virus nói:
Ơ thế Mal chích không kể chuyện tiếp à?
Hay là bố Mal chích chưa kể tiếp cho Mal chích?
Hay là Mal chích không còn nhớ tiếp câu chuyện thế nào nữa rồi?
Hay là Mal chích bảo bố kể lại, rồi thu âm, rồi đưa lên net, mọi người vào nghe để cho Mal chích đỡ phải type lại?
Hay là ...?
Sao anh Vius nói cái gì cũng ....đúng thế nhỉ? Mải tranh luận , làm lạc đề, mất cả hứng rồi.....
Nhưng giờ Malchich xin ....post đoạn này cái đã:
CÁC MẸO...VẶT NGÀY XƯA.
Không rõ bây giờ đã thay đổi ra sao, chứ ngày xưa, thế hệ của bố và các bạn hay áp dụng một số chiêu ….. độc sau đây :
1-Chọn phòng ở: bắt đầu từ năm thứ hai, cánh sinh viên (nhất là nữ sinh) thường nhanh nhảu chọn phòng(các phòng thuộc tầng 2(lấu 1), nhìn ra phía vắng, hoặc gần những bức tường cao, để có thể…đột nhập vào qua cửa số. Nguyên do là thế này: tại bất cứ ký túc xá(Obsezitie) nào, ở mỗi cửa vào, đều có một …bà trực nhật. Có những bà rất dễ tính, nhưng cũng có bà cực kỳ nghiêm khắc, nổi tiếng, như ở Ốp 8-Sư phạm Len, có một bà được mệnh danh là Phù thủy. Bạn bè, nhất là các bạn từ các thành phố khác tới chơi vào các kỳ nghỉ Đông hay nghỉ Hè, buộc phải nghỉ lại trong phòng. Ban ngày thì đi chơi, tối về qua cửa ải của bà trực nhật, chuyện phức tạp mới bắt đầu: Cả một ốp 8 , hàng chục tầng, hàng trăm sinh viên đủ các quốc tịch nhốn nháo như vậy, nhưng bà Phù thủy có biệt tài….nhận dạng. Bạn không phải là người trong ốp này, dù có mượn quần áo của bạn sống trong ốp ấy, diện vào, đi qua trước mặt bà, chắc chắn bà sẽ phát lệnh : - Đứng lại anh bạn trẻ! Thẻ ra vào?
Và nếu đã bị Stop lại, thì việc nghỉ lại là…bất khả thi. Vì vậy, việc chọn phòng ở lầu 1, sẽ giúp ta…giải quyết bằng việc đột nhập qua cửa sổ, khi đã đóng cửa. Giải pháp này, đã giúp bao bạn bè từ Riga, Kiep….tới thăm và nghỉ lại, bằng cách trèo qua cửa số phòng bạn gái tôi ngày xưa, từ đó mới” tỏa đi muôn nẻo”…..
2-Chọn người ở: Năm thứ nhất,các bạn người Việt thường ở cùng nhau. Nhưng đến năm thứ 2 thì không thể ở cùng nhau. Ai có người yêu trước, sẽ rất …bất tiện cho bạn chưa có người yêu. Cách hay nhất mà các bạn gái thường chọn người ở cùng phòng(tất nhiên là phải làm quen, thăm dò, nịnh quà …trước đã) là các bạn gái Nga, nhà ở vùng lân cận. Vì ngày nghỉ, ngày lễ, các bạn ấy thường…về nhà. Phòng ở sẽ do mình làm chủ. Hoặc khi có khách khứa, bạn bè cần nghỉ lại, việc “điều đình” với các bạn ấy bao giờ cũng ..thuận lợi, đơn giản hơn.
3- Qua mặt trực nhật:
Muốn nghỉ lại nơi bạn mình, trong các ốp sinh viên bố và các bạn thường ….tác chiến như sau:
- Chơi thật thân, quà cũng thật…thân với người trực nhật.(Cách này về sau …khó thực hiện, vì bọn học sinh Trung Đông nhiều …đạn lắm, đánh dạt quà cộng).
- Sắm một gói quà nhỏ, kèm bó hoa(ngày lễ mà), thật trịnh trọng, 2,3 bạn tặng quà, hoa, chúc mừng (trong căn phòng dành riêng cho bà trực nhật ấy), để đồng bọn, chạy vọt lên lầu 1 theo cầu thang(đừng có đi thang máy).
- Thật tự nhiên, đi thẳng vào,bấm thang máy và…ấn nút, vọt(cứ như ta đã ở đây từ ngày xưa…ấy)!
- Cách cuối cùng: thả dây từ tầng trên để leo qua cửa sổ(cách này cánh công nhân áp dụng nhiều, đứt dây đã có chàng ..tử mạng thì phải).
4- Trốn vé…metro:
Mỗi lần vào ga tàu phải bỏ 1 đồng 5 cốp (Kopec) . Và đi đến lúc….chán thì thôi(tàu chạy vòng liên tục). Nhiều khi trong túi…hết xiền lẻ, hoặc muốn tiết kiệm tí chút(cuối tháng mà), tranh thủ lúc người trực tại lối vào thang máy xuống Metro không để ý; cả 2, 3 có khi 4 đứa đi sát vào nhau, chỉ cần bỏ 1 lần xiền….còn đâu xài chùa vậy! Vì ngày ấy, tại cửa vào thang máy có 2 tia sáng kiểm tra chiếu ngang lối đi. Khi có người bước vào, bỏ tiền, tín hiệu xanh, cho phép 1 lần qua(tia sáng bị che 1 lần, không kể lâu hay mau), nếu người thứ hai (và thứ ba, thứ tư)đi sát, không để tạo ra khoảng cách , tia sáng không xuyên qua bên đối diện, vẫn được coi là …1 người!
5- Gọi điện….chùa:
Các máy điện thoại công cộng có thể thấy ở các cửa vào mỗi ốp. Gọi điện, phải chuẩn bị đổi tiền thành các đồng tiền xu loại 20 cốp, để …nhét vào lỗ ăn tiền của máy. Khi chuẩn bị hết giá trị thời gian 20 cốp, máy sẽ có tín hiệu báo, người gọi lại phải nhét tiếp đồng 20 cốp khác….cứ như thế , cho đến khi kết thúc cuộc gọi.
Thật …đau khổ cho ai có người yêu ở ….xa. Mỗi buổi gọi điện như vậy hết vài rúp. Mà thời ấy , chống đói cuối tháng mỗi ngày chỉ 1 rúp là đủ. Và nhất là các chàng trai…đa tình, thì cứ vào khoảng ngày 20 hàng tháng đã phải đi …”đánh dậm” rồi .- Đánh dậm là…đi ăn nhờ hàng xóm ấy.
Thế là các chàng nghĩ ra cách: dùi một lỗ thủng qua đồng 20 cốp, lấy chỉ bền, xâu qua, buộc chặt, rồi…thả vào lỗ nhận tiền của máy điện thoại. Khi nó báo gần hết tiền, thì lại….nhấc lên, rồi lại….thả xuống!
TB: muc 5 này bố tôi chưa thực hành bao giờ, chỉ nghe lũ bạn …đã hành sự kể lại!
Các mẹo vặt này chắc chắn đã …lạc hậu xa rồi, tôi không chịu trách nhiệm nếu anh nào đang ở Nga, lại dại dột mang ra…ứng dụng đâu nhé! He he he….