ĂN CƯỚI

có "yếu tố người nước ngoài". Hà hà. :emoticon-0102-bigsm

Không thấy các bác tường thuật lễ hạ chày của thằng em dại, em phải nhờ đến vệ tinh của Hoa Kỳ gửi cho mấy tấm ảnh. Ảnh chụp từ vệ tinh nên không rõ lắm. Mong các bác thông cảm.

2-39.jpg
 
Không thấy các bác tường thuật lễ hạ chày của thằng em dại, em phải nhờ đến vệ tinh của Hoa Kỳ gửi cho mấy tấm ảnh.

Quả thật là nhà chúng iem mải ăn nên quên vụ chụp.

Đây là hình của Ninh chụp mới gởi tới

NNN_12.jpg


NNN_13.jpg


NNN_14.jpg
 
Ảnh đẹp.

Xin chúc mừng cô dâu chú rể - vui - khỏe - hạnh phúc đến đầu bạc, răng rụng!

Nhìn ảnh Hoa May tôi có cảm giác cô bạn này cũng muốn được "như cô dâu", nói chính xác là được "đày" ai đó...
 
QUÀ CƯỚI.

Đã đến lúc htienkenzo - Thanh Thủy mở Quà cưới.

Đầu tiên, món quà của bạn Len90 - món quà "sáng dùng, trưa dùng, chiều dùng và tối cũng dùng" đã làm cho các bác cứ đoán già đoán non.

Rất hồi hộp khi bắt đầu:

DSC03084.jpg



Và đây:

DSC03085.jpg

DSC03087.jpg



Rất thiết thực, đầy ý nghĩa và rất đẹp!:

DSC03089.jpg


Bạn Len90 quả thật rất chu đáo! Cảm ơn Cô gái Thành Len rất nhiều! :emoticon-0150-hands


Quà của bác Hùng mì gà:

QuacuoiTienHungGMI.jpg



Bác Mì Gà quả là rất tâm lý!:

DSC03091.jpg


DSC03092.jpg


Cảm ơn bác Hungmgmi rất nhiều!
:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands


Và món quà của Quân khu Sài Gòn:

NNN_13.jpg



Chuẩn bị "tinh thần" để mở quà:

DSC03093.jpg



Thật tuyệt vời!:

DSC03096.jpg


DSC03098.jpg



htienkenzo sẽ dành thời gian nghiên cứu mảng tường nào hợp lý để đặt Tác phẩm này. Đây là không gian ở tạm của vợ chồng htienkenzo trước khi có được "ngôi biệt thự" của mình trong khoảng thời gian sắp tới khi hoàn tất thiết kế và xây dựng:

DSC03099.jpg


Vợ chồng htienkenzo rất trân trọng và cảm ơn món quà đầy tính thẩm mỹ và thật đầy ý nghĩa!


P/s: Các bác chuyển lời cảm ơn của vợ chồng htienkenzo đến Natalya về món quà ngọt ngào của nước Nga - Chokolate Barbaskoye.
 
Sửa lần cuối:
Trời em tưởng 2 bác Tê Tê phải lặn cả tuần, hôm nay bác Tê - Tiến đã online rồi à. Chúc hai bác trăm năm hạnh phúc (hôm nay em mới chúc vì hôm trước vội quá, chả kịp viết chữ nào).

Tác phẩm của bác Micha đẹp quá. Ở Ermitadz - Leningrad có tác phẩm này bằng đá rất là ...hết ý ạ .

PS.Ảnh đoàn miền Nam ở đám cưới trông khác hẳn ảnh ngoài bãi biển ở topic bên kia các bác nhỉ:emoticon-0136-giggl
 
Nghệ thuật làm phù điêu đồng (Chekanka) của bác Mì Chả đã tiến những bước dài. Chúc mừng bác! Chúc mừng vợ chồng T-T đã được tặng một tác phẩm ưng ý "Mùa xuân vĩnh cửu" để bày, rất có ý nghĩa.
Em nhớ ngày trước ở LX, các cửa hàng bán rất nhiều chenkanka, nhưng hỡi ơi em chả mang được cái nào về:emoticon-0127-lipss. Cách đây vài tuần, có chat với ông bạn Nga sắp sang VN, anh ấy hỏi thích cái gì thì mang sang cho. Bèn bảo mang sang cho tôi vài bức chekanka, nhớ đi tìm ở các cửa hàng hay chợ bán đồ cũ ấy, nhớ kiếm đồ cũ của Liên xô nhé, cũ mèm cũng được. Và anh bạn sang, thông báo tin là dạo khắp, nhưng chả kiếm được cái nào. Anh ấy bèn vô cửa hàng, kiếm cho hungmgmi được 2 bức phù điêu đồng Made in Russia, nhưng lại là đồng đúc nổi, không phải gò đồng, anh bảo chekanka gò kiểu thủ công như ngày trước giờ hầu như không thấy,mà chủ yếu là loại đúc nổi. Hai bức phù điêu đồng này lồng trong khung gỗ sosna khá đẹp, nhưng có vẻ thiếu "cảm xúc" hơn loại gò đồng như bác Mì Chả đã làm.
 
Back
Top