Ảnh vui

Khi trâu thành thịt gác bếp:

modern1.jpg
 
Sửa lần cuối:
Bác lại làm cho tôi nhớ đến "Chuyện vui làng văn" - Nguyễn Bùi Vợi.
Trong ấy có 1 bài nói về Jane Fonda-nhà văn, diễn viên Mỹ.

Trong thời gian Mỹ xâm lược Việt Nam, bà Jane Fonda có tham gia phong trào phản chiến-phản đối cuộc chiến tranh xâm lược và hủy diệt Bắc Việt Nam bằng bom B52. Năm 1972, bà ấy đã đến thăm Hà Nội và "tham quan" 1 đơn vị pháo Phòng không. Sau đó, khi bà ấy về lại Hoa Kỳ, chính phủ đã "khiển trách".


Có một "nhà thơ nhớn" Việt Nam nghe phong thanh-"nghe hơi nồi chõ" rằng, Jane Fonda bị tra tấn, lột hết quần áo... hết sức dã man(!) Ông ta bèn "xúc cảm":

"Giên Phôn-đa, lột trần chị ra.
Chúng thấy gì, một trái tim chiến sỹ!
"

Bài thơ được "lan tỏa" đến khắp thôn xóm của Bắc Việt Nam.
Có 1 vị chủ tịch xã nọ cám cảnh, cảm xúc trước bài thơ ấy:

"Người ta thấy bướm, thấy chim.
Riêng ông thì thấy quả tim trong quần.
" Hic!... :emoticon-0136-giggl
Em nghĩ, những chuyện như thế này chưa rõ độ tin cậy đến đâu, nhưng người bị nghi là nhân vật "nhà thơ lớn" thì chắc chẳng vui gì. Có lẽ chúng ta nên thận trọng hơn khi phổ biến những "giai thoại" thế này chăng?
 
Em nghĩ, những chuyện như thế này chưa rõ độ tin cậy đến đâu, nhưng người bị nghi là nhân vật "nhà thơ lớn" thì chắc chẳng vui gì. Có lẽ chúng ta nên thận trọng hơn khi phổ biến những "giai thoại" thế này chăng?

"Chuyện vui làng văn" - Nguyễn Bùi Vợi đã được in thành sách. Có lẽ trước khi in, người ta đã rất thận trọng và trải qua kiểm duyệt rồi! Chưa nghe thấy nói đến việc thu hồi lại ấn phẩm ấy.
"Thời của thánh thần" cũng có thời bị thu hồi lại sau khi đã bán ra chẳng hạn!

THỜI CỦA THÁNH THẦN - Hoàng Minh Tường.
Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2008
Chịu trách nhiệm xuất bản: Trung Trung Đỉnh
Chịu trách nhiệm bản thảo: Nguyễn Khắc Trường
Biên tập: Tạ Duy Anh
Giấy đăng ký KHXB số: 691-2008/CXB/07-33-HNV
Số QĐ xuất bản của giám đốc: 335/QĐ-NXBHNV
In xong và nộp lưu chiểu Quý III năm 2008
 
Dạ vâng, em đã đọc bài mà em đã trích, thưa bác. Em chỉ nghĩ rằng, đối với những thông tin có thể làm tổn hại danh dự, uy tín của người khác, thì chúng ta cần thận trọng kiểm chứng trước khi phổ biến lại. Dù sao đó cũng là một con người, vì một thông tin chưa rõ mức độ tin cậy mà chịu ảnh hưởng, em vẫn thấy nó làm sao ấy bác ạ.
 
Không hề bịa

Bí quyết món thịt nướng
Anhvui1.jpg


Xe đạp địa hình
Anhvui5.jpg


Khóa xe
Anhvui2.jpg


Dao thời IT
Anhvui3.jpg


Xe đời mới
Anhvui4.jpg
 
Cá nhân BZ thấy với việc ghép photoshop thì mấy chuyện này quá đơn giản, nhưng xin bác thông cảm, BZ cũng như nhiều thành viên khác còn ít tuổi, không muốn xem những ảnh kiểu như ảnh này. Không biết các bác thấy có gì đáng cười, BZ chỉ thấy nó rất tục và chẳng có gì hay ho. Nếu là ảnh vui thì hãy để thực sự với nghĩa của từ vui với sự hài hước nhưng thông minh, trong sáng và dí dỏm, vì "tiếng cười vui luôn luôn bên ta" bác ạ. Có gì không phải mong bác đại xá, BZ xin chờ xem những ảnh vui của các bác.



Hoàn toàn đồng ý với BelayaZima.Thật sự không hề có cái cầu mang tên này.
 
Sửa lần cuối:
Hoàn toàn đồng ý với BelayaZima.Thật sự không hề có cái cầu mang tên này.

Sao lại vội vã kết luận một cách... chắc nịch vậy bác? Tôi thấy cũng không có gì là tục tĩu ở đây cả! Tôi đã từng đi và sống ở miền Tây Nam Bộ nhiều. Những địa danh, tên cầu, tên kinh rạch như dạng này là bình thường. Tôi có một người bạn trước từng là phóng viên báo Công an TPHCM, Phụ nữ... hiện giờ đang ở trong tình trạng "nhạy cảm". Blog của bạn ấy cũng có những tấm ảnh về cầu này. Bạn ấy đi rất nhiều nơi và chụp cũng rất nhiều. Tôi không tiện đưa ảnh trên Blog của bạn ấy (vì lý do nhạy cảm!).
Bác có thể tham khảo thêm trên Blog của Nguyễn Quang Lập- quechoablog:

http://quechoa.info/2009/11/14/biển-bao-lợi-hay-hai-lợi-hay-hại/

Ở Phan Thiết hay nói đúng hơn là ở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, có 2 loại hải sản mà người dân (dân thường và công chức) gọi một cách phổ thông là:
- Sò C...c.
- Ốc L...n. (bác không tin, vào Phan Thiết, tôi dẫn bác đi ăn. Sò, ốc này có hình dạng giống như tên gọi của nó.)
Cầu này (Xẻo Bướm), theo như bạn tôi ở Rạch Giá, Kiên Giang nói, nó nằm trên đường 61 (63) đi Cà Mau.
Có dịp, tôi sẽ đi và chụp ảnh khác kiểm chứng để chứng minh rằng, nó không hẳn là... Photoshop!
 
Sửa lần cuối:
Thật sự không hề có cái cầu mang tên này.

Hơi bị chủ quan.
( ngôn ngữ mỗi vùng miền có cái khác nhau - khó biết đâu tục đâu thanh ).

Xẻo = 1 đoạn kinh, rạch nhỏ đào thông từ sông, rạch lớn cho ghe xuồng vào tận nhà.
Có những con Xẻo dẫn tuốt vào trong Ngọn (trong đồng sâu, bây giờ gọi là vùng sâu-xa).
=> cầu Xẻo Bướm = cầu bắc qua con Xẻo (con Xẻo tên Bướm)


Như vậy có thể xẻo bất cứ thứ gì :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm

Có thể coi thêm nhiều cái tên lạ tại đây:
http://tamviettel832547.parks.officelive.com/hinhanhchico.aspx
 
Sao lại vội vã kết luận một cách... chắc nịch vậy bác?
Có dịp, tôi sẽ đi và chụp ảnh khác kiểm chứng để chứng minh rằng, nó không hẳn là... Photoshop!

Đồng ý với bác là có chiếc cầu này, và người dân ở miền rìa Kiên Giang thường truyền miệng về tên gọi cây cầu như vậy (tôi cũng là một người đã sống ở miền nam gần mười năm, và miền tây nam bộ cũng đã từng đi qua... vài chục lần). Nhưng với biển báo trên đường về cây cầu thì e rằng chưa từng thấy. Nói chung đã là chuyện vui thì chúng ta bịa ra cũng chả tác hại gì có phải không bác! Nhưng cần có lim thôi...
Ở quê tôi cũng có cây cầu mà người dân gọi tên nghe đến rùng cả mình. Họ cũng đã nghịch ngợm viết tên nó trên biển báo...
 
Đồng ý với bác là có chiếc cầu này, và người dân ở miền rìa Kiên Giang thường truyền miệng về tên gọi cây cầu như vậy (tôi cũng là một người đã sống ở miền nam gần mười năm, và miền tây nam bộ cũng đã từng đi qua... vài chục lần). Nhưng với biển báo trên đường về cây cầu thì e rằng chưa từng thấy. Nói chung đã là chuyện vui thì chúng ta bịa ra cũng chả tác hại gì có phải không bác! Nhưng cần có lim thôi...
Ở quê tôi cũng có cây cầu mà người dân gọi tên nghe đến rùng cả mình. Họ cũng đã nghịch ngợm viết tên nó trên biển báo...

Đồng ý với bác! Chuyện vui mà!
Tôi cũng thích sự thoải mái trong suy nghĩ cũng như trong giao tiếp xã hội. Có những điều mình tin chắc là không bao giờ có lại xảy ra. Và ngược lại, có những điều mình chắc chắn "chăm phần chăm" thì lại... không xảy ra! Hì!... Hì!...

P/s: Tất nhiên, cũng phải có "lim" thôi! Nhưng "lim" ở mức nào? :emoticon-0150-hands
 
Trên mạng warnet.ru có đăng bức ảnh sau, với chú thích nó có xuất xứ từ Mexico.
Trên tấm bia một ngôi mộ ở đây có đề: Nơi đây yên nghỉ Pancrazio Juvenales (1968-1993)-một người chồng mẫu mực, một ông bố tốt nhưng là một thợ điện tồi.
Đúng là hài hước mọi lúc mọi nơi.
1.jpg
 
Back
Top