Ảnh hoa lá bốn mùa trong vườn 3N (Phần 2)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

FORYTCHIA

New member
Các bạn tham gia 3N thân mến!
Qua một thời gian dài mạch bài "Ảnh hoa lá cành trong vườn xuân 3N"( Phần 1) đã được sự đóng góp, hưởng ứng nhiệt tình của rất nhiều Mem. Chúng ta đã cùng nhau chia sẻ những ảnh hoa lá từ giản dị đến quý hiếm từ khắp mọi miền về đây.
Do phần 1 đã quá dài những 22 trang rồi nên For mở tiếp phần 2 tiếp tục sân chơi thú vị này.
Cảm ơn tất cả các bạn của For!:emoticon-0155-flowe
Mở màn
là hoa diễm ngọc
UBAm91184267-02.jpg

và hoa hoàng nhật phi yến:emoticon-0157-sun:
GVisAx535859-02.jpg
 
Hoan hô chị For đã "tậu" nhà mới cho Hoa - Lá - Cành! :emoticon-0150-hands :emoticon-0115-inlov

Em lanh chanh ký gửi, khoe ngay "hàng độc" vào nhà mới đây nhé:

Địa lan Cam Lửa.

dialan1.jpg


Cận cảnh Địa lan Cam Lửa:

dialan3.jpg


dialan2.jpg


Đấy là nguyên bụi địa lan chưng Tết, có chẵn 10 nhánh lớn, của nhà bạn Hoa May trồng được, ở Đalat.

Đẹp, phải không ạh?
 
Chiều nay đang cao hứng nên đăng tiếp ảnh hoa dân dã For chụp được ở chốn đồng quê cùng với HM cho vui.
Hoa chè
oB8vUU976027-02.jpg


Hoa chuối
calwhd339157-02.jpg


Cây dứa/ thơm
d1VZYj605652-02.jpg


Hoa rau muống trắng
93GGH1161787-02.jpg


Hoa rau mùi/rau ngò
DGvRh0157756-02.jpg
 
Chiều nay đang cao hứng nên đăng tiếp ảnh hoa dân dã For chụp được ở chốn đồng quê cùng với HM cho vui.

Hoa rau muống trắng

93GGH1161787-02.jpg

Hồi mới giải miền Nam, hình như loài hoa này chưa xuất hiện. Tất nhiên sau hơn 30 năm, dân Bắc di cư sẽ mang theo vì đây là món ăn hàng ngày của người dân Bắc bộ. For chụp được ảnh này cũng có lẽ khá hiếm - nhất lại là ở thành phố Hồ Chi Minh?. :emoticon-0150-hands
 
Hồi mới giải miền Nam, hình như loài hoa này chưa xuất hiện. Tất nhiên sau hơn 30 năm, dân Bắc di cư sẽ mang theo vì đây là món ăn hàng ngày của người dân Bắc bộ. For chụp được ảnh này cũng có lẽ khá hiếm - nhất lại là ở thành phố Hồ Chi Minh?. :emoticon-0150-hands

Bác Hồng đã nhầm, các cụ đi dựng nước từ thời Nguỹên đã mang theo giống cây này rồi ( có khác là khác cách chế biến thôi ).
Độc đáo ở đây bởi hoa màu trắng ( Tớ toàn thấy màu tím - trắng thôi ).
Nhưng cây này có vẻ bị nhiễm độc rồi.
 
Bác Hồng đã nhầm, các cụ đi dựng nước từ thời Nguỹên đã mang theo giống cây này rồi ( có khác là khác cách chế biến thôi ).
Độc đáo ở đây bởi hoa màu trắng ( Tớ toàn thấy màu tím - trắng thôi ).
Nhưng cây này có vẻ bị nhiễm độc rồi.

Anh Micha "gây sự" với For nhớ:emoticon-0111-blush
Những hoa dân dã em đưa lên đây là hoa vườn nhà em đấy khoảng 20 năm nữa về vườn làm nghề trồng trọt hẳn cho nhẹ nhõm.
Không có người chăm bón nên rau muống cằn chứ không phải nhiễm độc nhiễm Dioxin gì. Độc mà ong lại chui tọt hẳn dúi dụi vòi vào kiếm mật?
Em gửi lên Cây ngải cứu
DwYaN3544838-02.jpg


Hoa mùng tơi nở ra phơn phớt
Gai mùng tơi đau quá mẹ ơi...
KgClDI359225-02.jpg
 
Sửa lần cuối:
Hưởng ứng chị For với mấy tấm hình chụp ở nhà trẻ 19/5 trong lúc chờ đón con gái nhé.

IMG_0092.jpg


IMG_0099.jpg
 
@ PA: Nhà trẻ 19/5 ở đường Ng D Chiểu?
Hoa màu vàng tên gì chị quên mất rồi?
PA có hoa Tigôn rất đẹp sao không nâng chúng sang đây 1 ảnh?
 
Hoa không biết tên?
[/CENTER]
Cái ảnh đầu tiên tên là hoa Ly Ly-thơm bác ạh (tại vì còn có loại tương tự nhưng mà không thơm, hihi)
Hoa màu hồng rực rỡ nhìn rất quen, nhưng em không biết tên.

Hoa May giới thiệu tiếp ảnh hoa trong vườn nhà của cô bạn Dalat gửi cho:

Lan Hạc Đỉnh (hay là Hạt Đỉnh???)
hacdinh1.jpg


Cũng là nó đây ạh:

hacdinh3.jpg


"Soi" gần hơn nè:

hacdinh2.jpg
 
Cái bông hoa rực rỡ của bác HDA là hoa đỗ quyên, ở Đà Lạt cây này nở hoa rất nhiều màu và nở rất đẹp. Em cũng đã từng hì hụi bê một cây như thế này từ Đà Lạt về, nhưng rất tiếc là chỉ trồng được mấy tháng là chết, có lẽ vì không biết chăm sóc :emoticon-0111-blush.

hoadoquyen.jpg
 
Còn loại hoa vàng chụp ở trường 19/5 (đúng là trên đường Nguyễn Đình Chiểu chị For ạ) thì em cũng chịu, không biết tên là hoa gì.

Góp vào đây thêm một cành ti-gôn nhé:

hoatigon7.jpg
 
BZ xin góp vào topic mới mấy bông hoa mào gà chụp ở Bờ Hồ hôm mùng 3 Tết :emoticon-0100-smile.





Tiếp theo mấy chiếc nón mà bác For đã post ở topic phần 1.



 
@ Mùa đông:
Hoa mào gà kiểu mới đấy BZ ạ. Ảnh thứ 2, nếu BZ để ý một tí sẽ chọn góc ảnh đẹp hơn để không có cái thân cây sù sì hiện ra sau hoa Nhưng thế cũng là góp công góp sức làm cho vườn 3N mình thêm sinh động.
Mấy cái nón hoa đúng là VN ta rồi không chượi đi đâu được.:emoticon-0150-hands
 
Mình cũng góp vào mấy thứ hoa dân dã nhé :emoticon-0100-smile
Hoa "Dừa cạn" và hoa "Húng quế " :emoticon-0100-smile

DSC05778.jpg


Hai bông hoa Đồng tiền kép và một quả ớt nhé :emoticon-0100-smile

DSC05844.jpg
 
Em xin góp mấy cây hoa nhà em Tết này:

Hoa mộc năm nay nở rộ, tỏa hương thơm ngát (con gái em nói mùi giống thuốc kháng sinh sủi:emoticon-0102-bigsm):

IMG_1924.jpg


IMG_1898.jpg


Hoa xích hồng trà đỏ rực rỡ:

IMG_1932.jpg


IMG_1933.jpg
 
Còn đây là đỗ quyên (chính là cái cây có hai bông hoa đỏ mà bác HDA đã post lại hộ em ở trên, nhưng năm nay nó cằn cỗi, nên nở thưa thớt thôi:emoticon-0111-blush), tuy nếu chụp thẳng vào bông hoa thì cũng rực rỡ ra trò:

IMG_1948.jpg


Còn đây là cây quất nhà em, hôm nay bê ra ngoài sân cho nó thoáng, đỡ chật nhà. Em chụp vớt vát, chứ đến mai kia em vặt quả tập làm mứt thì cây chỉ còn lá không.

IMG_1882.jpg


Toàn những cây trồng nhiều năm rồi các bác ạ, nhà em chăm sóc kém, chỉ toàn tưới nước lã:emoticon-0136-giggl, nhưng "các cháu nó" vẫn "đến hẹn lại lên", ra hoa tuốt, nhất là ba loại hoa mộc, xích hồng trà và đỗ quyên Tết nào cũng nở, mà nở quanh năm chứ chẳng riêng gì Tết!

IMG_1943.jpg


IMG_1892.jpg
 
Hôm qua em vừa đi du lịch sông nước đồng bằng sông Cửu Long về, có mấy bông hoa dễ thương, đem về đây khoe các bác :emoticon-0142-happy.

Đầu tiên là em rất ấn tượng với những chậu hoa giấy, mỗi chậu một màu, nở rực rỡ:

IMG_0693.jpg


IMG_0694.jpg


IMG_0747.jpg


Tiếp đó là một bụi hoa súng tô điểm cho con rạch chảy giữa các gò đất trên cù lao:

IMG_0703.jpg


IMG_0704.jpg
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top