dai và ngọt như thịt cua bể ấy nhỉ!

Vì thế, ăn trưa đoàn cũng dùng món cá này, quán này. Buổi tối cả nhà lại quán này và món cá này, hihi :emoticon-0136-giggl
 
Đoàn chuẩn bị đi Suối Đôi, một bên nước lạnh một bên nước nóng


DSC_0188.jpg


Ăn sáng vui vẻ

DSC_0187.jpg


Nhớ anh bộ đội cụ Hồ

DSC_0198.jpg


Tạm dừng ở bùng binh
DSC_0203.jpg


Trên đường đi
, nhà nhà đang thu hoạch lúa
DSC_0233.jpg


Những luống rau xanh (hình như là vườn ươm cây?)
DSC_0252.jpg


Đến nơi rồi

DSC_0270.jpg


Hoa trong nắng

DSC_0266.jpg


Lộc vừng vươn cao

DSC_0272.jpg
 
Sửa lần cuối:
Nhà em gửi tấm hình này với một lời cảm ơn đặc biệt đến bác nhnam, chị Chandaingoaituyen và bác Xamova.

Vì rằng là "ăn một mình đau tức" nên em đã ráng nhịn cái chai Ararat 5 sao bác nhnam, chị Chandaingoaituyen, cũng như vò "Nước mắt hoa cúc" của bác Xamova cho, để dành cho đợt ọp ẹp vừa rồi. Mọi người đã xử thành công và ai cũng tấm tắc.

(Cái vò của bác Xamova em đã chắt ra chai, không có hình ở đây ạ ).

Rất tiếc đợt ọp ẹp vừa rồi không có các bác. Đành hẹn lần khác vậy.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bác. :emoticon-0150-hands


DSC_2001a.jpg
 
Nghe bạn Micha53 nói là có thể up hình của bạn ấy, hình như bạn Old Tiger có nói có người chụp bạn ấy chưa rõ mặt, mình mạnh dạn đưa tấm hình này.

DSC_0174.jpg
 
Sửa lần cuối:
Nghe bạn Micha53 nói là có thể up hình của bạn ấy, hình như bạn Old Tiger có nói có người chụp bạn ấy chưa rõ mặt, mình mạnh dạn đưa tấm hình này (nếu có phản ứng thì đành gỡ sau)

Cụ ơi phản ứng gì ạ? Cái mặt nhà cháu nó chẳng nhẵn thín trên 4R này rồi. Còn cái ảnh nào của nhà cháu thì cụ làm ơn up lên đây cho nhà cháu tự ngắm mình tí.

À, Nước mắt hoa cúc nhà em để trong những cái chai như ảnh trên đó bác Xamova à.

Cảm ơn cụ LeBinh ạ. :emoticon-0150-hands
 
Xin lỗi các bác một lần nữa nhà em lỗi hẹn vì bận đón và đưa đoàn khách từ Sài Gòn đi dọc miền Trung!
Một vài ảnh từ Lý Sơn gởi các bác vì không đến!
Hoàng hôn trên đảo
IMG_2656.jpg

IMG_2645.jpg

Và đêm!
IMG_2655.jpg
 
Tặng Bạn tôi – Le Van Dum

НЕМНОГО ЖАЛЬ - Филипп Киркоров



Ca khúc chủ đề của “bước nhảy” Quangnam – Chaika
Tối CN 29/4-2012, TV Nga sẽ có chương trình về Mr. này.
 
Dành riêng cho Hổ Già

Thông cảm với những người cầm máy ảnh + quay video thường là không có ảnh, nên tôi đưa lên tặng Hổ Già vài cái ảnh để hắn có cái mà kỷ niệm.

Thực sự là khoảng 500 bức ảnh tôi đã chụp làm tôi rất mệt trong khâu xử lý. Không phải là xử lý ảnh hậu kỳ (cắt cop, chỉnh ảnh), mà là việc bỏ cái nào lấy cái nào để đưa lên diễn đàn. Cái đẹp bỏ đi thì tiếc. Đưa lên nhiều thì chật diễn đàn. Hoặc cái mình cho là đẹp thì có người lại không thấy là đẹp.

Nói riêng với Hổ Già: Cấm không được đòi bỏ hai bức ảnh sau xuống!

Lời Hổ Già: "Từ nay về sau, mặt em không bao giờ đỏ nữa, chỉ có từ trắng xuống đến tái! he he"
6962335564_4623d56dc6_c.jpg


Làm dâu trăm họ khổ nhưng lại thích!
7108409435_cb01ec6ced_c.jpg
 
Sửa lần cuối:
Ôi chao, xí hổ quá, cái vụ "chỉnh trang quân dung" bên bờ suối, "tắm táp trong bể" này... hihi, chứng tỏ quân NNN "kém tắm", bác OT phải cắt bớt đi chứ, ai lại đưa tuốt luốt lên public thế:emoticon-0111-blush
 
Dành riêng cho Hổ Già


Lời Hổ Già: "Từ nay về sau, mặt em không bao giờ đỏ nữa, chỉ có từ trắng xuống đến tái! he he"

Dạ vâng vì nhà cháu cứ mặc cái áo này đi uống trà, màu đỏ của áo nó át đi cái mặt đỏ phừng phừng rồi. Hi hi!

Ảnh đẹp quá! Nhà cháu cảm ơn Phan tiên sinh nhiều ạ. :emoticon-0150-hands
 
Đêm Gala

Hai MC của đêm giao lưu. Mới nhìn thấy ai cũng đẹp, nhìn kỹ thì quả là quá đẹp!
6962308702_aa967a14cc_c.jpg


Nhiều bạn phát biểu cảm tưởng về đợt offline SN lần thứ 7 của 3N, tôi chỉ xin đưa ảnh một thành viên không những là người Nga mà còn rất đặc trưng Nga: Hiền hậu, duyên dáng, lịch sự:
7108387339_a6947da3a6_c.jpg


Chàng thanh niên Đà Nẵng này không học ở Nga, chỉ học tiếng Nga ở trường phổ thông của VN, mà hát bài háy Cánh đồng Nga bằng tiếng nga rất hay!

Em ơi, đừng ngại, hát đi, có chị luôn ủng hộ em!
7108385665_53a9473933_c.jpg


7108384833_30387c7b4d_c.jpg


Màn đấu giá để gây quỹ từ thiện.

Trước tiên là bác Mì Chả trao quà của Quân Khu SG cho Quân Khu ĐN
6962309692_a2926e064f_c.jpg


Tôi viết sai, hình như là quà của 3N thì đúng hơn
7108380923_56225057c6_c.jpg


Quân khu Đà Nẵng cảm ơn và hứa sẽ treo bức tranh gò đồng luân phiên ở nhà từng thành viên của minh:
7108383749_6e001b4275_c.jpg


Quân khu SG bán đấu giá tác phẩm có ý nghĩa do chính bác Mì Chả sáng tác:
6962320140_5e8b6e149a_c.jpg


Tác giả bức gò đồng chụp chung với người thắng đấu giá - cháu gái của bác Trần:
6962320956_222775dcaf_c.jpg


Đến lượt QKTĐ bán đấu giá
6962314974_7fc17abe49_c.jpg


Những khuôn mặt quen thuộc: Hồ Già trông như Hổ non, TB Tổ chức trông rất nghiêm nghị và đ/c Trưởng khoa tiếng Nga, à nhầm, trưởng ban hậu cần của lần offline này đang chăm chú theo dõi đấu giá:
6962330532_08a5ace416_c.jpg


Thuận vợ thuận chồng biển Đông tát cạn, thuận bè thuận bạn tát cạn biển Đông. Không có cuộc gặp nào ở Đà Nẵng mà vắng mặt cô gái xinh đẹp hát hay này:
7108395541_c491a74d1d_c.jpg


Những tiết mục văn nghệ xen kẽ với việc đấu giá và "1,2,3... Zô!"
6962313524_6b5ee2df50_c.jpg


Đêm Galla kết thúc bằng hai tiết mục đinh (hay đỉnh cũng đươc!) là hai điệu nhảy của bác Quangnam với Chaika và với Mymai. Hôm qua đưa ảnh có Chaika rồi, hôm nay đưa ảnh có Mymai:
7108397655_1447531336_c.jpg


Bây giờ xin vui đùa một chút cho bớt... nghiêm chỉnh. :emoticon-0127-lipss

Chụp nghiêm túc, cớ sao lại tủm tỉm cười?
6962325880_97e4ebf6c1_c.jpg


Chụp lén thế này thì lộ liễu quá?
6962323842_718afb019e_c.jpg
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Dành riêng cho Hồ Trương

Định để gửi mail, nhưng hôm ở ĐN quên mất việc xin mail của mọi người. Xin tặng Hồ Trương bức chân dung này để tỏ lòng biết ơn đến người "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" đã góp phần quan trọng trong thành công của đợt offline Đà Nẵng 2012, nhất là cảm ơn về xôi HT nấu rất ngon!

http://farm8.staticflickr.com/7048/6962520784_c01cedd1fd_b.jpg

Thấy Hồ Trương đã nhấn nút cảm ơn rồi, tôi xin hạ bức ảnh xuống, nhưng vẫn để link bức ảnh, ai muốn xem thì bấm vào link nhé!
 
Sửa lần cuối:
Báo cáo cả nhà
Sáng nay, 24/4/2012 thay mặt cho các thành viên 3N, đại diện QKMT gồm bạn Hồ Trương xinh đẹp và Nish tôi đã đến Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tp. Đà nẵng - (HBTNTT&TMC TPĐN), đơn vị quản lý TT nuôi dạy trẻ mồ côi 56 Thủ Khoa Huân mà đoàn ta đã đến thăm hôm 22/4 - để trao món quà nhỏ của đoàn chúng ta ủng hộ Hội.
Người tiếp chúng tôi là bác Nguyễn Hoàng Long, nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà nẵng, hiện là Ủy viên BCH Trung ương Hội HBTNTT&TMC Việt nam và Chủ tịch HBTNTT&TMC tp. Đà nẵng. Bác Long tham gia công tác này đã 16 năm và là một người rất có nhiệt huyết với công tác giúp đỡ người tàn tật và trẻ mồ côi. Bác rất cảm động khi chúng tôi trình bày hoạt động vừa qua của Diễn đàn tại Đà nẵng và ý nghĩa của món quà nhỏ của chúng ta. Bác chân thành gửi lời cám ơn đến Diễn đàn và cũng nói vui là mong rằng, Diễn đàn có nhiều cuộc gặp mặt như thế nhiều hơn nữa tại ĐN.
Một vài hình ảnh được ghi lại:

Trụ sở Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tại 548 Trần Cao Vân, tp.Đà nẵng

IMG_2934Large.jpg


Món quà nhỏ của chúng ta ủng hộ cho các cháu
IMG_2831Large.jpg

IMG_2936Large.jpg

Bạn Hồ Trương thực hiện rất chuẩn tác phong nghề nghiệp : Phỏng vấn, đối thoại và ghi chép cẩn thận các thông tin của Hội vào sổ.

IMG_2939Large.jpg

Chụp ảnh lưu niệm (Cô kế toán của Hội chụp ảnh bị run tay )

IMG_2941Large.jpg


IMG_2943Large.jpg
 
Sửa lần cuối:
Ôi ôi ôi bác Phan thân mến! E không có ý kiến gì đâu ạ. E chỉ
mới chưa vào diễn đàn một chút mà bao nhiêu là sự kiện xảy ra! Nếu là quy định thì bác hạ xuống cũng được, còn không phải thì các bác cứ để yên không sao cả! E xin cảm ơn vi tấm thịnh tình của các bác phương xa!
 
Back
Top