Ảnh hoa và cây cối 4 mùa (4)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Từ khi tin đồn về trái nhàu có thể chữa bệnh thấp khớp, nhiều nhà ở SG trồng cây trái nhàu lấy quả
Picture372.jpg


Miền Nam em dừa nhiều...
Picture386.jpg


Quả gì mà sai chi chít/ Xin thưa rằng không phải quả mít/
Picture408.jpg


Quả gì mà xanh xanh thế/ Xin thưa rằng quả bế/
Picture380.jpg
 
Loại hoa chị TĐH post lên chính là loại tường vi mà em nhìn thấy trên Tây Nguyên đấy, tuy nhiên có loại màu hồng sậm hơn. Có phải thân nó màu nâu nhạt, cành rất khẳng khiu không chị ?

Hôm nay, trên đường đi làm nhìn thấy bông hoa này bèn dừng xe chụp một phát, suýt bị....bắt !

IMG_0004.jpg


IMG_0003-2.jpg
 
Rất cảm ơn các bác For và TĐH, nhờ manh mối của bác For và nhiệt tình của TĐH mà Hội Hoa NNN có thêm đóa Tường Vi thật đẹp và ấn tượng. Geo tin ảnh hoa bác TĐH post lên lần này đích thực là thứ Tường Vi mà nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã đưa vào lời bài hát. Ở HN một số người bạn của Geo cũng nói có thấy Tường Vi, hoa lăn tăn, cánh không giống hoa hồng. Lại có RW xác nhận nữa, do vậy niềm tin càng có cơ sở. Bác nào có ý kiến khác không?

Để mừng “thành công” này, Geo xin post lên một bộ sưu tập của thứ hoa rất không xa lạ với nhiều người. Nhưng với điều kiện sống hiện thời thì nhiều người nhìn thấy nó sẽ nhớ đến 1 trời… kỷ niệm xa xưa nào đó.

“Những đồi hoa sim, những đồi hoa sim tím chiều hoang biền biệt…”. Hoa sim dù cùng 1 cành cũng có thể có 2 loại tím và trắng. Ở loại tím chân bao phấn thẳng như que tăm, còn ở loại trắng thì chân bao phấn cong queo hoặc rối. Đó là nhận xét sơ bộ của Geo khi gí sát ống kính vào bầu nhụy hoa.

sim2.jpg


sim3.jpg


sim4.jpg


sim5.jpg


sim6.jpg


sim7.jpg


sim8.jpg


Còn đây là những đóa hoa Mua “ai bán mà mua…”

mua1.jpg


mua2.jpg
 
Quả của bác For đố đó là quả sung và quả bàng. Đúng không ạ?

Hoa của RW trông thì giống hoa mướp (ở nhà đang mùa mướp hương nấu canh cua, rau đay thì tuyệt vời nhỉ), nhưng lá bên dưới thì trông như lá Dưa hấu ấy nhỉ. Chịu.

Cám ơn bác Geobic cho em nhớ một thời đi bộ từ Phủ lý vào Lạc Thủy, Hòa Bình, vựot qua Dốc Bòng Bong, dốc Ba Chồm để thăm bác ruột em đi " khai hoangi" những năm 65-66: "Nơi đây nước đục Đầm Đa. Trong rừng muỗi vắt như là lá cây!". Những quả sim chín ăn thật ngọt.
 
Hình như ở nhiều thành phố đều có một khu vườn người ta trồng toàn hoa hồng, gọi là Vườn Hồng.

Xin giới thiệu với cả nhà Vườn Hồng ở đây. Rất nhiều loại hồng. Dưới mỗi gốc đều có một biển giới thiệu tên. Noi gương bạn HuongvenuocNga, có lẽ tôi cũng phải tặng cả nhà 150 bông hồng ở khu vườn này chăng?

100_5415.jpg


100_5416.jpg


100_5420.jpg


100_5423.jpg


100_5422.jpg


100_5424.jpg


100_5427.jpg


100_5426.jpg


000_0535.jpg


100_5431.jpg
 
@RW: đúng là cành của cái loại hoa chị đưa lên hơi khẳng khiu, màu nâu, lúc mới nở hoa đậm màu hơn, vài ngày sau nhạt dần đi, hoa tươi rất lâu. Đặc biệt mưa xuống là cành mới nảy lên và lớn rất nhanh, có ngày dài ra cả tấc. Nhưng vì khẳng khiu nên nó không vươn lên cao được mà cứ ngả nghiêng, dựa dẫm, hoặc lại vòng xuống. Về màu hoa thì nghe nói hoa ở vùng cao bao giờ màu cũng thắm hơn. Cái này chắc bác Geo biết rõ. Có lần lên Bạch mã thấy đỗ quyên trên đó màu rất đẹp và khi hỏi thì được các chiến sĩ môi trường giải thích cho như vậy, hình như liên quan đến độ ẩm thế nào đó.
Cám ơn bác Geo, nhờ bác mà bây giờ em mới được thấy rõ hoa sim, hồi đó tới giờ nghe nói không hà, lại cứ hình dung là nó phải bé tí cơ.
 
Geobic nói:
Cho Forytchia hỏi 1 chút: cái lá xanh ở phía dưới của cây hoa sim trông rất giống cây guột dùng để làm rế có phải không nhỉ?
Về hoa tường vi, mỗi người bàn luận rất hăng nhưng với Forytchia thì mãi mãi một niềm tin vì thực tế hoa tường vi chính là loại hoa mà TDH đã đem vào đây, vậy đấy. Ngoài ra không có ý kiến gì nữa vì lượng sức mình "1 không chọi nổi với 2,3,4 vv.vvv ..." :P
 
Xương rồng 8 tiên đấy nè
Picture375.jpg


Mai tứ quý rực rỡ cứ mỗi quý ra hoa 1 đợt
Picture393.jpg

Không hiểu sao đang ngắm khẩu độ bắt hình thì 1 chú trực thăng tí hon cũng xà vào giữa nhụy hoa và đậu im lìm cho Forytchia muốn làm gì thì làm :)
Picture394.jpg


Hoa ni cũng là hoa loa kèn hay hoa dong riềng thì phải, ngày xưa bọn trẻ con chuyên đi hút mật tranh nhau với ong vào mỗi buổi sáng đấy
Picture382.jpg

Picture381.jpg
 
Hoa của RW trông thì giống hoa mướp (ở nhà đang mùa mướp hương nấu canh cua, rau đay thì tuyệt vời nhỉ), nhưng lá bên dưới thì trông như lá Dưa hấu ấy nhỉ. Chịu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoa mướp đấy bác ạ ! :lol: Mỗi tội, bà chủ nhà tham quá (đoán thế) nên trồng cạnh gốc mướp cả một gốc su su !

Hôm nay rỗi, tặng mụ Cốc cái này ! Hoa đại ấy mà, dù chẳng được "đẹp như mơ" theo lời bác Geobic:

IMG_0012-1.jpg

Chồi non nhé !

IMG_0011-1.jpg

Nụ hoa này !

IMG_0009-1.jpg

Hé nở...

IMG_0005-1.jpg

...và mãn khai !
--------------------------------------------------------------------------------------------
@chị TĐH: Cái "món" tường vi ấy có dễ trồng không chị ?
 
Ôi cái bông hoa đại hé nở trông đẹp thật, cuộn tròn xoắn xuýt như một que kem :D

Bác For ơi, em tưởng cái hoa mà hồi bé hay hút mật là ... hoa dong chứ hả bác?
 
@RW: he, he, tường vi đã lọt vào mắt xanh của vũ khí. Dễ, chú ạ. Chỉ cần nhiều nắng. Chị chỉ toàn bón cho nó bã trà, mà nó ra hoa miệt mài luôn. Để hôm nào chị ra chị tha ra cho chú một chậu nhé.
 
Ôi cái bông hoa đại hé nở trông đẹp thật, cuộn tròn xoắn xuýt như một que kem
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ôi, cái...tâm hồn ăn uống ! :lol:

@RW: he, he, tường vi đã lọt vào mắt xanh của vũ khí. Dễ, chú ạ. Chỉ cần nhiều nắng. Chị chỉ toàn bón cho nó bã trà, mà nó ra hoa miệt mài luôn. Để hôm nào chị ra chị tha ra cho chú một chậu nhé.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thôi, bắt tội chị ! Vác cả chậu hoa ra để chết nặng à ? Chắc ngoài này cũng có, khi nào chị ra chị em ta đi...nhậu với nhau còn vui hơn ! :D

@ bác FOR: Hồi này, bác chụp lên tay quá ! Em rất thích bông mai có chú muỗi đậu vào, nhưng hình như ảnh hơi tối ? Em thử chỉnh lại xem sao nhé !

Picture394.jpg


Hôm nay, giới thiệu với các bác một loại hoa hết sức đặc biệt ! Đó là....

IMG_0006-1.jpg

....hoa tay ! :P
 
Hoa mướp đấy bác ạ ! Mỗi tội, bà chủ nhà tham quá (đoán thế) nên trồng cạnh gốc mướp cả một gốc su su !
À, thì ra là lá su su! Tớ cứ đoán mãi không hiểu tại sao cây ...gấc lại nở ra hoa mướp :D
Nhìn mãi không đoán được mấy cái lá ấy là cây gì mà.
Chùm hoa đại đẹp thật.
Hồi em còn bé cũng đã thấy hoa dong riềng, trông hơi giống chùm hoa màu vàng mà bác For chụp. Không biết có phải đây là cây dong riềng cho lá để gói bánh không các bác? Còn cây dong mà cho củ luộc ăn được ấy là cây thế nào nhỉ?
 
Hôm nay, giới thiệu với các bác một loại hoa hết sức đặc biệt ! Đó là.... hoa tay.
----------------------
Xin ông bạn RW hứng lên đừng pót cả hoa...liễu nhé :lol:
 
Mì Gà dọa RW à, thử xem đây có đúng là цветы ивушки không

tn_04130125_JPG.jpg


image.php


Còn có cả miên liễu лоза hoa rất đẹp, hoàn diệp liễu осина cũng có hoa :lol:
 
@RW: thế tha rượu ra ta đi nhậu vậy nhé. :lol: :lol: . Nhờ chú chia sẻ kinh nghiệm lấy ánh sáng tí đi. Chụp buổi sáng, buổi trưa,... có ảnh hưởng không? Hình chú chụp kiểu gì mà cứ sáng trưng lên thế?
@Nina: hoa mà Nian đưa lên là pion, chị hay thấy ở Len vào khoảng mùa hè. Chị nhớ hồi chị bảo vệ, đã phải mua 5rúp/ bông loại hoa này để tặng bà giáo hướng dẫn. Hoa này chị cũng thấy trên tranh vẽ của Trung quốc rất nhiều, và người Hoa gọi nó là Mẫu đơn đấy.
 
@ Gà mờ : Thế chú tưởng chụp được...hoa liễu là dễ lắm đấy phỏng ? He...he, giỏi thì chụp thử loại hoa ấy đi cho anh xem nào ? :lol:
@ chị RIA: Ảnh của chị chả chịu "ra mắt" bà con gì cả !
@ chị TĐH: Vâng, gì chứ rượu thì quá ok rồi ! :lol:
Về cách lấy sáng cho ảnh thì hơi khó kể hết trên này. Tất nhiên, chụp lúc buổi trưa nắng vàng rực rỡ phải khác với buổi tối sao lờ mờ rồi ! :D Ngay cả chụp buổi sáng cũng khác buổi chiều và quan trọng hơn nữa là công tác hậu kỳ: chỉnh sửa, crop...ảnh sau khi chụp, trước khi đem...khoe ! :lol:
Có một lưu ý thế này: Khi chụp ảnh, nhất là ảnh hoa lá chị nên tránh chụp ngược sáng để ảnh khỏi tối, có góc đen....Đặc biệt, với máy digital thì tuyệt đối không đưa ống kính đối diện với mặt trời hoặc các nguồn sáng mạnh nếu chị không muuốn vứt cái máy của chị đi !
Ban ngày trong điều kiện đủ sáng, khi chụp ảnh chị nên để ISO (độ nhạy sáng) ở mức 50 hoặc 100, buổi tối thì có thể để ở mức cao hơn 200 hoặc 400 (tuy bức ảnh sẽ rất nhiếu-noise). Chị có thể chỉnh độ nhaỵ sáng này trong Menu khi kích hoạt nút Dipsplay hoặc như máy Canon của em là ở phím FUNC.
Cuối cùng là sau khi chụp ảnh, trên PC chị có thể chỉnh sửa ảnh của mình cho tăng độ nét, độ tương phản, độ sáng, cắt cúp nó...Cái này thì em dùng thường xuyên nên ảnh của em mới "sáng trưng" lên thế ! :lol:
Mà tốt nhất là khi nào chị ra thì chịu khó mang cái Sony của chị ra đây, em sẽ chỉ cho chị một số thứ (mà em vốn cũng đi học của người khác :D )
 
Russian Weapons nói:
@ Gà mờ : Thế chú tưởng chụp được...hoa liễu là dễ lắm đấy phỏng ? He...he, giỏi thì chụp thử loại hoa ấy đi cho anh xem nào ? :lol:

@RW: Hungmgm bắt bí RW quá! Thôi thì Geo ghé vai đỡ cho Rw một chút gánh nặng nhé. (ảnh hoa mà USY post lên hình như không ai xem được?). Dưới đây là Hoa Liễu :lol: :lol: :lol: :

hoalieu1.jpg


hoalieu3.jpg


hoalieu2.jpg


Còn dưới đây trình làng mộtt sưu tập “độc”. Xin nhắc những “tâm hồn ăn uống”: Thấy những hoa này chỉ được ngắm chứ tuyệt đối không “nhắm”! :lol: :lol:

Trúc đào hồng:

trucdaodo1.jpg


trucdaodo2.jpg


Trúc đào trắng:

Trucdaotrang.jpg


Trúc đào vàng (liệu đã gọi đúng tên hoa chưa nhỉ ?)

trucdaovang2.jpg


trucdaovang1.jpg


trucdaovang3.jpg


@ Bác For: Bác quá tinh tường đấy. Dưới gốc sim có cành lá một loại dương xỉ có tên là guột, sống lá rất cứng, được dùng làm chổi rễ. Dương xỉ có rất nhiều loại, mà bèo ong ở dưới ao là một loại đấy.

@RW: Chính xác hơn là một chú muỗi đực, có lẽ vì thế mà bác For chỉnh máy rất lâu mới ... bấm được :lol: :lol:

@Tykva: Hoa dong riềng màu đỏ hoặc vàng, là thứ mà chim hút mật (và cả một số "người hút mật" nữa rất thích :lol: :lol: ). Cả dong riềng và dong thường (còn gọi là củ hoàng tinh) luộc lên đều ăn được, dong riềng thì ngọt hơn. Dong riềng chính là thứ dùng để làm miến, thường được trồng nhiều hơn hoànhg tinh. Còn loại dong có lá dùng gói bánh trưng là thứ mọc hoang trong rừng, có người mang về xuôi trồng, nhưng rất ít. Cú của nó không "nhằn" được :lol: :lol: :lol:
 
Phục lăn bác Geobic! Hoa Liễu của bác quá mỹ mãn, em cũng chẳng cần chỉnh lại cái ảnh của em copy được trên mạng làm gì nữa. Rất cảm ơn bác Geo đã mở mang kiến thức cho em về các loại hoa lá củ quả. Em hiện đang xí cái ảnh Hạ Long lặng sóng của bác làm ảnh nền cho máy tính của em - đẹp lịm người luôn! sáng nay đến em thấy trên màn hình có 2 con muỗi say vẻ dẹp của GeoHalong đang ngủ, quả là êm đềm :lol:
 
Geobic nói:
Còn dưới đây trình làng mộtt sưu tập “độc”. Xin nhắc những “tâm hồn ăn uống”: Thấy những hoa này chỉ được ngắm chứ tuyệt đối không “nhắm”! :lol: :lol:

Trúc đào vàng (liệu đã gọi đúng tên hoa chưa nhỉ ?)

@Tykva: Hoa dong riềng màu đỏ hoặc vàng, là thứ mà chim hút mật (và cả một số "người hút mật" nữa rất thích :lol: :lol: ). Cả dong riềng và dong thường (còn gọi là củ hoàng tinh) luộc lên đều ăn được, dong riềng thì ngọt hơn. Dong riềng chính là thứ dùng để làm miến, thường được trồng nhiều hơn hoànhg tinh. Còn loại dong có lá dùng gói bánh trưng là thứ mọc hoang trong rừng, có người mang về xuôi trồng, nhưng rất ít. Cú của nó không "nhằn" được :lol: :lol: :lol:
Cảm ơn bác Geo. Cái hoa vàng của bác trên kia hình như được trồng rất nhiều trên dải phân cách của các đường cao tốc miền Bắc, đúng không bác?
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top