@TX74 & Nina: Đồng ý với TX74 và Nina, thứ hoa đó của TQ, sau di thực sang châu Âu có tên là Mẫu Đơn, Trong tranh của hoạ sĩ TQ thể hiện loại hoa này rất đep.
Tên Mẫu Đơn cũng phổ biến ở VN, nhưng thường được dùng cho một loại hoa khác, có khi được gọi đơn giản là hoa Đơn hay bông Trang. Có nơi dùng hoa này để thờ cúng, và hội “người hút mật” cũng có thể tìm đến với loài hoa này. Và nhắc đến Mẫu Đơn, người VN thường nghĩ đến bông Trang ấy (có màu đỏ, vàng, trắng), chứ mấy ai đã trông thấy hoa Mẫu Đơn Trung Quốc (Peaonia) thuộc họ Mao Lương. Hai loại mẫu đơn (VN) màu vàng và đỏ đã được bác For post lên rồi
Về tên gọi sinh vật thì vô cùng, nhất là tên tiếng Việt, có thể nói hơi quá là “loạn”, nhiều loài sinh vật mỗi nơi gọi mối khác. Ví dụ: con Bạch tuộc (Octopus) gọi theo phổ thông là thế, vậy mà trong giáo trình Đại học của GS Trương Quang Học lại viết nó là con Ruốc. Geo có hỏi tác giả thì được biết nhiều vùng ven biển dân gọi như vậy. Nhưng rất nhiều vùng khác lại dùng tên Ruốc để chỉ những con vật hoàn toàn khác.
Do vậy, khi nói về tên hoa, tên con vật, mỗi người chỉ có thể đóng góp từ hiểu biết của mình, từ cách gọi của địa phương hoặc cộng đồng mình sinh sống. Và những tên đó “không bao giờ là sai” cả. Nhiều khi người ta muốn biết tên một sinh vật theo cách goi “phổ tghông nhất”, hoặc tên đã được một người nào đó nổi tiếng sử dụng. Ví dụ tên hoa Tường Vi đã được nhạc sỹ TCS viết trong lời bài hát. Vì thế ngay từ đầu cuộc “tranh luận” tìm ra nó, Geo đã muốn hướng sự lưu ợití những ngườI ở TP, vì họ đang sống tại nơi TCS sáng tác bài hát đó. Còn tên gọi Tường Vi của các vùng miền khác, nếu có, chỉ có giá trị tham khảo. Và kết quả thu dược thật là mỹ mãn. Ở đây không có chuyện “một người chống sao được 2-4 người”, bác For ạ.
Còn chuyện về hoa Tầm Xuân xứ Nghệ thì Geo được đọc 1 bài nghiên cứu chính thức về thứ hoa tên Tầm Xuân đó. Thao ông này hoa Tầm Xuân xứ Nghệ có dạng cây đậu, thân leo, hoa xanh biếc hoặc phớt tím. Và Geo cũng rất muốn tham khảo ý kiến các mem NNN người Nghệ Tĩnh. Song không thấy ai lên tiếng, hình như hội chúng ta không có ai quê Bác rồi. Và đó vẫn là ẩn số, trong trường hợp này Geo là thiểu số, là “một”, nhưng vui vẻ chờ “nghiên cứu tiếp”. Chỉ có điều khi nhìn hoa Đậu Biếc của TĐH post lên, Geo nghĩ ngay tới bài nghiên cứu nọ, nên hỏi mọi người… Và chờ.
Không Spam nữa, xin post lên hình bông Mẫu Đơn đỏ (hoa Đơn, bống Trang) theo như Geo biết từ thuở nhỏ. (Cũng giống như hoa bác For post lên, nhưng có thêm 1 con vật đang vẫy cánh, hút mật rất miệt mài).
Còn đây là Trái Bóng World Cup 2006:
@Bí: Đúng thứ hoa vàng đó có trồng ở dải phân cách đường cao tốc ở phía bắc, nhưng trồng thường hơn là loại Trúc Đào hoa đỏ.
@Bác For: Loại mẫu đơn tím của bác tậht "độc" đấy, Geo chư từng nghe nói đến và chưa thấy bao giờ, không biết "hắn" có đúng là Mẫu Đơn không đấy? Còn hoa Giun thì đúng rồi, trong rừng núi phía Bắc Geo vẫn gặp và cũng trở thành "người hút mật" mỗi khi thấy nó mọc hoang dại bên đường.