Là xứ ôn đới nhưng thật ra Mát cũng nóng ra trò. Năm 87, 88 gì đó bọn em vã mồ hôi vì cái nắng rát da như bên ta, nhiệt độ lên tới 38, 39 độ. Mới xem ti-vi Nga hôm qua, hôm kia thấy các hồ trong thành phố bạt ngàn người đến tắm ùm ùm. Cái hồi nóng nực đó có tuần ốp bọn em bị mất nước, toàn phải đi sang trường khác tắm nhờ, nhục như con trùng trục :lol:
Các ảnh của bác Phan post dạo này làm không khí box Nhiếp ảnh-Mỹ thuật sôi nổi hẳn lên. Chờ các tấm hình...tương tự nha bác.
Đồng chí Dân ngốc kia, không "béo như con cun cút"
thì không phải là gái Nga nhé.