Baba Yaga, Starik Hottabych, Hùng Gà mờ và những người khác...

Starik Hottabych nói:
Hiện nay, ta đang phải kiêm cả mấy chức: điều hành hãng, kế toán, phi công, tiếp viên, an ninh hàng không... (như sáng nay đã nhắn tin cho Hùng gà mờ - gà mờ nhất trong số những tay gà mờ) - tâm sự, rằng muốn mời ông bạn cũ Tôn Hành Giả đến dùng phép phân thân, nhổ lông nhai nát hô "biến" để đỡ đần. Hắn ta lại từ chối mới chết chứ, bảo vừa thành lập hàng vệ sỹ tư nhân ở Trung Quốc, thấy bảo làm ăn được lắm. Hắn có hứa sẽ tham gia vào NNN, không biết đã đăng ký được chưa, hỡi Admin đáng kính?

Đây đây, có ta đây!!! Muôn tâu Admin, cảm ơn bệ hạ đã cho ta vào NNN. (Ta vừa thấy có mùi yêu quái ở đâu đây, ngay trong NNN này thôi. Có phải, có những tên yêu quái web đen, blog sex đã len lỏi vào đây không? Để ta vác gậy đi tìm xem nhé? Admin có gặp khó khăn, cứ gọi cho ta. Hiện nay ta đang ở Bắc Kinh, thỉnh thoảng có về Hoa Quả Sơn tí thôi). Nhân tiện, thưa toàn thể Phật tử, à quên, thần dân nước NNN, bần tăng xin có lời chào cung kính!!!

@ Ông Khốt lẩm cẩm nhất trong số những người lẩm cẩm: ta đã dạy ông câu thần chú nhổ râu hô biến để phân thân rồi, ông quên à? Đây nhé, vặt một sợi râu (chọn sợi nào khô khô, mà sạch ấy nhé), ngắt đôi, rồi chập lại, ngắt đôi nữa, cho vào cối xay sinh tố, bấm 30 giây, rồi đổ ra bát, đọc "Úm ma ni, cửu mê hồng, xì bùa xì bùa!!!..." là OK. Câu đấy phân thân làm 9 là nhiều nhất, nếu chỉ làm hai thôi thì đọc "Úm ma ni, nhị mê hồng, xì bùa xì bùa!!!...", nếu ông muốn nhiều hơn phải dùng hai, ba sợi râu, và đem ra chỗ xay bột trẻ em nó xay hộ, cho chắc ăn.
 
Sao hồi này NNN lắm thần linh ma quái thế nhỉ? Sợ quá, sợ quá. Đến một ngày nào nhỡ có vị thần nào biến mình thành một cây phi lao mất thì làm sao nhỉ?
 
Biến thành cây phi lao thì các vị thần linh và ma quái thì có thể làm, nhưng biến thành "BÊ ĐÊ"" thì chắc các ngài không muốn và cũng không thể!
 
Tôn Hành Giả nói:
@ Ông Khốt lẩm cẩm nhất trong số những người lẩm cẩm: ta đã dạy ông câu thần chú nhổ râu hô biến để phân thân rồi, ông quên à? Đây nhé, vặt một sợi râu (chọn sợi nào khô khô, mà sạch ấy nhé), ngắt đôi, rồi chập lại, ngắt đôi nữa, cho vào cối xay sinh tố, bấm 30 giây, rồi đổ ra bát, đọc "Úm ma ni, cửu mê hồng, xì bùa xì bùa!!!..." là OK. Câu đấy phân thân làm 9 là nhiều nhất, nếu chỉ làm hai thôi thì đọc "Úm ma ni, nhị mê hồng, xì bùa xì bùa!!!...", nếu ông muốn nhiều hơn phải dùng hai, ba sợi râu, và đem ra chỗ xay bột trẻ em nó xay hộ, cho chắc ăn.

Hỡi Tôn Hành Giả nhanh nhẹn nhất trong số những người nhanh nhẹn, ta đã nhổ thưa cả râu cằm, nhưng than ôi, hỡi vệ sỹ của tâm hồn ta, thần chú của người không có hiệu lực. Hành Giả về xem lại xem nào? Nhân tiện, ta thấy cái link avatar ta upload (cầu trời phù hộ cho cái ngày ta biết được mấy cái từ đáng kính ấy), ta làm giúp Hành Giả, đã hoạt động tốt rồi hả? Cần thì cứ upload lên nhé.

Phi Lao nói:
Sao hồi này NNN lắm thần linh ma quái thế nhỉ? Sợ quá, sợ quá. Đến một ngày nào nhỡ có vị thần nào biến mình thành một cây phi lao mất thì làm sao nhỉ?

"Eo ôi, xợ quá, xợ quá" chứ. Hỡi Phi Lao ngây thơ nhất đời ơi, ngươi nói sai rồi, chỉ có thần linh làm gì có ma quái! Đã là Phi Lao rồi, còn sợ gì bị biến thành cái khác nữa đâu.

@Baba Yaga: Bà làm ơn kể cho Phi Lao, ngây thơ nhất trong số những người cáo già, lại nhầm rồi - những người ngây thơ truyện "Hai cây Phi Lao" đi!
 
PHI LAO nói đúng. E cũng thấy dạo này nhà chúng ta hơi bị nhiều ma: nào ma miền nam rùi lại đến thần rừng, fù thủy cưỡi chổi ................... nếu thế này thì các bé ở nuocnga chạy hết mất. Mà e cũng rất rất sợ ma, xợ qúa xợ qúa chạy thui bà con ơi ma sau lưng fù thủy theo sau lưng kìa 1, 2, 3 .......... ta chạy cho nhanh thật nhanh kẻo ma bắt nào (công nhận là vào nnn dạo này run thật vì toàn fải ngó xem có bị ma bám đuôi đòi bắt cóc làm thịt ko)
 
Phi Lao nói:
Sao hồi này NNN lắm thần linh ma quái thế nhỉ? Sợ quá, sợ quá. Đến một ngày nào nhỡ có vị thần nào biến mình thành một cây phi lao mất thì làm sao nhỉ?

Phi Lao yêu quáo... ý nhầm, yêu quí, ngươi đã là Phi Lao rồi mà, sao ta lại còn phải biến ngươi nữa :D

Thú thật, cũng đã có lần Yaga ta chót xui Nina kiều diễm lấy lá của ngươi làm chổi đặng cưỡi xuống Vũng Tàu nghỉ dưỡng sức và thăm ông bạn cũ TLV. Tuy nhiên ta nhận thấy nàng Nina, con người thông minh nhất trong số những người thông minh, xinh đẹp nhất trong số các cô gái xinh đẹp, còn có thêm đức tính nhân hậu. Nàng Nina nhân hậu đã không bẻ lá của ngươi, mà chỉ bày tỏ mong muốn tặng ta một cây chổi mới làm từ thứ cỏ Vertiver thần kỳ của khu rừng nơi nàng ở thôi. Cảm ơn Nina :D
 
Baba Yaga nói:
Phi Lao yêu quáo... ý nhầm, yêu quí, ngươi đã là Phi Lao rồi mà, sao ta lại còn phải biến ngươi nữa :D
Bà lão phù thủy khốn khổ kia ơi
Ta tưởng ngươi là phù thủy thì tinh thông mọi việc, vậy mà không ngờ ngươi lại ngờ nghệch đến thế. Người có tên là Phi Lao kia nguyên là một tráng sĩ trong truyện cổ các dân tộc Việt nam đấy, ta không nhớ rõ là Trường Ca Đam San hay gì nữa nhưng chắc chắn đó là chàng trai dũng mãnh có tài phóng lao bách phát bách trúng. Chàng luôn chiến đấu với Trằn tinh và các loại ma quỷ hắc ám (kiểu như mụ hồi chưa cải tà quy chính ấy) và kẻ nào bị chàng phóng cho 1 lao thì chết không kịp ngáp.
Chàng chỉ ngại có mỗi Tôn Hành Giả đôi khi nhầm lẫn hô biến lung tung mà chàng bị thành cây Phi Lao thì chàng không còn dịp ra tay diệt trừ ma quỷ nữa. Mụ mà lớ ngớ tưởng chàng là cây phi lao rồi mà đến gần coi chừng dính 1 ngọn lao mà chàng phi thì ô hô hai tai đấy.
Nay ta thấy mụ đã cải tà quy chính, đến 3N để kể chuyện cổ tích, vả lại ta cũng vì ông Tam Thủ Trằn Tinh, bạn cố tri của cả ta và mụ nữa, mà nhắc ngay cho ngươi biết kẻo rồi không còn ai kể chuyện cổ tích cho các cháu bé ngoan của 3N thì sao.
Hãy bảo trọng để mà đeo cái avatar xinh đẹp của cháu Zimulya tặng cho mụ chứ.
 
TrungDN nói:
...ông Tam Thủ Trằn Tinh, bạn cố tri của cả ta và mụ nữa, ...

Chà, TrungDN, ta thấy ngươi đang mạo danh ông Tam Đầu Xà (hắn ta là Rắn ba đầu, chứ không phải Trằn tinh ba tay (Tam Thủ) đâu nhé - Ta đã học tiếng Trung ở Bằng Tường đấy). Cái đó kêu bằng Cáo mượn lông công... Bằng chứng là ngươi đang dùng ảnh của ông Tam Đầu Xà làm avatar cho mình kìa :wink:

12345nw2.jpg
 
Bà phù thủy hùng mạnh kia ơi
Ngày xưa cụ thượng Nguyễn Công Trứ có viết

Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo

Nhưng ta thì nghĩ rằng đó là do cụ chịu ảnh hưởng dập khuôn của Nho Giáo thôi. Người ta cứ nghĩ cây thông là cao quý này nọ. Xin thưa là phi lao (cây phi lao, chứ ta không nói ta đâu) cũng cao quý chẳng kém gì loại cây nào khác, hỡi bà phù thủy đáng yêu nhất trên đời. Cho nên ta kiếp sau có thành một cây phi lao, hay là cả rừng phi lao đi nữa thì ta vẫn tự hào!

casuarina-glauca-big.jpg
 
Phi Lao cao quý và mạnh mẽ thế, có lẽ cụ Phạm Tuyên nên đổi ca từ trong Gửi nắng cho em:
"Em hãy làm cây thông xanh nghe em"
Thành: "Em hãy làm cây Phi Lao nghe em". :lol:
 
hungmgmi nói:
Phi Lao cao quý và mạnh mẽ thế, có lẽ cụ Phạm Tuyên nên đổi ca từ trong Gửi nắng cho em:
"Em hãy làm cây thông xanh nghe em"
Thành: "Em hãy làm cây Phi Lao nghe em". :lol:

:lol: :lol: :lol: :D :D :D :D
Đứt hết cả ruột với các bác !
 
Đến từ: из мАсквы, с пАсАда, с кАлАшнАвА рядА

Bác phù thủy dịch hộ em cái dòng location này của bác cái. Em hiểu được hình như đâu đúng từ đầu "iz moscow", sau đó thì sờ sờ cái gì nữa em chịu.

Bác thông cảm, bệnh nghề nghiệp. Cứ phải chạy đi nắm vững tâm tư, nguyện vọng, của bà con trong vương quốc, ko thì lão vua admin trừ lương em chết.
 
virus nói:
Bác phù thủy dịch hộ em cái dòng location này của bác cái. Em hiểu được hình như đâu đúng từ đầu "iz moscow", sau đó thì sờ sờ cái gì nữa em chịu.

Bác thông cảm, bệnh nghề nghiệp. Cứ phải chạy đi nắm vững tâm tư, nguyện vọng, của bà con trong vương quốc, ko thì lão vua admin trừ lương em chết.

Chà, Virus, Virus... Ngươi là một thanh niên ưu tú, ưu tú nhất trong số các thanh niên ưu tú đang theo học ở nước Nga, quyền năng của ngươi còn mạnh hơn cả quốc vương Admin cao quý, anh minh nhất trong số các quốc vương anh minh kia mà. Hùng Gà mờ đã thông báo cho ta biết, chính ngươi, chứ không phải Admin, mở cửa vương quốc NNN cho ta vào kia mà? Ta luôn đánh giá ngươi rất, rất cao :D

Location của ta là ở nước Nga, tất nhiên rồi. Từ một khu rừng của nước Nga... Ý, mà ta quên. Sao ngươi lại dùng tiếng Anh ở đâu thế? Đừng tưởng yaga ta già rồi không học ngoại ngữ nhé.
 
Hỡi bà phù thủy đầy quyền năng và thông thái! Ở vương quốc này không phải ai cũng thành thạo tiếng Nga đủ để giải mã được tên khu rừng bà sinh sống, nhất là khi nó lại có chứa cả địa danh vốn không quá nổi tiếng như thế. Xin bà tiết lộ một chút bí mật trong số vô vàn bí mật mà bà nắm giữ nhé!

P.S. Trong khi chờ đợi bà phù thủy bật mí, mời virus và những ai quan tâm dịch thử câu này :D :D :D

"Из Москвы, с посада, с калашного ряда"

(Ở Matxcơva có "Кала́шный переулок" đấy, ngày xưa các bác thợ làm bánh калачи ở đó)
 
"Из Москвы, с посада, с калашного ряда"

@Nina: giờ chị mới để ý :shock: Hóa ra mụ phùy thủy già này là thợ làm bánh kalachi à?
@Virus: Mụ này đến từ Maxcơva, từ khu chợ và các xưởng sản xuất thủ công, từ dãy phố của thợ làm bánh kalachi đấy :lol: :lol: :lol:
Đây là một câu thành ngữ, trong đó chứa nhiều nguyên âm "a" và "o" không có trọng âm, cũng đọc thành "a" nốt -- người ta hay dùng để minh họa cho cách phát âm tiếng Nga "aкание" của người thành phố Matxcơva và vùng Matxcơva nói chung, Virus ạ.

@все: Lúc nào cũng kè kè cái chổi, thiết tưởng mụ phải là cán bộ công ty Môi trường đô thị mới hợp lý chứ nhỉ?
 
Chà chà, mụ tykva này lắm điều nhỉ. Ta nói rõ cho mà biết: Ta đây đã đổi nghề rồi. Cây chổi của ta không phải là để quét đâu. Đó là phương tiện giao thông của công ty Chổi Thông tours ta phục vụ khách tham quan vũ trụ. Hàng ngày ta cũng lướt web bằng chiếc cối niên đại một chín tám mấy, hiệu 586 đó... Hơi chậm, nhưng mà yaga đã quen rồi :D
 
Cái bà phù thủy này hay thật. Mình hỏi trân trọng lịch sự thế thì không thèm trả lời, lại đi gây sự với chị Bí là sao nhỉ?
 
Nina nói:
Cái bà phù thủy này hay thật. Mình hỏi trân trọng lịch sự thế thì không thèm trả lời, lại đi gây sự với chị Bí là sao nhỉ?

À, bình thường, Nina ơi, mụ phù thủy dạo này nợ như chúa chổm, còn bao nhiêu việc phải làm, nợ chuyện Hai cây phong, nợ chuyện về ông Rắn Ba đầu Gorynych, còn bao nhiêu phù thủy ma quỷ của rừng Nga nữa. Mà chắc là chuyện làm ăn của công ty Chổi Thông cũng chả ra sao :twisted:

Mà công nhận là mình cũng lanh chanh, cứ cầm đèn chạy trước ô tô, nói tranh của mụ cho nên mụ gây sự với mình là phải :D Thôi, thông cảm cho mụ đi :wink:
 
Giờ thì em đã hiểu, bác đến từ chỗ nào. Bác phù thủy làm em tưởng tượng đến một địa điểm ở Mát. Chỗ đó gần chợ vòm, cạnh chợ lưu niệm chuyên bán ma tờ ri ốt sờ ca, lối đi từ bến metro partizanskaya (izmailovski park). Bác nào từng đến đó, có công nhận là rất phù hợp với địa chỉ của bác phù thủy ko ạ.

Ở đó cạnh 1 con sông, gần đường thì có mấy cái nhà gỗ rất giống kiểu Batư. Bên kia sông thì có một cánh rừng cũng toàn thông. Ui chao, càng nghĩ lại càng thấy giống. Khéo bác đến từ đó cũng nên. 2 năm trước em toàn bơi ... vượt sông ở đó.

Bác phù thủy dạo này có hay dùng chổi bay sang Nga ko ạ, khi nào qua đây, bác cho em quá giang về VN với nhé? Khéo đi cùng bác lại chẳng phải visa vi sủng gì cả.

to chị Bí: cám ơn chị đã giải thích cho em, có phải kiểu nói này, giống như kiểu "mô lô kô" của 1 thằng bạn em nói, đúng ko chị? Nó bảo quê nó tòan nói như vậy, kiểu như tiếng địa phương đấy nhỉ?
 
Hehe, chú virus này chỉ cảm ơn chị Bí chứ không cám ơn chị Nina à? :)

Hình như người vùng sông Volga khi nói thì hay ... phát âm chuẩn chữ o (tiếng Nga là окать) - kiểu như "khô - rô - sô" ấy.

Mà bà phù thủy yêu mến ơi, sao lâu nay bà không chat chít với ta nhỉ? Ta là ta thấy hơi hơi nhớ bà đấy!
 
Back
Top