Ảnh hoa lá bốn mùa trong vườn 3N (Phần 2)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hoa vàng anh khác lắm với Mimosa anh Ria ơi! :emoticon-0136-giggl

Vụ nhầm lẫn này, các chị em đã "họp chợ" ở trang 9 và 10 topic này, có thời gian mời anh Ria xem lại nhé, :emoticon-0100-smile

Cảm ơn Hoa May và các bạn , em xin lỗi, đúng là em nhầm nhọt to tướng ạ:emoticon-0111-blush Hoa mimoza nó cứng quèo như bó chổi cơ, em chẳng thích tẹo nào, chứ hoa Vàng anh này mềm mại rung rinh thế này cơ mà!.
Em là em thích Vàng Anh thôi ạ : "Vàng ảnh Vàng anh, có phải bạn anh (RIA) thì chui vào lọ" nhé!
 
@ Chị RIA: Em lại thấy Mimosa có nét hay hay :emoticon-0111-blush

For xin cống hiến tiếp:emoticon-0100-smile
Họ Đỗ
uPuYqz750476-02.jpg


Họ Bạch
lstza3234387-02.jpg
 
CÂY HOA CHUÔNG CỦA NÚI RỪNG TÂY BẮC, ĐƯỢC ĐEM VỀ ĐỒNG BẰNG VÀ TRỒNG TRONG CHẬU

IMG_2778800x600.jpg


Hoa chuông chụp cận cảnh
IMG_2777800x600.jpg

IMG_2800800x600.jpg

Hoa của bác tieuboingoan trông như hoa Cà độc dược, nếu nó có quả đầy gai thì chính xác đấy. Hoa Cà độc dược có rất nhiều màu khác nhau.

Ví dụ một cây cà độc dược với hoa và quả:

IMG_6688.jpg


IMG_6689.jpg


IMG_6691.jpg


IMG_6692.jpg
 
Sửa lần cuối:
Sức sống mãnh liệt

DSC_0049-1.jpg


DSC_0053.jpg


Muống biển

DSC_0004.jpg


DSC_0006.jpg



Để chụp bông hoa lạ này phải trèo lên vách núi khá cao

DSC_0506.jpg


DSC_0505.jpg


Trung tâm Vường Quốc gia Cát Bà - Khu dự trữ sinh quyển thế giới

DSC_0306-2.jpg


Quả sảng

DSC_0129-2.jpg


DSC_0130-2.jpg


DSC_0126.jpg
 
Sửa lần cuối:
Chào mừng bác Geo đã trở về "vườn xưa yêu dấu" :emoticon-0100-smile

Để chụp bông hoa lạ này phải trèo lên vách núi khá cao

DSC_0505.jpg

Quá xứng công, bác Geo nhỉ!
:emoticon-0150-hands

Em được gửi tặng ảnh hoa này. Bác Geo và những "cao thủ hoa" xem có đúng là hoa như nickname của em không ạh?

hoa.jpg


Nếu đúng, thì quả là người chụp đã "chộp" được hồn hoa rồi, phải không ạh?
:emoticon-0115-inlov
 
Chào mừng bác Geo đã trở về "vườn xưa yêu dấu" :emoticon-0100-smile

Em được gửi tặng ảnh hoa này. Bác Geo và những "cao thủ hoa" xem có đúng là hoa như nickname của em không ạh?

hoa.jpg


Nếu đúng, thì quả là người chụp đã "chộp" được hồn hoa rồi, phải không ạh?
:emoticon-0115-inlov

Hồn hoa thì quá đẹp rồi, nhưng rất tiếc đó không phải hoa cỏ may. Loại hoa đó thách thức mọi tay máy, nghĩa là rất khó chụp. Hình ảnh của Hoa Cỏ May chính xác như thế này đây:

chrysopogon_gryllus_4688.jpg


Hoa mua bình thường, 5 cánh:

DSC_0388.jpg


DSC_0387.jpg


Còn bông mua 6 cánh này chắc chắn thuộc loại hiếm:

DSC_0398.jpg
 
Sửa lần cuối:
Bông hoa lạ của bác Geobic đẹp quá. Em cũng có tới Cát Bà rồi, nhưng không vào Vườn Quốc gia. Ấn tượng lần đi ấy là ... biển sóng quá, các thành viên Hội Cơ học Việt Nam có vẻ khó chịu với con tàu và sóng :)
 
Bông hoa lạ của bác Geobic đẹp quá. Em cũng có tới Cát Bà rồi, nhưng không vào Vườn Quốc gia. Ấn tượng lần đi ấy là ... biển sóng quá, các thành viên Hội Cơ học Việt Nam có vẻ khó chịu với con tàu và sóng :)

& Nina: Để tránh khó chịu vì sóng nếu trúng đợt gió nồm nam, chuyến đi sau đây của nhóm NC địa chất của Geo là một gợi ý: Xuất phát từ HN, đến Hải Phòng, lên phà Đình Vũ sang Cát Hải. Qua phà Gót sang Cát Bà, làm việc... Từ Cát Bà, lên phà Gia Luận đi Tuần Châu (Bãi Cháy, Hạ Long) mất khoảng 1 giờ. Từ Tuần Châu, qua Uông Bí, đến Kiến An thăm đài khí tượng thiên văn Phủ Liễn. Từ Kiến An đi tiếp khoảng 20 km đến Đồ Sơn, thăm Hòn Dấu Resort. Sau từ ĐS theo đường 5 về HN, chuyến đi trọn vẹn 1 tuần. Toàn bộ hành trình trên đi bằng xe máy, tiện lợi, mát mẻ, không khó chịu như các hội viên hội Cơ học VN :emoticon-0136-giggl

Tất nhiên còn nhiều cách đi khác hay hơn nữa, nhưng Geo thích nhất cách trên đây...


Cát Bà

Tổ kiến

DSC_0043.jpg


Hoa mò đỏ
DSC_0064.jpg


Bãi tắm Cát Cò 3 (phòng KS giá 120 USD/tối), lúc triều cường.

DSC_0023.jpg


DSC_0435.jpg


Phong ba

DSC_0447.jpg


DSC_0448.jpg


Phà từ Tuần Châu sang sắp cập bến Gia Luận. Mỗi phà chứa khoảng 15 ôtô lớn.

DSC_0522-1.jpg
 
Sửa lần cuối:
IMG_2778800x600.jpg

IMG_2777800x600.jpg

IMG_2800800x600.jpg

Hoa của bác tieuboingoan trông như hoa Cà độc dược, nếu nó có quả đầy gai thì chính xác đấy. Hoa Cà độc dược có rất nhiều màu khác nhau.

Ví dụ một cây cà độc dược với hoa và quả:

IMG_6688.jpg


IMG_6689.jpg


IMG_6691.jpg


IMG_6692.jpg

TBN cũng không biết nó là cây cà độc dược hay không, nhưng ở Nghĩa Lộ thì dân gọi nó là Hoa chuông, không có quả đâu, nếu so sánh hoa của nó với ảnh chụp cây cà độc dược thì có vẻ nhang nhác giống nhau, nhưng dáng cây và lá thì hình như không giống lắm thì phải. TBN thấy hay hay nên chặt một đoạn cành về trồng đấy, trồng như ta vẫn trồng sắn ấy, cả nhà ạ.
 
Sửa lần cuối:
@ Bạn Dum: Hoa bất tử có rất nhiều ở cao nguyên.
Bạn đã nhận ra chưa hoa bất tử đấy, người dân tộc họ kết hoa thành từng lẵng nhỏ rồi cài thêm những lá xanh .
Có khi họ đèo cả thùng bất tử sau xe phóng xuống dốc lên dốc ai muốn mua thì mua.
mWtILH743174-02.jpg


Còn hoa hồng hả, được đèo như rau muống thời bao cấp chạy vè vè khắp phố vào những buổi sáng tinh mơ. Cứ 5.000/10 bông mua về cắm tóe khói.
fZtjHi712332-02.jpg


FOPpRN758857-02.jpg


TFlBFw406184-02.jpg


GumonH163802-02.jpg
 
Sửa lần cuối:

Hôm trước BZ có hỏi các bác hoa này là hoa gì nhưng không thấy có đáp án, lặn lội đi tìm thì nhà cháu đã biết được hoa này chính là hoa kim ngân có tên khoa học là Lonicera japonica. Theo y học cổ truyền: Hoa kim ngân có vị ngọt, hơi đắng, tính mát, không độc, vào 4 kinh tâm, phế, vị và tỳ, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, sát khuẩn. Một số bài thuốc chữa bệnh:

Chữa mẩn ngứa, dị ứng: Kim ngân hoa 20g, huyền sâm 10g, sinh địa 8g, thổ phục linh 6g, liên kiều 10g, hoàng đằng 8g, mạch môn 8g, quyết minh tử (sao) 6g. Cách dùng: cho 800ml nước sắc còn 200ml nước, uống ngày 1 thang, chia làm 3 lần.

Chữa mụn nhọt: Hoa kim ngân 6g, cam thảo 3g, nước 200ml, sắc còn 100ml chia 2 hay 3 lần uống trong ngày

Ngân kiều tán (bài thuốc kinh nghiệm) chữa mụn nhọt, sốt, cảm: Hoa kim ngân 40g, liên kiều 40g, kinh giới tuệ 16g, cát cánh 24g, đạm đậu sị 20g, bạc hà 24g, ngưu bàng tử 24g, trúc diệp 16g. Tất cả sấy khô tán bột. Có thể làm thành viên. Ngày uống 1-2 lần, mỗi lần 12g.

Chữa cảm cúm: Kim ngân 4g, tía tô 3g, kinh giới 3g, cam thảo đất 3g, cúc tần hay sài hồ nam 3g, mạn kinh 2g, gừng 3 lát. Tất cả dùng lá phơi khô, sắc uống.

Chữa sởi

Bài 1: Hoa kim ngân 30g, cỏ ban (cây nọc sởi) 30g. Dùng tươi, giã nhỏ, cho 50ml nước đã chín, gạn lấy nước, đun cách thủy hoặc hấp cơm, ngày uống 2 lần.

Bài 2: Hoa kim ngân 16g, ké đầu ngựa 3g, sinh địa 8g, huyền sâm 10g, kinh giới 4g. Cho 600ml nước, sắc còn 100ml. Uống ngày 1 thang, chia hai lần.

Chữa sốt xuất huyết thể nhẹ (độ 1 và 2): Cỏ nhọ nồi 20g, kim ngân hoa 12g, rễ cỏ tranh 20g, cối xay (sao vàng) 8g, sài đất 20g, hạ khô thảo 12g, hoa hòe (sao vàng) 10g, gừng tươi 3 lát.

Cách dùng: Cho 600ml nước sạch, đun sôi 30 phút, để ấm uống ngày 3 lần.


Một tấm hình hoa kim ngân BZ lượm được từ internet, họ cũng chụp được cả hoa trắng và vàng.

2538104384_12f16e22a7.jpg
 
Nhà cháu góp thêm chú xiến tóc này vào bộ côn trùng của bác Geo ạ

Picture002.jpg


(Cái này nhà cháu chụp đúng vị trí nó đậu, bác Hổ Già đừng dựng ngược lại máy tính nha!)
 
Sửa lần cuối:
... rất tiếc đó không phải hoa cỏ may. Loại hoa đó thách thức mọi tay máy, nghĩa là rất khó chụp. Hình ảnh của Hoa Cỏ May chính xác như thế này đây:
chrysopogon_gryllus_4688.jpg
Ảnh của bác Geo trên đây thì đúng là Hoa Cỏ May rồi. Nhưng có vẻ như ảnh chụp lúc nó ... chín muồi, đã sẵn sàng để ... "săn người", hihi :emoticon-0136-giggl. Ai đã bước lạc vào vùng Cỏ May như thế này rồi, đố chạy thoát khỏi, hihi.

Ảnh hoa của em được gửi tặng lấy ở một trang ảnh khá nổi tiếng của photo VN, có ghi chú là "Hoa Cỏ May", thế nên em rất hi vọng chính là nó đấy ạh. Có thể ảnh chụp lúc hoa đang kỳ ... thanh xuân nên không "gai góc" chăng? :emoticon-0136-giggl Và chắc là người chụp đã dùng thêm "tiểu xảo nhà nghề" để thổi thêm hồn vào hình ảnh của thứ hoa cỏ hoang dại ấy?

Các bác ngắm lại tí nhé:

hoa.jpg
 
To HM bé bỏng: HM chưa hoặc đã quên hoa may rồi. Hoa cỏ may kể cả khi đang thời thanh xuân hoặc khi đã toan về vườn thì cũng không phải là bức ảnh mà HM được tặng đâu. Tiếc là ở miền nam mình chưa thấy ở đâu có hoa cỏ may chứ còn phía bắc thì vô thiên ủng.
Để có dịp khác sẽ đem về cho HM xem.
Nhiều khi ở trên Net, cũng có sự sai chứ.
 
Vot cho bác FOR một cái 5 sao!
Hehe...ở quê mình thì gọi cỏ may là loại này, chúng mọc đầy ở triền đê sông Hồng. Nếu đi tâm sự trên đê về, thể nào cũng bị bám đầy ống quần. Nếu đúng mùa nó chín, ngồi gở cả tiếng đồng hồ không hết:

Chrysopogonaciculatus.jpg


Ảnh của bác Geo cũng chính là nó đấy. Có điều cây cỏ ấy tốt quá(chỗ đất màu mỡ) nên hoa nó xòe to vậy !
Còn Hoa cỏ may chắc là ảnh của Hoa May đưa lên rồi.
Nhưng Hoa May thì ....chỉ mới thấy người thôi!:emoticon-0116-evilg
 
Sửa lần cuối:
To bác Bản đồ: Nếu bác có điều kiện ( quân khu Gia Lâm mà lị):emoticon-0100-smile tìm và chụp bằng được hoa cỏ may về đây gửi tặng HM thì tuyệt.
For nhớ không nhầm thì mùa hè hoa cỏ may nở rồi găm tơi bời vào ống quần đấy.
Nhặt cỏ may ở một vài ngoại nội cảnh nhiều khi không khó chịu đâu theo tất cả các bạn tại sao?:emoticon-0115-inlov
Hoa cỏ gà thì For chưa để ý chỉ nhớ đã quật gà của bọn trẻ con khác khá ác chiến.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top