Bà con miền Nam thân iu ui, du xuân đầu năm đê !!!

linhphuong

New member
Trong không khí mùa xuân vẫn còn lẩn khuất ở đâu đó trên những con đường của thành phố HCM, đất đẹp, trời trong sáng và con người tràn đầy nhựa sống (nghe văn chương kinh quá 8) ). Em và bà lão Panda nhà lão Võ (những chiến binh đường phố ham chơi, khoái nhậu) có ý kiến thế này ạ : Quân ta tổ chức du xuân một chuyến đầu năm để mọi người cùng quây quần bên nhau, chia sẻ những khoảnh khắc xuân bên nhau.
Có một số địa điểm lý tưởng sau :
1. Suối nước nóng Bình Châu - Hồ Núi Cốc (khoảng 140km từ tp HCM) : Khu nghỉ dưỡng tuyệt vời để phục hồi sức khỏe sau những ngày bù đầu vật lộn với công việc. Ở đây ta có thể nghỉ ngơi, đi dạo, tắm khoáng, tắm bùn (khoản này em chẳng biết có không, cứ quảng cáo thế :) ), khoái nhất là sau một hồi đi dạo ta thả trứng gà xuống suối nước nóng, sau 3 phút vớt lên rùi...chén.
Tour trọn gói : 1 ngày 1 đêm. Xuất phát chiều thứ 7, hồi hương chiều CN. Miễn phí HDV (em & chị Panda là HD) nhưng phải boa cho HDV chục trứng. :lol:
2. Khu du lịch sinh thái Bò Cạp Vàng (30km từ HCM) : Khu vui chơi & nghỉ dưỡng. Ta có thể đắm mình vào một không gian xanh thật mát mẻ & dễ chịu. Chèo xuồng, đi câu cá...là những hoạt động lý tưởng. Hơn thế, không gian này sẽ là nguồn cảm hứng cho các cây văn thơ của nhà ta trổ tài.
3. Đảo Khỉ - Cần Giờ : Thưởng thức cảm giác ta là Takzan trong vương quốc của hầu tinh. Có thể đi tham quan rừng ngập mặn & ăn đồ biển. Cái chán nhất ở đây là không tắm biển được các bác ạ.
Đấy là ý kiến của em & chị Panda
Các bác còn lại cho ý kiến, ngày giờ nào. Mà nhanh nhanh lên các bác ạ. Hết tháng 2 là tháng ăn chơi thì chán chết. :? :roll: :D
PS: lần này quân ta phải đi một chuyến cho quân Bắc Kỳ thèm rỏ dãi đi các bác ạ. :D
 
Ý kiến của muội được đấy. Nhưng tập hợp được dăm sáu đôi :roll: để đi du Xuân là cả một vấn đề đấy muội ạ.
Riêng cái khoản này thì để cho các muội chủ trì là quá đúng rồi. Anh cũng xin đăng ký một suất.
 
Vừa đọc xong những dòng của Linh Phương chị Rừng đã phải rút khăn tay rồi. Cho chị cũng đăng ký 1 chân.
 
Hấp dẫn quá các bác ah. Bác nào muốn tham gia thì cho chúng em biết ý kiến thời gian, địa điểm và phương tiện đi lại ... Em xung phong gánh vác phần ăn uống. (chị Bí ơi, nhảy vô dạy em làm món Salad Nga để em chiêu đãi bà con NN trong này ) :lol:

Còn em thì chỗ nào có ăn chơi là em tham gia tất. :lol:
 
Hơ hơ...
To huynh Nguyên Anh : Huynh lại lo ít bóng hồng thì khó sáng tác chớ gì. Khoản này muội & chị Panda sẽ đảm nhiệm.
Mà huynh chọn địa điểm nào? Cho muội chút ý kiến nào.
Vừa đọc xong những dòng của Linh Phương chị Rừng đã phải rút khăn tay rồi. Cho chị cũng đăng ký 1 chân.
Chị Rừng ui, chị rút khăn tay ra làm gì thế chị ? Em thắc mắc quá. Em nhớ chị Rừng ở tít ngoài bắc cơ mà sao lại đăng ký một chân trong này thế nhẩy ? :roll:
Mọi người đồng ý nhưng không cho ý kiến về việc chọn địa điểm thì em biết chuẩn bị tour thế nào ???
 
(chị Bí ơi, nhảy vô dạy em làm món Salad Nga để em chiêu đãi bà con NN trong này )
Dễ quá em. Em nhìn đây này:
http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?t=246
Bà con mình trao đổi kinh nghiệm làm Salad Nga tá lả, mỗi người một chiêu, cách nào cũng ngon. Còn Salad của chị Bí thì khác người một chút thôi, em thêm vô chút mù tạt xanh, loại cay nhức đầu dùng để ăn cá sashimi Nhật đó, vậy thôi, nhưng đừng quá tay.
Hay đợi chút, chị vào cùng đi dã ngoại nhỉ??????
 
tykva nói:
Dễ quá em. Em nhìn đây này:
http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?t=246
Bà con mình trao đổi kinh nghiệm làm Salad Nga tá lả, mỗi người một chiêu, cách nào cũng ngon. Còn Salad của chị Bí thì khác người một chút thôi, em thêm vô chút mù tạt xanh, loại cay nhức đầu dùng để ăn cá sashimi Nhật đó, vậy thôi, nhưng đừng quá tay.
Hay đợi chút, chị vào cùng đi dã ngoại nhỉ??????

Woa, cám ơn chị, em vốn dĩ thích ăn salad Nga mà ko biết làm, được ăn món chị làm ngon quá, về SG cứ nhớ hoài .

Khi nào chị vào SG vậy ? Chị cùng đi picnic thì vui lắm


p/s Mọi người nếu dẫn được thêm vợ (chồng) , con cái đi thì càng vui !
 
linhphương nói:
Có một số địa điểm lý tưởng sau :
1. Suối nước nóng Bình Châu - Hồ Núi Cốc (khoảng 140km từ tp HCM) : Khu nghỉ dưỡng tuyệt vời để phục hồi sức khỏe sau những ngày bù đầu vật lộn với công việc. Ở đây ta có thể nghỉ ngơi, đi dạo, tắm khoáng, tắm bùn (khoản này em chẳng biết có không, cứ quảng cáo thế :) ), khoái nhất là sau một hồi đi dạo ta thả trứng gà xuống suối nước nóng, sau 3 phút vớt lên rùi...chén.
Tour trọn gói : 1 ngày 1 đêm. Xuất phát chiều thứ 7, hồi hương chiều CN. Miễn phí HDV (em & chị Panda là HD) nhưng phải boa cho HDV chục trứng. :lol:
2. Khu du lịch sinh thái Bò Cạp Vàng (30km từ HCM) : Khu vui chơi & nghỉ dưỡng. Ta có thể đắm mình vào một không gian xanh thật mát mẻ & dễ chịu. Chèo xuồng, đi câu cá...là những hoạt động lý tưởng. Hơn thế, không gian này sẽ là nguồn cảm hứng cho các cây văn thơ của nhà ta trổ tài.
3. Đảo Khỉ - Cần Giờ : Thưởng thức cảm giác ta là Takzan trong vương quốc của hầu tinh. Có thể đi tham quan rừng ngập mặn & ăn đồ biển. Cái chán nhất ở đây là không tắm biển được các bác ạ.
Trong 3 phương án trên, theo tôi nên chọn Suối nước nóng Bình Châu là ổn nhất vì được đi đổi gió, tắm biển, tắm suối rất tốt cho những người già ( Ví dụ : Nguyen Anh) .
Tôi cũng muốn kiểm tra sức khỏe mình bằng chuyến đi chơi xa, nhưng không hiểu ngày giờ lịch trình đi thế nào nếu rơi vào đúng lịch tôi bận trực vườn thì uổng, bạn nào làm chủ trì ryply cho tôi biết , heng?
 
Trong 3 phương án trên, theo tôi nên chọn Suối nước nóng Bình Châu là ổn nhất vì được đi đổi gió, tắm biển, tắm suối rất tốt cho những người già ( Ví dụ : Nguyen Anh) .
Tôi cũng muốn kiểm tra sức khỏe mình bằng chuyến đi chơi xa, nhưng không hiểu ngày giờ lịch trình đi thế nào nếu rơi vào đúng lịch tôi bận trực vườn thì uổng, bạn nào làm chủ trì ryply cho tôi biết , heng?
Thưa bác, chúng cháu dự tính đi vào ngày cuối tuần ạ. Nếu đi Bình Châu thì khởi hành chiều thứ 7 & trở về chiều CN là đẹp đấy ạ. Chúng cháu dự kiến sẽ đi bằng ngựa sắt cho nó khí thế. Ý kiến của bác thế nào ? Mà bỏ nhỏ bác tí nhé, cháu thấy bác đã 90 mùa lá rụng thì có thể tạm gọi là già nhưng huyng Nguyen Anh của cháu hẵng còn xuân thế mà bác bảo già là già thế nào ạ ? 8)
Nếu mọi người đồng ý thì em nghĩ mình đi hôm mồng 4, mồng 5 tháng 3 là đẹp đấy ạ.Tiện thể ta tổ chức đêm lửa trại hay trò gì đó chúc mừng chị em nhân ngày 8/3 luôn thì hay.
Mà lão Danngoc, bác Tolix, & các chị Nina, Tanhia, TuDinhHuong mất tích đâu mà không lên tiếng nhẩy ? :shock:
 
Dạ, có Nina đây, mấy hôm nay bận quá :(

Em thì đi đâu cũng được thôi, miến là có ngừơi chở :)
 
linhphương nói:
[Thưa bác, chúng cháu dự tính đi vào ngày cuối tuần ạ. Nếu đi Bình Châu thì khởi hành chiều thứ 7 & trở về chiều CN là đẹp đấy ạ. Chúng cháu dự kiến sẽ đi bằng ngựa sắt cho nó khí thế. Ý kiến của bác thế nào ? Mà bỏ nhỏ bác tí nhé, cháu thấy bác đã 90 mùa lá rụng thì có thể tạm gọi là già nhưng huyng Nguyen Anh của cháu hẵng còn xuân thế mà bác bảo già là già thế nào ạ ? 8)
Bạn định "đày đoạ" cái khung xương di động là tôi đấy a?
Phi bằng ngựa sắt hay ngựa thồ gì thì tôi cũng chịu thôi.
Cũng muốn "ham vui" lắm , nhưng thế này thì sau chuyến đi về các thứ nó "hành" tôi thì tiêu!
 
Bạn định "đày đoạ" cái khung xương di động là tôi đấy a?
Phi bằng ngựa sắt hay ngựa thồ gì thì tôi cũng chịu thôi.
Cũng muốn "ham vui" lắm , nhưng thế này thì sau chuyến đi về các thứ nó "hành" tôi thì tiêu
Ơ, bác này thật là :roll:
Lâu lâu ta phải thể dục thể thao tí cho gân cốt nó hoạt động chứ. Mà em nói thật nhá. Có khối bác còn yêu sắc yếu hơn bác nhiều mà vẫn phăm phăm vào Nam ra Bắc đấy thôi.
Bác mà ngại đường xa í thì em bỏ nhỏ bác câu này nhá: "Bác cứ trả công em dầy dầy một tí, em làm xe thồ cho bác. ok ?" 8) :lol:
 
Các đồng chí à!!! Nếu có dịp nào xuống Vũng Tàu (vào cuối tuần) thì nhá em 1 tiếng nhé! Em sẽ lo cho đầy đủ mọi thứ...
 
linhphương nói:
Bác mà ngại đường xa í thì em bỏ nhỏ bác câu này nhá: "Bác cứ trả công em dầy dầy một tí, em làm xe thồ cho bác. ok ?" 8) :lol:
He,he,he. Thế bạn định làm xe ôm thật hả? Bạn có lòng thì tôi cũng có... :P :P :P
 
He,he,he. Thế bạn định làm xe ôm thật hả? Bạn có lòng thì tôi cũng có...
Hơ hơ. Bác này lại có âm mưu đen tối gì đây ?!?
Mà các bác thật chán quá.
Em la làng dễ cũng gần 2 tuần mà quân số ủng hộ lèo tèo quá. Các bác làm em nhụt cả chí rùi, chả muốn nhấc tay nhấc chân lên luôn. Chán như con gián. :cry: :? :(
 
Theo em nghi thì hình như tour đi qua đêm không mấy khả quan do các anh các chị bận chuyện vợ chồng con cái gia đình....Cho nên em nghĩ là nên tổ chức tour picnic 1 ngày thui, sáng đi chiều về, và đia điểm thích hợp nhất là có lẽ là khu du lich sinh thái Bò Cạp Vàng. Đi từ SG lên đến đó bằng xe máy mất khoảng 1h ( kể cả vừa đi vừa hóng mát, vừa hét vừa hò, kể cả thời gian đi phà...).

Lên đến nơi chúng ta sẽ gửi xe ở 1 điểm và đi thuyền nhỏ ra đảo Bò Cạp Vàng, ở đây anh chị em có thể vui chơi, chạy nhảy, có thể chèo thuyền, bơi lội tha hồ. Còn các bác hơi lớn tuổi muốn ngủ thì có sẵn võng đung đưa trên bờ sông gió lồng lộng...Các em nhỏ thì có thể chạy nhảy tung tăng dưới vườn cây đủ loại... Nhưng với điều kiện là phải đi cuối tuần, nhưng những ngày cuối tuần bình thường, còn ngày lễ thì e đông ngừơi, hết chổ ngồi đẹp, bó tay).

Thế nào ah, cam đoan với các pác là em ko phải là nhân viên marketing của khu Bò Cạp Vàng. :lol:
 
Thế nào các bác ?? bác nào ủng hộ thì vỗ tay khen em cái nào. Đăng kí cho thời gian luôn, để em còn chuẩn bị lương thực thực phẩm cho các bác.
 
Panda nói:
Thế nào các bác ?? bác nào ủng hộ thì vỗ tay khen em cái nào. Đăng kí cho thời gian luôn, để em còn chuẩn bị lương thực thực phẩm cho các bác.
Vỗ tay bồm bộp đây. Panda xem ra có vẻ là người có kinh nghiệm đấy.
Riêng anh, nhận làm một chân xe ôm cho chị em nào không chạy được xe. Phiếu đăng ký cần ghi rõ: tuổi tác? cân nặng? sở thích? để bác tài còn biết đường phục vụ.
 
Back
Top