Ảnh hoa lá bốn mùa trong vườn 3N (Phần 2)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Bác Geo ơi, CK cũng đi học theo diện Chính phủ CM Lâm thời CHMNVN( hay gọi là theo diện Mặt trận DTGPMN). Đúng là học bổng có gần gấp đôi thật: 50 và 90 R, nhưng phải nộp lại 30R bác ạ. Thành ra chỉ chênh nhau 10R thôi. Sau thì tất cả đều lĩnh như nhau 60R như bác MiCha nói. (CK cứ tưởng ai cũng biết điều này!:emoticon-0111-blush)

Chuyện cũ nói cho vui thôi mà, bác CK. Đúng là có chủ trương ấy, nhưng không bắt buộc. Nên vẫn có những đơn vị hoặc cá nhân không thực hiện, và vẫn vui vẻ cả. Thôi, chuyện từ thời xa lắc xa lơ ấy ta khép lại nhé.:emoticon-0150-hands

Lại nhớ khóa học của Geo, đồng khoá có 22 người, giờ quá nửa đã đi rồi. Nghĩ mà buồn quá. Mỗi người một phận. "Trần gian chung phận người thì cứ riêng..."

IMG_6371nn.jpg


IMG_6313nn.jpg


IMG_6369nn.jpg


IMG_6365nn.jpg


IMG_6419nn.jpg


IMG_6368nn.jpg
 
Sửa lần cuối:
Hôm nay Hà Nội vẫn mưa to! Hoa May đừng sốt ruột nhé!:emoticon-0100-smile
Trong khi chờ (lại chờ) mời các bác xem tạm ảnh hoa khác ạ!
Đây thứ quả thuở nhỏ chúng em hay chơi trò xem ai nổ to: Lấy những quả to, phồng căng, tự đập vào trán mình cho nổ , kêu cái bốp! Vì ham thắng đập mạnh, trán đỏ lừ , hoặc cái quả tròn tròn ở trong cái vỏ hơi ấy vỡ ra, mùi hôi rất dễ buồn nôn..... Chẳng biết tên thật của nó là gì, bọn trẻ chúng em ngày ấy gọi là quả Nổ trán!
qua1.jpg


qua2.jpg


Những bông lộc vừng giờ mới nở hoa bác HHV ạ!:emoticon-0136-giggl

locv1.jpg


locv2.jpg


locv3-1.jpg


Quý phái:

Nuhoang.jpg


Chụp riêng bông đã`nở, xoay thẳng lên, trông như Tướng bà trong bộ Tam cúc ngày xưa ấy:

NuHoang1.jpg
 
Hôm nay Hà Nội vẫn mưa to! Hoa May đừng sốt ruột nhé!:emoticon-0100-smile
Vâng, không dám sốt ruột đâu ạh! Nếu sốt ruột chắc sẽ .. khó ngủ cả đời bác ơi, hihi :emoticon-0136-giggl Bởi vì như bác Geo từng nói, HCM thách thức các tay máy mà! Bác cứ yên tâm chọn dịp "đẫm đẫm" và sáng tác, bác nhé!
Hi vọng ảnh HCM của bác long lanh nhất trong số các ảnh HCM em đã được tặng.
:emoticon-0155-flowe

Chẳng biết tên thật của nó là gì, bọn trẻ chúng em ngày ấy gọi là quả Nổ trán!

qua1.jpg

Nó giống hình cái lồng đèn. Và bọn em gọi tên nó là hoa/ quả lồng đèn ạh, :emoticon-0100-smile
 
Nhà em tranh thủ lúc mọi người đi tắm biển, lên núi chụp hoa cỏ may này ( hoa này chưa săn người nên còn nguyên nhị (và nhụỵ)!

NghimatSS121.jpg


NghimatSS119.jpg


Hoa ngũ sắc:

NghimatSS117.jpg


NghimatSS114.jpg
 
To all: Đã 25 "tầng" của vườn hoa 3N phần 2 rồi nhanh thế nhỉ.

Nhưng For "chịu không nổi":emoticon-0111-blush khi mấy chậu hoa nhỏ của nhà cứ bừng bừng khí thế nở cho nên nóng hôi hổi phải "khoe" luôn không sợ nó nguội không đành lòng.

Chum chúm môi hồng
c5moh6366054-02.jpg


He hé xuân thì
HE3m9z146359-02.jpg


xUNa2I472827-02.jpg


Khoe đi
cTV4xb346258-02.jpg


Chậu Mai thiên cũng đua nở
f1VBES888172-02.jpg


Riêng chậu Mai tứ quý nở luôn xoành xoạch tận trên tít sân vườn tầng trên cùng thì do lười nên đành để hôm khác For sẽ "khoe" sau.
 
Hoa

Bác Geo ơi, hoa bác chụp ở bài post số #481 bác chụp ở Việt Nam hay nước ngoài đấy ạ? Bác chú thích tên hoa hộ em một phát với, toàn hoa đẹp bác ạ!

Hoa ngũ sắc của chị Siren đẹp quá, màu là lạ trông yêu nhỉ!

Cảm ơn các bác!
 
@ bác For: hoa tóc tiên của bác trồng đẹp quá. BZ rất rất thích loài hoa này, và cũng có rất nhiều kỉ niệm với hoa tóc tiên. Hồi còn bé xíu BZ rất thích ngắm hoa và cũng hay ngắt hoa này chơi. Xung quanh bồn cây bằng lăng, bà nội của cháu có trồng rất nhiều tóc tiên. Cả lối vào ngày, tóc tiên được trồng thành hai hàng trông rất thích.
 
@ bác For: hoa tóc tiên của bác trồng đẹp quá. BZ rất rất thích loài hoa này, và cũng có rất nhiều kỉ niệm với hoa tóc tiên. Hồi còn bé xíu BZ rất thích ngắm hoa và cũng hay ngắt hoa này chơi. Xung quanh bồn cây bằng lăng, bà nội của cháu có trồng rất nhiều tóc tiên. Cả lối vào ngày, tóc tiên được trồng thành hai hàng trông rất thích.
:emoticon-0150-handsTóc tiên thường hay được trồng theo lối vào nhà. Đặt những viên gạch xây nhà nghiêng khoảng 45 độ xuống sâu duươi đất tạo nên một lối đi rồi tóc tiên lượn theo nở hồng vào những buổi sáng trông tự nhiên và rất nền nã.
Bây giờ đất chật người đông ít nhà còn có khoảng trống cho ngõ. Nhà tôi chỉ trồng một chậu tóc tiên nhỏ treo trên giàn hoa. KHi có đợt mỗi 1-2 nụ hoa chớm nở cũng ra ngó ngó nghiêng nghiêng. Đợt này trời mưa rồi nắng lên nhiều làm cho nụ nở gần chục cái lại càng ra ngó tợn.
 
Bác Geo ơi, hoa bác chụp ở bài post số #481 bác chụp ở Việt Nam hay nước ngoài đấy ạ? Bác chú thích tên hoa hộ em một phát với, toàn hoa đẹp bác ạ!

Hoa ngũ sắc của chị Siren đẹp quá, màu là lạ trông yêu nhỉ!

Cảm ơn các bác!

Geo chụp trong Vườn thực vật Paris đấy Tanhia à. Thứ tự có:
Hoa cúc trắng,
Bìm bìm đỏ,
Một loài thược dược dạng quỳ (không phải cúc),
Dã yên thảo,
Một thứ quả không biết tên, thường có 2 màu vàng và đỏ,
Lại một loài thược dược dạng quỳ nữa.
 
Sửa lần cuối:
Ngày xưa em qua cầu Hiền Lương, em thấy người ta làm cái biểu tượng này, em cứ tưởng là người ta đang làm biểu tưởng "cắt là dừa cắm xuống đất!"
cauhienluong.jpg

Nhưng hôm rùi, em đi miệt vườn, em mới bít, nó là biểu tượng từ cái này :emoticon-0102-bigsm
anh022w.jpg
 
Lại ong , bướm, hoa lá cỏ cây ....

Trong ngần hoa quất:

hoaquat.jpg


Cây xanh cũng có quả:

quaxanh.jpg


Bối rối vương tơ...:

locvung-1.jpg


Bướm hoa:

buom1.jpg


hoa0.jpg


Cần mẫn:

ong.jpg


hoa2.jpg


Phi lên nào!

chauchau.jpg


Những góc nhìn :

DSCN4044.jpg


hoa3.jpg


hoa4.jpg


hoa5.jpg


Chúm chím ....bự:

chuoi.jpg
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top