Baba Yaga, Starik Hottabych, Hùng Gà mờ và những người khác...

Baba Yaga

New member
Ta đây là Baba Yaga, công dân danh dự của rừng Nga, từ bao đời nay nước Nga không thể thiếu ta, như bánh mì không thể thiếu muối vậy.
Vậy mà trong khi ta mải mê cưỡi chổi lang thang trong thiên hạ, tình cờ gặp lại ông bạn già cố tri Hassan con trai Hottab, ta mới biết đến sự tồn tại của vương quốc NNN trên mạng. Ông bạn già giới thiệu ta đến với NNN, ta hăm hở nộp đơn xin gia nhập, forum đã chấp nhận ghi tên ta, vậy mà suốt tuần, không, suốt gần hai tuần ta phải lang thang ngoài ngõ cho đến khi Virus tài giỏi, một thanh niên ưu tú đang theo học ở Nga giúp đỡ ta mới vào được đến đây để viết lời cảm ơn các Admin và các mod ...
Hà hà, mà tại sao ta phải cảm ơn nhiều thế nhỉ, khi ngày ngày ta lang thang không nhà không cửa mà Hungmgmi thì gọi ta là mụ già lèm bèm? Nếu như forum NNN không bị lỗi debug thì ta lèm bèm để làm gì chứ?
Dạo quanh vương quốc một vòng, ta mới nhận thấy các bạn ta và cả kẻ thù của ta, như Ivan ngốc nghếch, Kikimora, lão Koshei Bất tử và bao nhiêu nhân vật khác của cổ tích Nga còn chưa kịp tìm về. Vậy đấy, ta mong các admin và các mod tài giỏi của NNN hãy mau chóng sửa lỗi forum, để các bạn của ta ở đâu đó được trở về nhà. Rừng Nga chưa bao giờ thiếu chúng ta mà...
 
Mụ già cưỡi chổi kia, ta là Ivan Lười Ngốc đây! Mụ mau khai thân thế sự nghiệp và những tuyệt chiêu ra đây, đặng chúng ta cùng đại hội rừng xanh! Khá chớ để ta nổi giận ta đem chổi cùn của mụ giục ve chai, nhẫn thần đem nấu lấy vàng SJC còn cái lò sưởi thì đổi lấy con SH.
 
hình như ở đây xuất hiện thần Rừng ? và hình như có ng đang muốn doạ ma trẻ con ? Eo ôi cháu sợ ma lắm lắm. Hôm trước cháu đã bị MA miền Nam khủng bố 1 lần hôm nay thì MA từ NGA, sợ quá sợ qúa chạy thui chạy thui bà con ơi (ĐỀ NGHỊ HÔM NÀO BÁC FẢI CHO TOÀN THỂ BÀ CON CHIÊM NGƯỠNG DUNG NHAN)
 
Baba Yaga nói:
tình cờ gặp lại ông bạn già cố tri Hassan con trai Hottab, ta mới biết đến sự tồn tại của vương quốc NNN trên mạng. Ông bạn già giới thiệu ta đến với NNN...

Ôi, sung sướng quá, xin cảm ơn Quốc vương Admin, Phó vương Virus (cầu Đức Alakhơ phù hộ cho cả hai vị sống lâu 90 tuổi) và các "quan chức" của "ngành" NNN đã mở cửa cho bà bạn yêu quý của ta vào. Ta cứ tưởng cơ chế một cửa một dấu được áp dụng ở NNN, hóa ra là vẫn còn "giấy phép con" hả bà bạn khốn khổ?

Nhân tiện đây ta muốn hỏi bà bạn một chuyện. Từ khi chơi với ta, bà đã từ bỏ con đường làm Mụ phù thủy độc ác, chuyển sang làm điều thiện. Vậy số phận những nạn nhân trước đây ra sao, bà giải quyết xong chưa, đừng để khiếu nại vượt cấp lên đến Xulâymăng con trai của Đaút (cầu chúc cả hai vị sống vĩnh viễn trên trời mà không gặp khiếu nại khó giải quyết). Hình như cái vụ "Hai cây phong", bà bạn chưa giải quyết ổn thỏa có phải không? :evil: :evil:
 
Hahaha, cháu cứ tưởng phù thuỷ Баба Яга lắm tài nhiều phép thì thế nào chả hoá giải được cái cửa con con vào NNN, té ra lại pótay.com mà hậm hực cưỡi chổi lượn lờ mãi sao. Và cả cụ Khốt-ta-bít nữa chứ, ngỡ là tuổi tác của cụ đủ để cụ cho con cháu biết tay, chẳng cần dấu má mà vẫn cứ đặc cách ngênh ngang bước vào đại điện chứ nhỉ.

Cháu đã chộp được hình ảnh của mụ phù thuỷ ấy ngay khi lọt vào 4rum đây này :

BabaYaga2.jpg

Trước khi vào

BabaYaga-1.jpg

Sau khi vào

Cháu còn nhiều ảnh lắm, nhưng sợ trẻ con chạy hết thì Quốc vương quở phạt nên post tạm.
 
He he, phù thủy thời @. Cụ Baba_Yaga ơi, cụ lên đời "con chổi" từ bao giờ thế. Hắn với phương tiện đi lại mới này cụ sẽ phi nhanh hơn. Vậy cụ nhớ kể nhiều chuyện vui trong thiên hạ cho thần dân NNN nghe với nhé. Mà cụ không cắt móng tay đi, để dài thế cụ gõ bài và gõ meo làm sao được ạ. Kính cụ. :lol: :lol: :lol:
 
Starik Hottabych nói:
Ta cứ tưởng cơ chế một cửa một dấu được áp dụng ở NNN, hóa ra là vẫn còn "giấy phép con" hả bà bạn khốn khổ?

Nhân tiện đây ta muốn hỏi bà bạn một chuyện. Từ khi chơi với ta, bà đã từ bỏ con đường làm Mụ phù thủy độc ác, chuyển sang làm điều thiện. Vậy số phận những nạn nhân trước đây ra sao, bà giải quyết xong chưa, đừng để khiếu nại vượt cấp lên đến Xulâymăng con trai của Đaút (cầu chúc cả hai vị sống vĩnh viễn trên trời mà không gặp khiếu nại khó giải quyết). Hình như cái vụ "Hai cây phong", bà bạn chưa giải quyết ổn thỏa có phải không? :evil: :evil:

Ôi chà, ông bạn quý hóa ơi, Yaga ta chưa bao giờ khốn khổ như những ngày lang thang đó, lại còn thêm tên hungmgmi kia rủa xả ta nào là độc ác, nào là lèm bèm, nào là lạc hậu. Hắn dám xúc phạm ta khi nói rằng rừng Nga của ta lấy đâu ra mạng và còn nhiều điều khác nữa mà ta không tiện nói ra ở đây. Hắn mới là kẻ lạc hậu khi không biết chuyện trong rừng Nga ta mạng Internet dăng như mạng nhện, sóng điện thoại di động với sóng Wifi thì bay đầy trời như muỗi :lol: :lol: :lol: Ta cũng thông cảm thôi, nhưng mà chuyện hắn vu oan giá họa cho ta, nói ta chính là Hottabych nhân bản thì ta không thể nào chịu nổi.

Nhân đây ta cũng công bố cho toàn thể nhân dân trong vương quốc NNN được biết, ta đâu phải là mụ Yaga độc ác ngày xưa. Lão Hottabych thân yêu vẫn còn nhớ đến vụ Hai cây phong, chứ ta đã giải quyết ổn thỏa lâu rồi mà, lão mải mê đi tìm Oman Yussup khốn khổ nên chưa biết thông tin đó thôi. Lão giới thiệu ta đến với NNN, lại có công viết đơn thư trình lên quốc vương giải quyết cho ta vào cửa, công và tội thế là ngang nhau, ta bỏ qua cho lão :D

Dân Ngốc nói:
Mụ già cưỡi chổi kia, ta là Ivan Lười Ngốc đây! Mụ mau khai thân thế sự nghiệp và những tuyệt chiêu ra đây, đặng chúng ta cùng đại hội rừng xanh! Khá chớ để ta nổi giận ta đem chổi cùn của mụ giục ve chai, nhẫn thần đem nấu lấy vàng SJC còn cái lò sưởi thì đổi lấy con SH.

Dân Ngốc ngốc nghếch nhất trong những kẻ ngốc nghếch ơi, ta tuy già rồi, mắt kèm nhèm tai nghễnh ngãng nhưng mà cái mũi ta còn tinh, đầu óc ta còn tỉnh táo lắm. Ta đã ngửi thấy mùi không phải người Nga ở đâu đây. Có phải chính ngươi đã bênh vực cho kẻ nào đó nói tiếng Anh Cát Lợi trong vương quốc NNN này, may có mod nào đó tinh tường và cảnh giác (Yaga ta hết lòng ủng hộ tên mod này) đã cấm tiệt và xóa topic đó đi rồi. Ngươi làm sao mạo danh Ivan ngốc nghếch được, dù nick của ngươi có ba mươi chữ ngốc còn chưa được, nữa là mới chỉ có một chữ ngốc thôi?

Chà chà, Hướng về nước Nga mới tinh tường làm sao, mod thế mới là mod chứ. Trong đời ta chưa bao giờ có những bức ảnh trông xinh gái như các ảnh của ngươi chụp. Cảm ơn cảm ơn nhiều lắm.

Hungmgmi thì hẳn là phải hài lòng rồi, vì từ nay ta sẽ không còn quấy rối hắn trên YM nữa mà, tên béo đáng yêu này, ta sẽ nhớ ngươi lắm đấy.

Các cháu nguyenthuhanh82 với Snhezinka ơi, mụ già Yaga này sử dụng vi tính thành thạo lắm, không phải cắt móng tay, cũng không dọa trẻ con bao giờ, mong các cháu và những thành viên trẻ con khác của NNN cũng đón chào ta như hungmgmi vậy.

Chào tất cả mọi người. Chúc mọi người một ngày online tốt lành và vui vẻ.
 
Mụ già từ rừng Nga kia, ta rất hài lòng khi mụ vẫn giữ được phong độ lắm lời và lèm bèm như xưa :lol: .
Xin thông báo với cả nhà là mụ phù thủy này biến hóa khôn lường. Hôm trước mụ hiện ra thật già nua, xấu xí qua máy ảnh của Huongvenuocnga, nhưng hôm qua, khi đi chơi riêng với Hungmgmi, mụ lại biến hóa thành một em vô cùng quyến rũ. Các bác xem "em" Baba Yaga cưỡi chổi trên hồ Đại Lải nhé:
baba.jpg
 
:lol: :lol: :lol:
Bla..bla..
Hỡi mụ già cưỡi trên chiếc chổi đót cùn kia ơi! Mụ từ xứ sở Bạch Dương cưỡi gió lứot mây về VN, vào 3N lại không doạ trẻ em, ngừơi nhớn-Mụ không đáng sợ với ta đâu :P . Mụ thấy chưa, từ một mụ già da má nhăn nheo như quả mứt táo tàu, chỉ có 2 bài vào cửa nhà 3N , mụ đã biến thành cô gái Yaga áo hai mảnh hấp dẫn, với cây chổi lá tốt sum suê.
Chúc mừng Baba!
 
Baba Yaga nói:
Có phải chính ngươi (danngoc) đã bênh vực cho kẻ nào đó nói tiếng Anh Cát Lợi trong vương quốc NNN ...

Nghe đáng ngờ quá hè, có phải mụ phù thủy trước học tiếng Trung ở Bằng Tường không hả mụ? Này, cuối tháng này ở bên Trung Quốc này lại có đợt thi Học Sinh Khá toàn quốc đấy, sang đây thi không mụ, bay chổi không mất tiền mà?

Nhân tiện đây hỏi mụ, mụ kể lại cho chúng ta nghe chuyện "Hai cây phong" đi, hồi nhỏ ta đọc rồi, hay lắm, mà lâu quên rồi. Cám ơn mụ trước nhé.
 
Chào mừng 2 bác Baba Yaga Starik Hottabych đến với NNN. Cũng xin chúc mừng các bác sau bao ngày đã vào được NNN. Lỗi là do em chưa hướng dẫn kĩ.

Trước lạ sau quen, dù chưa lần hội ngộ gặp mặt, nhưng như đã có duyên nợ từ lâu. Rất hân hạnh được làm quen với 2 bác đến từ xứ sở Ba Bốn.
 
Phuongnn nói:
Nghe đáng ngờ quá hè, có phải mụ phù thủy trước học tiếng Trung ở Bằng Tường không hả mụ? Này, cuối tháng này ở bên Trung Quốc này lại có đợt thi Học Sinh Khá toàn quốc đấy, sang đây thi không mụ, bay chổi không mất tiền mà?

Nhà ngươi là ai sao lại để lộ bí mật thông tin cá nhân của ta ở đây? Mà ta nói cho mà biết nhé, giờ bay chổi của ta là mất tiền đấy, ta lập công ty hàng không giá rẻ đi du lịch vũ trụ rồi, ta lo mọi việc trên mặt đất, còn việc đón khách đằng kia anh em Hassan với Yussup, các con trai quang vinh của Hottab đáng kính lo.

Hùng Gà mờ nói:
nhưng hôm qua, khi đi chơi riêng với Hungmgmi, mụ lại biến hóa thành một em vô cùng quyến rũ. Các bác xem "em" Baba Yaga cưỡi chổi trên hồ Đại Lải nhé:

Ta thật không ngờ con dân NNN ai cũng thích để lộ thông tin cá nhân. Hungmgmi còn thêm tính thấy sang bắt quàng làm họ nữa :P

Mụ For nói:
Mụ từ xứ sở Bạch Dương cưỡi gió lứot mây về VN, vào 3N lại không doạ trẻ em, ngừơi nhớn-Mụ không đáng sợ với ta đâu

Ta đã không dọa ai thì mụ sợ ta để làm gì? Để ta xem, ta với mụ có phải một cặp bạn thân, mụ với lão Hassan có xứng đôi vừa lứa không...

Virus nói:
Cũng xin chúc mừng các bác sau bao ngày đã vào được NNN. Lỗi là do em chưa hướng dẫn kĩ.

Vậy chứ lỗi không phải ở phần mềm của NNN hay sao, chú em? Ta biết tỏng rồi, chú không phải chối.

Mà sao Hassan bạn hiền của ta lâu nay không thấy nhỉ?
 
Starik Hottabych nói:
Ta đây, ta đây, bà bạn quý mến! Bà đã đổi sang nghề mai mối từ lúc nào thế?

Để ta xem, ta với mụ có phải một cặp bạn thân, mụ với lão Hassan có xứng đôi vừa lứa không...

Starik Hottabych kia, ngươi chăm chú mà tiếp thu mấy thứ tiếng "xủng xoẻng" đi, đừng có mơ tưởng lung tung nữa :lol: :lol: :lol:
 
Hungmgmi nói:

Lão bà Yaga "mấu" thật, hôm trước vừa làm người mẫu cho ké-mè-rè-mèn huongvenuocNga, hôm sau đã lại "đi chơi riêng" với Hungmgmi. Thế mới biết "1000 năm vẫn chạy tốt" :lol: Cụ chia sẻ cho bọn em ít kinh nghiệm nhỉ, làm thế nào cho khỏi tốn tiền mát-xa da mặt, tiền kem, tiền phấn mà da dẻ vẫn "nhắn nhụi" bất chấp thời gian vậy cụ. :lol: Bác Hùng chả chịu lái "chổi" giúp "em" Yaga gì cả, để "em nó" quần áo thiếu thốn thế kia lỡ ốm thì khổ :D
 
Chà, thế mới biết ở NNN người ta ít hiểu biết về giới phù thủy Nga. Để ta kể cho mà nghe, đầu tiên là về bà bạn Kikimora của ta nhé:

kikimora.jpg


Uliana, 6 tuổi, trong trang phục Kikimora

Kikimora (Kикимора) hay còn gọi là Shishimora Theo thần thoại của các dân tộc Slavơ phương đông là ác thần sống trong nhà. Đó là một người phụ nữ bé nhỏ vô hình (đôi khi được coi là vợ của Domovoi-Thần góc nhà. Hàng đêm Kikimora quấy giấc ngủ của trẻ con, làm rối sợi. Kikimora yêu thích công việc kéo sợi, dệt vải hoặc làm ren, nhưng tiếng động đó trong nhà báo điềm dữ: Có thể Kikimora muốn đuổi chủ ra khỏi nhà. Kikimora ghét đàn ông, có thể gây hại cho súc vật nuôi trong nhà, nhất là gà. Những đặc điểm đi liền với Kikimora (sợi, các chỗ ẩm ướt, bóng tối) giống với Mokosha, vị ác thần trong thần thoại Slavơ. 16 tháng ba – Ngày tên thánh Kikimora

(Nguồn: Maksimov X.V. Ma, sức mạnh thần bí chưa được biết rõ. Moscow, 1993, tập I)

Kikimora là nhân vật thường được biết đến nhiều hơn cả ở Bắc Nga. Nó thường được mô tả trong bộ dạng một bà già xấu xí bé nhỏ lưng có bướu gù, áo sống rách tơi tả, thiếu chỉnh tề và tính tình thì lập dị. Sự xuất hiện của Kikimora trong nhà ở, trong kho, trong chuồng trại hay nhà tắm thường được coi là điềm xấu. Người ta cho rằng Kikimora hay xuất hiện ở những ngôi nhà xây trên chỗ đất “xấu” (nơi từng xảy ra xung đột do tranh chấp đất đai, hay là chỗ chôn người tự tử chẳng hạn). Ở nông thôn tỉnh Viatskaya chẳng hạn, người ta hay kể câu chuyện trong một ngôi nhà mới xây Kikimora xuất hiện, tuy không ai trông thấy nhưng người trong nhà nghe thấy giọng nói thần bí, đòi hỏi lũ trẻ con vừa mới ngồi vào bàn ăn phải đứng dậy, nếu không nghe lời thì khi vào phòng ngủ sẽ bị nó ném gối và dọa nạt cho tới khi cả nhà phải dọn đi.

Nông dân Nga tin rằng Kikimora xuất hiện có thể là do đám thợ mộc hoặc thợ đặt lò chơi xấu chủ nhà vì một lý do nào đó. Trong quá trình xây nhà họ cố tình yểm hình nộm Kikimora bên dưới xà gồ, hoặc ở một góc kín nào đó trong nhà.

Thông thường ban đêm Kikimora mới xuất hiện, nhất là trong thời kỳ các lễ, nhất là Lễ Giáng sinh. Nông dân tỉnh Vologodskaya kể, vào kỳ lễ Kikimora sinh nở. Con nó gọi là Shushkan (шушкан), bay qua ống khói và ở lại trần gian cho đến Lễ Ba vua

(Крещения). Kikimora sống trong nhà nào thì làm hại gia sản nhà đó, quấy phá chủ nhà, làm vỡ bát đĩa, làm ồn ban đêm, ném hành tỏi trong bếp, kéo tóc ông chủ, nhổ lông gia cầm, lén cắt lông cừu... Dù chỉ biết đếm đến ba, nó thích đếm gia súc gia cầm và làm hại chúng.

Các công việc mà Kikimora thích là kéo sợi và may vá. Hàng đêm nó kéo chỗ sợi mà bà chủ làm dở dang ban ngày, nhưng thường nó chỉ làm rối sợi, xả rác, làm đứt hay làm hỏng công cụ, nhất là nếu bà chủ trước khi đi ngủ không làm dấu thánh trên các vật đó. Thành ngữ có câu: “Chờ Kikimora thì chả bao giờ được áo” (“От кикиморы рубахи не дождешься”).

Đôi khi người ta cũng cho rằng Kikimora xuất hiện trong nhà trước cái chết của ai đó. Báo trước tai hoạ, nó chui ra khỏi chỗ nấp và khóc. Trong một số trường hợp cá biệt Kikimora cũng giúp bà chủ nướng bánh mì, ru trẻ con ngủ, rửa bát và chăm gia súc.

Rất khó đuổi Kikimora khỏi nhà. Người ta có thể dùng bùa - một viên đá nhỏ có cái lỗ tự nhiên. Người ta treo mảnh cổ lọ vỡ cùng với một miếng dạ rách trước chuồng gà, để nó không làm hại gà. Để Kikimora không thể lấy muối rắc lên bánh mì cho Domovoi, người ta lấy một cành tùng можжевельник buộc quanh cổ hũ muối, và dùng một số thứ khác nữa, như lông lạc đà, niệm chú, đốt lư hương...

Theo Ivanov V.V. và Toporov V.N.

http://www.kirsanov.com/costumes/ru/kikimora.html
http://www.pagan.ru/k/kikimora0.php
 
Baba Yaga nói:
Theo thần thoại của các dân tộc Slavơ phương đông là ác thần sống trong nhà. Đó là một người phụ nữ bé nhỏ vô hình (đôi khi được coi là vợ của Domovoi-Thần góc nhà.
Cái này tiếng Việt gọi là Ma xó, mụ phù thủy Nga ạ.
 
Back
Top