Ấy chết. Từ từ đã chị RIA !!!!
Tròn 300!
P/s: Nhưng mà tối nay em bận việc không online được thì chẳng thiệt cho em lắm à? :emoticon-0106-cryin
300K gõ cồng lần thứ nhất! Boooooo....oong!
Ấy chết. Từ từ đã chị RIA !!!!
Tròn 300!
P/s: Nhưng mà tối nay em bận việc không online được thì chẳng thiệt cho em lắm à? :emoticon-0106-cryin
300K gõ cồng lần thứ nhất! Boooooo....oong!
Câu chuyện của bài thơ ngụ ngôn có kết quả như thế nào thì bác Hổ biết rồi ! vậy người chiến thắng sẽ ở mức 310K lần thứ nhất !
Mong muốn của tôi là bộ này sẽ lưu lại ở Hà Nội hay miền Trung chứ không để bộ này bay vào Sài Gòn...
Còn tôi thì không phải nhân vật nào trong câu chuyện của Siren nên mạo muội gõ kẻng 320K. :emoticon-0150-hands
Nhà em ngồi canh "đồng giờ" như canh...trứng gà!may mà mặt không bị lang ben!
Chờ đợi kim phút nhích từng giây một như ngày xưa thời bao cấp xếp hàng mua gạo và thịt, mắt dán vào cái ô cửa sổ vuông vuông của cửa hàng mậu dịch mong chờ cô mậu dịch viên cất giọng the thé "bà con tránh ra nào.."
Còn hôm nay thì chờ đợi tiếng chuông bing booong thật thanh bình...
Hihi, nhà em trúng thầu tiếp bộ Uzo-Taskent rùi nhé!
Câu chuyện của bài thơ ngụ ngôn có kết quả như thế nào thì bác Hổ biết rồi ! vậy người chiến thắng sẽ ở mức 310K lần thứ nhất !
Mong muốn của tôi là bộ này sẽ lưu lại ở Hà Nội hay miền Trung chứ không để bộ này bay vào Sài Gòn...
Còn tôi thì không phải nhân vật nào trong câu chuyện của Siren nên mạo muội gõ kẻng 320K. :emoticon-0150-hands
Cảm ơn bác Xamova đã gõ búa giúp tôi! :emoticon-0150-hands Chứ không thì cuộc đấu giá kịch tính này có thể khó phân thắng bại. Hơn nữa Hổ Già cũng đã e ngại chuyện bác ấy hôm qua không thể online buổi tối để theo sát giá của sàn đấu mà tranh đua (chắc là hôm qua OT phải trình diện phần "tim" lớn nhất ở Dung Quất:emoticon-0136-giggl). Mà đã mang tim đi trình diện thì không thể tách ra một phần, dù nhỏ, để gửi đến em U-dơ-bếch xa xôi được. Điều kiện hoàn cảnh nó vậy, bác OT đành hoan hỉ mà chấp nhận bác nhé!Người chiến thắng cuối cùng là bác HDA đấy chứ!:emoticon-0102-bigsm
Bác bỏ giá 320k vào lúc 23h58 ( kể cả thời gian sửa bài! )
Các giá bid sau 0h00 đều phạm luật và không được tính!
:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands
Hổ Già cũng đã e ngại chuyện bác ấy hôm qua không thể online buổi tối để theo sát giá của sàn đấu mà tranh đua (chắc là hôm qua OT phải trình diện phần "tim" lớn nhất ở Dung Quất:emoticon-0136-giggl).
@Bạn Hoa May: quy định là quy định, mà "đồng hồ NNN có bao giờ sai":emoticon-0116-evilg
Tuy nhiên chủ sở hữu vẫn toàn quyền sang nhượng, cho tặng, kể cả đấu giá tiếp cơ mà. Dưng mà chuyện đó thì không thuộc quyền của BTC trong vụ đấu giá lần này nữa. Nếu thân chủ của Hoa May có ý kiến gì xin cứ trao đổi riêng với các nhân vật liên quan nhé:emoticon-0155-flowe.
Mong muốn của tôi là bộ này sẽ lưu lại ở Hà Nội hay miền Trung chứ không để bộ này bay vào Sài Gòn...
Không ngờ các bác yêu huy hiệu của U-dơ-bếch thế :emoticon-0136-giggl.
Thế thì, Admin em quyết đem hai chiếc đấu giá nốt. Về vấn đề ảnh xin khất vì chưa có máy ảnh chụp. Xin mô tả sơ qua: To hơn hai chiếc trước, không gài áo, để trong hộp một chiếc ghi "Bukhara 2500 year" kèm hình thành phố; một chiếc ghi "Tashkent" kèm hình người cưỡi ngựa.
Hai chiếc này đều do Hãng hàng không Uzbekistan Airway đặt làm. :emoticon-0116-evilg. Bước giá vẫn như cũ 10.000 đ.
Kính mời bà con tham gia cho nhà em mua may bán đắt ạ :emoticon-0116-evilg