Ảnh hoa và cây trái bốn mùa (phần 6)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Chào bác Geobic.
Hình như cây báng này, sau khi chặt thân cây một thời gian, chỗ gốc cây có thể có những con sâu (trông giống con sâu đất ở đồng bằng). Người ta lấy con sâu đó về ngâm rượu và cho là rất bổ?
 
Chú mở topíc động vật đi, chị thích mèo lắm, chú mà tặng chị thì chị càng...thích
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Được rồi, để em chụp ảnh nó đã, nếu bác thích thì "bán" cho bác một con với giá 2000VND (cho dễ nuôi, các cụ bảo thế ! :lol: )
Sâu báng ? Em chưa nghe thấy bao giờ, chỉ nghe rượu báng là bột báng ủ chua lên men. Cái cây báng này không chỉ có ở vùng núi phía Bắc mà trên đường TS cũng có rất nhiều. Để em về lục lại xem còn cái ảnh chụp trên đường TS không post lên góp vui với bác Geo !
 
@ Vũ: Hoa vàng Vũ chụp ở Nha Trang trông giống Muồng hoa vàng lắm , không biết có phải không nữa.
@ Đinh Tử Hương: Trước kia mai vàng chỉ có ở phía Nam nay tàu bay, tàu hoả liên thông thuận tiện nên mai vàng đã có mặt ở cả 2 phía Bắc-Nam rồi nhỉ.
Picture557.jpg

Picture393.jpg

Picture555.jpg

Picture556.jpg
 
Các bạn chụp đẹp quá, hoa của mít thì lại đc cái là lạ :lol: mọi người cùng xem nhé

file128037.jpg


file127965.jpg


file127964.jpg


file127970.jpg


Mầu sắc giống như hoa giả ý nhỉ :lol: :lol: :lol:
 
@TX - Mình chỉ nghe nói tới rượu sâu chít chứ chưa hề biết rượu sâu báng, bạn có nhầm không đấy ? :roll:
@RW, phuơng án của chú hay đấy, nhưng chị chỉ thích loại mèo đẹp và không đi ra khỏi nhà thôi...vả lại chờ chú "túm" được chị thì mới trả tiền được chứ??? :lol: không thì biết trao miu cho ai nhỉ?
@Mít, ảnh của Mít đẹp lắm!
 
@RW, phuơng án của chú hay đấy, nhưng chị chỉ thích loại mèo đẹp và không đi ra khỏi nhà thôi...vả lại chờ chú "túm" được chị thì mới trả tiền được chứ??? không thì biết trao miu cho ai nhỉ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
He...he, thế thì em thua ! Mèo nhà em vốn không được đẹp lắm, còn bỏ nhà đi rong thì...rất thường xuyên (cái này gọi là người làm sao, vật nuôi bào hao làm vậy :lol: ). Đã "bán" mèo giá bèo lại còn đi chơi trốn tìm mới được giao mèo thì mệt quá ! Em nuôi tuốt cho chúng nó óanh nhau vậy ! :D

Bác Geo ơi ! Cái hoa này là hoa gì vậy bác ? Vùng núi nhiều lắm nhá !

IMG_0163-1.jpg


Cái này thì tặng mụ Cốc, dây Bí leo núi đá !

IMG_0161-1.jpg


@ bác FOR: hoa ấy là hoa muồng hả bác ? Thế hạt muồng nấu nước uống cũng là nó à ?
 
@bác DTH và RW: Em cũng chỉ nghe nói thế từ hồi bé, khi ở Hòa Bình thăm bác em đi "khai hoang". Em còn láng máng là đã được ăn ruột cây báng rồi. Lúc nó thấp trông nó như cây dừa thì phải.
 
QUả trứng cá - nghe nói ăn quả này vào bụng da mặt đang mịn như da em bé sẽ trở thành như da rắn,tôi chưa thử thật nên không tin lắm :) .
Picture559.jpg

Picture560.jpg

Picture566.jpg
 
@RW - Chị đùa chú thôi, vừa rồi chị phải đi nằm viện 8 ngày, mỗi ngày chịu 3 phát tiêm kháng sinh vì... chú mèo vàng xù đáng yêu của chị cắn. Chị phải ngưng nuôi mèo ít lâu để kịp hoàn hồn đã, đừng tự ái nghen.
Còn cây hoa vùng núi của chú hình như là hoa lẹo... mắt.
@bạn For- quả trứng cá ngon phết, ăn bị xùi da thì... ngại nhỉ? Có lẽ thông tin này làm khối kẻ ngưng trèo hái ngoài đường :lol:
 
Bí Tam đảo trông "ngon lành cành đào" nhỉ :D

Còn đây là hoa Tam đảo
IMG_2156.jpg


Mù của Tam đảo. Thật là thú vị vì trong lúc HN đang nắng chang chang 38 - 39 độ thì cách đó có 80 km ở Tam đảo mây lang thang cả vào trong phòng nữa.

IMG_2109.jpg


IMG_2159-1.jpg


IMG_2161-1.jpg
 
:) Tôi hỏi cây bí đỏ
Người chưa quen nơi nao?
Bí thẹn thùa khẽ đáp
Dạ, Bí đỏ là chị đây( Ty kva ơi, cho tôi mượn tí thơ của Tykva đã dịch nhé)

Ngắm mây mù trên Tam Đảo, tôi ngẩn ngơ trước cảnh đẹp chồn thiên thai ấy quá đi mất thôi.
Ảnh quá hết ý con bà Tí, cảm ơn RBD nhiều nhiều!
 
Tìm đỏ mắt mới thấy vài cọng bí ngô trong vườn một nhà nghỉ đấy bác ạ. Em mà biết ở Tam Đảo lắm su su thế em đặt nick là Su su thì khỏi phải đi tìm. Ở Tam Đảo cứ gọi là trên giời, dưới su su...
 
Tykva ơi càng hiếm càng quý mà, Su su không ngon và bổ bằng bí đỏ đâu.
Đơn đặt hàng của bạn gì ở đội Hà nội này, mới chụp được trong chuyến dã ngoại.
DSC00175.jpg

DSC00174.jpg
 
@ bác ĐTH: Nuôi mèo lại bị mèo cắn, chán cho bà chị ! :lol:
Mà hoa gì lại có cái tên kỳ quặc thế nhỉ ? Bà chị thử xem đây là hoa gì ? Nói thực chứ, em vẫn chờ bác Geo về hỏi lại cho chắc ăn ! :lol:


IMG_0165-1.jpg
 
Russian Weapons nói:
@ bác ĐTH: Nuôi mèo lại bị mèo cắn, chán cho bà chị ! :lol:
Mà hoa gì lại có cái tên kỳ quặc thế nhỉ ? Bà chị thử xem đây là hoa gì ? Nói thực chứ, em vẫn chờ bác Geo về hỏi lại cho chắc ăn ! :lol:

IMG_0165-1.jpg

@ RW: Cái hoa RW hỏi ở trang 2 Geo cũng không biết là hoa gi. Còn hoa ở trên đây là Hoa Mò. Sở dĩ nó có tên đó vì cái cây này thường chứa nhiều con mò bé như hạt cám, màu đỏ, đốt rất ngưá. Chúng thường chui vào rốn trẻ con để đốt, nhưng trẻ con vùng núi mới hay bị thế, vì đó là xứ sở của Cây Mò. Trẻ lớn hơn cho chuồn chuồn chúa cắn rốn biết bơi rồi thì ít bị mò cắn hơn, vì chúng đã khôn hơn. :lol: :lol:
@ bác For: Quả trứng cá ăn cực ngon, người này ăn người khác thấy thơm! :lol: :lol: Nó lại chữa được làn da mặt ai bị trứng cá (giống như lá bỏng chữa bỏng ấy). Do vậy Geo chưa thấy ai ngại ngùng khi thấy cây trứng cá đang ra những trái đỏ mọng, thơm lừng.

Dao này Geo đang có công việc cực bận, nên vào spam chút vậy thôi. Hẹn khi nào rảnh lại tích cực tham gia như trước. Vả lại kết nối Internet ở nhà bị hỏng, cũng chẳng có thời gian chữa lại nưã. Đảnh ra tiệm vào mạng, lại bị cái lỗi không đánh được chữ "w" như hôm ở Cát Bà. Đọc có hơi chướng một chút mong mọi ngườì thông cảm.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Em đã chữa lại cho bác để trả công gọi tên hoa hộ em ! :lol:
@ bác ĐTH: Hoa Ngô Đồng ? He...he... :D
 
@ Đinh Tử Hương,Geo: KHông nhận thấy nói xong câu nói ấy , For cười như hoa hướng dương ư?Hồi nhỏ, Mẹ hay doạ"Không được ăn quả nuốt hột, hột mọc thành cây trong bụng đấy" nên từ đó suy ra => ăn quả trứng cá thì da mặt cũng nổi đầy trứng cá :lol: :lol: :lol:
Giới thiệu với các bạn, đây - Hoa Thuỷ tiên :
Picture571.jpg

Picture572.jpg
 
FORYTCHIA nói:
@ Đinh Tử Hương,Geo: KHông nhận thấy nói xong câu nói ấy , For cười như hoa hướng dương ư?Hồi nhỏ, Mẹ hay doạ"Không được ăn quả nuốt hột, hột mọc thành cây trong bụng đấy" nên từ đó suy ra => ăn quả trứng cá thì da mặt cũng nổi đầy trứng cá :lol: :lol: :lol:
Giới thiệu với các bạn, đây - Hoa Thuỷ tiên :

@ bác For: Cái hoa Thủy tiên này của bác For hoàn toàn không giống thứ hoa Thủy tiên "truyền thống" mà các cụ vẫn chơi dịp tết từ thời cổ. Hoa Thủy tiên "truyền thống" có màu trắng, cánh đơn, ra thành chùm. Còn hoa của bác For lại có "dáng dấp" các loài lan. Hiện nay những người bán cây cảnh rất hay sáng tác tên hoa, kể cả cái thứ Lan Ý cũng là do họ nghĩ ra đấy. Bác For xem giúp loại hoa Thủy tiên đỏ mà bác post lên ấy thân dạng gì, có giống củ hành tây to lớn không? Còn thứ Thủy tiên "truyền thống" thì đúng vậy, người ta ngâm trong nước trong vắt, rễ cây trắng hơn mầm giá. Thủy tiên là thứ cây đẹp cả hoa, thân và rễ, và người ta chú trong trưng cả 3 thứ đó cho khách tới xem.
@RBD: Bông hoa tím Tam Đảo mà RBD post lên chính là thứ "hoa Ly tím" tôi từng chụp ở Hà Đông. Giờ biết thêm 1 địa chỉ nữa của thứ hoa này.

Vẫn bị hiệu ứng mất chữ "ư" lại phải nhờ RW thôi! :lol:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top