Ảnh hoa và cây trái bốn mùa ( Phần 8)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

FORYTCHIA

New member
:wink: :lol: Tôi xí đất trước cho vườn ta tiếp tực nở rộ để hoa thơm bướm lượn.
Mời TP, RBD, Vũ, TX 1974, Đinh, Hùng... Vân Vân và Vân Vân , cùng các bạn khác tham quan , thưởng ngoạn cây nhà lá vườn và hoa tươi cỏ lạ khắp nơi.

Hoa nhà trồng được
Picture971.jpg


Hoa nhà thửa về
Picture993.jpg


Hoa nơi công cộng
Picture1013.jpg


Cành táo đầu mùa ( cũng) rung rinh quả ngọt :D
Picture1107.jpg
 
Hoa hồng và táo của FOR chụp rất ấn tượng. Góp cùng với FOR ít cây, à quên, hoa nhà lá vườn nữa nhé. Lâu rồi không chụp, ống kính mờ quá :? À, cho mình hỏi, cái ảnh mà FOR chụp cánh đồng lau ấy (ở topic 7) là ở địa phận tỉnh nào vậy?

IMG_3128.jpg


IMG_3184.jpg


IMG_3132.jpg
 
To RBD: Cánh đồng bông lau ở huyện Hàm tiến, tỉnh Bình thuận , Rừng ạ.
Hoa hồng nhà bạn RBD thích quá, tay tôi ko mát về hoa hồng cây chỉ toàn lá , ko có hoa trừ mấy cái nu, hoa có sẵn khi mới mua về trồng, hay là do để sân thương nó bị ăn nắng quá ?
Cho tôi hỏi Rừng : phía dưới sân ở bức ảnh hoa giấy nhà Rừng, là hàng cây gì vậy?
 
@ FOR: Hàng cây dưới sân nhà mình là hoa sữa đấy, mùa này HN đang mùa hoa sữa.

Mình không phải nhà làm vuờn, nhưng khi trồng hoa hồng thì mình thấy có kinh nghiệm nhỏ thế này. Khi hồng nở hoa, hoa tàn rồi thì phải bấm trụi cành. Sau khi bấm cành khoảng 1 tuần thì nó sẽ ra chồi khác, phát triển thành các nhánh mới và lại tiếp tục có nụ và nở hoa. Còn yếu tố đủ chất dinh dưỡng và nước uống thì cũng như con người, không thể thiếu. Chúc hồng nhà FOR... ra hoa

Nhưng riêng với hoa giấy thì càng tưới nhiều thì lại càng... tốt lá :D
 
@RBD: Tôi cũng bấm cành , cho mầm mới chồi ra nhưng cũng chỉ là lá ko hoa . Nước , phân, cần , giống đủ lệ bộ hết , RBD à. Riêng cái anh hoa giấy thì mặc kệ nắng gió , thì anh ta lại nở hoa tưng bừng .
Hoa sữa dong duổi theo nhau nối gót vào tận miền Trung nắng gắt, rồi vào miền Nam xa xôi .
Cây này trồng trước cổng nhà
NhaoSG.jpg

Ai đi qua cũng hít hít mùi thơm của hoa
Picture1002.jpg


Xin lỗi các bạn khác cho tôi bàn bạc chat chit với nhà RBD 1 chút về cách chăm sóc
hoa nhé.

Hoa nữa .
Picture1017.jpg

Picture1012.jpg

Picture1011.jpg

Picture1020.jpg
 
Công nhận một điều là về cái khoản "hoa lá cành" này thì bạn FOR là chăm chỉ nhất ! :lol: Tặng bạn 1 bức hoa chè nữa nhé ! Lần này thì lại chụp bằng điện thoại:

DSC00050.jpg


Còn đây là tham gia cái ảnh về một loại quả:

DSC00051.jpg


DSC00053.jpg


@ chị TĐH: Hiện đã "vận chuyển" 2 khối đặc sản ST về HN, em sẽ gửi chỗ ku Mì Gà để nhỡ chị ra vào ngày thường mà em đang "trên núi" ! :lol:
 
:) Vũ ơi , hoa chè chưa kịp cảm ơn đã có thêm những tai nấm xinh xắn nữa rồi. Nấm ấy có ăn được ko nhỉ ?
Vũ à, bạn có tiếp xúc cận cảnh với hoa chè vào lúc ban mai như đối với những chú nấm dễ xương ấy ko ? Bạn ngửi mùi hoa chè mà xem, rất đặc trưng hương chè nhé.

Xôm thì xôm , tụ thì tụ .
Hôm nay đúng ngày hiến chương các nhà giáo, tôi ko có gì nhiều nhặn , xin tặng và chúc cho Thầy Cô trên NNN sức khoẻ , hạnh phúc !
Picture1136.jpg

Picture1121.jpg


Còn sau đây là
Hoa trúc nhật mới nở trong đêm qua.
Picture1123.jpg


Đi theo vết xe của bạn Vũ thử cho biết .
Picture1134.jpg
 
Cả mấy ngày trời, máy móc chạy rì rì nhất là mãi mới vào nhà nuocngảtngtoi được ...buồn quá trời luôn ! :cry:

Tuy vậy khoản hoa lá cành vẫn phải cặm cụi khuân vác về đây .

Picture1126.jpg


Picture1132.jpg


Picture1127.jpg


Picture1139.jpg
 
Ồ ồ, những nụ sen của bạn Forytchia đẹp quá! Thế mà chả hiểu tại sao mình lại có một ý nghĩ rất bàng bổ - không biết ăn nó có ngon không nhỉ? :D
 
:) Đẹp ko Nina !
Tôi thắc mắc tại sao Ni na hỏi là có ăn được ko nhỉ ?
Hoa sen có ai ăn bao giờ , người ta chỉ dùng trong bài thuốc nam thôi chứ .
 
He...he, mấy cái nấm ấy mình chụp ở trong rừng, cũng chả biết là có ăn được hay không vì chưa đủ can đảm để...thử ! Nhưng theo kinh nghiệm của mọi người thì nấm có màu trắng thường là không độc, hay để mình hái một ít gửi cho bạn FOR thử nhé ? :lol:
Hoa chè thì thơm thật, nhưng cũng không dám ngửi vì sợ làm phiền chú ong mật đang lấy phấn ! :D

IMG_0043.jpg

Hoa hồng dại đây !

IMG_0154.jpg

Còn ao hoa súng này chụp trong trang trại của ông N.C.Đức người duy nhất tại VN hiện nay nuôi được gấu đẻ.
 
Chào mitdacbiettuot Bạn có những dòng chữ tuyệt vời, càng đọc càng hay, nghĩ nhiều thấm thía hơn. Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно описать...
Нельзя сказать, что ты необходима для жизни, ты сама жизнь...
Tôi thích bạn có một vài dòng về любовь có được không?

graphic8664wx3.jpg


graphic7102mu5.jpg


graphic6765bq4.jpg
 
@ Vũ:Ầy dà, bạn Vũ cũng " ác" gớm ? Gửi gì ko gửi , đi gửi nấm chưa qua kiểm nghiệm :wink:
@ Mít: Chưa đi dã ngoại kiếm dăm bông hoa về hả Mít ?
@ anh: Khoản cho nhỏ lại, bạn nhờ chị Rừng ấy. Tôi chịu .
Mấy ngày nghỉ cuối tuần tôi đi khắp SG không có cái hoa nào tự nhiên là lạ để đem về nhà, chán chả buồn chết.
 
bác for à mùa này ở Nga là mua đông kiêm đâu ra hoa mà chụp ạ :( phải đới đến hè mới có ảnh gửi tới mọi người đc 8)
@hongducanh: câu nói của mít là nói về tính chất và ý nghĩa của voda trong cuộc sống anh ạ!
 
:) à là vì thấy hàng hoa dạo này khan quá nên tôi kêu Mit giúp 1 tay .
Mùa đông cũng ối cái để chụp nhé, bạn Mít chịu khó lên ... nào là thông, nào là cây trụi lá, cả hoa xuyên tuyết nữa .
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top