Ảnh hoa và cây cối bốn mùa (phần 3)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Russian Weapons nói:
@ Gà mờ: Sao ku không chụp gần lại cho anh ngắm bông hoa sen tí ? Ku lên ĐL đã nghiên cứu được cây ngái khác cây sung thế nào chưa ? :lol:

]
Bông sen này mọc xa bờ, hì hụi mãi anh mới "kéo" nó vào gần như thế để chụp đấy ku RW ạ. Mí lại phải có nền lá xanh xanh chứ :lol:
Đây là cây ngái Đầm Long, nhìn ngái thì được, nhìn gần thì ngại:
haanh209.jpg
 
Bông sen này mọc xa bờ, hì hụi mãi anh mới "kéo" nó vào gần như thế để chụp đấy ku RW ạ. Mí lại phải có nền lá xanh xanh chứ
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Con A95 của chú zoom quang có 3X thì phải kéo vào gần bờ là phải rùi ! Mà đã mất công kéo sao không làm quả macro nhụy vàng ?

Đây là cây ngái Đầm Long, nhìn ngái thì được, nhìn gần thì ngại:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
He...he, chơi chữ được lắm ! Mụ Cốc đâu, đã thấy quả ngái khác hẳn quả sung chưa ?

Dạ thưa Mệ, bông hoa tim tím được gọi là hoa Lan Ý đấy ạ, nếu nhầm thì cho em sory ạ...
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cụ ĐTH ơi, ai bảo cụ đấy là lan Ý ? Người ta gọi nó là Lan Quân tử, cụ ạ !
Mà sáng nay, em đi chụp ảnh ở Bưởi rình mãi mà chả thấy cụ đâu, bực cả mình ! :lol:

Đố mọi người, hoa này là hoa gì ?

Picture012-1.jpg


Picture009-1.jpg
 
Hình này chụp hơi theo phong cách vũ khí, cứ phải có máy bay máy bò,(chỉ tội hơi khó nhận ra). Đố RW đây là hoa gì?
0e8d850f.jpg

Đ/c Vũ khí có thể bớt chút thời gian chỉ dẫn cụ thể hơn một tí nữa về cái mà chú gọi là super macro được không? Đ/c ngắn gọn quá, chị lọ mọ mãi cũng thấy có cái hình hoa tulip hiện lên trên màn hình nhưng sao chụp vẫn nhoè. Chắc còn phải để gần bao nhiêu, căn hình vào chỗ nào,... chứ nhỉ. Sao có lúc chị định chụp bông hoa thì bông hoa mờ tít, còn cái lá xung quanh lại nét thấy cả gân cốt luôn. May là bây giờ có KTS, chứ mà phải lắp phim, đi rửa ảnh như xưa chắc chị không dám đua vào đây quá.
 
Russian Weapons nói:
Đây là cây ngái Đầm Long, nhìn ngái thì được, nhìn gần thì ngại:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
He...he, chơi chữ được lắm ! Mụ Cốc đâu, đã thấy quả ngái khác hẳn quả sung chưa ?
Cốc đây, Cốc đây. Có điều một bên là Hùng gà mờ chụp, một bên là Khí tài Nga chụp. Lại so sánh không đồng cấp rồi nên mụ vưỡn chẳng trông thấy cái gì ráo :D
Nói vậy thôi, chứ cây sung nhà mụ Cốc cũng đang ra quả (mỗi một quả thôi, nhưng mà cứ phải khoe đã). Mà hôm nào hội sinh vật cảnh bổ túc kiến thức về chăm cây đê. Cây lộc vừng nhà tớ toàn lá là lá mới tức chứ...
 
TuDinhHuong nói:
Hình này chụp hơi theo phong cách vũ khí, cứ phải có máy bay máy bò,(chỉ tội hơi khó nhận ra). Đố RW đây là hoa gì.
Sao em trông nó giống hoa mướp đắng (khổ qua) hoặc là hoa dưa chuột thế bác?
 
Nó chính là mướp đắng đấy Bí ạ. Còn một hình nữa, có quả bên cạnh, định đưa vào chuyên đề quả của RW, mà up mãi không được.
 
To TĐH: Máy ảnh nào có chức năng chụp macro (cận cảnh) và super macro (rất cận cảnh, chỉ vài chục cm) thì mới chụp macro được. Các vị xem lại xem máy mình có cái đó không? (Ý tôi đang nói là cái máy ảnh ấy nhé, nếu không nói rõ sợ mọi người suy luận lung tung thì chết! :lol: )

Nếu có, chỉ việc bấm kích hoạt chức năng đó lên là xong, mà nếu kô có thì đành ...biết vậy!

Ví dụ chùm hoa đại trên sân thượng nhà tôi
Hoadai.jpg
Hoadai2.jpg
 
Nhầm rồi, xin lỗi bác Cả, cây hoa tím của bác là họ địa lan, tên gọi Chu Đinh Lan, biết nhầm nên phải phi ra chợ Bưởi để hỏi, nếu nhà hàng nói sai nữa thì xin không chịu trách nhiệm :lol: (có 3 hàng đều nói như vậy)
Xin đền mấy loại lan khác
Lan vũ nữ có màu sô cô la
vunu.jpg

Lan hài
lanhai.jpg

Và đây Nữ hoàng của các loài lan - Cát lan
catlan.jpg

@Chú Võ rình trượt rồi nhé :lol:
 
Hình này chụp hơi theo phong cách vũ khí, cứ phải có máy bay máy bò,(chỉ tội hơi khó nhận ra). Đố RW đây là hoa gì?
---------------------------------------------------------------------------------------------
Cái "máy bay" của chị bé xíu, nhìn mà suýt...lòi mắt ! :lol:

Đ/c Vũ khí có thể bớt chút thời gian chỉ dẫn cụ thể hơn một tí nữa về cái mà chú gọi là super macro được không? Đ/c ngắn gọn quá, chị lọ mọ mãi cũng thấy có cái hình hoa tulip hiện lên trên màn hình nhưng sao chụp vẫn nhoè. Chắc còn phải để gần bao nhiêu, căn hình vào chỗ nào,... chứ nhỉ. Sao có lúc chị định chụp bông hoa thì bông hoa mờ tít, còn cái lá xung quanh lại nét thấy cả gân cốt luôn. May là bây giờ có KTS, chứ mà phải lắp phim, đi rửa ảnh như xưa chắc chị không dám đua vào đây quá.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bác PHM đã nói rồi, em chỉ mách nước thêm thế này:
- Các loại máy ảnh số từ 3,4 chấm trở lên đều có chế độ chụp macro. Chế độ chụp cận cảnh này thường dùng để chụp hoa, lá hay tĩnh vật (em thì đem chụp mô hình :lol: ). Nó cho phép người chụp đưa ống kính máy ảnh đến sát vật thể định chụp trong khoảng từ 10 đến 50cm.
- Các loại cao cấp hơn một chút, semi pro hoặc pro (chuyên nghiệp) sẽ có chế độ super macro. Chế độ này cho người chụp "dí" ống kính vào- bông hoa chẳng hạn- trong khoảng dưới 10cm, có khi đến 0cm luôn.
Máy ảnh của chị, nếu em không nhớ nhầm thuộc loại ngắm-chụp dành cho người dùng gia đình, văn phòng nên chỉ có chế độ macro. Để sử dụng chế độ này, chị nhấn vào nút có ký hiệu bông hoa tuylip, lúc ấy trên màn hình LCD sẽ cũng có hình bông hoa này hiện lên. Một lưu ý nhỏ: Khi định chụp macro thì không được phép zoom.
Sau khi đã chuyển sang chế độ macro, chị chỉ còn việc đưa ống kính vào sát vật thể định chụp cách khoảng trên 10cm và bấm máy.
Một mẹo nhỏ khi chụp hoa, lá: Vì máy ảnh số tự động lấy nét-focus (bằng việc nhấn nhẹ nút chụp trước khi nhấn mạnh để chụp) nên nó đòi có vật để chỉnh nét. Khi chụp hoa, lá (thường là một màu vàng hoặc đỏ rực) bằng macro, nếu chị "dí" ngay ống kính vào bông hoa để chụp, máy sẽ khó bắt được nét --> bông hoa thì mờ mà xung quanh bông hoa thì nét như ảnh trên của chị. :D
Vậy thì xử lý thế nào ?
Rất đơn giản, chị đưa ống kính tìm xung quanh bông hoa một vật (có thể là cành lá hoặc cái nụ màu đỏ đang được bọc bằng lớp đài xanh) có độ tương phản rõ rệt về màu sắc để giúp máy ảnh bắt được nét (focus), khi nó bắt được nét rồi thì chị di chuyển ống kính về đối tượng chị định chụp và...clik ! Xong ! :lol:
Đây là một số hướng dẫn sơ lược, nếu có đ/k em sẽ thể hiện bằng chính máy ảnh của chị cho chị xem !

Chú Võ rình trượt rồi nhé
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếc đứt ruột ! Rồi sẽ có lúc em "tóm" được cụ đang "tác nghiệp" ! :lol:

@ các bác: Bài viết của em là bài trả lời số 149, vậy là topic này đã tròn 150 bài, 10 trang. Theo qui định của 4rum NNN, em xin phép khóa nó lại để các bác mở topic khác ! Phải công nhận một điều là "hoa, lá" dễ say lòng người hơn nhiều thứ thật ! :lol:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top