Ảnh hoa lá bốn mùa trong vườn 3N (Phần 2)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hoa tháng Năm

Hoa trong nhà


Hoa Sen


DSC05316.jpg



Đố ai biết hoa trắng là hoa gì?:emoticon-0136-giggl


DSC04672.jpg



Thiên tuế


DSC05214.jpg



Lá và cỏ tóc tiên


DSC04642.jpg



Lan


DSC05209jpg1-1.jpg



Lan và thiếu nữ ( học tập các bác khoe... hoa nhà):emoticon-0157-sun:


DSC05256.jpg
 
For đang bổi hổi nhớ thời ăn sim chín đây ..
Hai cô bé nắm bó hoa sim giữa đồi guột là hai cô con gái rượu của bác đấy ư?
Vâng, nhà em cũng rất nhớ cái thời ăn sim và quả muồng muồng trên những quả đồi khắp dọc miền Trung khi xưa, chỉ có điều hồi đó chưa có mô đen Hàn Cuốc, mà để ...chống đói bác ạ!:emoticon-0100-smile.
Vậy nên mỗi khi về quê ngoại, em lại xách cả hai chai "rượu" đi theo lên đồi sim...ôn lại chuyện cũ xưa ...

Hai bông hoa nhà bác....Mai kia chỉ việc ngồi vắt chân chữ ngũ ..... :emoticon-0100-smile :emoticon-0150-hands
Đúng vậy bác ạ, em đang lo sau này còn hai thân già ngồi mãi rồi lại đi nằm mà chả có đứa nào về thăm đấy bác ạ!:emoticon-0102-bigsm
 
Chị HM ơi, nhà em cũng trồng cây hoa này nhưng em lại gọi là…. Hoa đuôi chồn ạ!:emoticon-0136-giggl

Có thể Kazanka đúng đấy, thực sự cái tên hoa "sâu róm" là do bọn trẻ nói, HM cố ý đưa lên để ... "xứng đôi vừa lứa" các kiểu côn trùng với "hoa Ve" nhà Anhia thôi mà, hihi :emoticon-0136-giggl

Cả ngày nay Hoa May cùng với nhóm "hành động" của Công ty đi thăm và tặng quà 1-6 cho các bé ở một Trung tâm đặc biệt (bị thiểu năng) của Huyện Cần Giờ. Sẽ có hoa Lạ để "trình" các bác xem đấy ạh!
:emoticon-0155-flowe
 

Đố ai biết hoa trắng là hoa gì?:emoticon-0136-giggl

DSC04672.jpg



Hoa giả, phải không ạh? hihi :emoticon-0136-giggl

Bình "lá và cỏ tóc tiên" dễ thương quá. Nhưng em thích nhất là bình hoa sen của chị. Cho em hỏi, chị mua nó ở đâu ạh? Chắc không phải là ở Saigon, phải không chị?
 
Hôm nay ở nhà "ngứa tay" ,tôi cùng "chai rượu nhỏ" ngồi bên cửa sổ thi nhau ...bấm loạn khóm hoa nhà, chọn được mấy tấm gửi bà con xem cho vui ạ::emoticon-0136-giggl

h2.jpg


h8.jpg


h7.jpg


h6.jpg


h5.jpg


h4.jpg


h3.jpg


h1.jpg
 
Nhưng em thích nhất là bình hoa sen của chị. Cho em hỏi, chị mua nó ở đâu ạh? Chắc không phải là ở Saigon, phải không chị?


DSC05316.jpg



Thank HoaMay đã thích bình hoa này, các bạn CK vào nhà cũng thích đấy.:emoticon-0157-sun:
Cái bình này CK mua ở SG. Chính xác là ở vỉa hè đường Nguyễn Đình Chiểu gần nhà, nơi CK rất hay lượn lờ!:emoticon-0116-evilg

Lá thì tự trồng, còn hoa sen mua ở chợ Bến Thành, :emoticon-0102-bigsm


Tiện thể gửi vài hình ảnh cái "vỉa hè" rất đáng yêu ấy

Đủ các loại bình, (giá rẻ bất ngờ)

DSC00227ajpg1.jpg



DSC00225ajpg1.jpg



DSC00226ajpg1.jpg



Bát đĩa, ấm tách kiểu...rất mỹ thuật


DSC00224ajpg1.jpg



Và nhiều loài thú...dễ thương


DSC00223ajpg1.jpg



Ghi chú: Chỉ bày bán từ lúc xẩm tối!
 
Hoa chuỗi ngọc đỏ
jvRNjB383884-02.jpg


Đọ nào...đỏ nào đỏ hơn:emoticon-0100-smile
KGHQsM955842-02.jpg


For xin tí đất để khoe với các bạn ngày ham vui sớm, 31 tháng 5 năm 198X.
OVMtPF912277-02.jpg

:emoticon-0157-sun::emoticon-0123-party
 


Máy của bác Catograph xịn quá. Ngồi ở cửa sổ mà chụp thấy rõ côn trùng thế này (hình như con bọ xít). Hoa tigôn nhà bác đẹp thật, Bác có cái ảnh nào toàn cảnh không?:emoticon-0157-sun:

Thế còn bông hoa nào có nụ bảo: " Nội đi gặp bạn Nét về!" hả bác?

Bác nhớ dai thế! Đấy là Tanhia nó "bịa" ra để trêu CK đấy. Nhà chỉ có con Lucky là bé nhất!:emoticon-0136-giggl
 
To bác Chaika: Máy của "chai rượu to" nhà em bác ạ, cũng không xịn đâu ạ(Canon SX10 IS) nó chụp xa được. Hoa Tigôn thì của...hãng xóm, nhưng bên ấy không bắc giàn cho hoa leo, nên nó bò theo dây điện và ....bám đầy ban công nhà em. Tuy gọi là hoa nhà, nhưng gốc ở ...bên kia bác ạ!:emoticon-0136-giggl
Còn vụ nhớ dai bác đừng...trách em, vì coi như đó là câu"nói đùa" hay nhất trong năm nên ai mà chả nhớ hả bác?:emoticon-0100-smile
 
... Thăm và tặng quà 1-6 cho các bé ở một Trung tâm đặc biệt (bị thiểu năng) của Huyện Cần Giờ. :emoticon-0155-flowe

Dọc đường phố của Sài Gòn có rất nhiều cây me cổ thụ, và cây me dĩ nhiên chẳng xa lạ gì ... nhưng mà ở Cần Giờ, dọc đường đi vào "Trường chuyên biệt" ấy, HM mê mẩn trước hàng cây me non chỉ cao ngang tầm mắt, chi chít hoa vàng chen với lá me non có vị chua dịu mát ...

Hoa Me

CG-hoame.jpg


CG-hoame1.jpg


Quanh trường là Phượng. Phượng đỏ rực với hoa nhiều hơn lá. Những cánh hoa trắng sữa - bọn học trò gọi là "cánh hoa Chúa" - nổi bật trên nhiều cánh màu đỏ tròn như cánh bướm bay ...

CGPhuong4.jpg


CG-Phuong.jpg


Đặc trưng nhất của Cần Giờ: Cây đước với Hoa .. Chùm Rễ, hihi :emoticon-0136-giggl

DuocCG.jpg



Còn đây là Hoa của Đất: Tượng hai em bé thiểu năng giữa đầm lầy đước bạt ngàn trước trường.

CG-tuong2.jpg
 
Sửa lần cuối:
Buổi sáng...em chụp sớm
Thấy bóng cây ...tưởng anh:emoticon-0111-blush:emoticon-0159-music

For gửi các bạn nè

qQszjO954882-02.jpg


2VKqzu212476-02.jpg


LmCcy9514428-02.jpg


k5.YtI851719-02.jpg


jCz.4H890289-02.jpg
 
Sửa lần cuối:
Cuộc gặp gỡ tại Nha Trang chưa tới nhưng slogan này có thể nói riêng cho For hoặc cũng là tiếng nói chung cho tất cả các bạn 3N:emoticon-0111-blush:emoticon-0115-inlov

2dUIwj110543-02.jpg


a0a.PM697216-02.jpg


7Aa8ha739693-02.jpg

7Aa8ha739693-02.jpg

7Aa8ha739693-02.jpg


For không chỉnh được cỡ ảnh cho bé lại nhờ Virus một tay.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top