Hoa Thạch Thảo dịu dàng, khiêm nhường và thanh tao, phải không ạh?
Khoe ké mấy ảnh Thạch Thảo mà Hoa May chụp ở Dalat mùa xuân năm rồi: :emoticon-0100-smile
Những ngôi nhà gỗ này, cái thì sơn màu xanh lá cây có diềm trắng, cái thì màu trắng hoàn toàn, nhưng phần lớn là màu xanh các loại... trông ấm cúng và rất Nga.
Nhà nào cũng cửa kính treo rèm đăng ten trắng muốt, bồn hoa ở cửa sổ và lối đi, hàng rào trắng và mấy vạt cỏ xanh tươi mát...
Bằng mắt thường For nhận ra cây dương xỉ của bác Bản đồBúp dương sỉ:
![]()
Hoa ve sầu
Cây địa lan này ở ngoài này gọi là "Chu Đình Lan" Hoa May à. Nhà chị cũng trồng 2 chậu. :emoticon-0100-smileHM góp mấy cái hình hoa (chẳng biết tên, hic) trong vườn nhà em gái ở Đà Nẵng nhé:
Dễ thương,
![]()
Hai bông hoa nhà bác Cartograph trông yêu kiều, dịu dàng quá. Mai kia chỉ việc ngồi vắt chân chữ ngũ kén con dể (đông quá gạt ra không hết) thôi bác nhỉ. :emoticon-0100-smile :emoticon-0150-handsKhoe tý hoa quả nhà trồng được đây:
![]()
1 tay cầm máy 1 tay cầm hồng - 2 tay ngang nhau:emoticon-0136-giggl
![]()