Đá

Quà đi công tác tranh thủ tư tác của em đây ạ:

Picture1333.jpg


Picture1328.jpg


Picture1331.jpg


Picture1330.jpg


Picture1336.jpg


Picture1335.jpg


Em này mệt quá nên không chịu đứng, nhờ chị HM dắt tay em nó đứng dậy chào các bác nhé!

Picture1334.jpg
 
Góp với cả nhà mấy ảnh hang đá Núi Dựng ở Hà Tiên. Núi có 14 hang to nhỏ khác nhau. Mỗi tên của hang đều có sự tích. Ví dụ "Hang Biệt động", "Hang Chiến Khu" - do ngày trước các chiến sĩ biệt động ẩn náu ở đây...

Sau đây là vài trong số đó:


Hang Phật Bà - vì ở đây người ta dựng một tượng Phật Bà rất lớn, đụng vòm hang.
Giữa tấm ảnh này, ở vách núi có một hình người mẹ bồng con đấy - là "hòn vọng phu", bạn thấy không?


Phangda.jpg



Hang Khổ qua - vì trong đó có hình 2 quả khổ qua - mướp đắng nè.

Pkhoqua1.jpg



Đây là "tảng đá kim cương" trong Hang Bồng Lai - vì khi chiếu đèn pin vào, thấy lấp lánh cơ man những mảnh vụn "kim cương" sáng lấp lánh!

Pnuidadung2.jpg



Còn đây là hậu duệ của "Nữ Oa - đội đá vá trời" hihi :emoticon-0136-giggl


T-hangbonglai.jpg



Hi vọng mọi người được relax cuối tuần sau khi xem mớ ảnh này, hihi haha :emoticon-0102-bigsm
 
Hòn đá "mồ côi" này sao lại kích thước khủng đến vậy: cao 50 mét và dài, rộng hàng trăm mét! Hòn đá này gần TP Buôn Ma Thuột. Vụ này chắc kính nhờ bác Geo giải thích giúp bà con với ạ, cảm ơn bác trước!
Ảnh khuân từ Pano về đây:
28300669.jpg
 
Sửa lần cuối:
Khoe với các bác thành viên mới trong bộ sưu tập của nhà em:

Moe сердце как кaмeнь! :emoticon-0136-giggl

Picture004-3.jpg


Picture005-3.jpg


Picture006-4.jpg
 
Khoe với các bác thành viên mới trong bộ sưu tập của nhà em:

Moe сердце как кaмeнь! :emoticon-0136-giggl

Picture004-3.jpg


Picture005-3.jpg


Picture006-4.jpg

Hai trái tim đầu và cuối xem ra còn chịu được, chí ít còn dùng làm đá kỳ, chứ trái tim thứ hai thì gớm quá, chắc chỉ dùng được để choảng nhau!:emoticon-0102-bigsm
 
Bác Bìnhdị ui, em có gây thù chuốc oán gì với bác đâu mà bác choảng em?? hihi,:emoticon-0102-bigsm
Từ hôm bác làm khó em vụ tranh về biển của Aivazovski ý, em chẳng dám mon men vào 4rum, hôm nay nhớ quá lò dò vào bị bác đập liền, khà khà!! Bác tha cho em! trái tim thứ hai ấy mới quý vì nó mang rất nhiều vết sẹo yêu bác ạ, nên phải thương nó thôi- viên đó có 1 không hai đấy ạ!:emoticon-0127-lipss
 
Bác Bìnhdị ui, em có gây thù chuốc oán gì với bác đâu mà bác choảng em?? hihi,:emoticon-0102-bigsm
Từ hôm bác làm khó em vụ tranh về biển của Aivazovski ý, em chẳng dám mon men vào 4rum, hôm nay nhớ quá lò dò vào bị bác đập liền, khà khà!! Bác tha cho em! trái tim thứ hai ấy mới quý vì nó mang rất nhiều vết sẹo yêu bác ạ, nên phải thương nó thôi- viên đó có 1 không hai đấy ạ!:emoticon-0127-lipss

Ơ, hóa ra trái thứ hai là trái tim đàn ông ah? Sao không nói rõ ra trái nào là trái của một gã đau khổ nào đó bị cô cầm tù?:emoticon-0136-giggl
 
@bác Geo: nhà cháu trình bác mấy bức chụp núi đá, không biết có ý nghĩa gì về mặt khoa học không nhưng nhìn nó cháu rất thích ạ

Đá núi bị phong hóa ở Bắc Sơn- Lạng Sơn

IMG_3185.jpg


Đá ở quê mẹ Kiến An- Hải Phòng

IMG_3726.jpg


IMG_3727.jpg


Núi đá Vũng Tầu

Picture028-3.jpg


Picture033-3.jpg


Picture069-1.jpg


Picture070.jpg


PS: Nhà cháu pot xong bài này thấy mình được lên chức thành "Trứng cá hồi", thích quá! Ura!!!
 
@bác Geo: nhà cháu trình bác mấy bức chụp núi đá, không biết có ý nghĩa gì về mặt khoa học không nhưng nhìn nó cháu rất thích ạ

Đá núi bị phong hóa ở Bắc Sơn- Lạng Sơn

IMG_3185.jpg


Picture070.jpg


PS: Nhà cháu pot xong bài này thấy mình được lên chức thành "Trứng cá hồi", thích quá! Ura!!!

Tất cả những quả núi, những điểm lộ đá ấy đều thân thuộc với Geo. Geo có thể đọc tên, tuổi từng loại đá trong những bức ảnh này, không cần lấy mẫu...
Cảm ơn Siren đã post những hình ảnh còn sống trong ký ức của Geo.

Còn Siren cũng phải cảm ơn ĐÁ, vì nếu không có chúng thì không biết đến bao giờ Siren mới thành Trứng cá hồi đươc.:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl
 
Đá "giả"

Cuối tuần rồi em có dịp đến chùa Kỳ Quang - Gò Vấp. Nơi đây xây Chùa theo kiểu hang động khá lớn ...

Từ cổng vào,

ChuaKQ1.jpg


Mặt tiền chính,
ChuaKQ2.jpg


Vào điện chính,
ChuaKQ3.jpg



Và cơ man là tượng Phật. Rất dễ chịu là phần lớn các tượng Phật rất hiền từ, vui vẻ.
(xin hẹn mai em sẽ trình làng tiếp ạh, :emoticon-0100-smile)
 
Không hiểu sao nhà em cứ thấy đá nó cũng như con người, cũng vui, cũng buồn, cũng suy tư và ..cũng sáng tạo nghệ thuật để tạo nên những bức tranh đẹp!

Picture755-1.jpg


Picture756-1.jpg


Picture757-1.jpg


Picture758-1.jpg


Picture759-1.jpg
 
[/CENTER]

Biết comment thế nào hở các bác?:emoticon-0107-sweat
:emoticon-0155-flowe

Ờ nhỉ, họ có cử chỉ hành động giống nhau, hihi. Chịu bác "soi" có nghề!
:emoticon-0150-hands

Em bình luận thế này nhé:

Cùng là người .. cõi trên?
("Nữ Oa đội đá vá trời" và "Người nhà Phật")
 
Các quan bác cho em hỏi tý: ảnh cứ có đá với núi là được tham gia topic này ạ? Nếu thế thì em có nhiều, cho em góp vui với :emoticon-0102-bigsm

Sandstone :


img6545m.jpg


1ds6488.jpg


1ds6537.jpg


1ds6484.jpg
 
Mở hàng đầu xuân cho bộ sưu tập đá

Picture779.jpg


Picture780.jpg


Picture783.jpg


Picture811.jpg


Picture812.jpg


ảnh cứ có đá với núi là được tham gia topic này ạ? Nếu thế thì em có nhiều, cho em góp vui với :emoticon-0102-bigsm

Bác cứ thoải mái nhé, có bao nhiêu đá bác cứ bê hết lên đây, chỉ có điều đừng bê nhẫn mặt đá của bác gái lên thôi ạ:emoticon-0102-bigsm
 
Sửa lần cuối:
Back
Top